huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.

Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitimeTue Jan 19, 2016 8:46 am

    Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp bài viết cho Đặc San số 2 ..., nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường Quốc Học Huế. Bạn Lê Văn Kích ở Đồng Nai đã gởi bài, nhờ Vinh tôi chuyển cho Ban Biên Tập Đặc San số 2.
   Xin giới thiệu cùng các bạn. (theo đúng nguyên văn).
    Phần 1 : TẢN MẠN TUỔI THƠ
    Tuổi thơ tôi không nhiều biến động, nhà tôi nghèo như nhiều bạn khác trong trường, nhiều mặc cảm, tủi thân. Mẹ tôi một đời lam lũ, làm nhiều nghề nặng nhọc hay bán rau từ chợ đông sang tới chợ chiều hoặc bán dạo khắp phố phường, ngõ hẻm.
    Đói cơm, rách áo, thiếu bút, sách vở để học là bài ca muôn thuở. Vì lẽ đó tôi ngại giao tiếp với bạn bè, Chỉ có một ít bạn trong lớp là thường gặp ở trường, một vài bạn là có đến nhà chơi nhưng chỉ một lần rồi thôi.
    Dù nghèo khó, phải đi sống nhờ nhà láng giềng (Bác Thông Ý ), (Nhà Bác Y sĩ Dương Văn Anh ở Cầu Lòn gần Ga Huế ) hay nhà Bà Cô ở Lịch Đợi) tôi cũng có chút cố gắng như anh Cả tôi là vào học trường Quốc Học Huế, học lớp đệ Thất hai, 9/6 (Em Lê Ni của tôi cũng là học sinh Giỏi trường QH 3 năm liền từ 1972 đến 1975 giải phóng phải nghỉ học để nuôi ba mẹ bệnh tật ; nhường phần đi học cho tôi tiếp tục ở Đại học Sư Phạm Huế).
      Không biết có nên tiếc vì ba má tôi không cho tôi đi bán bánh mì, hoặc bán Cà rem vào những dịp nghỉ học để kiếm tiền cho việc học, mua áo quần,  mua xe đạp, mua viết, vở sách… Biết hoàn cảnh của nhà tôi mà các bác, Cô chú đã cưu mang tôi mỗi người một thời gian .
      Cuộc sống tuổi thơ như vậy nhưng không hẳn không có niềm vui, những trận bóng đá giữa các lớp mà tôi là 1 trung vệ nhỏ con nhưng luôn lăn xả , những ngày trốn học chơi bóng dưới trời mưa để rồi sau đó bị phạt (Dũng, Ty, Tư, Tuấn, Thu, Rẹn, Nguyên…). Những lần giành với các bạn lớp khác sân bóng chuyền, Xí phần sân bóng rổ vì may mắn lớp học gần sân bóng nhất và có được 1 quả bóng cũ để chơi .
       Kỷ niệm nhớ nhất là được chơi bóng bàn với Thầy Huy, (Thầy Huy Rờ ve ) Nhờ những bài học vỡ lòng với Thầy mà sau này khi làm giáo viên tôi có điều kiện để chơi bóng bàn, bên cạnh các môn thể thao thì những trò vặt tôi cũng có tham gia : Xì lốp xe các bạn lớp bên vì chơi xấu khi đá banh, Kiếm 1 ổ khóa vòng khóa 4 chiếc xe đạp của các bạn nào đó trong tầm ngắm, dấu giày của các bạn sau quán chè của bác Cai trường ….
       Còn tiếp

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitimeWed Jan 20, 2016 9:13 am

        Phần tiếp và hết:
        Kỷ niệm vui nhất là lễ Hội trường Quốc Học năm 1971, lớp 9/6 được phân công hóa trang 50 con của Mẹ Âu Cơ theo cha xuống biển nhưng tôi thì được phân công vào Đội Lân của trường, múa mở đường cho đoàn diễu hành. Sau một ngày khảo sát năng khiếu, các bác trong Đoàn Lễ nhạc Cung đình Huế dạy cho tôi đánh trống múa lân. Vui vì trong đoàn Lân chỉ mình tôi là được chường cái mặt trước bàn dân thiên hạ trong khi các bạn, người thì đeo mặt nạ, người bị đầu lân và mình lân che hết mặt. Tấm ảnh nhà trường tặng cho tôi trong tư thế đánh trống múa lân, đầu quấn khăn đỏ trông oai chi lạ .
        Tôi học không giỏi, chỉ bình bình nên không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, Chỉ nhớ hoài nửa ổ bánh mì chan nước sốt (không có thịt, chả mô) mà một năm mới ăn được vài ba lần, Ly chè đậu xanh đánh hoặc ít tiền hơn thì ly chè bột lọc bọc nhân dừa thi thoảng mẹ cho vài đồng. Nhớ những trái mận nhà bạn Nguyễn Ty ở An Hòa ăn tới no, nhớ chén cơm hến mẹ bạn Hùng mua cho từ O gánh bán dạo ở bến đò Cồn Hến, nhớ tô bún chả tôm mẹ bạn Ngôn cho ăn ở Chợ Đông Ba ; và nhớ cái áo len màu xanh dương tôi được một mạnh thường quân tặng cho vào mùa đông năm lớp 10 lạnh lẽo.
       Nhớ con đường Lê Lợi hàng ngày lội bộ trong nắng chang chang hay mưa dầm gió buốt, và trên con đường này kéo dài gần hết đường Huyền Trân Công Chúa, tôi có những tháng ngày “Em tan trường về, tôi theo em về đường xưa, đường mưa …"
       Ôi ! nhớ những kỷ niệm tuổi học trò thơ dại, nghèo khổ nhưng đáng tự hào là học sinh Quốc Học có bạn bè yêu quý, có quê hương nghĩa nặng tình sâu, cưu mang lúc nghèo khó. Và đó cũng là động lực giúp tôi đứng dậy lúc vấp ngã, giúp tôi có niềm tin vào cuộc đời còn có những yêu thương và tiếp tục sống, làm việc với niềm hăng say, mong trả hết nợ ân tình tôi đã vương mang./.

Kẻ mắc nợ Quốc Học, mắc nợ Huế yêu.
Lê Văn Kích - Đồng Nai
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitimeWed Jan 27, 2016 9:51 am

Ngỡ mình đã quên !
   Ngang qua nhà em: không biết,
   Đi trên con đường ngày xưa theo bước : không nhớ.
   Trước cổng trường em : cũng quên.
   Sao đêm nay em về,
   Với tình yêu nồng cháy
   Em yêu tôi như một thời vụng dại.
   Và cho tôi hạnh phúc tuyệt vời,
   Cho tình yêu đến cõi thiên đường.
   Rồi cơn mơ qua đi,
   Chỉ mình tôi, nhớ em .
   Hạnh phúc nao lòng, chỉ là mơ thôi .
 
   Lãng mạn tình đầu.
   THÀNH NỘI CÓ CHIM SÁO SANG SÔNG

    Ngày lên mười, em cũng thời lên chín
   Tôi và em cùng học một trường làng
   Nhà Ngoại em, bên bờ sông thơm ngát. (*)
    Nắng trưa hè đốt cháy bến sông thơ,
   Tôi tắm mình, vẫy vùng trong nước mát ,
    Em ngồi nhìn, mây trắng lững lờ trôi.
   Miệng mỉm cười, thoang thoảng gió hương thơm
    Đưa tôi vào cõi mộng với đường mơ ... từ ấy.
   (Bến xưa)
   Rồi bao mùa thu qua,
   Em cô gái trăng tròn,
   Tôi sắp làm ông tú
   Xin theo em vào trường (**)
   Cùng ngồi chung một lớp
   Học bài thấy sao rơi.
   Tôi đón đưa mỗi buổi
   Em mỗi ngày thướt tha.
   "Thôi đừng theo bé nữa !"
   Ngỡ ngàng tôi "Sao em?"
   "Về mẹ la em mất "
   Đôi mắt lệ hoen mi....
   Ngày tôi vào đại học,
   Ngoại bảo tôi đừng theo
   "Để cho bé học bài"...
   Tôi chẳng có tương lai !
   (Nhà tôi nghèo nhất xóm)
   .........
   Đến thăm em ở nhà,
   Hờ hững với dăm câu.
   Em hái rau đồng xa,
   Tôi vượt suối trèo khe.
   Ngày em thi cô Tú,
   Tôi lóng ngóng cổng trường... (***)
   Em cũng vào sư phạm,
   Hàng ngày tôi ngóng trông.
   Một chiều trên bục giảng,
   Được tin em lấy chồng.
   Em đang còn đi học,
   Quên lời Ngoại sao em?
   .... Cầm viên phấn sao lòng tôi nặng trĩu.
   Bến sông xưa, thuyền đã vội đi rồi ...
   Hai mươi, rồi hai lăm năm lẽ ,
   Tôi trở về thăm bến sông xưa.
   Thuyền cũ nay còn nơi bến khác,
   Bãi dâu xanh thay chỗ dáng em ngồi.
   Em không còn nhớ đến ngày xưa,
   Quên cả người, quên cả luôn tên .
   Chỉ còn tôi, vẫn tìm em trong mộng,
   Cả cuộc đời, tôi chỉ có mộng thôi !
   Gởi lần cuối cho Lệ Hoa
   HS Trường Nữ TH Thành Nội Huế 68-75
   (*) Sông Hương
   (**) Trường Tiểu học Thủy Biều
   (***) Trường Trung học Nữ Thành Nội Huế

Lê Văn Kích - Đồng Nai


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitimeSun Feb 21, 2016 2:59 pm

Thơ: Thất tình của Lê Văn Kích tt.
   HOÀNG THỊ… VẪN CÒN THƯƠNG.
   Mini màu đỏ tím, (*)
   Áo trắng bay dịu dàng,
   Cô bé tên đỏ thắm, (**)
   Bây giờ tuổi mười lăm.
   Ngày ngày em đến lớp,
   Anh xin làm gốc si ,
   Ven đường anh đứng đợi,
   Nguyệt Biều ơi dáng xinh …
   Suốt bao ngày mưa nắng đón đưa ,
   Được theo em ! Ôi hạnh phúc vô bờ.
   Biển Thuận An trăng khuya ngã bóng,
   Ngồi bên em, xin nắm lấy bàn tay …
   Ly chè nhỏ Thôn Nguyệt ,
   Ngọt như môi em hồng ,
   Nụ cười hoa đào nở .
   Cho lòng anh đắm say….
   Rồi một ngày hai ta cùng vượt biển ,
   Cùng lênh đênh sóng gió bao ngày.
   Về lại Huế!, bao tháng ngày biến động,
   Một mình anh, mỏi ngóng mong chờ…
   Ngày ra trường, anh vào Nam dạy học,
   Em tuổi hồng ở lớp học Mười hai.
   Và anh đi, em chẳng chút bận lòng,
   Ngày qua ngày …, nắng nhạt qua đi,
   Anh bỗng nhận bức tình thơ từ Huế.
   Trong giờ học, viết cho anh dòng chữ ,
   “Nhớ! Yêu anh da diết vô cùng” .
   Tình yêu ơi, hoa nở muộn mất rồi,
   Bao hững hờ, đau đớn nát con tim.
   Ước gì anh chưa biết : Bé yêu anh ,
   Yêu một người đã ra đi ngàn dặm.
   Ước gì em chưa nói: “Tình Yêu
   Của chúng mình là nỗi đau khốn khổ;
   Chốn khôn cùng cho nhau một tình thơ”(***)
   Ngày xưa ơi ! Hoàng Thị … tan trường.. .
   Vẫn thương hoài cho đến ngàn thu ...
   Lê Na
   (Huyền Trân Công Chúa Huế 1979 )

        (*) Xe đạp Mini
       (**) Bảng tên chỉ màu đỏ của Nữ sinh Đồng Khánh (Lớp Đệ Tứ)
       (*** ) Nguyên văn : …“Tình yêu của chúng mình là nỗi đớn đau khôn cùng”…


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitimeWed Apr 06, 2016 5:58 pm

GIẾNG NƯỚC TRƯỜNG TÔI.- Lê Văn Kích, Đồng Nai.
        Mọi người sinh ra và sống ở làng quê đều có giếng nước của xóm, của làng. Nhà có điều kiện thì đào giếng riêng trong vườn nhà, hoặc ở trong nhà nếu ở phố. Trường chúng tôi là trường lớn nhất tỉnh, lại là kinh đô nên cũng có tới 2 giếng nước để phục vụ cho học sinh ở cuối trường, gần sân bóng đá, và các sân tập thể dục, thể thao…
       Kỷ niệm nhiều nhất là giếng nước gần nhà bác Cai bán chè, sát nơi leo dây, xà đơn, xà kép và thang ngang. Mỗi lần trường Quốc Học chúng tôi đăng cai các giải thể thao Tứ hùng hoặc học sinh lớp Đệ Nhất (12) Thi Tú tài Toàn phần, lớp Đệ Nhị (11) thi Tú tài Bán phần là giếng nước đông như hội.
       Lũ học trò chúng tôi ngoài những gàu nước rửa chân tay, tắm nửa người sau trận bóng đá, bóng chuyền … còn nhiều trò quái quỷ : Giấu gàu nước trong lớp học hoặc góc bụi chuối sau quán chè, Bứt đứt dây gàu quăng qua hàng rào rơi xuống đường Nguyễn Hoàng (đường ra Bến Ngự) vì trên sân bóng đang có lớp “Địch” đang chơi bóng; có lúc quá quắt hơn, cải nhau vì một bàn thua trong trận đá bóng :  Bùm, Gàu nước đầy nặng trĩu rơi tõm xuống giếng mang theo cả dây gàu trong khi các bạn đã cởi trần, khắp người bê bết bùn đất mà giờ vào lớp sắp tới rồi.
       Lớp tôi chưa một lần đứng nhất khối MÔN BÓNG ĐÁ suốt 7 năm học dù rằng bạn Nguyễn Đăng Dũng có bàn tay bắt bóng điệu nghệ, Bạn Ty có đôi chân lừa bóng đẹp mà sau nầy theo ngành Thể thao đến bây giờ, Bạn Rẹn, bạn Thu, Vũ Bình, Văn Sinh, Chiến ớt xít, Bạn Ly ăn rơ với Ty thường làm bàn bất ngờ, còn tôi nhỏ con,chạy chậm nhưng là một hậu vệ gan lì, lăn xả (Điếc không sợ súng)…
       Lũ học trò chúng tôi thỉnh thoảng trốn học vì sợ đòn roi (người ta trốn học bị đòn roi) do môn Pháp văn thầy dạy hay đánh đòn những em không thuộc bài và làm bài tập ở nhà. Không đi lang thang hoặc leo rào ra ngoài vì sợ bác Cai bắt xử phạt, chúng tôi đã có sân banh cứu bồ, thế là chia phe đá bóng… Mồ hôi nhễ nhại, bùn đất lấm lem, nhưng đã có giếng nước mầu nhiệm rửa sạch luôn cái tội trốn học đình huỳnh vào lớp học tiếp các môn sau.
       Tới tuổi lớp 10 thì giếng nước lại làm chứng nhân các vụ đánh lộn giải quyết mâu thuẫn; đi tán gái (nữ sinh Đồng Khánh), kên xì bo vì đi xe Honda đam lạng lách va quẹt. Thế là cái gàu nước vô tội bị lấy làm vũ khí, có lúc cũng sứt đầu chảy máu, xướt da rách thịt nhưng cũng không nặng lắm để phải bị kỷ luật .
       Và không quên một điều : dù mất vệ sinh nhưng vì khát do vận đông nhiều khi chơi bóng đá mà lũ chúng tôi có lúc uống ừng ực nước giếng này suốt thời thơ dại .
       Giếng nước ơi ! bây giờ có còn không hay đã bị lấp đi rồi như tuổi học trò của chúng tôi đã đi về phương nào không biết.


TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. <a href=TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. G110

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. <a href=TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. G310

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. <a href=TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. G210

 Lê Na - ngày cuối ở trường học - Tháng 4/2016.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN TÌNH NHỮNG MÙA THI.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitimeWed Apr 27, 2016 6:36 pm

CHUYỆN TÌNH NHỮNG MÙA THI.
Lệ Hoa, Thùy Liên, Hồ Thuận, Nhạn,
Hồng Vân, Bích Thủy, Thương Hoài, Ngọc Lan. 
      Chắc có lẽ ít người ngu ngơ, ngốc nghếch như tui, chỉ biết thương thầm nhớ trộm người ta, không chỉ nhớ một người mà lại nhớ thương nhiều người để cho con tim bé dại rách nát vở tan nhiều lần vá víu. Nhớ người ta kể cả lúc học thi, những mùa thi có tính quyết định cả đời người. Đi lang thang những chiều chủ nhật trong khi bạn bè đang vật lộn với sách đèn, sang nhà cô bé có đôi má lúm đồng tiền để học thi rồi mơ mộng xa xôi; theo em bé Nữ Thành Nội có nụ cười thiên thần để bị bé mét Ngoại.
       Những tên các cô bé là tập hợp những kỉ niệm từ mùa thi đầu tiên vào lớp 10  đến thi vào đại học :

 Thùy Liên:  Đôi mắt tròn đen láy
                       Tóc nhung xõa ngang vai.
                      Bé vừa tròn con giáp,
                      Sao tôi ngơ ngẩn sân trường.
                      (cuối năm lớp 9)

Bạch Nhạn :  Anh vừa sang mười bảy,
                      Em vừa tuổi trăng tròn.
                      Đồi thông hay hò hẹn,
                      Bé học bài thuộc không?
                      (lớp 11 ngu ngơ)
Lệ Hoa :  Nụ cười của cô bé thiên thần,
                      Rơi rớt dọc đường đi.
                     Tôi đi theo nhặt mãi.
                     Quên mất đến ngày thi .
                      Ngày mai làm ông Tú
                     Em có bằng lòng không ?
                     (Ôn thi tú tài IBM)

Ngọc Lan :  Em kề tai hỏi nhỏ ,
                     Bạn ơi  đề hai câu …..
                     Tôi nhanh nhẩu trả lời
                      Câu Y, Ê, U  đúng.
                      Thi xong bé chỉ cười,
                      Chúa ơi, ma xơ ơi …
                    (Trong phòng thi IBM )
Hồ Thuận :  Mi Ni ơi Hoàng Thị ,
                     Em tan trường thì mặc người ta .
                     Cớ chi cứ đón đưa hoài ,
                     Về nhà mạ cứ mắng.
                     Chị thì cứ răn đe .
                     Em vừa tuổi mười lăm .
                    (Ôn thi Đại học)

Hồng Vân :  Sắp đến ngày tốt nghiệp .
                    Anh sắp làm thầy giáo ,
                    Còn Cô Tú là em.
                    Răng không đi học bài,
                    Sang trường em đưa đón .
                    Làm bài được hay không ,
                    Mắc chi mà ấy hỏi ….
                   (Ôn thi tốt nghiệp đại học)
       Rồi tôi cũng tốt nghiệp ra trường vào Nam dạy học, để lại sau lưng những mãnh tình nho nhỏ, dễ thương của một thời áo trắng … qua rồi những mùa thi …. và kỉ niệm.

Lê Văn Kích - Đồng Nai
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.   TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TẢN MẠN TUỔI THƠ - Lê Văn Kích, Đồng Nai.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GẶP MẶT LÊ VĂN KÍCH CÙNG VỢ TẠI ĐÀ NẴNG, HUẾ
» KHI TUỔI 60 LẪY
» Thân gởi các bạn 60 tuổi và còn khỏe
» Tuổi Sáu Mươi
» BÀI THƠ TÌNH TUỔI 60 THỨ HAI : NỖI NHỚ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến