huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!!

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!!   ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 6:25 pm



...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!!


*Suốt mấy ngày qua,thằng Ngọc Sơn (Sơn Đĩ) và Hồ Văn Vinh (Vinh ho lao)
cứ gọi điện cho tôi nói: Diễn Đàn huequochoc6774 lúc này sôi nỗi và nhộn
nhịp lắm.Vì già mà ham …chơi - à quên vui chứ,thế là tôi lại dại dột nghe
theo lời dụ dỗ của hai thằng bạn “Dê già”.
*Mất gần một buổi sáng lang thang trên diễn đàn để bây giờ tai tôi cứ vo vo,
ù ù…bởi tiếng loảng choảng chát tai của đao kiếm,của phi tiêu xé gió,tiếng ầm ầm
của thần ”Chưởng”,của những từ: Giang Hồ Đại Đạo,rồi Thảo Khấu,Long Đầu
Quái Khách làm tôi cứ ngỡ như mình đang đọc một cuồn tiểu thuyết Kiếm Hiệp
của Kim Dung.Đi tiếp một đoạn nữa thì lại nghe:Vụ Án,Bồi Thẩm,rồi Chánh Án,
Nghị Án…Làm tôi cứ tưởng có ai đó đang lật lại vụ án Năm Cam.
*Tính tôi thì nhút nhát,người lại không có “GAN”nên nghe thấy gì cũng sợ,mới
đọc được chừng đó mà đã sợ đến vãi cả..Linh Hồn.Vợ tôi biết chuyện mới
bảo với tôi rằng: Anh ơi ! Giang hồ là nơi hiểm ác,người sống trong giang hồ thì
“Thân bất do kỷ”.Anh thấy đó,thuộc hạng Đệ Nhất cao thủ như “Long55,
Long Đầu Quái Khách”một thời làm chấn động Võ Lâm,mà bây giờ cũng phải
tuyệt tích giang hồ.Huống hồ chi anh, mới học lóm được chút võ công mà anh
dám “Diễu Võ Dương Oai”. Khôn hồn thì lo Mai Danh Ẩn Tích (hay còn gọi là
NÚP DƯỚI BÈO) mới mong có ngày sống sót,rồi lấy thêm vợ hai,vợ ba rồi tận lực
“đào, kiếm” con trai để nối dõi tông đường cho dòng họ,em ủng hộ mà.Vì rằng:
"Thân chàng chia xẻ làm ba
Phận em chịu thiệt,còn hơn góa chồng"

Chứ đang trong thời Võ Lâm Tranh Bá,tranh hùng mà anh không biết mình là ai,
không bảo trọng thì cũng có ngày mang họạ Sát Thân.
*Với lại Tòa Án,Pháp Đình là chốn Quan Trường,nó cũng như thị trường là chỗ
lắm thị phi,anh đừng tưởng học đòi được dăm ba chữ mà dám”Khua môi múa mép”,
rồi mon men,son sen vào chốn đó có ngày cũng vướng vòng lao lý.Em hiểu
lòng anh nên anh cũng đừng buồn nữa,anh không bì được với mấy chàng
Quỷ Sứ như: Vũ Thảo Khấu chàng Sơn Đĩ,chàng Tam Xúi Bậy!! Giờ lại có thêm
chàng Khắc Xinh Đạo Tặc nữa.Mấy chàng đó Trời đánh cũng trật búa nữa là!!
Rồi với cái Gương tày liếp của chàng Long55 anh chưa chộ hay răng?
*Thôi,thôi anh ơi,mình yếu thì đừng có ra gió nghe anh.
Tôi phải nghe theo lời dặn TÂM HUYẾT của vợ tôi nên mấy lâu ni tôi đành
phải trùm mền,cầu xin giấc ngủ bình yên bên người vợ hiền yêu quý.Mặc cho
thiên hạ réo gọi,dỗi hờn,bóng gió (chửi khéo).
Cũng định là đến khi mô Giang Hồ bớt sóng gió thì TRI tôi sẽ thức giấc…Nhưng…

THÁNG TƯ 2013

LÊ QUÝ TRI


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:KẺ NÚP DƯỚI BÈO.   ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 8:30 pm



Re:KẺ NÚP DƯỚI BÈO.

