nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: XUÂN MỚI MỜI XUÂN Thu Feb 19, 2015 9:13 pm | |
| MỜI XUÂN MÙA ĐÔNG CŨNG QUA ĐI BÌNH MINH RẠNG RỠ CƯỜI CỘI MAI GIÀ ĐÃ NỞ TRÔNG CẢNH NHÀ THẢNH THƠI MỨC, TRÀ, THUỐC, HẠT DƯA RƯỢU KHUI NÙI BẦU NÁ HỦ TÔM CHUA CHÍN TỚI ĐÒN BÁNH TÉT BỐC HƠI THỊT HEO DẦM VỚI MUỐI CHỈ CÒN BẠN NỮA THÔI VỀ ĐÂY MỪNG XUÂN MỚI CÙNG NHAU NÂNG CHÉN CHƠI . 6h sáng mồng một tết Ất Mùi Văn Nhân | |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: XUÂN MỚI MỜI XUÂN Fri Feb 20, 2015 10:19 am | |
| ĐÁP LỜI MỜI GỌI ! Dẫu cách xa nghìn trùng. Ta vẫn đến Bác chơi. Bác không cần mời gọi. Vì mùa xuân đang tới. Mai già nay đã nở. Cảnh nhà lại thảnh thơi. Đòn bánh tét bốc hơi. Bên mùi men bình rượu. Thôi ta cứ nâng ly. Say men nồng tình bạn. Có dĩa cà dưa mắm. Thịt heo ngon đã dầm. Với chuyện của chúng mình. Đời luôn mãi mùa xuân. Nếu xuân này không gặp. Xin hẹn Bác xuân sau. VUTHAOKHAU.
| |
|
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: Re: XUÂN MỚI MỜI XUÂN Fri Feb 20, 2015 6:19 pm | |
| Mùa xuân của đất trời Xuân đến vẫn tự nhiên Sao ta lại mong chờ Xuân của tuổi sáu mươi Vẫn xao xuyến trong lòng Mong chờ nàng xuân đến Xuân đến rồi xuân đi Ta trở về cuộc sống Lo cơm áo gạo tiền Tìm vui trong tình bạn Huế Quốc học thân thương Những ngày vui qua mau Như một mùa xuân mới Còn chi hạnh phúc hơn Xin mời chén rượu xuân Gẫm suy bao chuyện đời Ất Mùi năm dê đến Cụ mô cần gặp dê Xin gọi điện cụ Lanode Dê cụ nhất trời Nam Bop lon nhất miền trung Có ôn ở dưới làng Lon nào ôn cũng bọp Bàn tay ôn lão luyện Thế đánh tê côn đô Từ Huế vô Đà Nẵng Ôn chơi được cả bàn Chúc ODL vẫn tay chèo Năm mới nhóm mình vui Cảm hứng ngày đầu xuân Ất Mùi mồng hai tết Nguyễn Văn Phúc (Truồi)
| |
|
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: XUÂN MỚI MỜI XUÂN Sun Feb 22, 2015 7:45 am | |
| Dù không biết gì về thơ văn nhưng tôi thấy bài thơ của anh cũng rất hay không thua gì bài của Ôn Dưới Làng hay Vũ Thảo Khấu, cho đến đoạn:
"Bop lon nhất miền trung Có ôn ở dưới làng Lon nào ôn cũng bọp Bàn tay ôn lão luyện"
Thật sự tôi không hiểu bọp lon, bọp chai thì có gì quan trong ai cũng bọp mà, dù ODL bọp nhiều một chút vì con nhà võ phải luyện tay chân...có gì đặc biệt mà anh viết thành thơ? Và thưa ôn Admin HV Vinh, Ôn ngày xưa hay kiểm duyệt tất cả bài viết, tui nhớ những bài viết của tôi viết sai dấu "hỏi" "ngã" ôn đều sửa hoàn toàn mà, sao hôm nay hai chữ Bop lon rõ ràng là thiếu dấu mà ôn không chịu thêm vào, làm tui không biết ý anh Phúc Truồi muốn viết là Bọp lon hay Bóp lon đây, mong ôn giải thích nếu ôn cũng không hiểu ý anh Phúc Truồi thì ôn nên gọi anh ĐồnLợi nhờ giải thích gấp.
HG | |
|
huynh phuoc
Tổng số bài gửi : 52 Join date : 26/03/2013
| Tiêu đề: Re: XUÂN MỚI MỜI XUÂN Sun Feb 22, 2015 4:32 pm | |
| ÔN GIỐNG ƠI ÔN ÔN GIỐNG : Tết – đồng môn, Hu đa cùng Hội. Nên sáng – chiều trưa phải Bóp Lon Coi thử Lon kia, còn Hết Nước Vậy mà còn hỏi : Bóp Lon chi ??
| |
|
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: Re: XUÂN MỚI MỜI XUÂN Sun Feb 22, 2015 7:39 pm | |
| Đầu năm ôn Dê.
Theo lệnh của Vinh Ròm
ĐồnLợi xin bình thơ ôn Phúc Truồi để giải thích cho ôn Giang Hồ
Năm Dê Ôn Dưới làng Ngẫu hứng mời các Dê Bốn phương và tám hướng Hội tụ về nhà ôn Cùng nhau chơi Bầu Ná Bốn lần cạn Bầu Ná Phúc Truồi nổi máu dê Ôn dưới làng ta chuyển Bầu Ná sang Bop lon Bọp lon rồi Bóp lon Bọp bóp để kiểm tra Bọp lon a có nước Bóp lon a hết nước Đến nỗi ôn Giang Hồ Ở bên kia đại dương Ngoài trời tuyết rơi đều Trong phòng lạnh cóng răng Con cu không còn thấy Đầu năm của cụ dê Đọc thơ ôn Phúc Truồi Chim cu bừng tỉnh dậy Cất tiếng gáy vang rền Bọp bọp lon huyền lòn Bóp bóp lon huyền lòn DonLoi giải thích thêm: Cu của mỗi vùng miền ở Việt Nam có tiếng gáy hơi khác nhau - Cu Huế gáy như ri, tiêu biểu cu của Ôn dưới làng gáy: Bọp bọp lon huyền lòn - Cu Nam bộ gáy như thế này, tiêu biểu Cu của ôn Lanode gáy: Bóp bóp lon huyền lòn - Cu Bắc bộ gáy như thế này, tiêu biểu cu của DonLoi vì có vợ người Bắc nên đôi lúc hắn gáy: Bóp bóp non huyền nòn - Riêng cu của Phúc Truồi, tiếng gáy rè rè như ri: Bop bop lon huyền lòn
Đôn Lợi
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XUÂN MỚI MỜI XUÂN | |
| |
|