Vài lời cùng Sơn đĩ
Lâu ni tau vẫn không hiểu tại sao với trình độ "mổ cò" về vi tính của thằng
"Sơn đĩ" mà hắn có thể có được kỳ công để hằng ngày ra quán game của
lũ con nít hay đến chát cheo mạng mẻo để tán phét dông dài trên diễn đàn
với ngôn ngữ rất chi là...đĩ.Tau thành thật biểu dương mi và sẽ tìm cách gởi
computer cho mi. Chỉ sợ rằng khi có máy rồi,mi ôm nó cả ngày lẫn đêm vợ
mi một là rủa tau có ngày vào nhà thương lại lần nữa. Hoặc có ngày vợ mi
đâm đơn ra tòa ly dị vì lý do: chồng suốt ngày ngồi ôm máy..mà không thèm
ôm vợ thì cũng tàn đời của mi đó nghe "Đĩ".
*Chiều nay cũng là ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Khắc Xinh về
tội "Thủ tiêu sổ điểm 9/1 niên khóa 1970-1971".Sơn đĩ, mi không dự được thì
cũng cố theo dõi trực tiếp truyền hình của đài QH 6774,mong sao mi sẽ đem
hết tài bốc phét của mình để biện hộ cho bị cáo thoát khỏi tội "PHẬP trọn gói".
*Cũng xin thông báo cho các điều tra viên là có thông tin mật, báo cho biết bị
cáo từ Đức chuyển về VN một số lượng lớn Faß Oktorberfest gì gì đó,nghi có
thể dùng nó để "Hối lộ" cho Lê Tuấn Vũ nhằm giảm án cho bị cáo. Đề nghị
các điều tra viên theo dõi xem: hàng đó về đâu,địa chỉ nào, cho ai tại Sài Gòn?!!.
Trần Văn Hiếu