huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHIA SẺ NIỀM VUI

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

CHIA SẺ NIỀM VUI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHIA SẺ NIỀM VUI   CHIA SẺ NIỀM VUI Icon_minitimeFri Jan 16, 2015 6:54 am

CHIA SẺ NIỀM VUI.
     Kể từ khi đọc được dòng chữ thông báo thay cho giấy mời trên diễn đàn, trong lòng tôi vô cùng hân hoan khi nghĩ đến cảnh anh em, bạn bè gặp nhau trong ngày vui mừng sinh nhật của ba bạn Phúc Truồi (10/1), Đình Lợi (11/1) và bạn Tây Đức (13/1) tại Đà Nẵng. Nhưng trong lòng cũng không khỏi lo gần, lo xa khi cái tư duy xưa cũ " không ra khỏi lũy tre làng" cứ quanh quẩn trong đầu.
     Thế rồi, như một cơ duyên, đến gần cuối năm mà Huế vẫn còn đón được cơn bão muộn: Bão LANODE, di chuyển hơn ngàn cây số từ SAIGON đến Huế, đã thổi bay tất cả những lo nghĩ trong đầu tôi và tăng thêm sức mạnh cuốn tất cả vào Đà Nẵng.

CHIA SẺ NIỀM VUI 4t3aev
                                          Tập trung lực lượng trước khi lên đường.
CHIA SẺ NIỀM VUI 11cawhw
              Vợ (Thu Hoa) tươi cười tiễn chồng (Vĩnh Hòa) ra trận.
CHIA SẺ NIỀM VUI 2eq9ke8
        Lên đường
     Đúng 9h45, chúng tôi lên đường. " Tới Tuồi, cho tụt". Xe đến Truồi, cả đoàn "trụt" xuống, vào thăm cơ ngơi đang xây dở của Phúc.   Chúng tôi thật sự ái ngại khi thấy Phúc đang lấm lem vôi vữa tiếp chúng tôi với câu nói ngập ngừng: Chắc mình... không thể...Nhưng rồi mọi chuyện cũng xuôi thuyền mát mái khi nghe Nhung - vợ Phúc động viên:
     - Anh cứ đi đi! Khi về rồi biết mặt! ( câu đầu là của vợ nói, còn câu sau là của tui nói) và càng yên tâm hơn khi đứa con trai cũng nói như mẹ.
      Được lời như cởi ... áo quần! À quên! Như cởi tấm lòng! Vèo một cái, Phúc vội vàng thay quần áo hăng hái lên đường.

CHIA SẺ NIỀM VUI 28ssbi8
               Phúc lấm lem vôi vữa tiếp đoàn
      Chúng tôi rời Huế trong giá rét, đến Đà Nẵng lúc 12h30. Đà Nẵng đón chúng tôi bằng mặt trời và nắng nhẹ- dù những ngày nắng hiếm hoi của tháng 11 ta không xua tan được cái giá rét như bám theo chúng tôi từ Huế vào nhưng cũng đủ làm cho mọi người cảm thấy ấm áp, dễ chịu hơn nhiều.
CHIA SẺ NIỀM VUI J8z492
                                             Đến Đà Nẵng- Cơ sở Nhôm PHÚC VINH
      Sau khi ăn trưa, chúng tôi hăm hở đến "điểm hẹn mơ ước "Đồng Quê để... lai rai chờ đến giờ G.

CHIA SẺ NIỀM VUI <a href=CHIA SẺ NIỀM VUI Img_2341
CHIA SẺ NIỀM VUI <a href=CHIA SẺ NIỀM VUI Img_2340
      Đến 16h30, cả đoàn "bịn rịn, sướt mướt và lưu luyến" chia tay ...Đồng Quê để đến Cội Nguồn như đã hẹn. Đại diện các vùng miền gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Bạn bè xa gần gặp nhau nói cười vui vẻ trong một không gian thoáng đãng và sang trọng. Thật ấm áp tình bạn và không thể tuyệt vời hơn!

CHIA SẺ NIỀM VUI O70l8y
                                                                       Đến Cội Nguồn
CHIA SẺ NIỀM VUI 2sa02yv
                                                               Đại diện Triều đình Huế: ODL
CHIA SẺ NIỀM VUI 5my3hj

                                                          Đại diện phía Nam: LANODE

CHIA SẺ NIỀM VUI Zunihg
                                                           Người Tổ chức sự kiện: VINH HO

                                                                 Những nhân vật chính.
CHIA SẺ NIỀM VUI J8nq7c
                                                                 10/01 NGUYỄN VĂN PHÚC
CHIA SẺ NIỀM VUI Rrnvw6
                                                                      11/01 NGÔ ĐÌNH LỢI
CHIA SẺ NIỀM VUI Qnlgux
                                                                    13/01 ĐỖ VĂN TÂY (ĐỨC)


      Buổi tiệc mừng sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng và sang trọng, diễn ra trong một không gian đẹp, với đầy đủ các sắc màu của cuộc sống hiện đại, thể hiện đúng phong cách của những công dân TPTTTW. (Nội dung chi tiết của buổi tiệc đã được PV đưa tin trên diễn đàn). Cuộc vui kéo dài đến gần 22 h thì kết thúc.
      Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ qua đêm tại Khách Sạn Công đoàn nhưng đến phút chót, đã có một chút thay đổi (sự thay đổi này như một cơ duyên để chúng tôi có một đêm trắng với thật nhiều tiếng cười và cũng nhiều cảm xúc) Phước Huỳnh mời tất cả chúng tôi đến ở lại nhà của Phước. Trước lời "dụ dỗ" rất nhiệt tình và đầy sức thuyết phục của bạn, chúng tôi "đành" lên xe đến Biệt phủ Phước Huỳnh.Thật ra thì trước đây, tôi cũng có một lần đến nhà Phước nhưng chưa rõ quy mô của ngôi nhà nên trong bụng cũng hơi lo về chỗ ăn, chỗ...nghỉ như thế nào, gần cả chục con người chứ ít sao!
      Lúc đến nơi, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là rất vui, rất thoải mái và đặc biệt là cảm thấy rất ấm áp trong tiết trời se lạnh - đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - trước tấm lòng hiếu khách và sự nhiệt tình, chu đáo đến từng chi tiết của vợ chồng Phước và sau khi đi "tham quan" cơ ngơi mới thấy mình đã lo "voi chết không hòm". Cả trung đội cũng OK chứ nói gì chưa tới một tiểu đội!
      Trong lòng đinh ninh, có lẽ tối nay chắc cũng lai rai vài lon rồi đi ngủ vì lúc chiều quá vui, anh em cũng đã uống khá nhiều. Ai ngờ! Khi ngồi lai rai, chuyện trò rôm rã, đủ các thứ chuyện trên đời, chuyện đông tây kim cổ, chuyện dưới đất trên trời, chuyện này nối tiếp chuyện, kéo dài,... kéo dài đến ... đoạn thầy Lân chậm rãi kể: Có lần tôi hỏi một học sinh:
      -Em tên gì? Học sinh đó trả lời:
      - Dạ thưa thầy em đến trường bằng xe đạp, nhà em cách trường 3 km. Tôi bực mình quát:
      - Tôi hỏi em tên gì?
      Trong lúc mọi người đang tập trung để nghe thầy kể tiếp thì một giọng rè rè ngái ngủ ngồi bên cạnh thầy trả lời:
     - Dạ thưa thầy, chó nhà em mới đẻ ba con, một đực, một cái và... một pê đê...
      Mọi người dáo dác nhìn quanh... thì ra là giọng của trò Hiếu 0.9 và thế là tiếng cười lại vang lên giữa đêm khuya. Thấy chúng tôi cười lớn quá, ODL mới cầm ly rượu lên (anh em uống bia còn ODL uống rượu), chầm chậm nói:
     - Đêm đã khuya, các bạn cười nhỏ thôi, tui là người có ăn học đàng hoàng, phải nghe tui nói một tiếng: Boong...oong...oong! Tất cả lại cười và cùng nâng ly uống cạn và cứ thế, tiếng nói, tiếng cười cứ nối tiếp nhau ... cho đến khi "chất xúc tác" vừa cạn thì trời cũng vừa sáng!
      Mọi người cũng gắng ngả lưng một chút để lấy lại sức vì ngày mai có thể còn chiến đấu, mà có được đâu. Mới đặt lưng xuống, cố chợp mắt một chút thì nghe tiếng ngáy của thầy Lân rồi nhớ đến câu nói của Hiếu 0.9 và thế là cả mấy anh em lại rúc rúc cười. Không dám cười to vì sợ đánh thức người khác, mà nín cười chịu sao nỗi, cuối cùng, chịu không nỗi ODL phải vùng dậy, cười một phát cho đã rồi ôm gối mền đi tị nạn sang phòng khác.

CHIA SẺ NIỀM VUI 21kdrok
                                  Đêm "đồng thoại" HUE - SAIGON - ĐANANG lúc đầu.
CHIA SẺ NIỀM VUI 33di8uu
                                                            ...Cờ bạc hơn nhau về sáng.
CHIA SẺ NIỀM VUI 14aiiap
                                                          Đường dài mới biết ngựa hay.
      Sáng 13/1, các bạn ở ĐN đến nhà Phước, tất cả mọi người cùng đi ăn sáng, uống cafe và theo kế hoạch thì sau đó chúng tôi sẽ tạm biệt ĐN và chúc thầy Lân trở về SG bình yên. Nhưng hình như mọi người cùng một suy nghĩ chưa muốn chia tay vào lúc này. Bạn Đức nói:
      - Bạn Lân ở xa mà đến 4h chiều mới rời ĐN, còn các bạn ở Huế vội gì mà ra sớm thế. Ở lại chơi thêm một chút... mai về luôn. Hơn nữa hôm nay mới đúng là sinh nhật của mình mà! Với lại chúng ta còn đi thăm bạn Thắng ở bệnh viện nữa.
      Những cuộc trao đổi nhanh chóng và những cuộc điện đàm về "hậu phương" ở Huế được diễn ra chớp nhoáng và cuối cùng chúng tôi quyết định: Chơi chút "chà riêu" (chiều ra) nhưng chỉ được ngang đến giờ "Ngọ ba khắc" là phải lên đường.
     Đến bệnh viện thăm bạn Thắng, thấy tình trạng sức khỏe của bạn dù không mấy khả quan nhưng thấy bạn cũng tỉnh táo nói cười nên anh em cũng yên tâm. Chia tay bạn Thắng, chúng tôi đến Nhà hàng Phố Đêm (nhưng ban ngày cũng phục vụ) và cuộc vui cũng chỉ kéo dài đến giờ "Ngọ ba khắc" thì anh em ở Huế phải chia tay. Thầy Lân giọng chậm chậm nói:
    - Chiều nay 4h mình cũng trở lại SG nhưng bây giờ thấy mấy bạn sắp lên xe về Huế, lòng mình tự nhiên thấy chùng xuống...
    Và thật bất ngờ, một con người có cá tính mạnh mẽ, có lối nói chuyện "chặt chém không thương tiếc" như bạn Phước Huỳnh, trong không khí lắng trầm lúc chia tay, cũng " vụng về" bày tỏ cảm xúc bằng một câu nói...đi vào lòng người:
    - Vui với tụi bay một đêm, chừ tụi bay ra Huế tau cũng nhớ.
    Thật sự mấy lâu nay, chúng tôi chỉ thấy "bề nổi", sau một đêm thức trắng và bây giờ được nghe câu nói rất "mộc" của Phước Nổ, chúng tôi mới có dịp hiểu thêm một chút về "bề sâu" của bạn.
    Khi chúng tôi chuẩn bị lên xe thì ĐN trời chuyển rét, nhưng chắc chắn rằng tất cả mọi người đều cảm thấy ám áp trong lòng khi cảm nhận được những tình cảm thắm thiết trong những cái bắt tay thật lâu, những cánh tay vẫy theo tạm biệt cùng với ánh mắt đầy lưu luyến của các bạn Vinh Ròm, Tây Đức và những người bạn, Đon Lợi, Phước Nổ ở ĐN cùng bạn Lân ở SG.
     Cám ơn các bạn đã cho chúng tôi- những công dân TPTTTĐ những niềm vui thật trọn vẹn và những kỉ niệm khó quên.

CHIA SẺ NIỀM VUI 25sstwi
                                          Tạm biệt ĐÀ NẴNG- Cơ sở Nhôm PHÚC VINH

       VĨ THANH
Từ khi xe trên đường vào ĐN, Chúng tôi nhận được các "cuộc gọi dõi theo" từ các bạn Trùng, Sơn, Vũ... ở SG, bạn Thôi, Tuấn ở Bình Thuận.
     Khi ở ĐN, chúng tôi cũng nhận được các "cuộc gọi nắm tình hình vui chơi" ở Cội Nguồn của các bạn. Đặc biệt trong đó, có "cuộc gọi sốt ruột sợ hết... mồi" của John Ho từ OKLAHOMA, USA.
      Và khi chúng tôi trên đường trở lại Huế, chúng tôi lại nhận được các "cuộc gọi níu kéo niềm vui" từ các bạn Vinh, Phước, Lợi, Tây...ở ĐN và bạn Lân. Trong đó, bạn Phước Nổ cũng không quên báo là đã tìm lại được chiếc máy ảnh vì ham vui nên thất lạc. Vẫn biết không là gì nhưng thông tin đó cũng góp phần làm niềm vui thêm trọn vẹn. Và cũng nên nhắc đến các "cuộc gọi thúc giục" từ hậu phương hay còn gọi là " diệu cơ" (dzợ kêu).
    Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhận các cuộc gọi đó. Tất cả đã tạo nên một chuyến đi tràn ngập niềm vui và cảm giác đó vẫn còn "tưng tưng" trong tôi đến tận bây giờ.
     Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn thoáng gợn lên một chút bâng khuâng, tiếc nuối... Vẫn biết rằng, trong cuộc sống vẫn còn đó những góc khuất tối tăm và con người đôi khi vẫn còn những thiệt hơn toan tính nhưng không nên để nó cướp đi của ta niềm vui, niềm hạnh phúc và không để nó làm tê liệt trong ta những cảm xúc của tình bạn đồng môn.
     Thật tiếc cho những ai không mang theo về niềm vui, niềm hạnh phúc và những rung động cảm xúc từ những cuộc vui. Tiếc thay! Tiếc lắm thay!

Huế, mùa đông Giáp Ngọ
LÊ QUÝ TRI


Được sửa bởi lequytri ngày Fri Jan 16, 2015 8:01 pm; sửa lần 15.
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

CHIA SẺ NIỀM VUI Empty
Bài gửiTiêu đề: LỜI TRI ÂN CỦA PHÚC-ĐỨC- LỢI ĐẾN CÁC BẠN HUEQUOCHOC6774   CHIA SẺ NIỀM VUI Icon_minitimeFri Jan 16, 2015 1:48 pm

LỜI TRI ÂN CỦA PHÚC-ĐỨC- LỢI ĐẾN CÁC BẠN HUEQUOCHOC6774
Xin gửi ngàn lời tri ân sâu sắc tới các bạn HUEQUOCHOC6774
đã gửi lời thăm hỏi chia vui nhân ngày sinh nhật trung bình cộng (12/1/2015) của Phúc - Đức - Lợi.
Nhân đây, Phúc - Đức -Lợi xin có ý kiến phản hồi và đề đạt với Ban tổ chức sinh nhật
“DZINH RÒM"  và PHƯỚC NỔ” và các bạn như sau:
Trưa nay, Trưởng ban tổ chức điện thoại cho Lợi bảo:
Ôn Tri đã gửi lời “Chia sẻ niềm vui” với 3 thằng bây trên diễn đàn đó,
tụi mi phải mau viết vài lời cảm ơn với các bạn HUEQUOCHOC6774
đã không quản ngại đường sá xa xôi cách trở, để lại vợ đẹp,
con thơ vượt đèo cao, bay trên mây về dự ngày sinh nhật tụi mi.
Mi phải biết điều viết ngay lời cảm ơn không thì ôn Tri
hiện nay bị lây cái lẫy của tau nên dễ lẫy lắm đó.
Lợi điện ngay cho Phúc - Đức và 2 ôn bảo:
Mi viết vài lời tri ân đưa lên diễn đàn ngay,
cả 2 cái thằng DZINH và TRI nó lẫy ghê lắm.
Nhưng mi phải nói lên 1 nguyện vọng của 3 thằng gửi đến các ôn với ý như ri:
“Đã là tổ chức sinh nhật thì phải có tổng kết rút ra ưu điểm và khuyết điểm
trong lần tổ chức sinh nhật mới đúng bài bản". Ví dụ như ưu điểm thì:
địa điểm tổ chức cũng tạm được, có rượu - thịt; nhưng khuyết điểm thì rất nhiều như:
Tiệc với 25 thằng dự mà ban tổ chức bố trí chỉ 4 em,
cái ni sẽ gây mâu thuẫn nội bộ ngay, cái này cần rút kinh nghiệm.
Chính vì vậy, đây chỉ là lời tri ân ban đầu gửi đến các bạn.
Tau dự kiến vào chiều 18/01/2015 sẽ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm,
sau đó sẽ có hành động Tri ân và Cảm tạ đầy đủ đến các bạn HUEQUOCHOC6774.
Mi nhớ báo cáo lại với Ban tổ chức “DZINH RÒM và PHƯỚC NỔ” để xin ý kiến đó! Nhớ chưa!

PHÚC - ĐỨC - LỢI
Về Đầu Trang Go down
 
CHIA SẺ NIỀM VUI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI
» CÓ MỘT NỖI NIỀM.
» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
» KỶ NIỆM "NÓ VÀ TÔI"
» ĐI TÌM NIỀM VUI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Họp mặt-
Chuyển đến