Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: MỪNG LÊ KHẮC XINH ĐÃ "TRỞ VỀ NHÀ" Thu Jan 01, 2015 7:49 pm | |
| Hoan hô Khắc Xinh đã trở về đơn vị gốc Chúc mừng bạn Hồ Văn Vinh
Được sửa bởi Admin ngày Sat Feb 28, 2015 1:25 pm; sửa lần 2. | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: MỪNG LÊ KHẮC XINH ĐÃ "TRỞ VỀ NHÀ" Thu Jan 01, 2015 9:26 pm | |
| Bửa ni thật sự tui rất vui khi chộ "thằng trời đánh không chết" xuất hiện trên Diễn đàn, sau một thời gian khá lâu mà đứa mô cũng thắc mắc và lo lo khôn biết vì răng, hoặc giả hắn bệnh, hay hắn nghĩ chơi và biết đâu hắn tu luyện môn chi đây(?!) Chừ hắn ló mặt ra, bạn bè đứa mô cũng vui mừng khi thấy hắn nhảy vô sân chơi. Cầu mong mi khỏe, gia đình bình an và hạnh phúc. Cứ tiếp tục vui đi Xinh hí! Nói như Cụ Trưởng lớp: đếm niềm vui chứ chẳng thèm đếm tuổi... Thân ái chào mi, hẹn gặp mi để tau mần lễ bú lại. Thằng ham vui. | |
|
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: MỪNG LÊ KHẮC XINH ĐÃ "TRỞ VỀ NHÀ" Fri Jan 02, 2015 9:54 am | |
| NIỀM VUI BẤT NGỜ.
Đúng vào tối mồng 01 tháng 01 năm 2015, ngày đầu tiên của một năm mà đối với mình đó là một ngày rất có ý nghĩa, mình chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Vinh báo Lê Khắc Xinh đang "đăng đàn". Nửa tin nửa ngờ nhưng phần tin thì nhiều hơn vì nghe giọng của Vinh rất vui chứ không có vẻ đùa giỡn, mình vùng dậy mở máy, trong lúc chờ kết nối, mình vớ ngay cái điện thoại báo tin vui luôn cho mấy bạn Mua, Hiếu... và đúng như Vinh nói: Lê Khắc Xinh đã trở về nhà... Tâm trạng mình lúc đó, như người ta vẫn thường nói là: NIỀM VUI VỠ ÒA!!! Có lẽ mình cũng chỉ là một trong những thằng vui nhất khi nghe Xinh đã về nhà. Vì mình cũng hiểu, từ khi Xinh bỗng nhiên biến mất trước sự lo lắng, sững sờ của mọi người và tiếp theo là những cuộc tìm kiếm trên "quy mô toàn cầu" rồi đến việc tìm cách bắt liên lạc với Xinh một cách vô vọng của các bạn Tam ,Dũng, Giống, Hiếu, Vinh... Và trong lúc tưởng như không còn hi vọng gì nữa thì Xinh đã trở về! mà lại trở về đúng vào ngày đầu của một năm mới và cũng chính là lúc anh em đang thân thương gởi đến Xinh những lời chúc tốt đẹp nhân ngày sinh nhật, mà nói thật lòng khi gởi, cũng không chắc Xinh có nhận được hay không nữa... Đúng là một ngày trở về thật ấn tượng! Cám ơn bạn đã đem đến cho anh em một niềm vui bất ngờ trong ngày đầu tiên của một năm mới. Còn đối với mình thì Xinh trở về tất nhiên là vui rồi nhưng mình cảm thấy vui nhất - cũng đơn giản thôi là vì: từ khi cái chuyện "thu quần" năm xưa được Xinh nhắc lại mặc dù mình đã cố lơ, thì trong đầu mình đã lên một "kế hoạch trả thù ngọt ngào" dành cho "thằng trời đánh trật búa". Hồi đó, nghe Tam nói đã kè được nó về Việt Nam, trong bụng sướng rân... cứ tưởng là có cơ hội để thực hiện kế hoạch. Ai ngờ bỗng nhiên nó biến mất, không để lại một dấu vết nào mặc dù mọi người đã cất công tìm kiếm, liên lạc... và mình cứ nghĩ có lẽ kế hoạch này bất khả thi. Bây giờ thì chắc chắn rồi... tôi là Lê Khắc Xinh vẫn còn sống đây!!! thế thì, lúc này, mình chỉ việc ngồi thong thả, buông câu và ... chờ.
LÊ QUÝ TRI ( Thăng thù dai như đỉa)
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MỪNG LÊ KHẮC XINH ĐÃ "TRỞ VỀ NHÀ" | |
| |
|