huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
tranquangmua

tranquangmua


Tổng số bài gửi : 89
Join date : 19/02/2013
Age : 69

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeWed Apr 03, 2013 12:09 am

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam
Khi ngồi gõ những dòng chữ này mình thật sự vẫn còn bồi hồi và xúc động …đọc bài viết của thằng Sơn loa rồi xem những tấm hình tụi mầy họp mặt đông vui bỗng dưng thấy thương nhớ bạn bè lắm .
+ Hội ngộ tháng Ba ở Huế để chia tay bạn Hồ Văn Tam về Mỹ cũng là một gặp mặt đáng nhớ , Vinh,Thắng, Lợi,Nguyện từ Đà Nẵng ra , Nguyễn Đình Dung sau những tháng năm bặt vô âm tín bất ngờ được tìm gặp ở Vinh Hiền - Vinh Lộc và bị bắt cóc lên Huế luôn , thú vị hơn nữa Võ Văn Chính cũng từ Mỹ trở về sau mấy tháng thăm con cũng tìm đến gặp mặt…
+Nhưng “ Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam” có lẽ là một cuộc gặp đầy đủ nhất từ trước đến nay của những cựu học sinh QH6774 xa xứ . Vợ chồng Nguyễn văn Thôi , Võ Đăng Tuấn cùng con gái từ Bình Thuận về , vợ chồng Hồ Văn Tam và con gái cùng với Trần Tiễn Thắng từ miền Trung vào và từ đất đỏ miền Đông thằng quỷ Ngọc Sơn nhảy xe đò chạy đến chung vui cùng với nhóm bạn Sài gòn.
+Lân, Vũ …ơi ! Để có được buổi họp mặt này tau biết những đứa tụi bây đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp thời gian, công việc ... sao cho đủ đầy và trọn vẹn , sao cho thật ấm nồng tình bạn bởi đã lâu lắm rồi mới được gặp nhau.
+Võ Đăng Tuấn tranh thủ ngày chủ nhật về Sài gòn với bạn bè rồi phải chạy trở ra để ngày mai công tác …, Sơn loa đành đứng dậy rời bỏ cuộc chơi về cho kịp chuyến xe cuối ngày …và tau đã khóc khi đọc mấy dòng của Sơn kể khi cùng Hồ văn Tam dìu nhau ra cửa để chia tay .
+Nhìn lại tấm hình bạn bè chụp kỷ niệm ở Sài gòn , tau lại nhớ đến thầy Nguyễn Châu dạy Triết . Trong một lần ,ở môn Tâm lý học dạy bài “ Đam mê “ thầy có nhắc ( mà tau nhớ hoài ) đến 4 cái sung sướng nhất của con người mà thầy gọi là Tứ khoái :
- ..................................................................................................
- Tha hương ngộ cố tri (xa quê hương gặp bạn cũ )
- Động phòng hoa chúc dạ ( đêm động phòng hoa chúc)
- Kim bảng quải danh thì ( tên đề trên bảng vàng )
+ " Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam "cũng là một trong 4 cái sướng mà anh em mình vừa tận hưởng đó.
+ Chúc tình bạn mãi mãi bền lâu , chúc những thằng đầu bạc luôn nhớ về nhau và dành cho nhau những tình cảm nồng ấm nhất .
Vài dòng viết thêm : - trong 4 khoái đó còn một khoái ( để trống...) đố đứa mô điền vào cho đúng .Sẽ có thưởng .
-Tau viết "trùng phùng....phương Nam " bởi tau quá thích lần họp mặt này và cũng để nhắc đến sự có mặt của Phùng Hữu Trùng bởi lâu lắm rồi không thấy xuất hiện trên sân !

