TRƯƠNG NGỌC ANH THĂM BẠN CŨ Ở ĐÀ NẴNG
Sáng ngày 23/4/2013 lúc 10 giờ sáng đột nhiên Vinh nhận được cuộc gọi của bạn
Ngọc Anh-"Tau đang ở Phi Trường Đà Nẵng đây,mi có rảnh lên chở tau đi chơi với.."
-Vinh :"Thật không mi,đừng có đùa".-"Không đùa đâu,mi có lên không ? tau chờ".
-"Rồi ,OK".Chỉ 20 phút sau cả hai thằng bạn già đã tay bắt mặt mừng sau hơn
39 năm dài xa cách.Vẫn khuôn mặt,mái tóc bạch kim không hề khác mấy so
với hình ảnh mà Vinh đã từng thấy trên mạng.
*Vinh -"Có việc gì gấp mà đi đột ngột vậy"- Ngọc Anh "Có gì đâu,tau liều chết ra
Huế tìm thằng "Long55 Bán trời "đây.Nhưng tìm hắn là việc của ngày mai,ngày
mốt,còn bây giờ tau lưu lại đây 2 ngày để thăm
"Đám giặc Đà Nẵng" đã. hì,hì".
*Vinh- "Vậy thì quá tốt"
Ảnh Vinh cùng người bạn cũ
Vinh cùng Ngọc Anh
*Đến 16g30 các bạn Huỳnh Phước,Ngô Đình Lợi, Trần Tiễn Thắng,La Nguyện,
Hồ Văn Vinh mời Ngọc Anh về Nhà Hàng Phố Đêm ở Đại Lộ 30/4 - Hòa Cường
để "Nâng Chén Ly Bôi" mừng cuộc gặp gỡ. Riêng hai bạn Đỗ Văn Đức (Tây),
Lê Văn Hùng bận việc nên đến sau.Hy vọng rằng Ngọc Anh sẽ cảm thấy ấm
lòng khi nghĩ về những bạn học cũ.
*Buổi họp mặt thật vui nhộn,đầm ấm.Dưới đây là những hình ảnh của các bạn:
Vinh,Nguyện,Thắng,Huỳnh Phước,Ngọc Anh,Lợi.
Bạn Huỳnh Phước,Ngọc Anh
Bạn La Nguyện,Trần Tiễn Thắng
Bạn Ngọc Anh,Lợi,Vinh,Nguyện ,Thắng.
Bạn Ngọc Anh,Lợi,Phước,Nguyện,Thắng