Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA BẠN LÊ KHẮC XINH Thu Apr 04, 2013 9:52 pm | |
|
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA BẠN LÊ KHẮC XINH
Vinh thân, Nhớ chứ, Viên còn học chung với Xinh cương nhu Karate.Vũ còn đi... gỡ mìn nữa không? Nghe Hanh bảo hai bác của Vũ qua đời ở Mỹ. Nhớ ba của Vũ. Ngày Xinh bị giải vô cuộc Cảnh sát, đúng lúc đang bị còng tay thì Ba Vũ đến, biểu mở còng cho Xinh lập tức. Phan Khắc Thành còn sốt rét không.Hà Văn Thu,Lê Xương Đạt,Hồ Văn Tam,Trần Quang Mua, ,Nguyễn Xuân Ánh,Lê Quý Tri...Cho Xinh gởi lời thăm tất cả bạn bè. Hồ văn Tam còn thổi sáo ? (độc nhất bài Lòng Mẹ), Lê Duy Bang dạy dỗ ra sao rồi, Đạt còn chạy chiếc Vespa cách đây 40 năm nửa không?,Mua nó giỏi Hóa học .Năm lớp đệ ngũ Tri ngồi bàn đầu vì... "to cao".Chỉ có Vinh là không gặp lại thôi.Trần văn Hiếu, Tôn Thất Cường thì quên thật. Còn bạn bè nhiều lắm chớ, Hồ Giống, Đỗ Lương, Hoàng văn Giáp (sau năm 75 Giáp có lái Jeep tới thăm Xinh ở Huế với quân hàm Trung úy Bộ Đội nhưng không gặp), Võ ngọc Châu, nhiều, nhiều lắm.. Đọc trên trang QH thấy có người viết là Quỳnh bị đau tim, có phải là Ngọc Quỳnh ở Gia Hội không?. Xinh qua đây đầu năm 78, học Informatik nhưng không chịu ra trường, đi mở mấy nhà hàng, lỗ lã, giờ ở nhà với vợ. Vinh ơi,cách đây mấy ngày mở trang với mật khẩu được, nhưng bây giờ không được nữa. Cho mình hỏi, Nguyễn Thôi (có lúc viết Nguyen van Thoi) là một người hay là hai, có phải Thôi sau qua Nông lâm Súc rồi đi Thủ Đức và bị thương không? Ráng giữ trang Quốc Học này nhé. Khi nào có ảnh Xinh gửi liền. Thân chào Vinh và các bạn Lê Khắc Xinh
Được sửa bởi Admin ngày Mon Apr 15, 2013 6:53 pm; sửa lần 3. | |
|
nguyenthoi
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 16/03/2013 Đến từ : Bình Thuận
| Tiêu đề: THÂN GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH Mon Apr 08, 2013 8:57 am | |
| THÂN GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH Chào bạn Lê Khắc Xinh Mấy ngày trước bạn Vinh ở Đà Nẵng có điện thoại cho Thôi, nói về chuyện đã bắt được liên lạc với Xinh.Nay truy cập mạng mới thấy,biết bạn vẫn còn nhớ và nhắc đến ta.Thật là cảm động.Đúng là ta trước đây từng học bậc Tiểu Học,Đệ Nhất Cấp ở Trường Quốc Học với bạn,sau đó ta chuyển qua Nông Lâm Súc,học và thi băng Tú Tài 1,có học Trường Sĩ Quan Thủ Đức và bị thương.Không ngờ bạn còn nhớ rõ thế. Nguyễn Thôi,Nguyevanthoi,Nguyễn Văn Tá chỉ là một.Nay ta đã lập nghiệp ở Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, chuyên nghề trồng rừng.Ta có một gia đình gồm : Vợ “Cô Sơn Nữ”, ba đứa con trai, một con dâu,một cháu nội.Thật may cuộc sống được ổn định,không còn cơ cực như xưa. Báo để bạn mừng. Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe,hạnh phúc.Hẹn ngày gặp được bạn. Gởi bạn vài hình ảnh của ta và “Cô Sơn Nữ”… "Cô Sơn Nữ" và Thôi Bạn Võ Đăng Tuấn,vợ chồng Thôi Bạn Tuấn,Lê Tuấn Vũ,Thôi,...
| |
|
ngoquy
Tổng số bài gửi : 9 Join date : 26/03/2013
| Tiêu đề: RE: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA BẠN LÊ KHẮC XINH Mon Apr 08, 2013 6:04 pm | |
|
Chào bạn Lê Khắc Xinh Thật là bất ngờ khi được “Vinh Ròm” điện thoại thông báo cho mình biết đã bắt được liên lạc với bạn.Khi truy cập mạng mục “Đôi dòng tâm sự của bạn Lê Khắc Xinh” mình thật cảm động khi được bạn nhắc tới “Quỳnh Gia Hội”. Đúng vậy,mình từng học từ Bậc Tiểu Học lên Quốc Học với bạn, vã lại nhà của bạn và mình cũng rất gần nhau.Hiện mình vẫn ở chỗ cũ với ông bà già cùng con gái (sắp về nhà chồng,Tháng 7/2013 tới đây).Thấy bạn và chef vẫn còn phong độ ,con cái thành đạt mình rất mừng. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh,thành đạt,hạnh phúc. Hẹn ngày gặp lại bạn trong một tương lai gần nhất. Thân ái.Nguyễn Ngọc Quỳnh
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA BẠN LÊ KHẮC XINH | |
| |
|