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Sam_1313

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Sam_1314

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Sam_1315






[i]


Được sửa bởi tranquangmua ngày Thu Apr 11, 2013 8:00 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeWed Apr 03, 2013 8:36 pm

tranquangmua đã viết:
Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam
..................................................................................................
+Nhìn lại tấm hình bạn bè chụp kỷ niệm ở Sài gòn , tau lại nhớ đến thầy Nguyễn Châu dạy Triết . Trong một lần ,ở môn Tâm lý học dạy bài “ Đam mê “ thầy có nhắc ( mà tau nhớ hoài ) đến 4 cái sung sướng nhất của con người mà thầy gọi là Tứ khoái :
- ..................................................................................................
- Tha hương ngộ cố tri (xa quê hương gặp bạn cũ )
- Động phòng hoa chúc dạ ( đêm động phòng của vợ chồng mới cưới)
- Kim bảng quải danh thì ( tên đề trên bảng vàng )
+ " Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam "cũng là một trong 4 cái sướng mà anh em mình vừa tận hưởng đó.
+ Chúc tình bạn mãi mãi bền lâu , chúc những thằng đầu bạc luôn nhớ về nhau và dành cho nhau những tình cảm nồng ấm nhất .
Vài dòng viết thêm : - trong 4 khoái đó còn một khoái ( để trống...) đố đứa mô điền vào cho đúng .Sẽ có thưởng
.
-Tau viết "trùng phùng....phương Nam " bởi tau quá thích lần họp mặt này và cũng để nhắc đến sự có mặt của Phùng Hữu Trùng bởi lâu lắm rồi không thấy xuất hiện trên sân !-------------------


[/size]

Chào "Long đầu quái khách "
Bạn nói thưởng mà không treo giải rõ ràng thì không ai trả lời mô! .
Hi!Hi ....Hi .... cứ treo giải rõ ràng đi sẽ có đáp án ngay thôi









Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: CUỘC PHÙNG TRÙNG TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeThu Apr 04, 2013 9:25 am


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
RE: CUỘC PHÙNG TRÙNG TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM

Hì, hì, hì - Ngọc Anh biết rút kinh nghiệm như thế là rất tốt.
Vì " TỤI QUỶ NI TOÀN ĐÁNH BÀI XÙ KHÔNG HÀ !"
Đơn cử : Ngọc Lân không ( chưa ?) chịu chung Heineken
cho bạn Trần Văn Hiếu về vụ "ĐÒ, THUYỀN - XE ĐÒ".
*"Sơn đĩ " "Quăng" cho Vinh một đống "bia giấy Heineken"
về vụ "CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN". Báo hại Vinh phải mất
công dọn dẹp để khỏi ô nhiễm môi trường.Mệt thấy mồ tổ.
Bởi vậy việc gì cũng phải có "HỢP ĐỒNG" rõ ràng.
Huống chi lại là "Thằng long55 bán trời không văn tự ".O K ?
Thân ái


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: CUỘC PHÙNG TRÙNG TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeThu Apr 04, 2013 12:51 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
RE: CUỘC PHÙNG TRÙNG TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM

Mua,Lân ơi ! Nghe "Vinh ròm" "đã kích" tụi mình dữ quá,ngồi đây không ai thọc lét
mà vẫn nghe nhồn nhột...hai bạn với tui mần răng coi cho được chứ để thằng
ròm ni nhắc mãi chịu đời không nổi với hắn mô.Hai bạn thấy không tui đã trao
giải cho hắn rồi,hắn uống một mình không hết ,kêu vợ đem bán bớt,rứa mà chừ
hắn còn kêu dọn dẹp mệt,hai bạn thấy hắn tai ngược chưa?
Lẽ ra hắn no say đi ngủ rồi ai dè bạn Ngọc Anh đặt ra điều kiện (cũng đúng thôi)
làm hắn thức giấc đòi tiếp.Tính lẹ lẹ đi hai cu...
Nguyễn Ngọc Sơn
" Sơn đĩ "


Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeFri Apr 05, 2013 9:40 pm

tranquangmua đã viết:


Trương Ngọc Anh đại nhân của tui ơi ! lâu ni tôi đeo kính lão 2,5 độ ,nhưng từ ngày có
"giai điệu tình yêu " mắt của tôi bỗng dưng thấy" lạc hậu" quá chừng, nhìn vào đôi chỗ chẳng thấy
mô tê chi cả.
Thôi thì đành liều , tậu ngay một cái kính mới 3,5 độ ...ôi trời ! tiền nào của nấy , quá đã...
"trung tâm nghe nhìn" của tui làm việc không biết mệt ...mỏi.
Xin cám ơn món quà của Trương đại nhân nghe, làm việc cả ngày mệt mỏi tối về được nghe
được ngắm ,quên hết những muộn phiền ai mà chẳng thích.
Còn cái khoản đố vui có thưởng đó ,tui biết Trương đại nhân có đáp án rồi ( đại nhân mà ),
đừng nghe thằng "Vinh ròm" xúi bậy cứ cho thiên hạ biết và "long 55 "này xin hứa sẽ trao thưởng.
Mong Trương đại nhân cứ kéo dài mãi "giai điệu tình yêu " !
long55


Thân chào "Long đầu quái khách".
Đúng ra sau "chuyện buồn không đáng để tâm" kia tớ nản lắm không muốn lên forum nào
nữa nhưng các bạn ( nhất là Vinh ) cứ gọi điện vừa động viên vừa trách,...mình cũng nguôi
ngoai và thấy không còn bận tâm đến những chuyện đó nữa .
Mình thì không có năng khiếu về văn chương nên chẳng biết viết gì . Vì cũng đam mê âm
nhạc nên mình lập topic " GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU " để góp vui cùng các bạn,chỉ lúc nào các
bạn không còn ủng hộ nữa mình mới stop thôi . Mong nó giúp các bạn thư giãn sau một
ngày dài vật lộn cùng cuộc sống .
Bây chừ mình xin điền vào câu đầu của bài thơ đây:
CỬU HẠN PHÙNG CAM VŨ (nắng hạn lâu ngày gặp mưa nhuần )
Tha hương ngộ cố tri.
Động phòng hoa chúc dạ.
Kim bảng quải danh thì.
Hì ! Hì ! ..... không biết giải thưởng của "Long 55 " là gì đây???



Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: CUỘC PHÙNG TRÙNG TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeThu Apr 11, 2013 1:54 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
SAO LẠ VẬY TA ?
Híc ! đáp án đã đưa lên gần 1 tuần lễ rồi mà không thấy "Long đầu quái khách" lên tiếng....
Hu ba hồn bảy vía .....ai có lỡ giữ hồn Long đầu bạc xin trả về đây.
@ Nói nhỏ : Hồi nảy thấy Trần Quang Mua có đăng nhập mà không lên tiếng. Cho hỏi
bạn có thấy tên " Long đầu bạc " ở mô không vậy? chỉ cho tui với.


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:SAO LẠ VẬY TA ?   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeFri Apr 12, 2013 5:45 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol!
CÓ GÌ LẠ ĐÂU,HỠI NGỌC ANH ?

Ha,ha,ha.Sao bạn không biết rút kinh nghiệm của người khác nhỉ ?
Mà,cũng đúng thôi.Khi đi học bạn được may mắn ở trong lớp Thất 6
quá hiền hòa,nên bạn đâu có khái niệm về những từ ngữ thật "Ấn
tượng" v/d :"Cô hồn",Âm hồn","Đám quỷ sứ","Đạo tặc"và ấn tượng
nhất là"Bán trời không văn tự".Bây giờ bạn đã "rút kinh nghiệm" chưa?

Hồ văn Vinh




Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÀO NGÀI NGỌC ANH   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 10:59 am


lol! lol! lol! lol! lol!
CHÀO NGÀI NGỌC ANH

Theo nguồn tin MẬT, Ngài đã nhận được phần thưởng của thằng
"Bán trời không văn tự Long 55 "rồi,mà sao Ngài lại quên ta.Chính
"Ta" là người "RUNG CHÀ CHO CÁ NHẢY "mà.Nhớ chia phần nhé.
Thân ái --Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: XIN ANH TÓC BẠC HƯỞNG XÁI   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 8:13 pm



Chào Anh!
*Công nhận phụ thân mi,mạ mi hay ghê! Hồi đầy tháng mi,ổng bà xin bà Mụ
đặt cho mi tên "anh" làm tụi tau đứng từ phòng thất 3 nhìn về thất 6 thấy
mi muốn kêu mi phải gọi "anh...anh"...may mi hiền, hơn nữa không có cửa
chống lại với tụi thất 3 ni mô, chứ nếu mi quay đầu lại hỏi "kêu anh mần chi
rứa mấy em? " là mi bị nện cho một trận ba má nhìn không ra mi rồi.
*Hỏi nhỏ mi (đừng cho mấy đứa tê nghe) mi tuổi con chi mà tóc bạc như rứa?
Có phải vì mi chơi hoang sớm khôn? Hay mi chơi bóng đá ưa dùng đầu"nâng bóng"
nhiều quá nên màu đen chuyển tông sang màu bạch kim rồi ra nông nổi như rứa
chứ chi? Ê.nói chơi mà mi giận tau à! (mà giận cũng chẳng làm gì nhau) hề...hề...
*Hôm nay tau viết cho mi vì thích xin mi cho tau hưởng xái phần thưởng của thằng
Long55 trao cho mi thôi,tại tau nghe gió đưa tin từ Đà Nẵng bay vô nếu có thì đừng
như thằng "Vinh ròm",cả một thùng bia uống không hết sai vợ đem bán bớt là ốt dột
lắm nghe "Anh Bạch kim".
Chào thân ái! "Sơn đĩ "



Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Mũi cụ Long đầu bạc sắp thúi vì cười.   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 8:38 pm



Chào 2 bạn "Vom...Rình" và " Si ....(đú)..Đỡn".
Tau nghĩ bây chừ ở một phương nào đó Ngài " Long đầu quái khách "
đang đi đến gặp bác sĩ Tai Mũi Họng để khám cái mũi hắn đã bị thúi
mà nguyên do là đọc được hai bài trên của các Ngài ...( người ta thì
cười bể bụng còn vì hắn là quái khách nên cười thúi mũi ).
"Vom Rình" thân. Mi càng rung chà thì " Long 55" càng có mồi cá để
nhậu chứ mi nghĩ một quái khách như hắn mà mới động một tí xíu đã
nhảy sao???. Rứa là mi quá coi thường Long Đầu Quái Khách rồi đó...
Mi nghe ai đồn mà hay vậy....Chắc lại là một tuyệt chiêu "lập lờ đánh
lận con đen " của cụ Long chứ gì......
Chuyến ni chắc tau phải liều chết làm một chuyến du hành ra Huế để
đòi phần thưởng mới xong......khi nớ sẽ có phần cho 2 ngài.
Hãy đợi đấy nha bạn Long Dê....í...quên ....Long55 ...



Chà,chà.Vậy là hắn sắp đi công tác tại Hà Tĩnh một tháng rồi đó
Ý của "Vinh Ròm"


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:GỞI ANH BẠCH KIM-NGỌC ANH   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 1:51 pm


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
RE:GỞI ANH BẠCH KIM-NGỌC ANH

*Ô là đen, Kê là gà.O K là gà đen. O K với cậu ra Huế ngay đòi thằng
Long 55 ni một con gà mái đen vô làm mồi nhậu mới được,phần nước
uống tui xin lo.Hắn đang tính bài chuồn đó bạn,thằng ni quỷ quái,xạo xự
lắm chứ không vừa mô, vừa đánh trống vừa thổi kèn cũng hắn,vừa ăn
cướp vừa la làng cũng hắn,nói tới thằng "bán trời không văn tự "ni chán
nản lắm rồi,hắn rút vô hầm tu luyện chiêu thức : Cửu âm đào tẩu rồi thì
đừng thèm lôi hắn ra làm chi nữa mất công.Chừ có đập nát "Động" nó đi
nữa hắn cũng không mò ra đâu.Cậu mà làm cho nó xuất đầu lộ diện thì
" Đĩ "này hứa phục vụ miễn phí cho cậu tới bến từ A tới Z lận đó,chịu hông?
À ! mà cậu vẫn còn nợ tui,chưa trả lời thỏa đáng mấy câu tui hỏi đó nghe,
hay cậu không thích tui đùa cợt thiếu nhã nhặn như vậy,hay thiếu nghiêm
túc chăng? Nếu thế thì nghĩ chơi với tui luôn cũng được và tui xin lỗi vậy,
cậu nha.Dù sao trước khi dứt lời tui cũng thân ái chào cậu.
nguyengocson -"Sơn đĩ"



Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitimeMon Apr 29, 2013 3:44 am

tranquangmua đã viết:
Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam
Khi ngồi gõ những dòng chữ này mình thật sự vẫn còn bồi hồi và xúc động …đọc bài viết của thằng Sơn loa rồi xem những tấm hình tụi mầy họp mặt đông vui bỗng dưng thấy thương nhớ bạn bè lắm .
+ Hội ngộ tháng Ba ở Huế để chia tay bạn Hồ Văn Tam về Mỹ cũng là một gặp mặt đáng nhớ , Vinh,Thắng, Lợi,Nguyện từ Đà Nẵng ra , Nguyễn Đình Dung sau những tháng năm bặt vô âm tín bất ngờ được tìm gặp ở Vinh Hiền - Vinh Lộc và bị bắt cóc lên Huế luôn , thú vị hơn nữa Võ Văn Chính cũng từ Mỹ trở về sau mấy tháng thăm con cũng tìm đến gặp mặt…
+Nhưng “ Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam” có lẽ là một cuộc gặp đầy đủ nhất từ trước đến nay của những cựu học sinh QH6774 xa xứ . Vợ chồng Nguyễn văn Thôi , Võ Đăng Tuấn cùng con gái từ Bình Thuận về , vợ chồng Hồ Văn Tam và con gái cùng với Trần Tiễn Thắng từ miền Trung vào và từ đất đỏ miền Đông thằng quỷ Ngọc Sơn nhảy xe đò chạy đến chung vui cùng với nhóm bạn Sài gòn.
+Lân, Vũ …ơi ! Để có được buổi họp mặt này tau biết những đứa tụi bây đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp thời gian, công việc ... sao cho đủ đầy và trọn vẹn , sao cho thật ấm nồng tình bạn bởi đã lâu lắm rồi mới được gặp nhau.
+Võ Đăng Tuấn tranh thủ ngày chủ nhật về Sài gòn với bạn bè rồi phải chạy trở ra để ngày mai công tác …, Sơn loa đành đứng dậy rời bỏ cuộc chơi về cho kịp chuyến xe cuối ngày …và tau đã khóc khi đọc mấy dòng của Sơn kể khi cùng Hồ văn Tam dìu nhau ra cửa để chia tay .
+Nhìn lại tấm hình bạn bè chụp kỷ niệm ở Sài gòn , tau lại nhớ đến thầy Nguyễn Châu dạy Triết . Trong một lần ,ở môn Tâm lý học dạy bài “ Đam mê “ thầy có nhắc ( mà tau nhớ hoài ) đến 4 cái sung sướng nhất của con người mà thầy gọi là Tứ khoái :
- ..................................................................................................
- Tha hương ngộ cố tri (xa quê hương gặp bạn cũ )
- Động phòng hoa chúc dạ ( đêm động phòng hoa chúc)
- Kim bảng quải danh thì ( tên đề trên bảng vàng )
+ " Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam "cũng là một trong 4 cái sướng mà anh em mình vừa tận hưởng đó.
+ Chúc tình bạn mãi mãi bền lâu , chúc những thằng đầu bạc luôn nhớ về nhau và dành cho nhau những tình cảm nồng ấm nhất .
Vài dòng viết thêm : - trong 4 khoái đó còn một khoái ( để trống...) đố đứa mô điền vào cho đúng .Sẽ có thưởng .
-Tau viết "trùng phùng....phương Nam " bởi tau quá thích lần họp mặt này và cũng để nhắc đến sự có mặt của Phùng Hữu Trùng bởi lâu lắm rồi không thấy xuất hiện trên sân !

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Sam_1313

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Sam_1314

Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Sam_1315






[i]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam   Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc trùng phùng trên đất phương Nam
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HƯỚNG DẪN THƯ RIÊNG TRÊN DIỄN ĐÀN
» THĂM NƠI CƯ TRÚ LẠNH NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» THÔNG BÁO TIN BUỒN - THÂN PHỤ BẠN HỒ GIỐNG QUA ĐỜI
» LỄ PHÚNG ĐIẾU CỦA NHÓM ÁI HỮU CỰU HS QUỐC HỌC HUẾ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Chia Tay & Hội Ngộ-
Chuyển đến