huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
contraibaThoi

contraibaThoi


Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/11/2013
Age : 36
Đến từ : Bình Thuận

Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!   Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Icon_minitimeThu Jun 18, 2015 12:23 am

    Các thúc phụ, bá phụ ơi !!! dạo này trang quochoc6774 dường như vắng vẻ tiêu điều quá. Hằng ngày con vẫn vào đây để xem, đôi khi cũng muốn viết, comment vào nhưng vì phận hậu bối nên không dám cộng thêm trình độ văn chương của con là không bao giờ đạt quá điểm 6 trong 12 năm học phổ thông nên con rất ư là e dè trong việc viết lách.
   Đọc hết cuốn đặc san số 1 (con vẫn đang còn giữ đây), những bài viết trên diễn đàn, con ngưỡng mộ biết bao tình thương mến thương của các thúc các bá. 40 năm đoàn tụ gặp lại nhau, mỗi người một cảnh đời nhưng tình cảm vẫn chan chứa như xưa. Ước gì thời của con bây giờ được như thế. Trong 3 người con trai có lẽ con giống ba nhất là bạn bè khắp bốn phương, nhưng 30, 40 năm sau không biết đời của con có được những ngày như thế không nữa.... nếu được chọn, con thà sống trong thời chiến trận như các thúc bá để đến lúc xế chiều có những tháng ngày trên cả hạnh phúc như thế này.
    Ngày trước con cứ ngỡ là ba con giỏi văn chương, ai dè đâu giờ mới biết các Thúc bá đồng môn Quốc Học của ba ai cũng văn chương siêu việt hết, nào là của chú Hồ Văn Vinh, chú Lê Quý Tri, chú Vũ Thảo Khấu, chú Phùng Hữu Trùng, chú Nguyễn Ngọc Sơn, chú Ngọc Lân.... ( vân vân và vân vân )
    Đặc biệt con ấn tượng nhất với chú Lê Khắc Xinh với tuyệt kỹ "đốt trường, phi tang vật chứng (học bạ)..." .
     Chuyện tình của thúc phụ Hồ Văn Vinh với cô C. T. N đọc hay hơn cả tiểu thuyết. Đặc biệt là cuộc tình "cô gái thứ 2" của thúc phụ Hồ Giống. Chỉ hơi tiếc là đoạn kết là thúc phụ không ghé thăm lại khi về Cần Thơ. (phải làm 1 vố như chú Vinh thì hay phải biết)
      Con cũng có 1 thắc mắc là về cô gái thứ 1 và cô gái tên L : là 2 hay là 1 người ??
con đọc nhiều bài quá rồi nó cũng lẫn lộn không nhớ hết. Rồi cái câu chuyện mà nội dung "... chạy theo chiếc xe buýt có nàng trên đó... " là của sư thúc sư bá nào con cũng không nhớ luôn.  bounce  bounce  bounce
      Những ngày về thăm nhà, thấy Ba ngày nào cũng dành thời gian lên đây để đọc, nhưng mà ba lại không biết viết bài lên đây như thế nào. Con cũng đang đợi rồi ba cũng đăng lên đây hoặc trong cuốn tập san số 2 bài viết về chuyện đời (thay cho bài thơ "sơ kết - quyển 1) và chuyện tình năm xửa năm xưa cho bằng thúc bằng bá. Con cũng nghe giang hồ tương truyền rằng ngày xưa Ba cũng kết môđen cô Đồng Khánh nào đấy, rồi chiến tranh loạn lạc rồi lạc mất nhau luôn, rồi mẹ kể sơ sơ những ngày phiêu bạc xứ người gặp mẹ con bây giờ và cái thời đốn củi ba không có được 1 cái quần nguyên vẹn để mặc, bạn của ba đến thăm rồi tặng cho ba 2 cái quần dài .... (con nhờ các thúc bá khai quật hết các khoản này và ép cung để ba con đăng lên đây hoặc tập san số 2, để mà con có cái để kể lại cho cháu nội của Ba nghe về sau)
  Basketball   Cuối cùng. con xin chúc tất cả các thúc bá sức khỏe. Chúc chú Lanh, chú Ngọc Sơn, Bác Huỳnh Thuận ... có những năm còn lại được sung túc hơn .
     p/s 1 : tặng chú Phùng Hữu Trùng, chú Hồ Giống, Chú Vinh, Ba và những người lính năm xưa bài hát "Thành Phố Sau Lưng" & "Giã Từ Vũ Khí" .
     p/s 2 : lần tiếp theo ba đi họp mặt nhất định con sẽ xin đi theo để... chụp hình .

