LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | Lũ sông Hàn | |
|
+3hovantam anhdung1954 trquangmua 7 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
trquangmua
Tổng số bài gửi : 68 Join date : 24/10/2014
| Tiêu đề: Lũ sông Hàn Mon Jul 27, 2015 4:36 pm | |
| | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Mon Jul 27, 2015 9:20 pm | |
| Caphe Black & White - Chuẩn bị lên đường | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Mon Jul 27, 2015 9:29 pm | |
| | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Mon Jul 27, 2015 11:39 pm | |
| Chiều 27/07/2015 tại Sân Ớt Xanh
Đội Triều Đình gặp Đội U Xà & Sông Hàn
( ảnh Chí Thanh )
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Mon Jul 27, 2015 11:52 pm; sửa lần 1. | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Mon Jul 27, 2015 11:46 pm | |
| | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Mon Jul 27, 2015 11:53 pm | |
| | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Tue Jul 28, 2015 10:44 am | |
| Nhà hàng ỚT XANH là chỗ mô rứa TRI
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Wed Jul 29, 2015 9:46 am | |
| Trả lời anh HO TAM: Sau lưng "ỚT XANH" là "BƯỞI ĐỎ" Đối diện là "QUÝT HƯƠNG CẦN", bên trái là "DƯA HẤU", bên phải là NA "MÃNG CẦU"! Năm tới anh về anh em dẫn đi, OK 0.7 quậy | |
| | | nguyenphuocvinhhoa
Tổng số bài gửi : 71 Join date : 14/10/2013 Age : 67 Đến từ : Huế
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Wed Jul 29, 2015 1:20 pm | |
| Tam ơi,
0,7 quậy thật, nhưng cũng gần trúng, Ớt Xanh không gần "Bưởi Đỏ" mà gần Táo Đỏ và quán Cục Gạch ở khu Kiểm Huệ hồi trước tụi mình có tới, từ đường Bà Triệu hoặc đường Tố Hữu đi vào. Quán ni có nhiều ưu điểm, ngoài không gian rộng như chỗ tụi mình đang ngồi, thì bên kia đường cái còn có 1 bãi cỏ rộng có thể đặt nhiều bàn, kế nó là 1 dòng nước nữa nên đủ yếu tố sông xanh gió mát. Giá ở đây lại phải chăng, chủ quán là 1 thanh niên trẻ dưới 30 tuổi, nên tiếp thị của quán được chọn toàn vui tính, dễ thương, xinh đẹp. Tết ni về Huế thì mình đưa Tam ghé vô đây làm 1 quả... ớt xanh nghe! Hic!
Hòa Hóm
| |
| | | lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Wed Jul 29, 2015 4:15 pm | |
| Tri tôi chân thành cám ơn các "sư cụ" đã "vẽ đường cho dê và hươu cùng chạy" rõ ràng chi tiết và có thêm phần quảng cáo không khác chi một trang quảng cáo trên TV. Cũng may mà các "sư cụ" giúp đỡ chứ Tri tôi, thì ai dắt đi mô thì đi theo nấy chứ có biết "lộ nớ là lộ mô"!!! Bác Tam mà hỏi em vậy khác chi bác... hỏi nhờ người khiếm thị dẫn đường cho bác đi hái ...bưởi!!??! Bó tay với bác luôn!!!
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Thu Jul 30, 2015 3:37 pm | |
| Em xin làm hướng dẫn viên, Tụi giặc trên chỉ đường trật hết đó Đại Đệ Tử Siêu Xúi Bậy ơi (lâu lắm rồi mới có dịp kêu lại danh xưng này!). Hơn 38 năm chưa thăm lại nơi tui được sinh ra, nhưng các quán kiểu ni thì vẫn in đậm trong đầu óc "non nớt" này. Quán ỚT XANH nằm ngay ngã ba Bãi Dâu, vùng Gia Hội của tui ở (không phải ngã ba Chú Ía ở Sài Gòn trước 75). Quán có tên là Ớt Xanh, vì trước quán có trồng cây ớt. Chủ quán không phải là một thanh niên dưới 30 tuổi như Cụ Hoà Hóm mô tả, mà là một Cô chỉ độ 20, goá chồng (chưa có chồng). Quán tọa lạc trên đường Nguyễn văn CHA; đi tiếp vài trăm thước quẹo phải, sẽ gặp con đường nhỏ mang tên Trần thị CHƠI, ở đây có Quán BƯỞI ĐỎ (đúng như 0.7 viết). Nếu Đại Đệ Tử nhìn chịch qua bên đường, thì sẽ thấy bảng hình vẽ hai trái bưởi màu đỏ, nó là quán Cà phê có tên là BƯỞI HƯƠNG CẦN: Từ đó, đi tiếp rẽ trái, sẽ gặp con đường mang tên Lê thị MẸ, đệ tử sẽ đụng ngay quán vỉa hè DƯA HẤU; quán này chỉ được BỐC mà thôi. Nếu đệ tử còn sức tảo bộ tiếp, sẽ ngạc nhiên khi thấy quán "MÃNG CẦU"; quán này rất chìu khách, nhất là các Cụ cựu học sinh Quốc Học 67-74 có máu 35 như... tui, nó toạ lạc trên con đường rất thơ mộng và mang tên Hồ thị SƯỚNG. Nếu không có gì trở ngại, các bạn uống vài xị rồi đi tà tà theo hướng Bắc Nam, độ 1 cây số sẽ thấy ngay một quán rất đặc biệt : Logo trước cửa quán là hai con dao phay chéo ngang, quán này do cưụ trưởng lớp Lộc Xồi để lại trước khi trốn biệt qua Mỹ. Vô đó rồi,sau khi các Cụ đã thăm viếng các quán đặc biệt kể trên, các Cụ sẽ được nồng nhiệt tiếp đãi bởi chính Mệ của các Cụ với những dụng cụ bén nhọn... Sau đó, tui bảo đảm các Cụ sẽ lết thết vô Triều Đình để làm Thái Giám như chủ quán xưa đã từng phán quyết cho tui. - Cu 0.7 ơi, tui chỉ thêm đường cho Tam Xúi Bậy nó biết rõ thêm thôi. Không dám qua mặt 0.8 (được lên 0.8 rồi đó) - Hoà Hóm thân, tui không có quậy như 0.7 đâu. Sợ Đại Đệ Tử tui đi không kiếm ra các quán đó, tui đành phải bổ sung thêm cho rõ. - Tri Bụm mến: Đừng nghe lời mật ngọt của mấy thằng giặc, đợi tui về, dẫn Cu Tri đi theo con đường tốt hơn hí. Các quán này tui vẫn nhớ, chẳng khi nào quên được, vì nó được toạ lạc trên các con đường mang tên: CHA; CHƠI; MẸ; SƯỚNG;::: Khi nào có dịp hội ngộ Đại Đệ Tử trên đất Thần Kinh, tui mang về biếu đệ tử các loại trái cây của Đức, ngọt ngào hơn Mỹ nhiều: Thử một lần - Nhớ muôn đời.
Thích...Chỉ Đường | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Sun Aug 02, 2015 10:21 am | |
| Sư phụ Xinh ơi! Sư phụ nói với thằng Tri : "Đợi tui về tui sẽ dẫn đi". Như rứa trong lòng sư phụ vẫn mong có một ngày nào đó sư phụ sẽ về - mừng quá, nếu sư phụ về thì nhớ cho đệ tử biết trước hai tháng nghe - bằng cách nào đệ tử này cũng đi theo - hưởng lộc của sư phụ đó.
Đệ tử lớn của sư phụ : TAM | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Sun Aug 02, 2015 12:40 pm | |
| Tam thân, Đạo văn của Vĩnh Hoà gởi mail cho mình: " Nói chuyện nghiêm túc xong rồi, chừ cho tui quậy nghe...".Mình xin sửa lại: "nói chuyện quậy xong rồi, chừ cho tui nói nghiêm túc nghe...". Tam mến, Vui lắm Tam ơi khi đọc những câu của Tam viết ở trên. Có lẽ hồi nhỏ mình được ân sũng của Ba Mạ lo cho mình từng chút, nên giờ này lo lại cho năm đứa con. Thú thật, mình dẹp tiệm cũng đã 14 năm rồi, trong suốt thời gian này mình lo cho gia đình tất cả: nấu ăn, giặt rửa, kềm tụi nhỏ học,... Mình chẳng đi nghỉ hè đâu cả, nghĩa là xa con cái, ngoại trừ đi xa để chửa bệnh. Nhiều lúc tụi nhỏ mua vé sẵn, đặt chỗ để mình và vợ đi nghỉ mát cho khuây khoả, mình lấy tư cách là cha, bắt tụi nó trả vé lại, dù trong lòng không muốn, vì biết làm vậy là phụ lòng con cái. Sang năm, trên nguyên tắc, tụi nhỏ ra trường hết, lúc đó mình có thì giờ và đi ... "đòi nợ" bạn bè. Tam biết không, thằng Út học từ Mỹ về cách đây một tháng, nó gầy ra nhiều, vì nhịn ăn. Nó bảo, bên Mỹ đắt quá, mình giải thích là giá bên đó so với bên Đức rẽ hơn nhiều, vì chẳng bao giờ nó đi siêu thị mua đồ và chi tiền cả. Báo hại, cả tháng nay, mình và vợ phải lo tẩm bổ cho nó từng giờ. Mình còn nặng nợ với vợ con qúa Tam ơi. Nhiều lúc đuối lã, chỉ biết nhìn lên Bàn Thờ Phật, cầu xin cho mình được lết cho đến khi các con thành tài và gặp lại những thằng bạn thân hồi nhỏ. Mình thẩn thờ cả hai năm nay khi nghe tin thằng bạn nối khố qua đời. Cách đây hai tháng mới liên lạc được với vợ con nó. Mình sẽ gặp Tam và Giống trước khi nhắm mắt, không trên đất Mỹ thì cũng tại Việt Nam hí. Chẳng bao giờ quên những dòng chữ của Tam và Giống viết:"tao sẽ bay qua Đức thăm mi", dù rằng vé may bay từ Mỹ sang rất đắt. Sức khoẻ mình dạo này nó không theo ý mình muốn. Hai đứa con gái mình đang ngao du Việt Nam mới có hai ngày, mình sụm luôn vì phải gọi điện hầu như từng giờ. Ráng khoẻ nghe Tam. Giấc mơ và điều mong ước của mình là gặp lại Tam, Giống, Dũng,... và các anh em một lần. Bây giờ, có thêm cậu Vĩnh Hoà Hóm xuất hiện trên diễn đàn, mình cũng muốn gặp mặt Cu Cậu một lần để cả lũ cùng đi hái hột é cho vui. Nếu duyên đến, có thể cả nhà mình cùng về. Cầu xin Tam Bảo phù hộ cho Tam và gia đình được khoẻ mạnh và may mắn. Thỉnh thoảng, cố gắng bỏ bệnh lười, ráng nhập cuộc trên diễn đàn cho vui, Xin copy đoạn văn của Tam viết ngày nào trên diễn đàn: " diễn đàn là món ăn tinh thần tuyệt vời sau những ngày giờ vất vã trên xứ người..."
Thân Lê Khác Xinh
| |
| | | lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn Mon Aug 03, 2015 8:13 am | |
| Kính gởi: LÊ SƯ PHỤ VÀ HỒ SƯ HUYNH. Bụm tui thật là vô duyên, đọc thư của Lê sư phụ gửi cho Hồ sư huynh mà bụm tui lại xúc động trong lòng trước những lời - có lẽ là lần đầu tiên sư phụ nói theo kiểu nghiêm túc. Không biết sư phụ có nhớ, mấy hôm trước, sư phụ có hứa sẽ dẫn đệ tử đi con đường tốt hơn, làm đệ tử vui mừng quá "không ngủ được". Nay Bụm tui lại càng sung sướng hơn khi được Hồ sư huynh cũng hứa khi nào về sẽ dẫn đi. Chưa biết hai vị sẽ dẫn đệ tử đi đâu, nhưng trước tấm lòng lo lắng của hai vị đối với đứa học trò "thiểu năng" này, đệ tử vô cùng cảm động và sung sướng. Chỉ có một điều làm đệ tử chưa yên tâm và chỉ mong hai vị đừng dẫn để tử vào cái quán gì đó ở hướng bắc nam, do lớp trưởng Lộc Xồi để lại và logo của quán -như sư phụ diễn tả là có hai con dao phay chéo nhau đặt trước quán. Nghe đâu ai vào quán đó, sau này sẽ được vào triều làm quan... thái giám!!?! Nên đệ tử sợ không thực hiện được lời mạ dặn năm xưa là: sau này, con còn lấy vợ, đẻ con đẻ cái để nối dõi tông đường nữa. Nên mấy hôm rồi, sướng thì có sướng thật nhưng trong lòng cũng hơi lo. Rất mong Lê sư phụ và Hồ sư huynh lưu ý cho điều này. Rất cám ơn tình cảm của nhị vị đối với đệ tử.
ĐỆ TỬ THIỂU NĂNG | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lũ sông Hàn | |
| |
| | | | Lũ sông Hàn | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|