huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Thời gian - Kí ức!!!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Nguyenvanvinh2456

Nguyenvanvinh2456


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 22/08/2013

Thời gian - Kí ức!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Thời gian - Kí ức!!!   Thời gian - Kí ức!!! Icon_minitimeThu Aug 29, 2013 11:47 pm



Thời gian - Kí ức!!!
         Ngày nớ… với ngày nớ… và ngày nớ mãi dẫn tháng ra đi.Tháng đi – tháng trở lại – rồi tháng về…,để một năm qua đi theo vòng quay Trái Đất.Ta Bạn và Tôi một thuở thời ngây thơ – dại  + khờ - hồn nhiên Ta đi học.Quốc Học thân thương ơi! Ôi đã là dĩ vãng trôi theo dòng thời gian nhẹ nhàng – êm ả chảy,những ngày nớ xa vời cho ngày ni ngoảnh lại,lặng lẽ thấy trong ta cõi ký ức đi về “Bạn và Tôi” đi học.
        Dưới mái trường QH thân thiết chừ ri,ngày nớ… để biết bao nhiều điều không kể hết,nào buồn.. nào vui… nào yêu thương và nào là giận hờn vu vơ rứa mà vẫn thiếu… thiếu điều chi mô nữa hè? Ừ! Nhất Quỷ nhì Ma còn thua thứ ba thằng nớ (con nớ) học trò… Nhớ những “Ngày xưa Hoàng Thị” bạn hóm hỉnh – bạn tinh nghịch – bạn trầm mặc – đơn phương mãi đợi chờ bên vỉa hè Lê Lợi… Những tà Áo Trắng,có áo trắng theo tháng - có áo trắng mủm mỉm – mà dễ ghét mi hí! Có áo trắng hồng hồng mắc cỡ,bởi Ấy dễ yêu… Ấy dễ thương… với Ấy là của Mi? Còn Ấy nớ là của Tao.Mỗi niềm háo hức vào không gian bao nụ cười có duyên rồi cũng vô duyên cho những chiều tan học.
        Niên khóa 67-74… những bước chân đi học,Bạn và Tôi đến trường từ dại khờ - hồn nhiên rồi tập tành lớn… có mái tóc làm duyên óng ả - có mái tóc lịch lãm rất thư sinh và cũng không thiếu mái tóc lười biếng vì quá gạo… Thưở thời Bạn cùng Tôi đi học, một quãng đời cũng Bão tố - cũng Mưa sa – cũng Nắng hè oai bức cho phượng nở chia tay,và cũng có âm thanh buồn bả chiến tranh nổ… Bạn ở lại… mừng tiễn bạn ra đi… cố học tốt cho gương Hùng Vương vĩnh cửu.
        Ngày nớ xa rồi!  Bạn và tôi vẫn bước theo vòng quay Trái Đất không ngừng lại,mặc với mặc dù một cõi nào chăng nữa? Bạn và Tôi vẫn phải đi và đi mãi… đến ngày ni điểm lại trong hội tụ “diễn đàn huequochoc”, có bạn thành danh… bạn thành đạt… bạn thành Tro,và cũng có bạn thành bụi đường bám víu.Chao ơi! Rứa mà Tao với Mi tưởng không bao giờ gặp lại,bởi Trái đất Ta mãi sống vẫn còn quay…Té ngày ni vời chừ ri vui hè “Bạn và Tôi” với bạn nớ…bạn nớ và… và bạn nớ!
Hello, one – two – three… so so Beer để đong đầy tình thân ái “ Diễn đàn huequochoc6774”

Nguyễn Văn Vinh (12A2)
Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

Thời gian - Kí ức!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời gian - Kí ức!!!   Thời gian - Kí ức!!! Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 12:30 pm

                                         
                                              Chào bạn Nguyễn Văn Vinh
                         Mình rất vui khi thấy bạn tham gia vào diễn đàn này.Mong
                         bạn viết nhiều bài hơn nữa cho mình và các bạn đọc với nhé.
                         Hẹn gặp bạn vào ngày dự đám cưới con gái bạn Ngọc Quỳnh.
                                             Thân ái-Trần Tiễn Thắng
Về Đầu Trang Go down
Nguyenvanvinh2456

Nguyenvanvinh2456


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 22/08/2013

Thời gian - Kí ức!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời gian - Kí ức!!!   Thời gian - Kí ức!!! Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 6:43 pm


Cám ơn và hẹn gặp lại!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thời gian - Kí ức!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thời gian - Kí ức!!!   Thời gian - Kí ức!!! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Thời gian - Kí ức!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIẬN VÀ KHẮC CHẾ CƠN GIẬN
» DỰ LỄ QUĂNG NÔI CHÁU NỘI của THÔI BÌNH THUẬN
» GIAI NHÂN CÁC THÀNH VIÊN huequochoc6774
» MỜI THÔI NÔI.
» NHỚ HUẾ QUÁ ĐI THÔI !

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến