huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP

Go down 
+6
lekhacxinh
Nguyễn Đình Hồng Hải
ngodinhloi
Nguyễn Văn Phúc
huu trung
lequytri
10 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeWed Apr 29, 2015 9:11 pm

Kính Thưa LIỆT Vị Bô Lão Huequochoc6774
      Cụ Vinh Ròm, "Dám Đốc" Ổ Huequochoc6774, Biệt Danh Vinh Bươi Móc, Hổ Danh Vinh Kho Đạn Long Bình, Tệ Danh Zinh Nhà Văn Tháng Tư, vừa điện thoại cho Bần Tăng, Cụ muốn hoàn tục, sẽ đóng cửa Động vào ngày 30.04.2015, lý do "Khách" ế ẩm, chê Cụ hết đét, hết xì quách, mặc dù Cụ quảng bá rất rầm rộ, ra riêng một trang Web, lên facebook, YouTube. Cụ còn quảng bá Cụ từng có bằng Tối iêu, từng trải qua trường Đồng Đế, Thủ Đức, biết nói tiếng Mỹ...tho trôi chảy, đã qua Tây...Ninh để thăm em, bay qua Mỹ...Tho để trốn Mệ,... mà "Khách" vẫn chạy làng. Hơn nữa, gần đây lại xuất hiện một em bé thần đồng xứ Truồi, từng ở trong kho đạn Long Bình, thủ kho đạn Phú Bài, từng tham chiến ở Charlie, nằm nghe pháo binh rót mỗi ngày hơn 10.000 trái ở Tống Lê Chân, từng đứng tại nhà thờ La Vang Quảng Trị năm 72 để xem B52 biểu diễn,... Vì thế, những tay đã từng nổ trên diễn đàn huequochoc6774 tịt nòng, vân vân và vân vân.
      Tui, một đệ tử của của "Động...Thiên Thai huequochoc6774", chuyên môn làm việc thiện, từng lấy của người khác phát không cho bạn bè, từng mượn tiền người khác (dù không trả) để thanh toán tiền cà phê khi ngồi đồng,..., nhận thấy hoàn cảnh của Cụ Vinh Ròm tội nghiệp, vì phải đóng Ổ khi không còn nhan sắc nữa. Vì thế, tôi "nằm" ra xin kêu gọi mấy Cụ Huequochoc6774 như sau:
       - Ráng bỏ chút thì giờ để tạc ngang Động của Cụ Ròm
       - Những tay viết đã một thời làm bể Động: Bộ Trưởng Bộ Đọc Diễn Văn Thầy LANNODE tay trái, Bộ Trưởng Ăn Bớt 0,0000001, Dám Đốc Hàng Hoa Tam Xúi Bậy, Thượng Tướng Râu Kẽm Trùng, Chuyên Gia TNT Sơn Nổ, Cụ Bô Láo Giữ Của Trời Ban Tri Bụm, Chủ Tịch Hội 35 Nguyễn Văn Mùi, Cảm Tử Quân Đồn Lợi, Cụ Lông Trắng Ngọc Anh, Cụ Ham Bưởi dưới làng, Nhà văn Anh Vũ Thảo Khấu, Thợ Bóp Dzú chữa ung thư Hanh, Em Gái Miền Trung Lộc Xồi, ... ráng lết thăm Động của Cu Ròm.
      Các Cụ đừng sợ Em Bé Thần Đồng mới xuất hiện, Thượng Tướng John Hồ có hứa, Thượng Tướng sẽ lái máy bay từ Mẽo về và sẽ bỏ ... Táo để triệt Em Bé Thần Đồng Truồi.
      Vinh Ho Lao còn bảo, tiền vợ đưa đi chợ  nó mua thẻ điện thoại để nói chuyện với tui, kỳ này về nếu Mệ đuổi, sẽ có cớ xách gói vào Sài Gòn thăm Em và ở luôn đó, làm đệ tử Thầy Khôn Dê.
      Hết mực giống Cụ Vinh Ròm, tui tạm ngưng.


Thích Xúi Bậy
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeThu Apr 30, 2015 5:03 pm

Thưa sư cụ họ Thích,
     Nghe lời xúi bậy của sư, Bụm tôi đành phải úp mo vô mặt để kể lại cái quãng đời không mấy oai hùng của mình, mà mấy chục năm nay, Bụm tôi đã dú kín trong lòng, chẳng muốn tâm sự cùng ai.
     Rất mong mấy cụ mắt nhắm mắt mở mà đọc để thương cho thằng bạn đang mắc chứng T.N.T.A.

Người mắc chứng tê en tê a.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeFri May 01, 2015 11:21 am

     Quả thật, khi tiệm tạp hóa Quảng Đà đánh tín hiệu SOS thì các kho đạn mở cửa kho ra để bắn trả, khôn thì chết cả nút. Ở Huế Ô Tri Bụm bắt đầu lên sóng, Đức Guốc cũng bắn hỏa tiễn V1, V2 , ở Mẽo cũng gởi B52 về. Răng lực lượng Xà Beng chưa gởi quân tham chiến, kẻo Kho ở Truồi nổ quá Vinh Ròm sợ chiếm luôn Bộ Tổng Hành Dinh là xem như xóa sổ.
     Viện binh Đồn Lợi ở gần khôn lo cứu mà chỉ lo cố thủ, Lý Xè ơi lo tiếp ứng gấp khôn thì Vinh Ròm chạy làng vì Mùa Hè... Còn 2 kho đạn chưa xử dụng là Tổng kho Phước Nổ và kho đan Huế Vĩnh Hòa, nên mở kho bom ra mà nghinh chiến. Răng mà im hơi lặng tiếng rứa, còn Ô 0.9 nữa. Nếu tiệm tạp hóa Quảng Đà mà sập tiệm là xong om.
     Lão mang chiến thuyền ra ứng cứu, mong các đơn vị kể trên ra tay tiếp ứng gấp. Khi nhận được công điện khẩn này các nơi phải khẩn cấp thi hành.

LÃO CHÈO ĐÒ TÂY NAM BỘ  KBC 6774.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeFri May 01, 2015 3:57 pm

      Công điện đánh đi HỎA TỐC có hồi đáp ngay : Ô 0.9, Đồn Lợi đã hưởng ứng giải vây trong lúc nguy ngập, còn các đơn vị tê mau mau lên sóng để tiếp cứu cho tiệm tạp hóa ăn nên mần ra. Mấy Ô nên thường xuyên bỏ hàng cho bổn tiệm, Lý Xè trong kho có cái chi Hót nhất thì quăng lên cho thiên hạ hú hồn, cất trong kho khôn ổn mô, thời tiết ni nóng quá sợ hắn nổ. Mong các Ô chiếu cố.

LÃO CHÈO ĐÒ TÂY NAM BỘ - KBC6774.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeFri May 01, 2015 7:42 pm

Chào Thượng Tướng Hải Quân ,
     Cám ơn lực lượng Ghe của Thượng Tướng từ miền Tây tiếp cứu. Có viện binh từ Mỹ của Giặc Lái Giong Ho, Cố Đô có Cụ 1.11 và Ôn Tri Bụm đem "Súng" dài súng ngắn về giải cứu. Đè Nẽng, dù đang Đợi ...L.. ngày này qua tháng nọ, cũng rút gậy tham chiến. Cụ Ho Lao đang SƯỚNG đó.
     Có sao xài dzậy phải khôn Thượng Tướng.

Thượng Uý Thích Đào Ngũ, KBC 3535
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân gởi anh Trùng Kẽm.   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSat May 02, 2015 2:29 pm

Thân gởi anh Trùng Kẽm.
      Về việc Tín hiệu SOS được bắn lên để cầu cứu thì Vinh tui không hề có chủ xướng. Tui chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sẽ đóng cửa diễn đàn khi hết Date mà thôi. Chắc anh cũng hiểu tình trạng bệ rạc của diễn đàn trong thời gian vừa qua, kể từ khi Ban Liên Lạc mới được ra đời ngày 24/01/2015 với những khuôn mặt tạm gọi là sáng sủa và những tưởng với khả năng, cọng với sự tài hoa của từng đương sự sẽ góp phần làm nên diễn đàn nầy ngày ngày thêm khởi sắc. Nhưng than ôi!...
     Tui xin mạn phép điểm danh từng đương sự để anh hiểu cho:
      1/. Ôn Văn Nhân : Biệt danh ODL, Trưởng ban, với sự tài hoa văn võ toàn tài, văn thơ, nhạc, sáng tác nhạc… ôn ta quá rành 6 câu. Nhưng, thật bất ngờ với những tài hoa đó ôn ta chỉ để lo phục vụ cho cái Võ đường của ôn ta, cùng cả đám vườn chuyên trồng Quýt, Bưởi tại Hương Cần mà thôi. Từ lâu ôn ta không thèm đoái hoài chi đến diễn đàn.
     2/. Ôn Quý Tri : Biệt danh Tri Bụm, Phó Ban, Một con người mà bất cứ ai ai cũng dành hết lời khen ngợi, nào là văn hay chữ tốt, nào là rất giỏi về văn, thơ, ca hát, đàn địch… được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Biên Tập của Đặc San Quốc Học…. nhiều kỳ. Vậy mà vài ba tháng ôn ta chỉ “Thí” cho diễn đàn một bài. Tính ôn ta thích nằm và chỉ ngưỡng mộ các cầu thủ ngoại hạng Anh mà thôi.
     3/. Ôn Trần Văn Hiếu : Biệt danh Ngũ đoản, Tay hòm chìa khóa của Két Bạc huequochoc6774. Tuy tướng mạo có phần hơi khó coi, nhưng lại có biệt tài về Quản lý, điêu luyện về thơ ca, đàn hát, am hiểu rành rẽ về vi tính… Nhưng tiếc thay: Ôn ta chỉ áp dụng những biệt tài, những hiểu biết của mình để làm giàu cho Công ty gia đình.
     4/. Ôn Trần Anh Dũng : Biệt danh Dũng hòm, Một Phát ngôn viên chính thức của Ban Liên Lạc huequochoc6774. Một chú ông thợ cần cù với những việc làm rất ý nghĩa : thông tin đến các thành viên ở khắp mọi nơi, mọi lúc với những hình ảnh sắc nét, những đoạn phim thật sinh động. Tuy nhiên trời đã phú cho anh ta có đôi “bàn tay vàng” cùng miệng mồm trơn như nước chảy để O mèo, còn về khả năng viết lách của anh ta thì đành chịu.
     5/. Ôn Nguyễn Phước Vĩnh Hòa : Biệt danh Hòa Hóm. Một Ủy viên thư ký chuyên nghiệp, có đầy đủ nghiệp vụ để phiên dịch những đề tài hóc búa, có cả một kho kiến thức sâu rộng về nhiều lãnh vực. Tuy nhiên ôn ta rất bận bịu với Đài Truyền Hình Huế và cái Ti Vi đời cũ đang sở hữu tại nhà. Mỗi lần ghé nhà mình, nhà Phước Nổ, hay quán Đồng Quê… thì ôn ta chỉ biết gõ gõ, Dịch dịch, In In, rồi xì lô xì la với một ai đó mà mình chịu không thể biết được. Những hiểu biết tầm cỡ của Ôn ta chẳng giúp ích chi cho diễn đàn. Ôn đã quay lưng.
     6/. Ôn Nguyễn Văn Phúc : tự Phúc Khàn,…, Một Ủy viên năng nổ nhiệt tình của huequochoc6774, thường hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao phó mà không hề oán thán. Một cây bút trẻ, nhưng cũng mới chỉ “Thí” cho diễn đàn những chuyện tình thời con nít và đã được  ôn Ngô Đình Lợi tung hô lên tới tận Trời.
     7/. Ôn Trần Quang Mua :Tự Long 55, Dê xứ Kim, một Ủy viên hơi bị Chảnh, với những trang phục nỗi bật nhưng .... Có biệt tài săn những bức ảnh nỗi tiếng: Gái Xuân, Vườn hoa cải,… Có tay nghề cao với 2 máy ảnh Canon cỡ lớn, loại Xịn - loại mười mấy chai/ cái. Tuy nhiên đang ở tình trạng trùm mền. Cũng nên cảm thông cho Ủy viên nầy vì Ôn ta đang sở hữu một  “Nỗi buồn về Hiu” (Cuối tháng 3) và mới đây khi “nỗi buồn về Hiu” chưa qua thì “Nỗi buồn Chó cắn” lại tới. Nói nhỏ đừng cho ôn ta biết: Không một ai ưa chi cái Ôn Chảnh ni, kể cả mấy con chó ở nhà láng giềng. Chiều 29/4/2015 lúc gần về đến nhà, ôn đã bị Cẩu Xực. Từ Đà Nẵng Vinh tui cứ tưởng ôn ta sẽ chết vì bị chó cắn, ai ngờ hôm sau con chó lại lăn đùng ra … Ngủm. Hóa ra da thịt ôn ni còn độc hơn cả những chất kịch độc của Vương Nạn Cô. Vậy là Ôn ta phải nằm để … Chích thuốc DẠI. (Mong ôn Tri, Hiếu, Dũng hòm … nếu ai không GHÉT ôn ta thì nên ghé thăm để an ủi cho Ôn vơi bớt cái “Nỗi buồn về HIU” cùng “Nỗi buồn Chó cắn”. Lạy Ôn Chảnh vạn lạy tha tội cho Ròm tui hí.
     Đó, nội những Ôn cốt cán trong BLL, còn gọi là Triều Đình mà đã hững hờ & quay lưng với diễn đàn như rứa thì còn chi là diễn đàn nữa.
     Còn ở những nơi khác?
     *Ở Phía Nam:
      1/. Sơn Xà Bang :
      Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSat May 02, 2015 8:23 pm

Kính báo các quan đại thần và các bô lão trực thuộc Triều đình,
     Úi chao ui! không biết mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, hắn được "mệ" cho " ăn chi, đi mô" mà lá gan của hắn mau to như rứa! Hắn cả gan làm cái việc kinh thiên động địa như rứa!
    To gan quá! Gan quá to!
    Hắn dám thọc gậy vào... vùng cấm địa và điểm mặt các quan đại thần, từ quan nhất phẩm ODL- dưới một người trên muôn người, cho đến các quan nhỏ chút chút cỡ thất, bát, cửu phẩm. Hắn cho sắp hàng ngang, cặp súng AK47 vào nách, bật ra- phan, rồi hắn quạt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, không sót một người. Khiếp quá! Không khác chi hình ảnh các cụ IS quá khích hành thích con tin.
   Đáng lẽ hắn phải biết nhìn xa trông rộng, phải biết trời cao đất dày chứ! Ngay cả cái chức cỏn con Tri châu Quảng Đà của hắn, cũng nhờ đút lót, chạy chọt các quan đại thần mới có được. Thế mà bây giờ, hắn dám bươi móc những việc làm ăn riêng tư của các đại quan. Loạn cả rồi!
    Mà hình như hắn chưa muốn dừng lại ở đây. Hắn đang muốn tiếp tục banh bươi công việc riêng tư của các quan lại ở khu vực phía Nam cũng như các đại quan đang công tác dài ngày ở Bá Linh và Hoa Thịnh Đốn. 
     Vì vậy, rất mong các quan đại thần, nhất là ODL bớt đầu tư suy nghĩ cho chuyến đi sứ sang Hoa Thịnh Đốn sắp tới, mà nên dành thời gian để giải quyết cho việc nội chính quan trọng này.
     Theo ý hạ quan, ODL nên gởi một công văn theo đường hỏa tốc, chọn những con ngựa tốt nhất cho các phu trạm đi ngày đi đêm, kịp gởi đến các quan Tri châu, Tri huyện, Tri phủ ở khắp nơi, từ Saigon Gia Định, Thủ Đức, đến Xà Beng, Bình Thuận, nhất là Quan Đốc học Võ Đăng Tuấn ở Bình Thuận chắc hắn cũng không tha đâu. Trong công văn, ODL cũng nên nói rõ tình hình rất phức tạp và khẩn trương có biện pháp bịt miệng hắn lại kẻo chuyện vỡ lỡ thì... thậm chí nguy.
     Trước mắt là vậy, còn các bước tiếp theo thì phải chờ ODL đi sứ về mới tính tiếp.

QUAN TRI BỤM KÍNH BÁO.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSun May 03, 2015 9:22 am

Kính gởi Quan Tri Bụm
     Lão chèo chiến thuyền ra tiếp ứng, trong lúc lễ lạc các Quan Đại Thần lo vui chơi khôn lo nghĩ đến bàn dân thiên hạ, rứa Vinh Ròm mới phanh phui ra mọi chuyện, đúng là hắn điếc khôn sợ súng. Lão đem chiến thuyền ra lần ni cố bảo vệ tiệm tạp hóa Quảng Đà.
     Còn việc hắn muốn banh, bươi, móc kệ hắn. Rứa các Quan Tiều Đinh vô hắn, hắn cống nạp Cung Phi Mỹ Nữ nào : kề vai áp má với nhà văn trẻ mới lên, gác tay lên Quan Tri Bụm (Quan hổng chiu, hổng chịu trong bụng khoái thấy Mụ nội). Bi chừ lại hài tội hắn là cớ mần răng, hắn còn cả kho tư liệu mấy Quan đại Thần đú đa đú đởn, hắn mà quăng ra có nước mấy Quan ngậm hột mít. Trong Nam ở Thôn ... Làng còn một kho bom nữa mà Lão khôn dám đụng tới, cỡ Giong Ho còn sợ mặc dù trong tay có B52 mà chào thua.
     Thôi Quan Tri Bụm bớt nóng, hạ hỏa cho Lão nhờ kẻo khôn hắn nhấn nút là chết cả, vì rứa Thầy LANODE mới đem quăng cái Bọp Bọp xuống biển Mỹ Khê, nhưng trong kho hắn còn lưu cả khối, chớ dại chọc hắn giận mà nổi Mụn. Lão muốn rút quân về nhưng đợi Thôn... Làng Xèee lên tiếng hót " Chim kêu, chim kêu nghe buồn thấy mụ, chim kêu hoài chết mụ nghe Chim" Chào...

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ - KBC 6774
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSun May 03, 2015 10:12 am

THƯ PHÚC ĐÁP " KÊU MỪNG THẾ GIỚI NHẢY MỪNG "
       Sau đợt phản pháo của Đức Quốc loại vũ khỉ V on, V đơ. Cái hầm ẩn núp được xây đựng thời Mậu Thân 68 của Phúc Truồi bị nát bét, hầm chỏng hơ ra ngoài bày cả xương xóc, mình phải đưa hai tay lên đầu hàng loại vũ khí của con cháu Hít lơ, có tầm sát thương lớn. Rất may sau đòn pháo V1, V2 , V3,, thế giới đã đồng loạt cho mở kho vũ khí của mình để răn đe V1, V2, sợ  "tài năng trẻ" Phúc Vịt bị chết yểu vì bom V1, V2, chứng tỏ thế giới luôn bảo vệ và trân quý tài năng trẻ.
      Buồn tìm quên trong giấc ngủ trưa ! buồn cho mình đã bị đồng minh phản bội, nói thật lần đầu tiên mình được vô Sài Gòn lại sau gần 40 năm rời xa, mình đã chọn Xà Bang là nơi hạ cánh đầu tiên, vì mình nghe mách bảo ở đó có kho thuốc súng Nổ nhất nhì VN. Mình muốn vào làm bạn kết đồng minh, hòng khi trái gió trở trời bị ai bắt nạt, mình yên tâm có đồng minh tiếp cứu. Ông bạn mình khi nghe tin mình bị quân Đức phản kích, thân tàn, hồn nát, phải núp dưới hầm chống pháo tầm nhiệt của Lê Khắc Xinh, mình phát tín hiệu S O S, nhưng than ôi ! nó vẫn bình thản như không có chuyện gì xẩy ra trên cuộc đời này, ngày ngày nó xách cần câu đi giết thời gian ở một "hồ" nào đó trong rừng Xà Bang, nó không nghe tiếng kêu réo của Ét min Vinh Ròm, tiếng gào thét trong sóng gió của cái ông Lái đò Tây nam bộ, thật buồn cho nó và tôi .
      Thôi thì đành chịu cho nghiệp chướng Văn Chương ... im lặng nửa đêm để ta nghe tiếng dế mèn kêu thổi ... im lặng giữa trưa để ta nghe tiếng  mưa rơi trên mái tranh nghèo,.. im lặng trong lòng để ta nghe tiếng rên rỉ của con thú cưng đang bị thương vì hỏa tiễn V1, V2 ,,ha ha đáng đời mi Phúc Vịt ơi ...
       Mình tỉnh mộng giấc ngủ trưa nhìn lên facerbook thấy thằng Sơn đang ngồi cười vì vừa câu được cá to.

VĂN PHÚC TRUỒI GIỐNG VỊT    sau giấc ngủ trưa ngày 3/5/2015
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSun May 03, 2015 6:41 pm

Thân gởi anh Trùng Kẽm - Tiếp theo.
        Còn những nơi khác?
       *Ở Phía Nam:
     1/. Nguyễn Ngọc Sơn : Biệt danh Lý Xèeeee, một thành viên rất nỗi tiếng với sự ứng biến, mồm mép tài hoa cỡ Trương Nghi, Tô Tần cùng nụ cười đến… tận mang tai. Đã đóng góp nhiều bài viết mang tính châm chích đến … không trừ 1 ai. Tuy vậy do áp lực (?) cùng nhiều nỗi buồn. Không hề có “nỗi buồn về Hiu”, “Nỗi buồn chó cắn” như tại Kinh đô, mà lại mang nỗi buồn khác: “Nỗi buồn lủng ruột”, “Nỗi buồn Mệ Lẫy”. Anh ta chỉ còn biết tìm vui với “Niềm vui cá cắn câu”. Và anh đã đành đoạn Bye bye diễn đàn.

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Aokkt1
Chỉ còn cảnh này là duy nhất an ủi được anh lúc tuổi về chiều.
S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Zn3czd
Cầu mong anh "Câu" được nhiều .
      2/. Lê Tuấn Vũ : Biệt danh Vũ Thảo Khấu, một nhân vật cộm cán của huequochoc6774 với khuôn mặt Bặm trợn, nhưng bù lại có tính hào hoa phong nhã, với những thành tích “cướp cạn” chuyên nghiệp trên một vùng đất rộng lớn, cư dân trù phú quận tư. Hay lấy của “Cướp” được của người khác để bao tiêu cho bè bạn mỗi khi hội ngộ. Do đặc thù của công việc, đang ăn nên làm ra. Anh ta đành lỡ hẹn với diễn đàn và hẹn ngày tái ngộ.
      3/. Trương Ngọc Anh : Biệt danh Trương Đại nhân, một nhân vật kỳ dị với sự tài hoa trong nghề Vi tính, diễn đàn… Rất nỗi tiếng với Tiết mục Giai điệu tình yêu với những hình ảnh nóng bỏng, bắt mắt, hấp dẫn và đã từng làm chấn động can qua một thời. Tuy vậy đúng là “sinh bất phùng thời”, với tính tình ngang ngạnh cùng ôm “Cục Lẫy” to hơn núi Ngự Bình. Anh ta đã : “buông bỏ tất cả vì chán mình, chán đời, chán người”. Vì nhận thấy : “cỏi đời là ô trọc”. Anh đã đành đoạn rời xa cái cõi đời ô trọc, quy y Tam Bảo với Pháp danh: Nguyên Thành, tìm về ẩn dật tại một Tịnh Cốc hẻo lánh, xa xôi. Biết mô mà tìm.
      4/. Phùng Hữu Trùng : Biệt danh Trùng râu Kẽm, Lão chèo đò, một lão chèo nhiệt tình năng nổ. Tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói dzậy không biết sợ ai bao giờ, đúng là phong cách còn sót lại của một Chiến binh. Nhưng đó là nói, còn Viết thì chỉ tàm tạm nên thi thoảng anh ta mới động bút.
      5/. Nguyễn
     Còn tiếp

Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSun May 03, 2015 7:10 pm

     2 ngày ni Lão chèo đò tổng kết BCH nhận thấy về Công Điện KHẨN có 9 bài trã lời 241 người xem.
     Chuyện cây bút trẻ ở xứ Truồi có 25 bài phản hồi 918 lượt xem còn bài của Ô Tri bụm có 9 trả lời và 195 lượt xem. Như rứa lão tổng kết chiến dịch ni kể ra cũng tàm tạm, dù rằng cũng như dù sọc đều hưởng ứng, tiếp viện tạm đầy đủ. Riêng ở tận Thôn... Làng, hắn bình chân như vại còn bày đặt đi câu, khôn biết hắn tính chuyện chi có long trời lở móng hay khôn ? Hắn khoe chiến tích câu được cá bự chảng để cho làng xóm rứa mới xốc, ngoài ni binh đao hắn cũng khôn màng. Răng rứa Lý xè. Vài dòng tổng kết chiến dịch đợt 1.

LÃO CHÈO ĐÒ TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeTue May 05, 2015 3:59 pm

Thân gởi anh Trùng Kẽm - Tiếp theo.
       5/. Nguyễn Thôi : Biệt danh Địa chủ Tánh Linh, một lão nông rất nhiệt tình với các bạn cũ, sẵn sàng băng rừng lội suối với một người một ngựa từ Xà Bang hẻo lánh, cao nguyên heo hút cho đến Sè Ghềnh - chốn phồn hoa đô hội, rồi Kinh Đô, Đà thành… lão ta đều có mặt liên tục và liên tục. Nhưng rồi … “Sông có khúc, người có lúc” – Lão ta lại vướng vào một nỗi buồn mang tên: “Cu Su rớt giá”, để rồi lão ta đành đoạn quên đi diễn đàn và quay về lui cui với “Bầy” Cu Su bạt ngàn trong rừng Tánh Linh.

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP <a href=S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Img_1910
      6/. Võ Đăng Tuấn : Biệt danh – chưa ai dám đặt. Nay Vinh tui “tạm ứng” cho anh một biệt danh: “Quan Đốc học Bình Thuận”. Một gương mặt nỗi tiếng Mẫu mực và chỉnh chu nhất trong đám “Quỷ Sứ huequochoc6774” ở trên mọi phương diện. Chính tui đây là kẻ liều mạng nhưng chưa bao giờ dám đụng đến cái chéo áo của Quan ông. Rất nhiệt tình trong việc thăm viếng bạn bè ở mọi nơi cũng như tiếp đón lũ Quỷ đồng môn xưa tại gia. Cũng do tác phong mẫu mực, mẫn cán trong công việc đã được giao phó, nên quan ông không thể có thời gian truy cập cũng như cà khịa trên cái diễn đàn có vẽ thiếu nghiêm túc… với nhiều cảnh ăn nhậu…, Hy vọng rằng Quan ông sẽ bỏ chút thì giờ quý báu để mắt tới diễn đàn trong thời gian tới.
     7/. Nguyễn Đình Ngọc Lân : Biệt danh thầy Lê Dân, Lancode. Một gương mặt chói lọi nhất trong đám lộn xộn huequochoc6774 với cánh tay trái trứ danh. Cũng là một nhân vật quá ư đặc biệt : Chưa hề đủ khả năng để dạy bất kỳ một ai trong lứa huequochoc6774 một giờ, một phút, vậy mà ai ai cũng đều phải gọi anh ta là Thầy. Từ Lý Xeèeee, Trùng Kẽm, Jonh Hồ, Tri Bụm, Ôn Dưới Làng, Hiếu lùn, Phúc Truồi, Đon Lợi…, cho đến Vũ Thảo khấu bặm trợn, Vinh Ròm lau chau…, cũng đều một tiếng : Thầy Lê Dân, hai tiếng : Thầy Lancode…,
       Quá nhiệt tình với “lũ bợm huequochoc6774” với những kỷ niệm không thể nào quên. Ở độ tuổi lục tuần, với một phong độ cực kỳ sung mãn, anh ta thường có mặt trên khắp 4 vùng chiến thuật để … kiếm chuyện. Từ Thủ Đức đến Xà Bang Bà Rịa, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình quê anh với một chiếc TANK - Ford  Laser 2005 đồ cổ do anh điều khiển mà không cần đổi tài. Từng gây nhiều “Vụ án” nỗi tiếng để hành hạ bạn bè như : Vụ Lẫy Bình Dương, Vụ Quăng máy Bọp…, Tuy vậy, với một giọng nói từ từ, uống từ từ, lái xe từ từ, Mần chi cũng … từ từ, chầm chậm để rồi không một ai nỡ oán trách Thầy.


S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP <a href=S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Img_1810

       Rất nỗi tiếng với tài xử dụng Photoshop để báo hại bạn bè, lắm phen suýt đốt nhà… Và bi chừ, sau những phi vụ “In tiền, Mót bạc”, anh ta chỉ còn 1 niềm vui và mơ ước duy nhất là trở thành Trương Vô Kỵ để ngày ngày được kẻ lông mày cho "Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu…" và diễn đàn huequochoc6774 chỉ còn trong kỷ niệm. 
    Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeTue May 05, 2015 9:00 pm

THƯ Ở THÔN LÀNG GỞI RA NGOÀI TRUỒI.
      Phúc Khàn thân méo!
     Lý tui nghe tiếng kêu gọi đồng minh của anh mà xúc động muốn só… lệ, y như tiếng kêu thống thiết vang vọng từ thời Chế bồng Nga còn rớt lại nên đành buông cần câu hí hoáy an ủi anh vài hàng… Mà lẽ ra tui cũng tính nín luôn vì sợ thò đầu ra bom rơi đạn vãi kiểu ni thì chi bằng núp chui vô hầm mò mẫm hai hột nhu nhú cho chéc en (bửa ni chắc bằng hai hột mít ngoài Truồi rồi!)
     Việc của anh, tất cả đều do anh nên Lý tui đây nào mô dám can thiệp, ngay từ đầu chính anh đã viết ”Mình nói với mình”, vậy mà anh bung tè le ra làm văng mảnh tùm lum thì sưng đầu mẽ trán ráng chịu chứ! Anh quên lưu ý rằng cư dân huequochoc6774 có rất nhiều đứa cục sướng còn to gấp mấy anh, rứa mờ người ta dấu như mèo dấu…, tới lúc chết đó anh!
    Dù sao cũng thương anh ở điểm thật thà, tuy có hư cấu ti tí về câu chuyện đại bác đêm đêm ru da thịt mềm, nếm mùi trái cấm của anh, đồng thời tuy kho đạn dưới căn cứ La Sơn ít ỏi, anh vẫn chơi hết trong kho nên tới lúc quẹo nòng còn chịu khó nhúng xuống sông Truồi cho thẳng nòng mà chơi tiếp, khá khen cho anh, tuy nhiên với trình độ đẳng cấp như anh (nói ra anh đừng buồn!) thì làm sao dám so bì với các chuyên gia chất nổ “cuốc té” được…
    Phận tui đây chỉ là chút quan nhỏ, Lý trưởng thôn… làng sau khi thôi giữ chìa khóa kho lưu trữ, chỉ quản lý vài ba cái hang động do dỏ nên nào có dám ho… Tội cho anh mới nghỉ đi bán phổi mấy bửa lọ mọ vô táy máy trong kho bị ông Thần Bươi quăng luôn bó đuốc làm bốc cháy cả cuống họng, từ khàn trực tiếp qua câm luôn rồi phải không?!
    Thôi vài hàng gởi anh, Lý tui còn một vài việc cần làm cho những ngày sắp tới ví dụ như: thăm hỏi thương bịnh… bênh triều đình, đi Mu-ních biếu quà cho anh “mối tình thuốc Cẩm Lệ”, mang sách chăm sóc da mặt cho Trương Vô Kỵ làm đẹp cho Triệu Minh .v.v.
    Có quá nhiều việc phải làm, mà nghe trên bảo dưới không thèm nghe Khàn ơi! Thôi hí (bắt chước thằng Ròm mỗi khi sợ tốn tiền đ/th)

Lý thôn làng.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeWed May 06, 2015 7:05 am

THƯ GỞI ANH SƠN TNT THÔN XÀ BANG !
      Phúc Truồi tui đang được trị căn "bệnh điếc nặng" tại gia, điện thoại cũng không gọi được vì bị khàn nặng do kêu cứu S O S từ Truồi lên Triều Đinh, dạo ni thời tiết Huế Nóng cực đại do biến đổi khí hậu, nên triều đình đi nghĩ hè sớm hơn lịch triều / vì vậy Phúc Truồi mới tìm kiếm bạn Đồng môn cũng là đồng minh, đồng bọn luôn / đang bị triều đình phát vãng lưu đày biệt xứ ở thôn Xà Bang .
     Sơn TNT ơi ! tui nói vậy ôn giúp được gì thì giúp tui một lời hỏi thăm là quý lắm rồi, còn thực phẩm tươi sống như cá anh câu tui không dùng được vì tui đang vào Hạ mà. "Kiếp làm thân chịu" kho đạn tui ở La sơn do tui giữ còn xài hết thế kỷ 21 và qua nữa thế kỷ 22 mới hết date. Vậy anh yên tâm.
      Tui vẫn biết trong nhóm Huequochoc6774 có nhiều kho bom CBU còn lại chưa phát nổ, họ có những cái Ranh tuyệt chiêu, nhưng họ còn để lại cho con cháu đời sau sử dụng, anh chờ qua thế kỷ 23 anh được sống lại mà đọc cho sướng .
      Cuối thư chúc bạn thọ đến qua thế kỷ 23 / có sức khỏe dẻo dai mà chờ nghe! Hàng ngày anh cứ tà tà lên facebook là thấy tui, còn anh đừng sát sinh nữa câu kéo làm chi cho tội nghiệp. Lo về cai quản mấy cái Động cho an toàn để khi mô có quan mô đến thăm thì đem ra mời quan.
Chào thân mến thằng LÝ xè thôn

 Thằng bị điếc nặng PHÚC TRUỒI  sáng 6/5/2015
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân gởi anh Sơn Xà Bang   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeWed May 06, 2015 9:27 am

Thân gởi anh Sơn Xà Bang.
     Không hiểu sao anh lại khù khờ đến mức mắc lỡm cái anh xấu trai ni. Ngày xưa khi còn trẻ anh ta đã dám qua mặt thầy cô, lừa bịp các bạn học của hắn. Bắt tận tay day tận mặt mà hắn còn chưa chịu để tra tay vào còng nữa là, có vết máu sớ sờ ra đó mà hắn còn chối bai bãi đó sao. Anh muốn "tặng" hắn "mối tình thuốc Cẩm Lệ" và muốn gợi nhớ cho hắn thì phải nhắc thêm chi tiết nầy thì may ra hắn còn nhớ để kể lại cho các bạn cùng biết cái TỘI của hắn. Dường như lúc ni trí nhớ của hắn kém hẳn so với trước đây.
     Tui cung cấp thêm chi tiết để anh nhắc cho hắn nhớ. Nhân vật mà anh đã nói đến mang tên Th. ở 149 đường Trần Hưng Đạo (trước 1975) đó.
     Thân chào anh
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeWed May 06, 2015 5:24 pm

NÀY ÔNG QUAN BỤM!
Thật tình Lý tui đây khôn biết ôn giữ chức vụ chi trong cái triều đình đó mà giựt mình lo lắng cho sự an nguy của các quan đại thần như rứa?! Tui thì chẳng thèm chỏ mõ vô mần chi chuyện của mấy ôn trên, làm quan to muốn nằm thì nằm muốn chơi thì chơi tuy diên thỉnh thoảng cũng phải lội xuống dân đen, vô thăm vườn rau huequochoc6774 xem xem còn tươi tốt hay héo úa để khắc phục mới phải chứ! Tui rất đùng ý với quan Bươi Quảng Đà về việc quạt Ra-phan từ trái sang phải, từ trên xuống dưới về dzụ ni, nói không phải nịnh (quan ni cũng nhỏ lại nghèo kiết xác có chi mà nịnh) chứ tui nghe hắn phanh phui như rứa tui sướng hơn cả những lúc mệ gọi ôn ơi vô gãi lưng giùm M.
Mấy hôm rày tui đi câu, dự định trong đầu để dành chút bạc tặng thằng bạn ngoài Hué đặng mời nó vô Sè Gềnh trước là giải phẫu đôi tay tật nguyền, đi mô bụm đó của nó rồi sau đó về làng Xè tìm đến bà thầy tu luyện trong động rắn chuyên chữa bệnh T.N.T.A cho hắn, khôn phải tui giới thiệu để ăn tiền cò như thằng ó đâm Ng Ng Cu ngoài nớ mô mà tui vì tình nghĩa thôi… đã có rất nhiều khách thập phương nước trong cũng như nước ngoài đến đây chữa trị và phấn khởi ra về rồi, hy vọng chừ tới Tết cũng dư đủ nhưng khôn biết hắn có chịu rời xa người tình đầu cũng là người tình cuối của hắn ở Từ Đàm quê hương tôi sớm hôm chuông chùa nhẹ… run không nữa.
Thôi hí! (lại bắt chước thằng Bươi sợ tốn tiền đ/th) hẹn quan Bụm gặp lại sau.Tui biến đây!
Lý thôn làng.

Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeWed May 06, 2015 7:20 pm

LỜI KÊU GỌI THỐNG THIẾT GỬI ĐẾN CÁC ÔN HUEQH6774

     Như các ôn đã biết, hiện nay tình hình 2 bày tay của ôn Bụm yêu nhau quá sâu đậm, 24/24 giờ chúng nó cứ nắm tay, sờ mó, vuốt ve âu yếm không thể chia lìa nhau, Ôn  Bụm không thể nào làm gì được nữa, đi ngủ 2 tay chúng nó cũng bụm nhau, còn mô nữa mà ôn ôm mệ. Mệ tức tối có la mắng nhưng chúng nó lì ra, làm chi chúng cũng không sợ. Do đó, tất cả mọi công việc một thân mệ phải giúp ôn, từ khâu đút cho ôn ăn, đưa nước cho ôn uống, tắm rửa cho ôn, chở ôn đi chơi,…. quá khổ thân ôn mệ. Ôn Bụm bi chừ chỉ đi bộ được thôi, không đi xe mô tô, ô tô được, có gặp bạn bè cà phê, nhậu nhẹt thì còn tay mô mà cầm, mà nắm, mà xoa, mà bóp. Ôn phải ôm hận ngồi lì ở nhà với mệ. Quá tội.
      Trước hoàn cảnh éo le thê thảm ni, Ôn Vinh Adim, kiêm nhà văn bươi móc, phó bọp Đè Thènh đã nhờ Đồn tui THỐNG THIẾT kêu gọi các bạn giúp đỡ cho ôn Bụm thoát khỏi kiếp nạn này.
      Các bạn, hãy dang rộng vòng tay TÙY LÒNG HẢO TÂM, NGƯỜI TAY CHƯA BỤM GIÚP TAY BỤM để cứu khổ cứu nạn cho ôn Bụm, các ôn  tùy theo điều kiện sẵn có cây nhà lá vườn của mình để giúp trị bệnh cho 2 tay ôn Bụm. Nghe nói, ôn Sơn Sè Beng câu được cá thần nếu nấu lẩu ăn vào 2 tay sẽ áp phê luôn và không còn bụm. Ôn ODL có rượu Bầu Ná nếu uống vào sẽ thành con nghiện cũng hết bụm . Ôn Chủ đồn điền cusu có loại mũ mà bôi vào thì chúng nó không thể bụm. Ôn chủ trại gà Lân Nông Truồi tụt có loại gà bọc đất sét nướng lên  mùi thơm phức hai bàn tay chúng nó sẽ dành gà mà ăn không còn bụm. Ôn Vũ Thảo Khẩu có đàn em có bài thuốc Đông Sơn Mãi Võ gia truyền từ cái thời làm đại ca ở bến xe, uống vào thì nữ trở thành nam nên tay chúng nó hết bụm. Ôn Tây Đức trong kho rượu có loại Đông trùng Hạ thảo uống vào gái già sẽ tìm trai tơ, trai già sẽ tìm gái tơ nên tay sẽ hết bụm. Ôn Phúc nhà văn trẻ xuất kho bom cho nổ tùm lung chúng nó sợ chạy tán loạn không còn có cơ hội bụm. Ôn Lanode có nhiều học trò nay đã thành đại danh y chuyên trị bệnh bụm, ôn mau triệu về trị giúp cái tật bụm. Ôn 0.5 có một kho sách đông tây kim cổ, ôn mau mau tra tìm những bài thuốc quí trị bệnh cho ôn Bụm.
     Riêng về Ôn Xinh băng tứ quậy, ôn chính là kẻ ác nhân đã gây ra nông nổi cái bụm ni. Ôn phải dành 20% thu nhập của ôn để cuối năm 2015 đưa ôn Bụm đi qua Đức phẫu thuật thay tay mới, nếu thiếu Euro ông van nài ông John Ho cùng băng tứ quậy của ôn trợ giúp thêm dollar Mẽo để mau phẫu thuật thay tay cho ôn Bụm để chuộc lại lỗi lầm quái ác ôn gây ra.
      Về phần Ôn Vinh Bươi móc rất ân hận vì lẫy nhầm các quan đại thần triều đình lơ là việc công, ôn Vinh ròm không biết hoàn cảnh bệnh bụm oái ăm, éo Le, trớ trêu, dở khóc, dở cười có một không hai trên giang hồ mà 2000 năm ni chưa hề có ai bị, làm triều đình rối ren, đình trệ. Ôn Vinh bươi móc sẽ khăn gói ra triều đình nhận tội và chịu mọi hình phạt.

ĐÔNLỢI
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM SỰ VỚI VINH!   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeThu May 07, 2015 7:20 am

VINH  BƯƠI ƠI!
      Tớ không rành lắm chuyện tình của thằng bạn xấu trai mô đó của cậu, nhưng tớ cứ mãi thắc mắc trong một khoảng thời gian khá dài khi tớ mãi chờ đợi một tín hiệu gần gũi hay nhắc đến của một người nằm trong vòng thân ái của tớ, tớ chỉ hơi buồn và suy nghĩ mông lung khá nhiều vì chuyện này…
      Cậu có biết không, cách đây gần một năm tớ cùng Trùng kẽm, Thôi Cusu ra Huế, trong lúc hai bạn ấy vui chơi đây đó thì tớ có dịp tản bộ trên đường Trần Hưng Đạo để thực thi một nhiệm vụ đã hứa với một người : là tìm lại đường xưa lối cũ cho người ấy, nơi mà người ấy cho rằng đó là mối tình đơn phương mà mãi cho tới bây giờ vẫn còn vương vấn, khổ đau mỗi khi nhớ lại một thời áo trắng, một thời mà…

Anh đi qua tôi ngày bốn bận
Vẫn ngây thơ nên chẳng thấy anh buồn
       Giờ thì mọi vật đều thay đổi theo xu thế tiến hoá của thời đại nên nơi đó không còn nên thơ như người ấy mang theo trong hành trang kỷ niệm.
       Theo như Email người ấy nói thì nơi đây đã lưu dấu một chuyện tình buồn… sẽ kể cho tớ nghe sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu là chụp hình nơi ấy và gởi cho người. Tớ đã ba lần gởi qua mail cho người ấy nhưng không thấy hồi đáp, nay tớ tâm sự cùng cậu và cất giữ hoặc công khai gì đó tùy cậu, giúp tớ chứ tớ để mần chi trong kho của tớ, e rằng mục nát thì thật là… hơi bị tiếc.
       Đúng là tên tiệm này, ngày xưa phía trước cửa tiệm còn có một cái quầy nhỏ bán thuốc Cẩm Lệ nhưng bây chừ thành tủ bánh mì..., tớ chỉ biết ngang đó còn bao nhiêu tớ mù tịt…

Thằng Sơn Lý
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeThu May 07, 2015 9:20 am

Người Xưa đâu?
S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP B64ubn
Đường Xưa Cảnh Cũ vẫn còn đây, mà Người Xưa biền biệt phương nào?
Biết tìm nơi mô ?.
(Ảnh- Ngọc Sơn)
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeThu May 07, 2015 5:42 pm

Thân gởi Trùng Kẽm tt
       8/. Huỳnh Phước : Biệt danh Phước Nổ, với một cái miệng duyên dáng,  trong mọi câu chuyện đều liên quan đến chất nổ mạnh, đã từng sát thương biết bao chiến binh - thậm chí bị loại khỏi vòng chiến đấu. Rất nhiệt tình, năng nổ trong việc đón tiếp bạn bè, trong cũng như ngoài nước, từng có mặt nhiều nơi cùng lúc (mới trưa đang cụng ly tại xứ Đà, vậy mà qua chiều đã thò tay gắp mồi tại Huế), từng được Trần Tiễn Thắng tặng cho một cụm từ thật dễ thương : “ Gắp Đũa hai đầu” (ý nói hai nơi). Tuy vậy, ôn ta chỉ Tài ở miệng nói, còn viết thì hơi khó cho ôn ta.
       Chỉ đăng đàn khi thấy việc chướng tai gai mắt (theo quan điểm của ôn) và khi đã chấp bút thì y như cuộc chiến vẫn còn khốc liệt với những quả BOM trên 500 pounds tha hồ Bắn xuống tọa độ huequochoc6774.
       Hiện đang gậm nhấm sự bực bội : “nhất bên trọng nhất bên khinh của Triều đình Huế : muốn tống cổ ôn ta về Đà Nẵng cho khuất mắt - Hỏi thì không chịu nói, vì hắn nói sợ móc ra thì Triều đình Huế “Gai con mắt và không thể chịu nỗi”, nên chi đành bỏ “Cô hàng xóm” vào ĐN ở một mình, ngó nhà cho Mệ đi du lịch với … ? Đáng đời Ôn chưa?
       9/. Hồ Giống : Biệt danh Giang Hồ, Một nhân vật từng nỗi danh trong băng Tứ Quậy xưa, có biệt tài trong dịch vụ O mèo trên khắp 4 vùng chiến thuật, đến tận xứ cờ Hoa và đã làm biết bao cô gái phải móc trái tim mình để dâng hiến cho anh - Nhiều đến nổi anh không còn nhớ tên họ, nên phải đành đánh số thứ tự : Cô gái số1, cô gái số 2, cô gái số 2.5, 3, 4 .v.v. như đánh số … phòng.
      Rất tài hoa trong việc “Gắp lửa bỏ tay người” , nhưng người lại ... quá thích "Lửa"


S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP <a href=S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Ugufcn10


S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP <a href=S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP 9vzpw410
       Rất nỗi tiếng trong việc Nổ phát súng đầu tiên để làm gương sáng cho các bậc đàn em phải “tự giác” bóc trần những trái tim già nua đã qua một thời yêu đương trai trẻ. Rất tích cực đóng góp bài viết trên diễn đàn, Đặc San Quốc Học một thời …, với những đề tài hấp dẫn, từng làm Ông cụ khó tính Tri Bụm khen ngợi hết lời.
      Tuy vậy anh ta vẫn còn ray rức, ân hận cùng nỗi tiếc nhớ khôn nguôi khi nhớ đến : “Cô gái số 2” - nhân dịp 30/4 - chính cô gái nầy đã làm anh thẫn thờ và chi phối việc viết lách của anh trong thời gian qua. Hy vọng rằng : thời gian là liều thuốc bổ để anh chóng quên những gì không đáng quên.  Mong anh được khỏe để viết tiếp.
      10/. Võ Văn Chính : Biệt danh Chính MC, một nhân vật nỗi tiếng với nhiều biệt tài như tổ chức các sự kiện, có tài điều khiển các chương trình với sự ứng biến thông minh và lanh lẹ, thích nghi với mọi tình huống. Một khuôn mặt khó đăm đăm, cùng sự chuẩn mực trong cuộc sống, trong giao thiệp, trong các bài viết đã thể hiện rõ nét (hình như là có bà con, anh em chi với bạn Võ Đăng Tuấn, Bình Thuận thì phải).
       Với tài viết lách của một cựu học sinh Ban Văn Chương QH, anh đã đóng góp nhiều bài viết có giá trị cho diễn đàn cũng như Đặc San Huế Quốc Học một thời ... Tuy nhiên với một con người có tác phong mẫu mực với lối viết nghiêm túc, kín kẻ… đã làm không ít bạn bè bó tay, không dám thọt vô ý kiến, ý mối chi nữa.
      Như Vinh tui, kẻ liều mạng dường như không hề ngán ai, thế mà chỉ dám xớ rớ vô dăm ba chữ trong bài : TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2. Cỡ như Ngọc Sơn, Ngọc Lân, John Hồ… mà cũng đành than thở với Vinh tui : “Ôn Chính ni coi bộ khó tính, khó gần gũi … phải khôn ôn ?(Vinh), tau định phản hồi cà khịa với hắn vài chữ nhưng ngại quá” và Vinh tui cũng đành ngậm hột thị và ậm à cho qua chuyện. (Lúc tiễn Tam, Chính lên máy bay qua Mỹ, tui cũng đã nói huỵch toẹt chuyện này cho anh nghe rồi).
      Nhưng tất cả các điều đó đã là quá khứ xa mờ, còn bây giờ anh ta chỉ còn ôm một nỗi buồn thê thảm : “Nghìn trùng xa cách”.

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP <a href=S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP 41211
       Hy vọng rằng: Mặc dầu là một công dân của đất nước quê hương chú SAM, anh vẫn không quên đám lộn xộn huequochoc6774 anh nhỉ.
       Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSat May 09, 2015 7:57 pm

Thân gởi anh Trùng Kẽm tt
      11/. Lê Khắc Xinh : Biệt danh “Thằng xấu trai”, Xinh Quậy. Một thành phần quá ư nỗi tiếng từ thời còn con nít với những vụ án vô tiền khoáng hậu tại trường Quốc Học như : Vụ ăn cắp sổ điểm lớp 9/1 niên khóa 1970 – 1971, vụ đốt phòng học vụ năm 1972,  vụ tuột quần và nhấn nước ông bạn yêu quý Quý Tri …, các vụ hành hạ bạn bè ra bả mà không ai có thể nhớ xuể.
      Có quá nhiều ân oán với bạn bè, lừa phỉnh nhiều trái tim non trẻ của các cô gái đất Thần Kinh…, đã làm anh ta không còn đất sống nên
phải “đành lòng bước chân ra đi”. Tui vẫn tưởng anh đã được tiêu hóa trong bụng cá từ lâu rồi, vậy mà gần 40 năm sau anh lại lù lù xuất hiện như một bóng ma hiện về từ cõi âm ty. Lại còn khoe đã quy y Tam Bảo với pháp danh Vô Thường và chỉ nói miệng mà không hề có chứng từ. – Làm Bùi Văn Lộc và Vinh tui phải hoài nghi cho vụ việc động trời nầy.
       Tuy vậy, vẫn tính khí ngỗ nghịch như xưa, được thể hiện rõ nét qua các bài viết thú tội, đã làm sôi động diễn đàn một thời. Nhưng tất cả chỉ có thế vì anh ta vẫn ôm mãi cái kiểu cách năm nóng, năm lạnh – đang vui vẻ, hào hứng, đột nhiên lại chui vào boong ke của Phát Xít Hitler để ẩn nấp đúng cả năm trời. Và giờ đây tất cả đều rất mừng khi anh đã trở về “Hồi chánh”.
       Chắc rằng từ nơi xa xôi ấy, trong những đêm dài khó ngủ, dĩ vãng của một đời trai nông nỗi lại lũ lượt hiện về gây nhiều tiếc nuối bâng khuâng…  Mong anh thành tâm nhiều hơn nữa trong việc thú tội để sám hối cho những việc làm cuồng ngông, Yêu Iếc của một thời trai trẻ.
      12/. Ngô Đình Lợi : Biệt danh Đôn Lợi, một khuôn mặt thật hiền hòa, dễ thương, dễ chịu, không hề nóng giận ai bao giờ. Chính điều nầy đã tạo điều kiện cho Phước Nổ ăn hiếp dài dài với những cụm từ thật “dễ thương” mà không thể dành cho các Ôn Huế được, v/d : Thằng khùng khùng, thằng Lợi Ngu như…, thằng Lợi điên điên khùng khùng… nhưng anh ta chỉ biết ngồi… nhăn răng và … cười tươi như hoa để trừ. Rất nhiệt tình trong chiến dịch “Tao ngộ chiến” với đám “quỷ sứ huequochoc6774” ở mọi nơi và nhiều lần phải đành báo hại bạn bè “khiêng” về nhà.
      Từng hỗ trợ đắc lực cho diễn đàn với nhiều bài viết văn xuôi, thơ, phú, vè … mang tính châm biến đến những ai, mà anh cho rằng không hề có cục Lẫy. Đã từng có một cuộc tình lâm ly bi đát, quá ư đặc biệt với một cô gái xứ Đà và đã làm lễ đính hôn (lễ hỏi) và XỎ … nhẫn, nhưng… – Hấp dẫn hơn cả chuyện tình của Vinh tui và Giang Hồ, nhưng chưa dám viết để trình làng. Bởi khi xưa, lúc anh đang dụ dỗ Mụ vợ bây giờ, anh đã lỡ “thề thốt”: “ Anh mới biết Yêu em lần đầu”. Chắc mai mốt tui phải lên nhà anh để “tố giác” vụ ni để vợ con anh được biết, và lúc đó chắc anh ta phải viết ra để trình làng. Hy vọng là thế./.

Đứa thích chọc chửi.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Đình Hồng Hải

Nguyễn Đình Hồng Hải


Tổng số bài gửi : 31
Join date : 26/08/2013
Age : 69

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeMon May 11, 2015 9:04 pm

XIN CHÀO CÁC SƯ ÔNG QUỐC HOC  
     TAO đọc thấy các sư ăn nhiều ớt thành như cả kho lựu đạn, không biết hỏa tiễn rơi xuống trúng thằng nào, sợ nhất là mấy sư..., mấy ông tuổi về chiều mà còn bay bướm quá. Anh HIẾU sao mà bị hai em kẹp nách thê thảm vậy, lần sau nhớ nhảy lên kẹp cổ luôn cho mấy em phải xuất chiêu "ngũ âm bạch cốt trảo", thấy anh bạn HIẾU lùn thật tội.
     Lúc nầy thằng XINH đã xuất hiện thật là một niềm vui cho các bạn, dầu xa cách hai đứa siêu quậy mà trong  lòng HỒNG HÀ luôn nhớ đến tất cả các bạn đã có nhiều kỷ niệm không bao giờ quên, HỒNG HÀ ít khi lên mạng, các bạn thông cảm, nhưng luôn theo dõi các bài của các bạn.       
     XIN CHÚC diễn đàn HUẾ QUỐC HỌC 6774 SỐNG MÃI

Hồng Hà
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeFri May 15, 2015 6:19 am

Ha ha ha,
      Viết người mà không phô trương về mình là mất nửa đời người. Cụ HO LAO có cho tui một số tiền để ... nâng "CU Cụ lên. Mời các Hiệp Sĩ Mù Huequochoc6774 đọc để hết bệnh T.N.T.A.:
      13/. Dzinh Ròm
Profil Hồ Văn Vinh                
      Sinh ngày: 30.02.1935
      Địa chỉ: 35, Trần Nguyên Đán, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
      Email : vinhphuong35@yahoo.com
      Tel: + 84  35693596
      Có các biệt tài như sau:
      -Dụ dỗ Mệ vị thành niên
      -Bí danh: Dzinh Ròm, Hổ danh: Vinh Mươi Bóc, Tệ danh: Chuyên gia đục bỏ, Bút danh: Thích Chọc Chưởi, Công danh: “Cố” Chuẩn Uý dê gái, Ham danh: Thích Khoe Khoang, Liên danh: Người Hai Trứng.
      -Có tướng LỤC ĐOẢN: đầu, mặt ,thân, tay, chân và “CỦ” ngắn.
      -Biết quá khứ tình iêu của bạn bè qua những đêm mộng du, dù chỉ trật 99,999999%.
      -Tự biên và tự diễn tình iêu của mình. Có lẽ cả một triệu lẽ một thằng Huequochoc6774 mới có được một thằng như Cụ Vinh, được Mệ cho tiền để làm lộ phí từ Đè Nẽng dzô Sè Gòng thăm bồ cũ cách đây 40 năm.
      - Tính tình giống thời tiết, khi Mệ không cho đi thăm người iêu trong mộng thì tự hạ bài của người viết xuống, dù tác giả chỉ viết về Quốc Học mà thôi (không như thằng Thảo Khấu!)
      - Biết “Yêu... Nước... Thương …Đàn Bà”, dù hết sức để “Chào Cờ”, cũng ráng ngóc đầu lên để chung vui với các bạn từ phương xa tới.
      - Thủ kho đạn Long Bình, đi tới đâu nổ tới đó
      Tật xâú:
      Một tên trong “Les Misérables”: Cụ Ho Lao đã vét đến xu cuối cùng để tặng bạn trước khi giã từ Quê Hương, nơi có mối tình đầu... tưởng tượng. Cụ chẳng cần đăng báo ầm ỹ, chẳng thèm chụp ảnh để khoe khoang, chẳng thuê bạn bè thêm dầu thêm mở,... Vụ này nếu không phải chính kẻ được Cụ giúp nói ra, có lẽ chẳng một ai biết đến. Thi ân bất cầu báo. Tui nghiêng mình "Thành Kính Tri Ân“ tật xấu này của Cụ, không hổ thẹn với bốn chữ "CƯ AN TƯ  NGUY".
      © by Thích Cò Mồi


      Tái bút: còn Đại Đệ Tử Xiêu Xúi Bậy, François Mùi Dê, ...sao không chộ Vinh Ho Lao kể lễ rứa.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSat May 16, 2015 11:39 am

Thân gởi anh Xấu trai
       Đúng ra thì Vinh tui không hề dám đụng vô cái anh có Cục Lẫy to hơn núi Tam Thai ni, vì tui rất sợ vụ Lẫy liên hoàn xẩy ra. Anh ở xa nên đâu biết : cách đây nửa tháng tui đã nhận được một tối hậu thư tuyên bố TUYỆT GIAO với tui và tẩy chay luôn diễn đàn này, chỉ vì tui đã lỡ dại, dám đụng vào Cục Siêu Lẫy của anh ta.
      Nay lại nghe anh xúi dại, tui cũng ... liều chết để húc vô CỤC LẪY ni. Nếu CỤC LẪY ni phừng phừng lên tới tận cổ thì anh cùng Võ Văn Chính phải tận lực để vuốt LẪY, nếu không thì Họa tới cho tui đó.
      14/. Hồ Văn Tam : Biệt danh Tam Siêu Xúi bậy, Tam thích Bưởi. Một nhân vật nỗi tiếng với cục Lẫy bự chảng cỡ núi Tam Thai, là một trong những sáng lập viên nhóm ái hữu cựu học sinh QH 6774, với sự năng nổ nhiệt tình, thường đi tiên phong trong việc vận động, giúp đỡ một số bạn đồng học có hoàn cảnh éo le.
       Có biệt tài khám phá các hang động nhân tạo để các đàn em cùng hệ vi hành. Một nhân vật khó tính bậc nhất trong đám lộn xộn huequochoc6774 tại cố đô – Quýt thì chê nhỏ, Bưởi quá lớn thì lại nhăn nhó : “Tay tau cầm không xuể”, chỉ thích Bưởi tầm tầm bậc trung và đã từng làm mấy Ôn Huế phải chạy tìm bở hơi tai, anh ta mới chịu gật đầu.
      Thời trai trẻ, là một nhân vật quá nỗi danh với những biệt tài dụ dỗ mấy O gái Huế, từng trải qua ... 14 mối tình lâm ly bi đát và cực kỳ ác liệt, nhưng chỉ : “sống để dạ, chết mang theo” . Anh chỉ có cái miệng duyên dáng, ăn nói trơn như mỡ, nhưng việc viết lách thì anh đành chịu.
      Rất dị ứng với các cụm từ : “Ăn theo”, “Kết hợp”. Từng gây một vụ lẫy nỗi tiếng nghiêm trọng từ trước Tết Âm Lịch vừa qua. Thật đáng tiếc, lúc lên máy bay, anh đã lén đem về xứ Mỹ cục Lẫy to tướng mà không bị nhân viên hàng không nào phát hiện. Và diễn đàn huequochoc6774 đối với anh chỉ là quá khứ mờ ảo như sương khói. Anh đã NÚP bóng từ lâu.

Đứa liều chết
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitimeSat May 16, 2015 3:30 pm

GỞI NGƯỜI LIỀU CHẾT, KHÔNG CHỊU CHẾT
     Tui là đứa không thông minh lại rất ư chậm hiểu, chỉ giỏi được cái lếu láo cái lỗ mỏ để được ngóp nghép ôm bộ đồ lòng lủng lên lủng xuống, vá chùm vá đụp sống tới hôm ni, âu cũng là số trời, ổng không bịt mỏ thì cho lủng ruột... thấy nhà ngươi ho lên mấy tiếng, bươi ra mấy từ mà ai cũng hiểu chỉ mình tui không hiểu (?)
     Ai? đứa mô trong nhà lên tiếng đòi tuyệt giao với anh, đòi tẩy chay diễn đàn... ngươi nói đi để tui cau trầu hầu rượu ra năn nỉ (xí gõ lộn) oánh, chưởi cho nó một trận vì có lẫy cũng bừa bưa thôi, chứ hỗng lẽ nó mang theo lên máy bay luôn à (lại lộn, lại xí : xin lỗi anh Tam Ho nhe! hỗng phải M noái anh mô).
      Nhưng anh có phịa không đó, tối hậu thư mô? Chứng từ đâu?
     Vài hàng gởi tên họ Liều, mong hồi đáp.

Lý khèo.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP   S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
S.O.S - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ BẠN KHÓ KHĂN
» PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG
» THÔNG BÁO: BẠN TRẦN VĂN HIẾU NHẬP VIỆN
» THÔNG BÁO KHẨN
» THÔNG BÁO KHẨN CẤP "CƠN BÃO SỐ MỘT"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến