huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHO NGƯỜI VÀ CHO TA

Go down 
Tác giảThông điệp
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

CHO NGƯỜI VÀ CHO TA Empty
Bài gửiTiêu đề: CHO NGƯỜI VÀ CHO TA   CHO NGƯỜI VÀ CHO TA Icon_minitimeSat Dec 13, 2014 7:50 am

CHO NGƯỜI VÀ CHO TA
    Mới đó mà đã hai năm kể từ ngày chúng ta tìm đến nhau, kết nối lại với nhau, dù chỉ là một phần hai mươi thời gian tính từ ngày chúng ta rời xa mái trường Quốc Học thân yêu đến nay, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chúng ta đã làm được nhiều việc hữu ích, mỗi một chúng ta đã được đón nhận những niềm vui từ bạn bè và cùng đem đến cho nhau những nét đẹp của tình đồng môn, sự hưng phấn và niềm  khích lệ quý báu cho cuộc sống ở độ tuổi lục tuần. Nhân cơ hội này mình xin trao đổi với các bạn đôi điều về chuyện " CHO và NHẬN ".
     Các bạn thân mến!
   Những ngày cuối Thu đầu Đông tiết trời chuyển sang se lạnh ,thoạt nhìn thì ta thường thấy không thuận lắm so với những ngày Hạ, tháng Xuân, nhưng đây là thời gian có nhiều ngày lễ hội quan trọng nhất trong năm. Ở Mỹ có ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) và sau đó một tháng là Lễ Noel và đón chào năm mới. Ở Việt Nam ta sau Noel một tháng là Tết Nguyên Đán - ngày lễ hội cổ truyền của dân tộc. Trong những lễ hội này, giờ đây không còn thuần túy là ngày lễ tôn giáo mà là ngày hội của mọi gia đình, dù ở nền văn hóa Tây hay Đông, Mỹ hay Việt thì đây là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy. 
      Cũng trong dịp này người ta thường trao cho nhau những món quà, ý nghĩa của món quà không phụ thuộc vào giá trị vật chất của nó mà gói ghém những tình cảm, sự ghi nhận, sự tri ân đối với những người mà mình muốn trao: Đó có thể là đấng Tạo hóa, là Phật, Trời…; là tổ tiên, ông bà, cha mẹ; là anh chị em ; là con cháu; là thầy bạn; là xóm giềng … Có thể nói  mối quan hệ giữa cho và nhận như là một tất yếu của cuộc đời. Một khoảnh khắc nào đó khi chúng ta tỉnh thức, tịnh tâm suy nghĩ và nhìn lại quãng đời đã qua thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng trong quãng đời ấy chúng ta đã cho và nhận rất nhiều, đồng thời khi soát xét lại một cách rạch ròi và sòng phẳng thì chúng ta đã được nhận nhiều hơn đã cho, bởi vì chính những lúc chúng ta cho đi cũng là lúc chúng ta đang nhận lại.
    Niềm vui mà chúng ta có được khi làm một việc hữu ích cho người khác chính là món quà, là nguồn hạnh phúc mà chúng ta đã nhận được. Chúng ta có rất nhiều thứ để cho chứ không hẳn phải lắm tiền nhiều của, phải quyền cao chức trọng.., nó có thể là một miếng ăn cho người đói, một ngụm nước cho người khát, một viên thuốc cho người bệnh, một manh áo cho người rách, một lời khuyên cho người có hành động ác tâm, một lời khen cho người làm điều hữu ích, một lời khích lệ cho người hiếu hạnh, một câu an ủi cho người thất bại thiệt thòi, một lời chia buồn cho những đau thương mất mát, một lời khen tặng cho những thành công, thậm chí chỉ là một nụ cười thân thiện, một ánh mắt cảm thông hay một lời cảm ơn, xin lỗi thông thường… Những điều trên  đều được xem là những tài sản, những món quà có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần mà khi cho nó đi ngay lập tức chúng ta được nhận lại những niềm vui.
         Người Việt chúng ta có câu :"Của cho không bằng cách cho" giá trị và ý nghĩa của món quà đem cho sẽ nhân lên gấp bội phần nếu chúng ta cho đi một cách đúng mức, đó là từ sự thành tâm, chân tình, trong sáng, cho mà không đòi hỏi điều kiện, cho mà không so đo tính toán thiệt hơn, cho mà không đòi hỏi phải được trả và cho người nhưng lại cám ơn người vì chính người đã mang lại cho ta niềm vui…
        Thật ra trong cuộc đời còn lắm nỗi trớ trêu, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc luôn tồn tại bên ta những nỗi buồn niềm đau, những lo toan phiền muộn, những mặc cảm tự ti, những giận hờn ganh ghét, những bi quan tuyệt vọng… Ai sẽ là người nhận nó và có nên đem nó đến cho người khác khi mà chính mình là người đang sở hữu ?. Xin hãy âm thầm chịu đựng và giữ lại cho mình mặt trái của niềm vui và hạnh phúc, hãy tự mình cho nó vào hư không để rồi dần dần trút bỏ mà không gieo thêm nỗi buồn và niềm đau cho người khác, chúng ta sẽ được nhận nhiều niềm vui nếu trao cho người những niềm vui và ngược lại chúng ta sẽ chồng chất nỗi đau nếu chúng ta muốn đem lại những nỗi đau cho người.
       Các bạn ơi! Chúng ta hãy cho để được nhận, hãy cho bất cứ cái gì, bất cứ lúc nào có thể, bởi vì sẽ có lúc chúng ta không còn gì để cho và có muốn cũng không thể cho được nữa. Đó chính là lúc mà chúng ta còn tiếp tục được nhận, nhận những niềm thương tiếc, nhận những giọt nước mắt chia ly, nhận được nụ cười nơi chín suối…
      Xin chúc các bạn một mùa Noel an lành, một năm mới vui tươi và hạnh phúc, chúc cho tình bạn chúng ta luôn bền vững, chúc cho chúng ta luôn nhận được những niềm vui và mang thêm nhiều niềm vui cho bè bạn./.

VÕ VĂN CHÍNH
Về Đầu Trang Go down
 
CHO NGƯỜI VÀ CHO TA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» "NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT"
» NGƯỜI XƯA
» KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY
» MỜI THÔI NÔI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến