nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: CHUYỆN VUI CƯỜI-GỞI CÁC BẠN Fri Mar 29, 2013 5:32 pm | |
| GỞI CÁC BẠN HAI CHUYỆN VUI CƯỜI CHÂN TRỜI Trong lớp học,cô giáo giảng về đường chân trời,cô nói:_ Tất cả các hướng đều có đường chân trời, nói tóm lại bầu trời chúng ta có rất nhiều chân.Một cậu bé đưa tay xin phát biểu: _Thưa cô ông trời chỉ có hai chân thôi ạ. _ Em hãy giải thích vì sao? Cô giáo hỏi_Thưa cô: Đêm qua em ngồi học bài,nghe trong phòng ba má em,tiếng ba em la lớn: "Trời ơi ! dang hai chân ra",nên em nghĩ ông Trời chỉ có hai chân thôi ạ. Cô giáo...!.. .Hì,Hì,Hì RÚT RA Anh nông dân nọ có cái Radio nhưng cái nút Tắt/Mở đã bị hư,mỗi khi anh ta muốn nghe đài thì chỉ việc cắm dây vào ổ điện là nghe được đài.Tối đến cơm nước xong,anh ta cắm vào ổ điện để nghe tin tức.Chị vợ đang lui cui dọn dẹp,thấy chồng lè phè nên bực mình lên tiếng : _Ông ơi ! ông tha cho tôi nhờ,cả ngày làm lụng mệt mỏi lắm rồi,ông để tôi nghĩ.Tối nào ông cũng đút vô.Ông rút nó ra đi cho tôi nhờ,thật là khổ . Hì,Hì,Hì | |
|