*À! Té ra như rứa.Nhà ngươi nghe lời "mụ vợ yêu dấu"ghê hí ! Hay sợ vợ không
dám thò chân vô chơi,đúng rồi! Vợ tui cả xóm đều sợ chứ đâu phải mình tui,hề...hề.
*Ê.bộ tính xin cho"em" hai chữ bình yên à? Đừng có mà mơ giữa ban ngày ôn ơi.
Đường đường nam tử hán, đấng trượng phu mà trùm mền đòi yên thân,lại đòi núp
dưới bèo (VÁY) nữa chứ,bộ nhà ngươi không sợ người đi qua kẽ đi lại"đá bèo"à?
Đau ráng chịu nghen.Không vô nhập bọn với "lủ quỷ" ni không yên mô,hồi xưa
còn hè nhau quăng mi ra giữa sông,còn bửa ni đem dận nước mi luôn.
*Mi khiêm nhường, giữ kẻ ghê hí! múa văn múa chữ, nhảy nhót điệu nghệ như
rứa mà dấu nghề,hay tính để dành mai mốt đem quăng ngoài sông bia Quốc Học...
*Mấy hôm rồi Sơn đĩ vắng khách quá,chẳng có ai để chơi cho vui,được ngoài Huế
gởi vô cho bộ đồ nghề để làm đẹp,rứa mà đêm mô cũng ngồi bó gối chẳng thấy
"ai kêu tui đó?". Khách bên Tây kẻ lo đi chùa "sám hối",người lo đi kiếm "lúa"
bận rộn quá,phía giang hồ cũng đang kiếm địa bàn hoạt đông, khách Huế mắc
thổi lửa nồi cơm,người đội lốt rồng (long) trốn lên Thiên Mụ ngồi thiền sau bụi chuối,
có kẻ núp dưới bèo (Váy ) không chịu ra mặt...
*Vậy thì "Đĩ" như Sơn đây ế ẩm là đáng đời thôi.Chắc tui cũng phải kiếm nghề khác
mà mần ăn thôi,chứ kiểu ni không biết cắn lưỡi có đau khôn mấy ôn hè?...
Thân ái. "Sơn đĩ".


Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: VÀI LỜI GỞI VỢ LÊ QUÝ TRI   ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 11:20 am


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
VÀI LỜI GỞI VỢ LÊ QUÝ TRI

Chào Chị ! Một điều chắc chắn là Chị sống với Tri nhiều hơn Tôi,
nhưng ngược lại Tôi thì biết Tri trước Chị. Xin Chị đừng để bạn Tôi
"Thân Chàng chia xẻ làm ba..." mà tội nghiệp cho hắn. Chị biết răng không!?.
*Vì ngày xưa "Cha sinh Mẹ đẻ" hắn đã bị suy dinh dưỡng, ốm yếu,
nhỏ con, nên bao giờ cũng được Thầy,Cô cho ưu tiên ngồi bàn trước,
mắt thì yếu phải đeo kính nhiều năm, lại thêm bị đám " quỷ sứ "
(trong đó có Tôi) cho uống no nê " nước sông Hương bia Quốc học",
tới bây giờ vẫn còn xanh mặt... Tôi nhớ có một lần gặp Tôi, hắn tâm sự:
"Vũ ơi ! chắc tau " mất dạy " quá ! Bạn đồng nghiệp sao hết đứa này đến đứa
khác cứ bị sốt rét hoài " (hồi mới ra trường hắn được phân công dạy trên rừng).
*Thử hỏi thể trạng như vậy thì làm sao mà..."xẻ làm ba" được,
mà điều này chắc là Chị biết rõ nhất !!? Vì chỉ có một mình Chị mà hắn
đã nhiều lúc muốn trốn vô chùa rồi còn gì (theo lời "Tam Xúi Bậy").
*Thôi thì chị cứ để hắn ra gió đi vì chốn " giang hồ dù có sặc mùi máu tanh "
hay không khí " pháp đình có hiểm ác ", thì cũng có nắng,có gió
cho bạn Tôi mỗi ngày thêm cứng cáp, như ngày xưa Mạ hay đem ra
phơi nắng sớm lúc còn vài ba tháng tuổi.
Thân chào Chị !
Ê ! NÓI NHỎ NGHE "CỨ RA GIÓ ĐI. MẤY BÀI VIẾT CỦA MI TAU THÍCH LẮM"
THÂN ÁI ! LÊ TUẤN VŨ



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!!   ...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
...YẾU ... KHÔNG DÁM RA GIÓ !!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI
» KHÔNG ĐỀ - Không giải thích
» LỤC BÁT KHÔNG TỰA ĐỀ.
» THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH
» TỤI QUỶ QUÁI HUẾ QUỐC HỌC ƠI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến