huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeFri Nov 14, 2014 5:38 pm

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH BẠN NGUYỄN LANH.
     Sáng 12/11/2014, cùng với bạn Trần Anh Dũng, chúng tôi trở lại thăm gia đình bạn Nguyễn Lanh.
     Cái cảm nhận đầu tiên của tôi là cảnh vật và con người ở đây, sau gần 2 năm... vẫn vậy. Vẫn con đường đất vào nhà gập ghềnh, vẫn cái bếp tạm bợ ở trước mái hiên mà ông Táo được kê bằng ba cục gạch cùng với đống củi nè vơ vội quanh vườn, vẫn ngôi nhà cấp 4 đúng nghĩa là đủ che mưa che nắng chứ không thể chống nóng, chắn lạnh.... mái tôn thì thấp, nóng hầm hập vào những trưa hè, cửa thì không đủ kín để có thể chắn được cái lạnh vào những ngày gió bấc thổi... có khác chăng giờ đây, khu vườn chuối như xác xơ hơn, bạn Lanh già hơn và gầy như không thể gầy hơn, cùng với " con ngựa sắt đời 81" cũng ọp ẹp, tơi tả, già nua theo thời gian cùng chủ nó. Và hình như những gì gọi là tiện nghi tối thiểu của cuộc sống ở thời điểm này- đầu thế kỉ XXI- là điều quá xa xỉ và quá xa vời trong mơ ước hiện nay của bạn. Một đồ vật duy nhất mà có thể đại diện cho những sản phẩm hiện đại hiện diện trong ngôi nhà của bạn vào lúc này chỉ là...một cái nồi cơm điện đã cũ.
      Tôi không khỏi chạnh lòng với những gì tôi đang nhìn thấy, làm tôi cứ nghĩ rằng ngôi nhà của bạn như đang ở trên một ốc đảo xa xôi, hoang vắng, bị mọi người lãng quên, sống tách biệt và thản nhiên trước một xã hội đang đổi thay từng ngày.
      Nhớ lại cách đây gần 2 năm, vào một buổi trưa hè, tôi cùng với bạn Trần Quang Mua đi tìm nhà bạn Nguyễn Lanh. Sau một hồi vừa tìm vừa hỏi, chúng tôi cũng đã có một cuộc gặp mặt thật đơn sơ nhưng cảm động. Bên li cafe của một quán cóc ven đường, chúng tôi kể vội cho nhau nghe những câu chuyện của 40 năm trước và cùng chia sẻ những nỗi niềm.
      Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả...vừa vui lại vừa buồn. Tất nhiên là vui vì đã tìm và gặp được người bạn đã thất lạc đến 40 năm nhưng cũng rất buồn và cảm thấy ái ngại trong lòng khi thấy bạn quá gầy yếu mà còn phải lao động chân tay nặng nhọc và còn cám cảnh hơn khi nghe bạn kể về cuộc đời gian khổ, bấp bênh của mình... Trước 1975, đi lính, sau 1975, làm công nhân cầu đường ở miền núi A Lưới, bị sốt rét không đủ sức khỏe để lao động, xin về. Rồi bôn ba khắp nơi, làm đủ các thứ nghề nhưng cũng chẳng được gì nên cuối cùng quyết định trở về quê nhà với hai bàn tay trắng, không vợ con, không nhà cửa...
      Mãi đến hơn 50 tuổi, được sự giúp đỡ của người em ruột, bạn mới có được một căn nhà cấp 4 xây tạm trên đất của nhà thờ họ. Rồi sau đó mới lấy vợ và ơn Trời...đến năm 52 tuổi mới có đứa con trai đầu lòng - và chắc cũng là "cuối lòng"- để nối dõi tông đường. Những tưởng rồi cuộc sống sẽ tươi sáng hơn, nhưng...
     Thật trớ trêu! Cuộc sống khi có vợ, có con đã chẳng khấm khá mà lại còn khó khăn hơn...vợ tuy lanh lẹ, tháo vát nhưng gia cảnh lại quá nghèo, vốn liếng chẳng có, trong lúc con càng ngày càng lớn- cháu Khoa đang học lớp 3- nhu cầu về học tập, bồi dưỡng cho cháu càng nhiều (vì cháu đang ở lứa tuổi cần dinh dưỡng để phát triển), rồi chuyện cơm áo gạo tiền,...biết bao nhiêu thứ đang đeo đẳng, đòi hỏi làm cho cái nghèo cứ như một con đỉa bám riết vào thân xác gầy còm của bạn, khiến bạn không còn đủ sức lực để chống chọi với những khó khăn đang trùng trùng vây hãm.
      Qua tìm hiểu, chúng tôi biết rằng, thu nhập chính của cả gia đình chỉ trông vào rau, quả trong vườn, khi thì buồng chuối, khi thì mớ rau khoai...đem ra chợ bán và trông vào sức lao động của Lanh trong những ngày lành, tháng tốt,, người ta cưới hỏi nhiều.  
      Vợ bạn tâm sự: Mấy năm trước, khi anh còn khỏe, mấy tháng có nhiều đám cưới như tháng 2, 6, 8, 10, 12 âm lịch, nghe người ta kêu anh đi dựng rạp là cả nhà mừng lắm vì có đồng ra , đồng vào. Mấy năm vừa rồi, một phần do thể lực giảm sút lại lao động vất vả, anh đau ốm hoài nên chỉ làm bằng một nửa năm ngoái thôi. Cuộc sống càng lúc càng khó khăn...
       Nhìn hoàn cảnh gia đình của bạn mà trong lòng nặng trĩu nỗi buồn và thật sự ái ngại khi nghĩ đến mùa mưa bão, lụt lội sắp đến và mùa đông cũng đang nối gót theo sau dòng nước lũ, mang cái lạnh lẽo, tê tái trong từng đợt gió mùa đông bắc kéo về...liệu cái gia đình nhỏ nhoi, mỏng manh ấy có đứng vững trong mưa bão, có đủ no, đủ ấm trong cái giá rét của mùa đông xứ Huế, hay là bị những khó khăn, vất vả đang hăm he nhấn chìm tất cả trong dòng đời nghiệt ngã, nghèo khổ triền miên...

Và đây là những hình ảnh về gia đình của bạn Nguyễn Lanh mà chúng tôi vừa ghi được trong chuyến đi vừa qua.
TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Bkend
Đường vào nhà Lanh
TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH 3wuo3
Nguyễn Lanh và con ngựa sắt đời 81
TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH 1zvu3c
Vợ Lanh và căn bếp
TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH 2hozeqf
Nguyễn Lanh với căn nhà cấp 4
TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH 2817ebo
Trần Anh Dũng và Nguyễn Lanh 
           
       VĨ THANH                
       Những cảm nhận của tôi sau chuyến viếng thăm gia đình bạn Nguyễn Lanh chính là điều mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn đồng môn. Cũng có thể hiểu đây là lời kêu gọi trong chương trình VÒNG TAY BÈ BẠN nhưng trên hết, đó vẫn là những nỗi niềm của chính mình mỗi khi nghĩ về thân phận kém may của người bạn già NGUYỄN LANH ( Lớp Đệ Thất 3).
       Chúng tôi rất mong có được sự cảm thông và phản hồi của tất cả các bạn trong và ngoài nước. Mong sao gia đình bạn Lanh sẽ cảm thấy ấm lòng trong mùa đông năm nay khi được ở trong vòng tay thương yêu của GIA ĐÌNH HUEQUOCHOC6774.
       ....Chúng ta hãy cùng đánh thức mặt trời, hãy khơi dậy bình minh để một ngày mới tươi sáng hơn sẽ đến với mọi người.

Huế, Lập Đông 2014.
LÊ QUÝ TRI



Được sửa bởi lequytri ngày Sat Nov 15, 2014 3:27 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeSat Nov 15, 2014 2:08 pm


     HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA BẠN LÊ QUÝ TRI TRONG CHƯƠNG TRÌNH "VÒNG TAY BÈ BẠN" CỦA NHÓM, MÌNH XIN HỖ TRỢ CHO CHÁU NGUYỄN ĐĂNG KHOA (Con bạn Nguyễn Lanh) MỘT SUẤT HỌC BỖNG TRỊ GIÁ 1.000.000 VNĐ / năm, HỖ TRỢ TRONG 5 NĂM TÍNH TỪ HỌC KỲ 2 Niên khóa 2014-2015. HỌC BỖNG ĐƯỢC NHẬN MỖI NĂM 2 ĐỢT VÀO ĐẦU MỖI HỌC KỲ... Đây được xem như món quà nhỏ để động viên gia đình bạn Lanh đồng thời khuyến khích Cháu Khoa cố gắng vượt khó để vươn lên trong học tập.  

Thân mến : VÕ VĂN CHÍNH
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân gởi Lê Quý Tri và toàn thể anh em   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeTue Nov 18, 2014 11:48 am

Tri và các bạn thân mến .
     Đọc qua bài viết của Tri nói về hoàn cảnh khó khăn hiện tại của bạn Lanh, mình cũng như các bạn ở xa thấy rất thương. Nhưng qua bài viết mang tính kêu gọi anh em trong nhóm hổ trợ cho bạn ấy thì mang tính chung chung và anh em đọc thì hoàn toàn không hiểu là mình phải làm cái gì để giúp bạn ấy vượt qua khó khăn này (không cụ thể).
     Mình nhớ không lầm -trước đây (không nhớ rõ thời gian) thì mình cùng Hồ Giống và Lê khắc Xinh đã có giúp bạn ấy số tiền là 300 đôla để phụ giúp phần khó khăn cho Lanh nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được cái chi - khó khăn vẫn tồn tai. Do vậy, mình có lời đề nghị là tụi mình nên trang bị và giúp cho Lanh một cái cần câu để câu cá nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu lời đề nghị này được anh em tán đồng thì mình nghĩ rằng Tri và mấy anh em trong ban liên lạc nhóm nên bỏ thêm thì giờ để gặp gỡ Lanh và bà xã của Lanh để bàn cụ thể và cái cần câu ấy cần có bao nhiêu tiền, lúc đó anh em mới hình dung được và sẽ có kế hoạch cụ thể hơn. Tri và anh em trong ban liên lạc nhóm cứ mạnh dạn đứng ra giúp đỡ cho Lanh, nếu cần thiết cứ kêu gọi anh em trong cũng như ngoài nước chung lưng ra sức giúp đỡ mua cho được cái cần câu và mình nghĩ rằng : tụi mình nên giúp một lần cho đích đáng, có nghĩa là tạo phương tiện làm ăn chứ không thể giúp mãi hoài được .
      Nói tóm lại là tụi mình muốn biết là các bạn cần bao nhiêu để thực hiện được việc này - mình muốn rõ ràng hơn .
      Mình sẽ trao đổi bạn bè bên này khi có được thông tin từ các bạn .
      Mình luôn luôn hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm với mục đích tốt và nghĩa cử cao đẹp của bạn bè.

Thân mến  : Hồ văn Tam
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeWed Nov 19, 2014 8:08 am

     Dù đang an dưỡng bệnh tại gia , Phúc Truồi nhà tui đã đọc thông tin của bạn Quý Tri và suy nghĩ của bạn Tam, mình cũng chung suy nghĩ vậy nên tạo điều kiện cụ thể để giúp bạn Lanh phù hợp hoàn cảnh thực tế của bạn Lanh, mình đề nghị chúng mình nên gặp và gợi ý với bạn cần một công việc làm lao động phổ thông (giữ xe máy ở các trường học) hoặc một số vốn để buôn bán nhỏ tự chủ (xe bán bánh mì cơ động), hay chăn nuôi gia cầm nếu bạn có mặt bằng nhà vườn .....
      Chúng mình đã tìm gặp nhau và hãy chung tay giúp bạn, Phúc Truồi sẽ hiến công hiến kế cho ban Liên Lạc huequochoc6774 để có cơ hội giúp bạn có "cái cần câu " bền vững như ý nguyện của chúng ta .

NGUYỄN VĂN PHÚC (Truồi) Sáng đầu đông xứ Huế 19/11/2014
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeWed Nov 19, 2014 8:18 am

Tam và các bạn thân mến,
     Trước hết mình rất vui mừng khi nhận được nhiều phản hồi từ các bạn trên diễn đàn cũng như trên điện thoại cá nhân sau khi bài viết được đăng. Điều này chứng tỏ một điều rất đáng trân trọng là trong Gia đình huequochoc6774, mọi người rất quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình bạn Nguyễn Lanh.
     Mình hoàn toàn đồng ý về những ý kiến cũng như quan điểm của bạn Tam về cách thức giúp đỡ bạn Lanh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Thật ra, anh em trong BLL đã trao đổi với vợ chồng bạn Lanh và đã lên phương án cụ thể. Tuy nhiên, vì chưa nắm được tình hình như thế nào nên mình không tự tin để đưa vào bài viết. Nay, bạn Tam đã có ý kiến như vậy thì mình xin trình bày cụ thể như sau:
      Vào tháng 12, địa phương nơi gia đình Lanh ở, sẽ khai trương một chợ đầu mối, chuyên cung cấp rau, củ, quả... cho các chợ trong thành phố. Qua tìm hiểu thì vợ Lanh muốn đăng kí một lô, chừng 2m vuông, giá dao động khoảng 25 triệu, cộng thêm với vốn ban đầu khoảng 5 triệu. Như vậy, tổng cộng số tiền cần để thực hiện sắm cho bạn Lanh cái cần câu khoảng 30 triệu VND # 1.500 USD.
       BLL cũng đã bàn với nhau là khi có đủ tiền, chúng tôi sẽ cùng với vợ chồng bạn Lanh đến Uỷ ban phường để làm thủ tục thanh toán việc mua lô ở chợ và trao cho bạn tất cả số tiền còn thừa nếu có (vì hiện nay chưa biết cụ thể số tiền mua lô và số tiền vận động được là bao nhiêu).
      Trên đây là một số thông tin mình xin bổ sung để các bạn rõ. Chúng tôi rất mong những ý kiến đóng góp của các bạn để giúp công việc của chúng ta tiến hành được thuận lợi.

Thân chào: LÊ QUÝ TRI
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Ban liên lạc nhóm   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeWed Nov 19, 2014 9:31 am

Tri và anh em thân.
     Đọc mấy chữ phản hồi của Tri, mình mới thấy được cụ thể công việc và nhu cầu về tiền bạc cho kế hoạch này .
     Mình hoàn toàn ủng hộ theo phương thức giúp đỡ của nhóm - Hy vọng toàn thể anh em trong nước cũng như ngoài nước tích cực ủng hộ quan điểm này để giúp cho thằng bạn không được may mắn như anh em mình .
     Mình sẽ liên lạc và hội ý mấy anh em bên này và sẽ trả lời cụ thể với một thời gian sớm nhất để anh em kịp lo liệu .
     Chúc anh em vui vẻ .

Thân mến  :  Hồ văn Tam
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Ban liên lạc nhóm   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitimeSun Dec 28, 2014 10:06 am

Anh em thân .
       Hoàn cảnh của Lanh qua phần gợi ý của ban liên lạc nhóm mà Lê Qúy Tri đại diện, tính đến nay đã hơn 1 tháng.
       Mình có nhận được sự ủng hộ của Thân trọng Quỳnh là 100 đô  -  Đồng Sỹ Hanh là 50 đô và dĩ nhiên là còn có
mình nữa,có lẽ số tiền này mình sẽ chuyển cho ban liên lạc nhóm khi về thăm .
       Hy vọng anh Nguyễn Đình Ngọc Lân và các bạn ở Sài Gòn hưởng ứng và tiếp sức - được chừng nào tốt chừng ấy .
       Chúc anh em khỏe - đoàn kết .

Thân mến :  TAM
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH   TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRỞ LẠI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN LANH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH
» TÌM THĂM BẠN HỌC CŨ- NGUYỄN ĐÌNH DUNG
» NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN THĂM BẠN CŨ Ở ĐÀ NẴNG
» CÁC QUAN TRIỀU ĐÌNH HUẾ THĂM NHÀ NGHỊ & NGUYỆN
» ĐÀ NẴNG, HUẾ THAM DỰ SINH NHẬT NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến