RE:THỦ PHẠM VỤ ÁN MẤT SỔ ĐIỂM LỚP 9/1 NIÊN KHÓA 1970--1971
Thân gởi "thằng quỷ Xinh"!
Mi nói nghe sao huề vốn quá! Đã mang cái án tích rành rành ra đó mà chừ còn đòi
tụi tau khao bia với bọt,bảng cầu cơ rành rành 24 chữ cái làm răng mi nói không
có chữ X,mi ngoan cố hí ! Cũng nhờ " In tẹc pôn" phát lệnh truy nã toàn cầu mi
sợ quá mới mò ra đầu thú chứ ,đừng chê anh em forum này,tụi nó truy tận gốc
tìm tận ngọn chớ không vừa mô, tau ớn lắm,sợ lắm.Vừa rồi tau trốn biệt mấy
mươi năm,rứa mà tụi hắn còn truy nã lôi ra được nữa đó (nhất là thằng Vũ con
ông Cò) .Phục mi ở điểm sống để dạ chết mang theo, chứ mi để chi trong bụng
mấy chục năm ni mà mi chịu được răng.Biểu dương mi xứng danh:"Siêu quậy
trường tui" Tau nghe tòa đề nghị xử và kêu án như ri:
Đạo lý Việt Nam chúng ta có câu :Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại,
do vậy xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cãi,đã thành khẩn nhận tội đồng thời hứa sẽ
khắc phục hậu quả do mình gây ra nên Hội đồng xét xử đã tuyên án: Bị cáo Lê
Khắc Xinh tội danh: Thủ tiêu sổ điểm,gây hậu quả nghiêm trọng,thiệt thòi cho mấy
đứa học giỏi,làm bực mình thầy cô, nay đã ăn năn hối cãi ra đầu thú vậy xin hội đồng
xét xử giảm nhẹ khung phạt cho vợ con bị cáo được nhờ.
Nay tuyên phạt: "Nện"cho hắn một chầu Henieken,môt con gà quay trống thiến thay
vì " Thiến" như ý kiến của cụ "Trưởng đoàn dự thẩm Lộc xồi" đưa ra thì tội nghiệp cho
vợ hắn...cho hưởng án treo lơ lững.Mọi án phí bị cáo phải nộp trước năm 2014.
Xin hội đồng xét xử ý kiến để thi hành án...
Vài dòng cho bạn.
Xinh ơi! Vui mừng lắm khi bạn hội nhập vào sân chơi.Ở đây làm cho mình dường như
trẻ lại.Mấy chục năm rồi ngã rẽ cuộc đời chia xa mỗi người mỗi ngã,mỗi một khía cạnh
mỗi một cuộc đời,có còn chăng phần đời còn lại.Bạn đọc các bài của Sơn,ban sẽ hiểu rõ
mình hơn...Dù sao chúng ta phải cám ơn đời cho ta còn hiện hữu để còn được xích lai
gần nhau mà mặc niệm cho nhưng người bạn đã vĩnh viễn ra đi (thương tiếc lắm thay).
Cho dù bất cứ nơi đâu trong vòm trời này vẫn như thấy nhau trong tâm tưởng.
Thôi thì "mau lên chứ,vội vàng lên với chứ,kẻo tình non sắp sửa là tình già". Chúng ta
không còn "non" nữa mà sắp bước vào ngưỡng cửa già lọm khọm rồi nên cố vui lên đi
hỡi các bạn đồng học,đồng môn...để" Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" Xinh nghe.
Thân ái!
Miền Đông Nam Bộ mùa hanh khô.
Nguyengocson