LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN Sat Apr 06, 2013 5:50 pm | |
| | |
| | | ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: RE:LÊ KHẮC XINH Sun Apr 07, 2013 7:40 pm | |
| RE:LÊ KHẮC XINH Thân gởi :Lê Khắc Xinh Ta là Ngô Đình Lợi ,một nạn nhân khốn khổ của nhà ngươi đây. Trước đây ta không cùng học với nhà ngươi (ta học Thất 6 cách phòng học của nhà ngươi 3 phòng) nhưng nhà ngươi và Nguyễn Đình Hồng Hà có tha cho ta đâu? Nay thấy nhà ngươi đi chùa,ăn chay niệm Phật,tụng kinh ta cũng mừng cho nhà ngươi đó (Quậy quá, nay ăn năng hối cải). Nếu ta không nhìn thấy hình ảnh nầy thì ta không bao giờ tin nhà ngươi đã quy y,nguyện thành tâm hối cải. Nếu trước đây có ai đó nói rằng nhà ngươi đã đi chùa thì ta sẽ "Hùm! thằng đó mà đi chùa ư? Hắn mà đến chùa,thì chắc Phật cũng phải nhảy tường rào mà chạy trốn". Nhà ngươi có 5 đứa con: 3 gái,2 trai .Ta nghĩ nhà ngươi quá khó tính nên không có ai đến làm rễ cả.Ta tặng nhà ngươi một bài thơ nhé. Trẻ mãi không già Sáu mươi tuổi vẫn cho mình trẻ Vợ mắng yêu: “giữ nết ôn ơi” Tuyển rể cho con rồi mới gáy Cho tui đàn cháu để ôn bồng Xem ôn còn "quậy phá" nữa khôn Nói yêu thôi xin ôn đừng giận Tuyển rể xong tui (em) xin hầu rượu Cho đôi ta tuổi trẻ hơn xưa Ngô Đình Lợi,nạn nhân của nhà ngươi Thân chào. | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:LÊ KHẮC XINH Mon Apr 08, 2013 8:17 am | |
| RE:LÊ KHẮC XINH Thân gởi bạn Lê Khắc Xinh "Nam mô! năm mô! năm ni! thiện tai! thiện tai!" thiện hoài mà vẫn cứ tai...(tai ngược). Mi tụng kinh sám hối mà mi khôn ghê,mà răng không nghe mi nhắc tới dzụ "khắc phục hậu qủa"chi hết rứa hè? Hay mi nghĩ mi ăn chay rồi, mi cố tình quên con gà quay trống thiến ?Tau hỏi bị cáo "năm mô" về,có chịu bị "nện" khôn? Tau thì dể tính lắm,cũng biết ăn chay.Chỉ sợ bên Hội đồng thôi...Răng mi nói tới "Ngũ giới " mà mi lộn ở diều thứ 3 nữa rồi. Nghe đây cu Xinh :Tau Nguyễn ngọc Sơn quy y từ năm 12 tuổi, pháp danh Nguyên Qúy .Trong phái quy y có ghi Tam quy: 1-Quy y Phật,2-Quy y Pháp,3 -Quy y Tăng. Không được phạm Ngũ giới (còn gọi là năm cấm giới) 1-Không sát sanh ,2- Không trộm cắp, 3- Không tà dâm, 4- Không nói dối ,5- Không uống rượu.Là con nhà "phập"với nhau nên tau cũng thông cảm cho mi lắm.Sợ thằng Vũ con ông Cò, hắn không để yên mô? Vừa rồi họp mặt ở Sài Gòn, hắn có đưa cái sẹo sau gáy cho tau coi, hắn nói mi quất lén hắn bằng khóa dây xe đạp nữa đó,nhắc tới nó là tau nổi da gà đây...mi liệu liệu mau đi hí... Xinh thân ái! Chiều nay đọc thư và xem hình hai vợ chồng bạn mình rất xúc động.Quá lâu cho mong mỏi, đợi chờ...rất vui khi chúng ta có một điểm chung:Ưa vô chùa,với mình chỉ để nghe mình lắng xuống,nghe mình nhẹ nhàng,thanh thản hơn.Bớt đi những sân si phiền muộn,để nhìn lại mình mà sửa mình,để đươc trên Tam Bảo nhìn xuống soi rọi cho mình được đi trên con đường hướng thiện...Vài dòng tản mạn với bạn,cầu chúc gia đình bạn hanh thông mọi điều,an lành và hạnh phúc. Thân ái! nguyengocson *Bạn và gia đình miễn chấp cho Sơn về lối xưng hô"mi mi, tau tau" khi mà tuổi đã về chiều, chẵng qua đó là những ngôn từ dể thương nhất của một thời niên thiếu mà bây giờ đem ra xử dụng cho vui thôi bạn nhé!
| |
| | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN Mon Aug 19, 2013 5:16 pm | |
| Chào anh chị Thật là vô tình,lâu nay Francois de muide không có dịp để "chiêm ngưỡng" hình ảnh của "Trưởng quậy" và phu nhân.Mãi đến chiều nay nhờ được đứa cháu truy cập Diễn đàn nên mới thấy được ảnh của "NGÀI" sau hơn 40 năm. Thì ra " Ngài " đã ăn chay niệm Phật thật rồi nhưng Francois de muide nầy không thể không còn chút nghi ngờ và tự hỏi: "Ăn chay nhưng có còn ngủ mặn hay là chay tuốt tuồn tuột ". Mong ngài cho " hạ thần" biết chút đỉnh. Chào thân ái-Francois de muide
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Trả lời Francois DE Mon Sep 02, 2013 4:21 am | |
|
Trả lời Francois de No Henret, Francois DE Muide hỏi: "Ăn chay nhưng có còn ngủ mặn hay là chay tuốt tuồn tuột ". Mong ngài cho " hạ thần" biết chút đỉnh. Trước khi trả lời câu hỏi hóc búa của nhà ngươi,ta phải giải thích vòng co tam quốc một chút: Khi nói đến từ ĂN CHAY,chúng ta nghĩ ngay đến Đạo Phật.Thật sự ý nghĩ này không đúng,vì ăn Mặn không nằm trong "Giới Cấm“ của Phật Tổ,Ngài chỉ khuyên chúng ta không nên Sát Sanh mà thôi. Đến khi Phật Giáo chia thành Tiểu thừa (sa. hīnayāna) và Đại thừa (sa. mahāyāna),hay còn gọi là Nam Tông và Bắc Tông,dân gian gọi là "Phái Ăn Mặn“ và "Phái Ăn Chay“,thì khái niệm Ăn Chay bắt đầu hình thành từ đó. Theo ta hiểu một cách đơn giản,ăn chay theo Đạo Phật,là không được ăn những động vật,chỉ đơn giản thế thôi phải không Francois DE Muide?, Còn người Châu Âu,Mỹ,…chỉ dùng rau cỏ,không có nghĩa là họ ăn chay theo Đạo Phật,mà vì họ sợ Mập,Diät ( tiếng Đức),diet ( tiếng Anh)… Về câu hỏi "khù khờ“ của ngươi,là ta "ngủ mặn“ hay "ngủ chay“,thật sự là ta… mù tịt vì ta đang ngủ nên không có ..."khẩu vị".Tuy nhiên,sau khi hỏi mẹ của mấy đứa con của ta,ta cũng ráng giải thích cho ngươi hiểu chút chút hí: "Ngủ mặn“ hay "ngủ chay“ đều nằm trong trạng thái ngủ,lúc đó thì hết "chủ động“ mà là "bị động“,nghĩa là "được“ hoặc "bị“… Việt ngữ thì phức tạp,vì thể thụ động còn được dịch là "bị“ hoặc "được“,chứ tiếng Anh,Pháp,Đức,… rất đơn giản: pasiv, passif, passiv… "Chữ ít,hiểu nhiều“,mong mi được "thỏa mãn“ !!!
Thích...Hai Thứ
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN | |
| |
| | | | ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|