Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY Wed Jan 30, 2013 9:26 pm | |
| NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY
Như thường lệ, cứ vào khoảng trung tuần tháng chín, khi cái nắng gay gắt của mùa hè dịu đi, khi tiếng ve không còn kêu vang, rộn rã và những cánh phượng đỏ thắm không còn đậu trên những hàng cây hai bên đường ... là lúc trường Quốc Học Huế tổ chức lễ khai giảng cho một năm học mới. Và năm đó cũng thế, năm 1967 ... Sẽ không có gì đặc biệt nếu không có sự hiện diện của ba trăm sáu mươi em học sinh (360) từ 11 đến 12 tuổi, trong đó có chúng tôi, được vinh dự trúng tuyển chính thức vào lớp đệ Thất trường Quốc Học trong một kỳ thi tuyển sinh trước đó. Trước nỗi vui mừng, hãnh diện được đứng trong hàng ngũ học sinh của trường năm đó, còn biết bao nỗi lo âu,bỡ ngỡ trong khung cảnh mới, thầy, cô, bạn học mới. Rồi điều lo lắng qua mau, tuổi thơ nhanh chóng thích nghi môi trường, hoàn cảnh mới. Ba trăm sáu mươi học sinh được chia làm 6 lớp : Đệ thất 1, Đệ thất2 : Pháp Văn; Thất 3 đến thất 6: Anh văn. Cả 6 lớp được sắp xếp học tại dãy nhà cấp 4, cách trường Nữ Đồng Khánh con đường Nguyễn Trường Tộ. Thời gian qua nhanh, biết bao điều đã xẩy ra trong suốt thời gian học hành gian khổ đó và lẽ tự nhiên sẽ hình thành những tình bạn chân thành và thắm thiết không gì chia cắt được. Rồi ngày thi Tú Tài Phổ Thông cũng phải đến. Đây là thời khắc rất quan trọng.- Giờ chia tay đã điểm - và tiếc thay lại là ngã rẽ của biết bao cuộc đời không may. Một đóng góp vô cùng to lớn và rất quan trọng cho hành trang đi vào đời của chúng ta hôm nay, trong đó có công lao của các thầy các cô. Lần giở những trang học bạ từ lớp đệ thất 3, đệ lục 3, 8/1, 9/1, 10A1, 11A1, 12A1 lòng bồi hồi xúc động khi nhìn những lời châu phê, những chữ ký của hơn 60 thầy, cô giáo,trải qua 38-45 năm, nay vẫn còn nguyên vẹn, cho dù bụi thời gian có làm phai mờ đi đôi chút. Đó là bốn thầy Hiệu Trưởng đáng kính: Thầy Hồng Giữ Lưu (Đệ nhất lục cá nguyệt) Sau tết Mậu Thân thầy chuyển qua làm Hiệu trưởng trường Nguyễn Tri Phương; Thầy Nguyễn Ký; thầy Nguyễn Văn Lâu; thầy Phan Khắc Tuân. Cùng các thầy: Nguyễn Châu, Bùi Hữu Bính, Mai Thanh Lân, Hoàng Đức Thạc, Phan Thuận An, Nguyễn Quang Nghĩa, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Thanh Lộc , Thân Trọng Sơn, Phan Văn Chạy… cho đến các thầy dạy từ Đệ thất: thầy Nguyễn Thiếu Dũng, Nguyễn Phú Phụng, Nguyễn đức Mai… Cùng các cô: Lê Thị Liên, Tôn Nữ Hồng Vân, Lê Thị Thanh Toàn và các thầy cô khác nữa (một danh sách riêng ở dưới). Nhân đây, chúng em tỏ lòng thành kính tri ân đến các thầy, các cô đã cố công dạy dỗ cho chúng em nên người và thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ đến các thầy, các cô nay đã trở thành người thiên cổ. Các bạn thân mến.- Nếu tính ngày thi Tú Tài năm ấy 26/6/1974 là ngày chia tay chính thức của thế hệ chúng ta, những bạn đồng học năm nào thì đến nay đã hơn 38 năm. Ôi! những 38 năm. Hơn nữa đời người. Ba mươi tám năm đã trôi qua. Chính thời gian đó đủ để chia cắt vĩnh viễn những người bạn đồng học với chúng ta. Những người bạn không may đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn trẻ, bỏ dở sự nghiệp, tương lai đang ở phía trước, để lại lòng tiếc thương vô hạn của thân nhân gia đình và các bạn bè thân hữu. Đó là: Lê Ngọc Hoàng, Lê Dũng, Nguyễn Tấn Đấu, Lê Hà, Trần Lai, Phan văn Vy, Lê Viết Nhơn, Trần Nhật Thạnh, Nguyễn Đăng Dũng, Tôn Thất Tuấn, Lê Tấn Hóa, Lê Phước Duy, Trần Khiêm, Hoàng Ngọc Triển, Trần Văn Hồng, Tôn Thất Dinh, Nguyễn Tân, Hồ Văn Lương, Hồ Xuân Tưởng, Nguyễn Tân, Hoàng Trọng Phú, Lê Chiêu Nết. v.v… Vinh thật buồn lòng khi liệt kê danh sách nầy. Mong các bạn dành vài phút để tưởng nhớ đến các bạn không may. Ba mươi tám năm đã qua. Vẫn còn đó: Phan Khắc Thành, Lê Xương Đạt, Lê Như Dũng, Nguyễn Trường Chính, Lê Quý Tri, Trương Viên, Hà Cảnh Nghĩa, Lê Văn Ba, Hồ Văn Thân, Tôn Thất Phùng, Hoàng Trọng Dũng, Phan Văn May, Lê Duy Bang, Lê Bá Bổn, Nguyễn Xuân Ánh, Hồ Văn Đấu, Phạm Bá Thịnh, Trần Quang Mua, Nguyễn Hữu Dương, Trần Văn Châu, Võ Hai, Phan Thanh Hòa, Tôn Thất Cường, Lê Sĩ Ất, Võ Đăng Hòa, Hồ Đắc Hòa, Nguyễn Phước Vĩnh Hòa, Trần Văn Toàn, Nguyễn Văn Nhân, Trần Văn Hiếu, Trần Viết Chí, Trần Anh Dũng, Nguyễn Đức Hòa, Tôn Vĩ Nhân, Ngô Văn Thành, Lý Thế Phúc, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Đình Dung, Đỗ Lương, Lê Chí Thành, Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Lanh, Nguyễn Văn Vinh, Trương Văn Hải, Nguyễn Văn Phúc (Truồi), Nguyễn Văn Dzu, Lê Trân, Tôn Thất Thắng, Hồ Ngọc Hoài… đang ở Thừa Thiên-Huế. Và vẫn còn đó Nguyễn Đình Ngọc Lân, Trương Ngọc Anh, Lê Tuấn Vũ, Võ Ngọc Châu, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Đình Hồng Hà, Nguyễn Đăng Mai, Lê Văn Khôi, Phùng Hữu Trùng, Viễn Đông, Lê Khắc Thọ, Trần Văn Vui, Lê Văn Lành, Phan Bổn, Huỳnh Tâm... ở TP Hồ Chí Minh. -Trần Như Châu, Hồ Ngọc Tú, Lê Quý Bền (Sơn) ở Lâm Đồng Đà Lạt.; Nguyễn Thanh Lâm, Lê Văn Kích ở Đồng Nai; Trần Văn Vinh ở Dầu Giây, Long Khánh -Nguyễn Thôi (Tá), Võ Đăng Tuấn ở Bình Thuận-- Nguyễn Đoàn ở Tuy Hòa - Phú Yên; Nguyễn Hữu Hòa ở Hội An- Quảng Nam -Trịnh Thiên Nguyện ở Ban Mê Thuộc- ; Phan Đồi ở Gia Lai -; Nguyễn Ngọc Sơn ở Bà Rịa - Vũng Tàu. -Lê Anh Tuấn, Đồng Sĩ Hanh, Bùi Văn Lộc, Hồ Văn Tam, Võ Thành Cường, Nguyễn Văn Tri, Phan Hưng Tài, Võ Văn Chính, Hồ Giống, Võ Văn Chính, Trần Văn Diệp… đang ở Mỹ. -Lê Khắc Huệ Đức, Hoàng Đình Phú đang ở Úc -- Lê Khắc Xinh đang ở Đức. Ở Đà Nẵng còn đó Ngô Đình Lợi, Lê Văn Hùng, Đỗ Văn Đức (Tây), Hồ Như Nghị, La Nguyện, Huỳnh Phước, Trần Tiễn Thắng - Và Hồ Văn Vinh vẫn còn đây để thỉnh thoảng tìm đến nhau, tập họp các bạn để nâng 1 tách cà phê, cụng một ly bia để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong những lúc cảm thấy mình bất an, hoặc cà khịạ những chuyện không đâu vào đâu cho cuộc sống thêm thi vị. Có những hoàn cảnh rủi ro, những bạn đồng học không may. Do hoàn cảnh này, hoặc lý do khác nhau, biết bao người bạn đã lưu lạc nơi đâu? Phương trời nào không một ai biết. Đã quá lâu không xác định được. Đó là: Lê Văn Quyền, Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Phi Khứ, Dương Xanh, Đoàn Hối Hận, Trần Ngọc Nhuận, Tôn Thất Pháp, Hồ Văn Tờ , Tôn Thất Phước, Nguyễn Văn Hữu, .v.v. Một lời thỉnh cầu tận đáy lòng: Nếu nhận được tín hiệu nầy, bất kể hoàn cảnh, địa vị, danh vọng. Dù ở tận chân trời, góc bể nào cũng nên lên tiếng đáp lại sự mong chờ của các bạn đồng học năm nào. Có nên chăng? Tạo điều kiện để các bạn thường xuyên gặp mặt để niềm vui được thể hiện nhiều hơn nữa. Thời gian không còn nhiều đâu các bạn ạ. Thân chúc gia đình các bạn vui khỏe, hạnh phúc, thành công lớn trên bước đường sự nghiệp.
Danh sách các thầy cô: Thân ái. Hồ Văn Vinh 30/01/2013.
Chân thành cám ơn Phóng viên Thái Bá, Đại Dương-Báo Dân Trí và Anh Lê Thanh Hoàng Dân cung cấp những ảnh nầy Hồ Văn Vinh
Được sửa bởi Admin ngày Mon Aug 08, 2016 3:50 pm; sửa lần 25. | |
|