huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NỐI VÒNG TAY LỚN - HUEQUOCHOC67-74

Go down 
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NỐI VÒNG TAY LỚN - HUEQUOCHOC67-74 Empty
Bài gửiTiêu đề: NỐI VÒNG TAY LỚN - HUEQUOCHOC67-74   NỐI VÒNG TAY LỚN - HUEQUOCHOC67-74 Icon_minitimeFri Mar 06, 2015 3:32 pm

NỐI VÒNG TAY LỚN
Những ngày qua từ Huế - Đà Nẵng đến Tp HCM hoà chung mọi người trong dịp đón Xuân Ất Mùi các bạn HueQuochoc67-74 đã có nhiều, rất nhiều buổi gặp mặt rất vui, rất đông đủ và rất đáng trân trọng.
Đọc nhiều bài viết của các bạn trên diễn đàn, nhìn ngắm những hình ảnh của các bạn post lên diễn đàn, lên facebook, được nghe tiếng nói cười của các bạn khi gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại thật là vui và hạnh phúc khó tả được. Lắm lúc tôi cứ ngồi một mình bên ly café, bên khói thuốc lá mà cứ nghĩ miên man về những phút giây gặp gỡ đó để rồi cười một mình khiến nhiều người thân xung quanh lấy làm lạ lùng, khó hiểu. Chỉ có mệ là hiểu: “ Coi bộ anh tính đi Huế nữa hả?”. Thú thật là đúng thế! Nếu kiếm ra được chiếc vé đi về thích hợp thì hôm mồng 7 Tết tôi đã có dịp cùng các bạn hát chung bài hát “Nối vòng tay lớn” của bác Trịnh rồi. Tiếc thật!
Nghĩ về Huế là nghĩ về nhiều người, nghĩ về các bạn cùng học trường Quốc học một thời. Song giờ đây tôi bớt nhớ về kỷ niệm xưa mà lại nhớ tới những người bạn được gặp lại mấy năm gần đây, có lẽ những kỷ niệm xưa đã cùng nhau ôn lại nhiều rồi, giờ đây có nhớ chăng là những kỷ niệm năm ngoái, năm kia. Những lần gặp nhau khá kỳ lạ, bất ngờ và không ít ngẫu hứng. Phải chăng đây là tình cảm chung của những người đạt mốc 60 tuổi.

Sáu mươi xuân ấy qua có hay?
Chơi vơi lặn lội tháng qua ngày
Liêu xiêu mòn gối chân anh mỏi
Đêm về trở giấc nặng đôi tay.

Sáng đi hừng nắng buồn - tan- biến
Chiều về ngã bóng vui - hát - say.
Người băng qua ngõ ngu ngơ đếm,
Ta vỗ nhịp đàn đợi ... hàng cây.

Và .. đúng như vậy. Tôi nhớ gần đây có một người bạn hô to: thời gian không còn nữa, các bạn ơi! Chợt nghĩ bạn ấy chỉ hơn tôi một tuổi thế mà bạn nghĩ sâu xa thật và tôi cầu chúc cho các bạn luôn được nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui trong đời sống hàng ngày thông qua những lần gặp nhau. Dù đông người hay chỉ dăm ba bạn, được đùa giỡn, được cãi nhau, được giận hờn vu vơ thì thật là hạnh phúc.
Xin tổng hợp một số hình ảnh của các bạn qua một video “NỐI VÒNG TAY LỚN – HUEQUOCHOC 6774” gởi đến các bạn và mong rằng qua video các bạn sẽ hiểu thêm một chút về tôi, về người mà có một anh bạn gọi là “Kẻ tha hương đi tìm nụ cười”.



Xin cảm ơn trường QH, cảm ơn đời đã cho tôi những người bạn tốt, những người bạn dễ thương và chân tình .
Thủ Đức, một chiều cuối Xuân.

KẺ THA HƯƠNG ĐI TÌM NỤ CƯỜI

Về Đầu Trang Go down
 
NỐI VÒNG TAY LỚN - HUEQUOCHOC67-74
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TƯỢNG ĐÁ VỌNG PHU QUỐC HỌC

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến