huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP !

Go down 
Tác giảThông điệp
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP ! Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP !   ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP ! Icon_minitimeMon Jun 01, 2015 1:37 pm

ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP !
ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP ! 2pqpb34


ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP ! I4rcjk

   Lời ngỏ: Cách đây 7 năm , sau một thời gian đi làm ăn xa trở về an cư tại Huế mình đã có viết bài “Để dòng Hương thêm đẹp và thế đất thần kinh có rồng chầu hổ phục “, bài viết đã được đăng trên tập san Văn hóa Huế do Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế phát hành tháng 6-2008. Xét thấy bài viết vẫn còn giữ nguyên giá trị nên gởi đến diễn đàn của nhóm để các bạn đồng môn cùng tham khảo . Thân ái !

      Hơn 30 năm chúng tôi những  người con Huế đang sinh sống và làm việc nhiều nơi trong nước cũng như ở nước ngoài lại có dịp gặp nhau. Hai buổi hẹn với hai nơi rất gần gủi với dòng Hương- quán cà phê Sầu Đông ở công viên Quốc Học-Đồng Khánh và quán cà phê Sông Xanh bên bờ sông Như Ý.
     Chúng tôi nói với nhau nhiều điều ,chuyện ngày xưa, chuyện thời nay, chuyện văn thơ , chuyện tình yêu và cả chuyện làm ăn kinh tế thời mở cửa. Chúng tôi nói về các lễ hội hoành tráng ở các mùa Festival Huế cùng những đổi thay của quê hương và cảm thấy tự hào. Ngồi bên bờ sông Hương thơ mộng chúng tôi nói nhiều hơn về dòng sông huyền thoại này.
      Trong mỗi chúng tôi sông Hương đầy ắp những kỷ niệm thời son trẻ ,nơi chúng tôi đã để lại những vết chân và những chuyện vui buồn : Bia Quốc Học, Cồn Dã Viên, bến đò Thừa Phủ, bến tắm Phu Văn Lâu , bến Tòa Khâm , Cồn Hến… Chúng tôi đã từng nói với nhau rằng sông Hương không thua kém bất kỳ một con sông bậc nhất nào trên thế giới đi qua giữa lòng thành phố
      Sông Hương là thơ của những người lãng mạn, là nhạc của những người nhiều cảm xúc, là tình của lớp trẻ và những người biết yêu quý thiên nhiên, là mạch nguồn, là máu của người dân Huế và là niềm tự hào của người Huế xa quê.
       Để dòng Hương thêm đẹp không chỉ là mong ước của người Huế mà của mọi người yêu Huế . Những năm qua nhà chức trách ở Huế cũng đã quan tâm đến việc giữ gìn và trau chuốt thêm vẽ đẹp cho dòng Hương ,đã làm cho dòng Hương có một diện mạo mới đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Huế và tăng thêm sức hút đối với du khách gần xa.
      Thế nhưng , theo chúng tôi trên dòng Hương này vẫn còn những “hạt sạn” nếu được dọn sạch thì vẻ đẹp dòng Hương thêm lung linh, huyền ảo và tỏa sáng cùng đất thần kinh văn vật.
      Nói đến điều này chúng tôi liên tưởng đến cái thời chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường ở ngôi trường Quốc Học trong những năm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70. Có lần tôi đã nói đùa với các bạn: Giá như ở Huế mà chúng ta giải được 4 yếu huyệt ,thì đất và con người xứ Huế sẽ mãi vượng phát như thời kỳ hoàng kim trong lịch sử ,đó chính là cái Cống Chém (An Hòa) ở phía Bắc , cái nghẹo Dàn Xay (An Cựu) ở phía Nam, cái đinh trên đầu con Hổ trắng (Bạch Hổ) ở phía Tây và vết chém trên lưng con Rồng xanh (Thanh Long) ở phía Đông.
     Ngày nay việc mở rộng đường xuôi dọc Bắc- Nam , Cống Chém và Nghẹo Dàn Xay đã nhập vào đại lộ , hai huyệt điểm này như được giải trừ , nhưng vẫn còn đó cái tháp nước (chateau d’eau) trên cồn Dã Viên và Đập Đá chặn dòng thông lưu giữa sông Hương và sông Như Ý , đã làm cho Huế như bị yếm bùa và người Huế cảm thấy xót xa!?
     Nói lên những điều trên người viết mong muốn rằng những người có trách nhiệm và tâm huyết cùng với sự đi lên của Huế và con dân xứ Huế khi nghĩ đến kế hoạch xây dựng và phát triển Huế trong những năm tiếp theo cũng như trong quy hoạch dài hơi  hãy nghĩ ngay đến việc giải quyết hai công trình đã hoàn thành xong sứ mạng lịch sử của mình và không còn phù hợp với Huế cả về mặt kinh tế , cảnh quan môi trường và phong thủy .
   Tháp nước trên cồn Dã Viên và Đập Đá có những hạn chế khó khắc phục . Tháp nước thì bị nhiễm mặn vào mùa hạn ( lưỡi mặn vào mùa hạn trên sông Hương có khi lên đến chùa Thiên Mụ),  Đập Đá thì dễ ngập lụt vào mùa mưa. Ngày nay quy mô thành phố đã mở rộng , dân cư tăng lên nhiều lần , nguồn nước ngọt ở thượng nguồn sông Hương từ nhà máy nước Vạn Niên đã được mở rộng, nâng cấp , tăng công suất đủ để cung cấp cho tiêu dùng của toàn thành phố , khi thiếu hụt còn có thể tăng cường cung cấp từ nguồn nước Tứ Hạ (Hương Trà).Vai trò ngăn mặn qua sông Như Ý của Đập Đá  đã có đập Thảo Long ở hạ nguồn giải quyết và con đường đi qua trên Đập Đá đã quá tải , đường thì nhỏ mà lưu lượng người và xe qua lại thì rất đông.
     Về mặt cảnh quan môi trường thì hai công trình này cũng làm xấu đi dòng Hương, Tháp nước là một khối bê tông khổng lồ đứng chơ vơ , thô thiển giữa một khoảng xanh của làn nước , của cây cối và bầu trời , nó như là một lá chắn tối trong tầm mắt của những du khách đang ngây ngất trong những làn điệu dân ca trên những chiếc thuyền rồng xuôi ngược dòng Hương.
Đập Đá thì tạo cho phía sông Hương những bài bồi lô nhô đầy rác rưởi, phía sông Như Ý trở thành vùng ao tù nước đọng ,nước sông ô nhiễm, bốc mùi khó chịu. Không còn Đập Đá dòng sông sẽ lành lặng, nước chảy thông dòng và trên đó là một chiếc cầu treo hiện đại mà nên thơ bắt ngang nối đường Lê Lợi và đường Thuận An sẽ là một nét chấm phá đầy chất thơ cho thôn Vỹ Dạ và vị ngon ngọt của bắp và chè Cồn Hến lừng danh.
    Xét về mặt phong thủy,  ngày trước các Chúa Nguyễn và sau này là nhà Tây Sơn và các Vua triều Nguyễn đã chọn Huế làm kinh đô , ở đây là vùng đất vượng phát , có núi Ngự làm bình phong , có sông Hương làm thủy tụ, có tả Thanh Long và hữu Bach Hổ phục chầu .từ đó Huế và con người Huế nức tiếng gần xa.
   Thế rồi người Pháp đã đến đây đô hộ , họ xây tháp nước như cắm một “ cái đinh khổng lồ” vào họng “con hổ trắng “, họ đắp Đập Đá như vết chém ngang lưng “con rồng xanh”để rồi Huế và con người Huế như mình đầy thương tích ,bao năm quằn quại ,nhiều người phải chọn con đường tha hương để tìm hướng đi lên mà trong lòng vẫn còn những day dứt khôn nguôi !!??…
      Xin tản mạn đôi điều của một người con Huế ,yêu Huế , tâm huyết với Huế và luôn nghĩ về Xứ Huế của ta ./.


VÕ VĂN CHÍNH
(Mùa Hè 2008)

Về Đầu Trang Go down
 
ĐỂ DÒNG HƯƠNG THÊM ĐẸP !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» EM XIN CÓ ĐÔI LỜI.
» VĂN MÙI HỘI NGỘ NGỌC SƠN
» XIN CHÀO BẠN LÊ KHẮC XINH
» ẢNH BẠN BÙI VĂN LỘC
» MẤY DÒNG THĂM BẠN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến