huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeTue Dec 09, 2014 12:16 pm

ĐOÀN KẾT - THƯƠNG YÊU - CHIA SẺ
Thấm thoát đã hai năm trôi qua, kể từ ngày anh em thân hữu tìm đến nhau để chia sẻ những kỷ niệm, những niềm vui nỗi buồn trong quá khứ và hiện tại. Tôi được vinh dự tham gia một số hoạt động của nhóm cũng như được theo dõi, quan sát thấy nhiều hoạt động của các bạn. Những lần gặp mặt thật vui, thật ấn tượng mà một kẻ xa quê nhà như tôi khó quên được và mỗi khi nhìn lại những hình ảnh chụp được lòng tôi cứ bồi hồi, cứ miên man trong tâm trí và cứ mong chờ để được tiếp tục cùng các bạn vui vẻ trong những năm tháng còn lại khi tuổi già ập đến.
Vì lẽ đó nên tôi cố tổng hợp những hình ảnh mình thu thập được để gởi đến các bạn Huequochoc6774 với ước mong các bạn luôn vui, luôn khỏe và luôn sống yêu đời. Xin được chia sẻ với các bạn video sau đây.



Do mới học lóm nghề của Dũng "hòm" hôm đi Huế vừa rồi nên video không được đẹp. Mong các bạn cảm thông cho.

NGỌC LÂN



Được sửa bởi ngoc lan ngày Wed Dec 10, 2014 10:37 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeTue Dec 09, 2014 6:19 pm

     Hai năm nhìn lại một chặng đường mà huequochoc6774 đã tạo ra, gặp lại bạn hiền, nhớ lại những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, vui buồn kể sao cho xiết. Nhất là trang huequochoc6774 của Vinh Ròm : những chuyện VUI, LẪY hay xuất hiện nhưng nói chi thì nói cuối cùng cũng đổi giận làm lành để trang ni còn vui đùa trong lúc tuổi về chiều.
     Hỡi các anh em QUOCHOC 6774 hãy nắm tay chơi đùa với nhau để mai kia mốt nọ : Không còn được đùa, giỡn bên nhau và không còn ngồi lại uống một ly bia tâm sự, cà khịa chuyện tầm phào thì lúc đó TIẾC...TIẾC, vô cùng TIẾC lắm. Mong các ÔN đừng Lẫy nữa để có sân chơi trong lúc tuổi già.

LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Hai Năm Nhìn Lại    Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeWed Dec 10, 2014 8:47 am

 Hai Năm Nhìn Lại  
     Đường đời vẫn tiếp tục trôi theo dòng thời gian của cuộc sống, không có điểm dừng, sau mỗi đoạn đường đã đi qua khi ngoái nhìn lại, lòng mình cảm nhận bồi hồi chen lẫn hạnh phúc khi tìm gặp được bạn học xưa cũ QUOCHOC6774 mến yêu, sau hai năm gặp lại nhau, bạn cũ vẫn như xưa, vẫn cái tính nết chọc phá nhau, nhớ - thương - hờn - lẫy vẫn còn đó, khi chén rượu lúc ấm trà hay cốc coffee ấm áp cái tình bạn cũ, rủ nhau đi tìm hát cho nhau nghe, đi tìm cái ... của lạ của cuộc đời, tìm thăm nhau khi có Hiếu - Hỷ, những kỷ niệm vui buồn của hôm qua, hôm nay và cả ngày mai chúng ta đều cùng nhau chia sẻ.
      Hai năm nhìn lại, ta có được nhiều niềm vui với bạn cũ, biết được nhiều hoàn cảnh sống của mỗi bạn khắp bốn phương trời. Cuộc sống là một cuộc rong chơi, hãy rong chơi vì cuộc sống quá đẹp, vì có những người bạn Huequochoc6774 quá dễ thương !

NGUYỄN VĂN PHÚC (Truồi)
Sáng mùa Đông xứ Huế 10/12/ 2014

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeWed Dec 10, 2014 11:32 am

Kính gởi: anh Ngọc Lân
     Cám ơn anh đã bỏ nhiều công sức để tổng hợp những hình ảnh sinh động, kỷ niệm nghĩa tình và cảm động, tiêu biểu cho những hoạt động của anh em trong thời gian qua.
     Biết anh ở xa và đang rất :"Mong chờ để được tiếp tục cùng các bạn vui vẻ trong những năm tháng còn lại khi tuổi già ập đến".
     Mình trân trọng thông báo sớm một thông tin để anh rộng đường xoay xở và có thể thực hiện được ước mơ của mình.
     * Ngày 11/01/2015 là ngày Cu Út (Đà Nẵng) - Don Lợi được tròn tuổi 60.
     * Ngày 13/01/2015 là ngày anh Đỗ Văn Đức (Tây) tròn vo 62 Xuân già.
     - Nhân kỷ niệm ngày trọng đại : Mừng ngày được sinh ra của hai nhân vật trứ danh này, một tiệc mừng Sinh Nhật sẽ được kết hợp tổ chức hoành tráng tại Đà Nẵng vào lúc 16 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2015 tại địa điểm : Sẽ được thông báo sau.
     Vậy Vinh tui mạn phép báo cho anh được rõ sớm để anh có đủ thời gian : Đặt vé máy bay, "In thêm tiền", "Rỉa" ví của Mệ ... Nếu làm được điều này thì cơ may gặp nhau của tụi mình là rất cao.
     - Khuyến cáo : Anh nên cù rủ ông địa chủ Tánh Linh cùng đi và chớ dại ve vãn anh Sơn Xà Bang, vì hắn đang ở trong tình trạng "Treo mỏ" vô thời hạn.

Thân chào anh - Vinh Hồ
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeWed Dec 10, 2014 12:01 pm

TRANH KHÔNG LỜI

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Ve_zpsa4202aed

Đúng vào dịp đầu năm mới (Tây) cuối năm cũ (Ta) có lẽ anh Đức (Tây) nhà ta sợ bị ảnh hưởng bởi vụ T v T nên anh quyết định xả kho rượu ngoại của anh. Vậy vì cớ gì mà không tham dự, chẳng phải là "phí của giời" sao? Lại còn có món hàng mà anh Giong Ho nhà mềnh đặt tên là "ĐỘC" nữa chứ! ô là la! không thể không có mặt, phải khôn mấy ôn? Không những tui sẽ phải có mặt (Quân tử nhất ngôn mà lị!) mà tui còn tìm mọi cách lôi kéo mấy ôn quan đại thần ở Huế vô tham dự nữa kìa. Tiếc là đi máy bay không mang theo được cái "bic-kê Zippo" của anh Phước tặng năm rồi, không có mà lấy le với "CHTN thị Minh Độc" thôi! không biết ra ngoài nớ anh Phước có thí cho một cái nữa khôn?
Thôi thì! ..... Hãy đợi đấy!

THẰNG HAM MÓT

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeThu Dec 11, 2014 11:14 am

Mấy bữa nay tôi ngồi đây im lặng, lo "tu tâm dưỡng tánh" lo công ăn việc làm, lo câu tôm câu cá, cố tình không nghĩ gì đến Việt Nam, thấy buồn mỗi khi nghĩ đến vì không biết ngày nào mới về lại, rất nhớ tới Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Long An... và áo xanh, áo đỏ, áo đen… nhưng mấy anh ở Đà Nẵng nào để tôi yên, bữa thì gà đen gà đỏ, bữa thì rượu tây rượu ta, hàng "ĐỘC" cũng đem ra hết dụ bạn bè, mấy ôn ở Huế đã có mặt, nay anh chàng vừa HAM MÓT, vừa thèm phao câu ở Sài thành  sắp sữa ra, và nghe đâu bác Tam cũng sẽ về làm tôi rất nóng mặt, hàng "ĐỘC" chắc bị mấy anh, mấy  thầy, mấy bác chiếm hết còn chi nữa, buồn quá....
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitimeFri Dec 12, 2014 6:42 pm

Chúc mừng Tây Đức, Đon Lợi.
    Mặc dù Vinh tui không có thẩm quyền để mời sinh nhật của hai bạn. Mình chỉ thông báo sớm và làm "Cò mồi" mà thôi. Vậy mà một con cá bự THUDUC đã hớp tớp đớp mồi. Xin chúc mừng hai anh đã có mối mở hàng đầu tiên, hy vọng sẽ đắt khách trong ngày hội sắp tới.
    Chúc mừng anh Ngọc Lân có cơ hội để thực hiện được ước mơ của mình :"được tiếp tục cùng các bạn vui vẻ trong những năm tháng còn lại khi tuổi già ập đến". Nhưng anh cũng đừng mơ ước hão huyền khi MƠ :"Không những tui sẽ phải có mặt (Quân tử nhất ngôn mà lị!) mà tui còn tìm mọi cách lôi kéo mấy ôn quan đại thần ở Huế vô tham dự nữa kìa". Anh nên nhớ cho rằng "Cục Lẫy" của mấy Ôn Huế ni là bự chảng và thời gian "LẪY" là vô hạn định chớ không phải chỉ 9 giờ như anh.
    Còn anh John Hồ cũng chớ bi quan, lo lắng làm gì cho tóc mau bạc. Anh Phước Huỳnh và Đon Lợi đang quản lý chặt "kho hàng độc bất tận", cái gì ăn thì ăn, để "CÚNG" thì "CÚNG" đã phân định rạch ròi, không được lộn xộn. Mong anh cứ an tâm mà vui vẻ với Mệ.

Vinh Hồ


   
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI   Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Huequochoc6774 : HAI NĂM NHÌN LẠI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HỘI XÍCH LÔ huequochoc6774
» CHIA SẺ NIỀM VUI
» Đề xuất LOGO huequochoc6774 (vui)
» HỘI NGỘ huequochoc6774 tại PHƯƠNG NAM
» huequochoc6774 GẶP MẶT ĐẦU NĂM ẤT MÙI 2015

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến