huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:45 am


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Kính gởi toàn thể các bạn thành viên huequochoc6774.
Hôm nay 18/4/2013 Nguyễn ngọc Sơn xin có đôi lời bày tỏ đến các bạn trong diễn đàn.
Xin thưa! Trong các bài viết mà tôi đã được đăng tải trên Diễn Đàn vì cá tính thích vui đùa,
tếu táo,trào phúng để mong sao mang lại những nụ cười vui vẻ,thoải mái sau những giờ
khắc vật lộn với cuộc sống...Đó là tâm ý của mình từ lâu mất mát, hôm nay mới tìm lại được.
Tuy nhiên,bên cạnh đó vẫn không làm sao tránh khỏi những cái nhìn nhíu mày khó chịu,
những ngôn từ khó nghe,những lỗi lầm mắt phải. Vậy nên hôm nay Sơn tôi xin các bạn :
Gởi gắm một lời xin lỗi và mong sao các bạn chỉ cho mình được thấy sai, cái lỗi để kịp thời
sửa chửa, để mình nhìn lại mình mà dè dặt hơn và minh định hướng đi của mình tốt đẹp hơn.
Thân chào đoàn kết và xây dựng.
Nguyengocson




Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: BẠN NGỌC SƠN THÂN MẾN.   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 8:43 am

nguyenngocson đã viết:

Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Kính gởi toàn thể các bạn thành viên huequochoc6774.
Hôm nay 18/4/2013 Nguyễn ngọc Sơn xin có đôi lời bày tỏ đến các bạn trong diễn đàn.
Xin thưa! Trong các bài viết mà tôi đã được đăng tải trên Diễn Đàn vì cá tính thích vui đùa,
tếu táo,trào phúng để mong sao mang lại những nụ cười vui vẻ,thoải mái sau những giờ
khắc vật lộn với cuộc sống...Đó là tâm ý của mình từ lâu mất mát, hôm nay mới tìm lại được.
Tuy nhiên,bên cạnh đó vẫn không làm sao tránh khỏi những cái nhìn nhíu mày khó chịu,
những ngôn từ khó nghe,những lỗi lầm mắt phải. Vậy nên hôm nay Sơn tôi xin các bạn :
Gởi gắm một lời xin lỗi và mong sao các bạn chỉ cho mình được thấy sai, cái lỗi để kịp thời
sửa chửa, để mình nhìn lại mình mà dè dặt hơn và minh định hướng đi của mình tốt đẹp hơn.
Thân chào đoàn kết và xây dựng.
Nguyengocson

Sơn thân mến.Tam thấy sơn viết rất hay,Vũ cũng vậy,ráng viết cho nhiều vào để anh em đoc.
Cảm ơn Sơn nhiều lắm
Thân ái - Hồ Văn Tam



Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGỌC SƠN   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 9:04 am


lol! lol! lol! lol!
Sơn,Vũ thân mến.

*Mình thấy Sơn và Vũ viết rất tốt. Tụi mình đâu phải nhà văn
hay nhà báo chí, chỉ đem tâm sự ra để chia xẻ cùng bạn bè.
*Theo mình, Sơn đừng bận tâm,miễn sao mình viết đừng làm
phiền, hay chỉ trích một ai là không nên,cố gắng tiếp tục vài
mẫu chuyện nữa đễ anh em đọc .Tụi mình có mấy thằng bạn
văn hay,chữ tốt mà tụi hắn đâu thèm viết như thằng LÊ QUÝ TRI,
TRAN QUANG MUA . V.V . và nhiều đứa nữa. Tụi hắn ích kỷ
quá phải không Sơn ? Xa xứ rất thèm đọc chuyện của anh em,
thấy rất vui .
Thân ái.

HOVANTAM



Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: "Thọc hông" Hồ văn Tam   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 9:56 am


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
"Thọc hông" Hồ văn Tam

Bạn Hồ Văn Tam đã viết:

"Sơn,Vũ thân mến".

"Minh thấy Sơn và Vũ viết rất tốt. Tụi mình đâu phải nhà văn
hay nhà báo chi, chỉ đem tâm sự ra để chia xẻ cùng bạn bè.
Theo mình, Sơn đừng bận tâm,miễn sao mình viết đừng làm
phiền hay chỉ trích một ai là không nên,cố gắng tiếp tục vài mẫu
chuyện nữa đễ anh em đọc .Tụi mình có mấy thằng bạn văn
hay, chữ tốt mà tụi hắn đâu thèm viết như thằng LE QUY TRI
TRAN QUANG MUA. V.V . và nhiều đứa nữa. Tụi nó ích kỷ quá
phai không Sơn ? Xa xứ thèm đọc chuyện của anh em
thấy rất vui ".

HO VAN TAM
--------------------

Bạn Tam thân mến.
*Bạn vừa mới nói: "Theo mình, Sơn đừng bận tâm,miễn sao mình
viết đừng làm phiền hay chỉ trích một ai là không nên"
*Bây giờ bạn lại nói: "Tụi mình có mấy thằng bạn văn hay, chữ tốt
mà tụi hắn đâu thèm viết như thằng LE QUY TRI, TRAN QUANG MUA
.V.V . và nhiều đứa nữa....."

Vậy bạn" khích tướng "để hai đứa hắn viết nhiều hơn phải không? Nếu
như vậy thì là rất tốt. "Thọc lét" nhau cho vui như thằng Sơn vậy,
bản thân mình cũng đã thấy khoái cái dzụ đó. Lại nữa, mỗi người có
một sở trường riêng, người thơ, người văn,nhạc họa.v.v. chỉ mong sao
anh em tham dự diễn đàn (theo sở trường của mình) ngày càng
đông vui là đáng quý lắm rồi. OK!
Chúc bạn và gia đình vui, khỏe.
Trần văn Hiếu



Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:Hồi âm hai bạn Hiếu-Tam    LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 11:47 am



lol! lol! lol! lol! lol!
Hồi âm hai bạn Hiếu-Tam
*Chà !coi bộ tình thế ni ,mối lái kiểu ni không làm "đĩ" không xong rồi.
*Cái anh chàng Hiếu ni,anh chàng Tam nớ lạ đời chưa.Tui đã lột trần
không một mảnh vải che đậy,cho chộ hết đời tui mà mấy ảnh còn
chưa chịu nữa tề.Thôi thì "chữ trinh còn một chút này" tui hứa sẽ hiến
dâng hết cho các anh không một đắn đo hay nuối tiếc,chứ "giữ kẻ"
làm chi nữa như lời "gã thất tình" nhận xét.À ! Còn "Kẻ" đâu mà giữ ta.
*Cám ơn quý khách đã đến với "em" trong thời gian qua,đã nhiệt tình
"bơm" thêm hưng phấn cho "Đĩ " này.Xin ngã mình nghiêng nón, đón
nhận và sẵn lòng phục vụ "tới bến"quý ngài.Miền Đông Nam Bộ đang
vào mùa mưa cho nên anh nào vô "em chơi "nhớ mang theo"áo mưa".
Thân chào.
nguyengocson - "Sơn đĩ "



Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGỌC SƠN   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 4:56 pm


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
RE:LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGỌC SƠN

Sơn "đĩ" ...thân thương,
Đã lỡ mang danh ..."đĩ"...rồi, ráng mang luôn cho trọn kiếp-Đừng thắc mắc.
"Em" ( Xinh) cũng đồng ý như bài viết trên của Tam và Hiếu "bảy tình"
(không phải thất tình như "đĩ" Sơn hay...ca cải lương).Trang huequochoc6774
này mà thiếu "Sơn đĩ" và "Vũ thảo khấu" thì "em" ...buồn ...ngủ...lắm.
Làm... "Đĩ "...mười phương (như anh Sơn)...cũng chừa một phương để...
viết bài, phải không anh "Sơn... Đĩ"?
Munich, 19.04.2013
Lê Khắc Xinh


Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 12:36 pm




*Ê ! "Sơn đĩ ".Mi nghe đến tên Lê khắc Xinh là mi lạnh rồi, chắc là không
dám viết bài nữa chứ gì ?Thôi yên tâm đi, tau sẽ năn nỉ thằng Xinh cho,
dù răng đi nữa mi và Vũ viết rất tốt so với tau. Tau thấy thằng Tri lặng
quá sâu, chắc tau phải kéo hắn lên, tội nghiệp thằng bạn, tiền không biết
đếm (nếu trên 5.000.000 đ ) mà chữ nghĩa cũng quên, tau nghe mấy
đứa nói lúc ni thằng Tri quên chữ rồi,do hậu quả hắn uống nhiều nước sông
Hương năm xưa thì phải,"Sơn đĩ" mi có tin không ? Còn thằng Mua,tau thèm
đọc lối hành văn của hắn,(ngày xưa hắn học ban Văn Chương -Ban C đó)
tau thấy hắn sống nội tâm nhiều, mà nội tâm bao giờ cũng sâu lắng.
Xa xứ không có bạn như ở Việt Nam đâu, nhưng hắn đã không thèm
san sẽ một chút chữ nghĩa của hắn cho bạn bè thì cũng đành chịu thôi .
Mong các bạn đừng đòi hỏi làm chi cho hắn bực tức mình lắm đó .

Tái Bút : Lúc này tau quên thằng Lê Quý Tri rồi.Nhớ hắn chi cho thêm mệt.



Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE;LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGỌC SƠN   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitimeWed May 01, 2013 2:51 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
RE;LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGỌC SƠN

*Lời bạn Hồ Văn Tam "Tụi mình đâu phải nhà văn,hay nhà báo chí.
Chỉ đem tâm sự ra để chia sẻ cùng bạn bè".
"Tụi mình có mấy thằng bạn văn hay,chữ tốt mà tụi hắn đâu thèm
viết,như thằng Mua....Xa xứ rất thèm đọc chuyện của anh em"

*Đúng vậy Ôn Hồ Văn Tam ạ.Nếu là đã nhà văn,nhà báo thì có đâu
thèm viết lách trên cái mạng lèo tèo này.Nội "Tụi mình có mấy thằng
bạn văn hay,chữ tốt mà tụi hắn đâu thèm viết" nữa là.Hắn "Chảnh"
mà Ôn không biết hay sao? Thôi thì anh em cứ nhiệt tình để viết cho
nhau đọc là được rồi khỏi cần lụy "HẮN".
*Các bạn cứ theo như Vinh này là được.Nhìn xem học bạ các lớp của
Hồ Văn Vinh mà xem: Điểm Văn chỉ là Trung Bình,hoặc Trung Bình Kém.
Nhưng rồi cuối cùng "Bù qua sớt lại"cũng đủ điểm để lên lớp(chưa lưu ban)
*Nay có Diễn Đàn này thì Vinh cũng "Liều Chết"mà viết, kể chuyện cho
các bạn đọc cho vui ấy mà-Trước đây làm Văn,Viết Văn thì có Thầy,Cô
chấm và cho điểm một cách nghiêm khắc,nay thì khỏi lo chuyện điểm kém,
điểm yếu.-Cứ mỗi lần xong một bài viết là Vinh Điện thoại hoặc nhắn tin cho:
"Vũ Thảo Khấu","Sơn Đĩ","Long55 đầu Quái khách" với mục đích hỏi xem
bài viết đó xem đọc được hay không? Có gì cần sửa thì báo cho Vinh biết
để chỉnh sửa và cho bài viết được bao nhiêu điểm.-Bao giờ cũng nhận
được ý kiến gần giống nhau từ ba đứa.Tương tự như:
*Ồ! bài viết của mi tạm được,cho mi 08 điểm/20,nhưng khuyến mãi thêm 02
điểm nhiệt tình và 01 điểm thân quen.Cuối cùng cọng lại cũng trên trung bình
và chủ yếu là không "ở lại lớp". Vậy,vấn đề là ở chỗ đó đó các bạn ạ.
*Qua sự việc này làm Vinh nhớ lại lời của một ai đó mà Vinh đã quên tên:
"Hãy là ngọn nến trong căn phòng nhỏ,nếu không là ngôi sao sáng trong khoảng trời cao"
Thân chào các bạn.



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN   LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)
» TIN VUI CỦA BẠN TRẦN VĂN HIẾU & NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY
» " CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ "
» THÔNG BÁO: BẠN TRẦN VĂN HIẾU NHẬP VIỆN
» DỰ ĐÁM GIỔ MẸ BẠN NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến