Tổng số bài gửi : 15 Join date : 23/11/2013 Age : 36 Đến từ : Bình Thuận
Tiêu đề: Tặng chú Lê Khắc Xinh Sun Dec 13, 2015 9:57 pm
Lâu nay con ít thấy chú kể chuyện xưa trên diễn đàn nữa... Chú cũng phải tranh thủ mau mau về lẹ để họp mặt với các chú các bác .... để lâu ắt có biến
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: Tặng chú Lê Khắc Xinh Mon Dec 14, 2015 8:20 am
Con trai ba thôi thương
Con viết: "Lâu nay con ít thấy chú kể chuyện xưa trên diễn đàn nữa...". Không lẽ chú lẫm cẩm, chú nghĩ mình chưa khi nào kể chuyện trên diễn đàn này mà. Nếu chú quên vì tuổi già, con dẫn chứng cho chú nhé. Viết, thì chú có viết, nhưng kể thì chú nghĩ là không rồi đó. Để chìu con, chú sẽ kể, không phải, sẽ viết đề tài nào mà con thích: Chuyện học hành lận đận của chú, mối tình câm lặng (Ba cháu biết rõ lắm), vượt biên, sống ở trại, hay là cuộc sống ở Đức,... Con suy nghĩ kỹ, thật kỹ, cho chú biết, chú sẽ ráng chìu con. Chú nói trước, chuyện học hành, chuyện tình của chú viết thì không sao, nhưng các chuyện khác thì con phải có sự đồng ý của admin nhé, nếu không thì.... Con đừng có hỏi và thăm dò ý kiến chú Vinh chiến hữu của Ba con, chú này quậy lắm. Còn nữa, tranh thủ để về họp mặt với các chú, các bác và..., chắc là không, nhưng chú sẽ cố gắng về. Đó, mấy hàng vội vã trả lời cho con. Mong nhận hồi âm và không quên cám ơn bài hát con gởi cho chú. Chú về, con có biết đường ở Huế để dẫn chú đi tìm kỷ niệm khôn?.
Chú Lê Khắc Xinh
contraibaThoi
Tổng số bài gửi : 15 Join date : 23/11/2013 Age : 36 Đến từ : Bình Thuận
Tiêu đề: Re: Tặng chú Lê Khắc Xinh Mon Dec 14, 2015 10:05 pm
Chú Lê Khắc Xinh
Dạ hồi trước chú có kể "chiến công" đầu trong phi vụ "phóng hoả" phi tang vật chứng ở Quốc Học, nên con mới biết trong phi vụ đó chú là chủ xị chứ không mần răng con biết được. Con thấy 4 chữ "mối tình câm lặng" có vẻ hấp dẫn. Không biết có giống như mối tính thời chiến của chú Vinh và chú Hồ Giống không nữa... Con đang đợi đọc bài viết của chú đây.