huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen .

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tuanan39




Tổng số bài gửi : 1
Join date : 17/01/2015

Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen . Empty
Bài gửiTiêu đề: Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen .   Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen . Icon_minitimeSat Jan 17, 2015 12:34 am

Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen .
        Tôi đang băn khoăn khi viết bài này, bởi tại sao tôi lại đăng ký làm thành viên. Có điều gì hối thúc tôi chăng???
        Lục tìm trên mạng mấy tấm hình về đồng cỏ để làm ảnh ghép cho đứa cháu, vô tình thấy bài viết Hồ Giống về Xà Bang. Nói chứ tôi tò mò, ủa tại sao lại có quê nhà của tôi trong này. tò mò lại nối tiếp tò mò. tôi đọc, và xem những tấm hình của các bậc cao nhân. Ui cha, sao lạ quá, nhưng có những điều quen khi tôi thấy lại hình ảnh nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.
        Xà Bang nó nhỏ thật các bạn à. nhưng tôi thích những buổi chiều chạy xe đạp rong ruổi theo những con đường hình bàn cờ. để khám phá những nét mới lạ.
        Thú thật, tôi đặt ra cái tiêu đề Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen, bởi vì nói đúng ra tôi cũng thuộc gốc Huế. Ba tôi là người Huế, ba tôi sinh ra tại Diêm Tụ, Phú Vang. nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới lần nào. Trong chiến tranh, ba tôi và gia đình chạy di cư vào Nam, rồi dần theo thời gian, thế là định cư ở cái đất Xà Bang này. Ở đây dân miền trung nhiều lắm, toàn Huế và Quảng Trị không à, nên từ nhỏ, tôi đã mang giọng nói của miền Trung. Sau này lớn lên, tôi va chạm nhiều hơn, thì đã bị lai rồi.
        Có những lần tôi tự hỏi, cái gốc Huế đi đâu rồi nhỉ, chẳng lần nào tôi đặt chân về, biết cái quê hương là răng, cái người dân mình nó răng. rồi những suy nghĩ vụt tắt theo cái dòng xoáy thời gian khi tôi tự lập ở Sài Gòn.
        Có lẽ, đây là nơi tôi tìm thấy được 1 chút quê hương mình đã mất hay sao. hay đây là duyên phận lạ mà quen, để tôi tìm về ???
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen .   Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen . Icon_minitimeSun Jan 18, 2015 8:20 pm

       Cám ơn cháu đã tham gia vào HUEQUOCHOC, vì các bác đã phiêu bạc khắp nơi mới tìm lại được bạn ở tận chỗ xa xôi một người bạn lưu lạc hơn 40 năm mới tìm gặp nên thường về thăm và gọi Xà Beng thân thương, để người bạn không còn cô đơn nữa.

LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
 
Huế phải chăng là vô tình hay lạ mà quen .
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHUYỆN TÌNH CHÀNG QUỐC NÀNG ĐỒNG
» AI LÀ THỦ PHẠM ?
» HỘI NGỘ THÁNG NĂM - ĐÓN BẠN LÊ QUÝ SƠN (BỀN)
» HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ
» THẦY CÔ VÀ NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: HUẾ quê hương tôi-
Chuyển đến