-
 
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!   Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Icon_minitimeThu Jun 18, 2015 4:18 pm

Thân gởi cháu – con trai ba Thôi
      Chú mạn phép đại diện cho diễn đàn cảm ơn cháu đã dành nhiều tình cảm và sự yêu mến cho diễn đàn huequochoc6774, cùng những nhận xét đối với diễn đàn cũng như đặc san Quốc Học một thời để nhớ… cuốn 01 mà cháu đặc biệt quan tâm.
      Cám ơn cháu đã tặng các chú cựu binh năm xưa những bài hát gợi nhớ một thời đã qua, những bài hát rất hay, diễn tả đúng tâm trạng của nhiều người. Tuy nhiên trong bài “Một mai giã từ Vũ khí” có đoạn …

 “Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu
Với cây đa khóm trúc hàng cau
Với con đê có chiếc cầu tre
Ðã bao năm vắng chân anh
Nên trở thành hoang phế rong rêu
 
Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa
Rồi anh sẽ đón cha mẹ về
Rồi anh sẽ sang thăm nhà em
Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu…
    Đã làm chú Hồ Giống, ba con, chú Vinh,… cảm thấy chạnh lòng và … luyến tiếc vì không thể thực hiện được.
    Nhắc thêm cho con nhớ, chính chú đã một lần ngủ lại nhà con ở Q.12 cách đây một năm rưỡi – chính xác là đêm 15/12/2013 sau khi hội ngộ tại Thủ Đức. Đêm đó cả 2 ông già thức gần suốt đêm để ôn lại chuyện cũ và cười đùa rật rật đến 3 giờ sáng làm con không ngủ được, con còn nhớ không?
    Về việc của ba Thôi của con thì có rất nhiều điều để nói. Huynh trưởng của chú có cả một trời tâm sự và cả một trời… thương nhớ đó. Không hiểu sao ba con vẫn giữ kín trong lòng cho đến hôm nay. Còn nhớ năm kia khi ba con ghé Đà Nẵng, lúc chú xuống tiễn ba Thôi lên xe để về Bình Thuận thì đã thấy một cô nàng xinh xắn tuổi trên 50 đã đến trước để đưa tiễn ba con rồi. Dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để thẩm tra thì ra đó là “người xưa” của ba con khi còn đóng quân ở Quảng Nam và .v.v và v.v. Chắc chắn trong thời gian tới các chú sẽ dùng biện pháp "tra tấn" để “khai quật” những tâm tư tình cảm, những kỷ niệm xưa cũ của một thời khốn khó… bằng văn xuôi của ba Thôi, chớ không chịu để ba con chỉ “thí” cho diễn đàn cũng như Đặc San sắp tới những bài thơ “đại khái cho có” như trước được. Hì, hì, (Xin lỗi, câu này chỉ áp dụng cho huynh trưởng của tui thôi, không liên quan gì đến các bạn khác, chớ nổi cục LẪY chi cho rách việc). Để làm được điều này, chú mong con cùng hợp tác, động viên, giúp ba con gõ bài để đưa lên diễn đàn và đặc san, dường như tay ba con dính mủ cao su quá nhiều nên rất khó gõ phím. Và cũng mong con viết bài cho DĐ thêm phong phú.
     Còn câu chuyện mà nội dung "... chạy theo chiếc xe buýt có nàng trên đó... " là của thầy Phan Văn Chạy (biệt hiệu Phan Như, dạy Anh Văn các lớp đệ nhị cấp, thầy là một trong những giáo sư trẻ nhất về dạy trường Quốc Học những năm đó)
     Những chuyện của chú Hồ Giống thì chú không dám trả lời, chỉ có Hồ Giống mới có thẩm quyền để múa bút.
     Thân chào cháu, chúc cháu luôn vui khỏe, hạnh phúc và hẹn ngày tái ngộ.

Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!   Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Icon_minitimeSat Jun 20, 2015 10:29 am

Cảm nhận cùng con trai Ba Thôi.

Thân - Bá - Thúc là những người đi trước
Vẫn chờ con chập chững bước theo sau
Bao kỳ vọng cứ ấp ủ mang theo
Rồi sẽ gặp khi đời "Tri Thiên Mệnh"

Chung quanh ta còn bao niềm hy vọng
Mãi chờ ta nếu ta vững tin yêu
"Ba vạn sáu..." có người xưa đã nói
Ta chúc con đếm cho hết tháng ngày./.

Vũ Thảo Khấu
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!   Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Icon_minitimeSun Aug 09, 2015 3:51 pm

Thân mến gởi „con trai Ba Thôi“,

Bùi ngùi và xúc động khi đọc bài viết của cháu. Lần sau, cháu viết bài nhớ viết tên họ nhé . Nhìn hình cháu, cũng biết cháu không phải là “con gái” của “Trâu Anh” rồi.
Cháu thân mến,
Chú và tất cả các chú bác khác hứa với cháu: Đặc san số 2 sẽ được ra đời và hy vọng có sự tiếp tay của cháu. Hồi nhỏ, văn của chú không quá 10/20, dần dần viết bậy, vợ chú đọc và cũng khen chú đó. Chú xin giới thiệu với cháu, chú là người mà cháu có ấn tượng nhiều nhất (xấu hay tốt?). Hồi học trung học, chú và ba Thôi ở gần nhà nhau. Vì Ba cháu, chú bị Ba chú mắng tối ngày,ba chú bảo, hãy noi gương ba con, nhà nghèo, phải làm việc để phụ giúp gia đình, ban đêm, ngồi học bên cạnh chiếc đèn dầu hoả để học. Còn chú, có đầy đủ tất cả, không chịu chăm chỉ học hành, chỉ cúp cua, đi phá phách, v.v….
Cháu biết không, ba cháu còn có một tên rất “kêu hùng”. TRÂU ANH. Ba chú hồi đó khoẻ lắm, chú núp bóng một thời nếu có ai ăn hiếp chú. Nếu chú nhờ ba con đánh lộn dùm chú, nếu ba cháu không chịu, chú doạ, sẽ mách ông nội cháu, ba con sợ bị đòn của ông nội lắm.
Chú rất nễ ba con về con đường tự lập. Đang học Quốc Học, xin học bạ giả để nhảy lớp vào Trung học Nông Lâm Súc. Ba cháu từng là trưởng lớp liên tục hồi tiểu học, từng là vô địch chạy bộ của các học sinh của Huế. Ba chú võ giỏi lắm đó nghe. Chú phục nhất, là ba cháu đã lấy được bằng Tú Tài I để đi vào Thủ Đức. Đã từng có Huy Chương Đỏ gắn trên ngực khi còn mang cấp bực Thiếu Uý,…
Chú còn nhớ, những kỳ Tết đến, chú và ba con cùng nhau bán những tấm Liễm ( Chữ Phước, Lộc, Thọ), kiếm nhiều tiền lắm.
Về tình câm lặng, chú Giống,Ba con, và chính của chú giống nhau. Thời đó, các chú thương cô nào, chắc ăn nhất là để trong bụng, lỡ nói ra trật đường rầy thì hậu quả tai hại lắm phải không cháu.
Có lần nghe ba cháu giúp đở gia đình bạn một số tiền, chú mừng vì nghĩ rằng, ba cháu không còn vất vả như xưa nữa (khi chú chưa liên lạc được với ba cháu).
Ráng nhập cuộc trên diễn đàn cho vui. Chỉ với lớp tuổi của cháu bây giờ, mới sống thật và viết thật…Hãy hảnh diện khi cháu có người cha là Trâu Anh nghe.
Chú tạm dừng nhé.


Chú Ấn Tượng
Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!   Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Gởi các Thúc phụ, Bá phụ và thân Phụ !!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» VỀ HUẾ VUI THÚ ẨM THỰC SUỐT NGÀY
» BUỔI HỘI Ý BÀN VỀ THỰC HIỆN CUỐN ĐẶC SAN SỐ 2
» THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỐN ĐẶC SAN SỐ 2
» GIẢI ĐUA CÔNG THỨC 1 VIETNAM GRAND FRIX 2013

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến