nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: THAY LỜI CÁM ƠN Sat Nov 12, 2016 9:20 am | |
| THAY LỜI CÁM ƠN. Các bạn Huequochoc6774 thân mến! Sau gần hai tháng nằm điều trị ở hai Bệnh viện, vật lộn với bệnh tật đến hôm nay thể trạng của mình cũng đã tạm ổn, từ ăn cháo đã chuyển qua ăn được cơm (chỉ cấm thèm …phở!) Thời gian qua, được sự quan tâm thăm hỏi, động viên, chia sẻ của anh em bạn học từ gần tới xa, từ trong và ngoài nước đã làm mình thực sự rất xúc động và âu cũng nhờ đó mà ví như liều thuốc điều trị hữu hiệu nhất giúp mình nhẹ nhàng thoát qua cơn hoạn nạn này. Thay mặt gia đình mình xin ghi nhận những tấm chân tình từ vòng tay bè bạn đã trao tặng mình và sẽ không nên nói hai từ cám ơn, sợ sẽ làm mất đi cái hay cái đẹp của tình bạn… với mình chỉ cần lưu giữ vào ngực trái mình mà thôi… Thôi, mình chỉ nói bấy nhiêu và không nói thêm chi nữa cả bởi vì nói nữa mấy anh lại gọi lại biệt danh mình lúc xưa thì ốt dột lắm… Thân chào!
NguyenNgocSon
| |
|