huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-

Go down 
+4
nguyenngocson
tranvanhieu
tribui
Hồ Văn Vinh
8 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeWed Feb 06, 2013 7:07 pm

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 
      Sau lễ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm Tân Hợi (5/4/1971). Cả liên lớp 9 và 2 lớp 10 được đi cắm trại tại Tân Mỹ, Thuận An Huế thời gian 2 ngày.
     Các lớp tập trung tại sông Hương,phía sau bia Quốc Học.
     Toàn thể học sinh được di chuyển bằng tàu Hải Quân Giang Đoàn 32 đến Cảng Tân Mỹ - Thuận An.
     Lớp 9/1 do thầy Bùi Hữu Bính quản lý.Trong hình có 2 em nhỏ,là con của thầy Bính.
     Các bạn có thể tìm ra hình của mình ở đâu không?
     Bạn Võ Ngọc Châu,Tôn Thất Phước hồi đó sao mà suy dinh dưỡng thế

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 1410
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 1010
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 0310
      Trong hình,Vinh còn nhận ra:Đồng Sĩ Hanh đội mũ trắng đang đứng dựa vào cây dương liễu ăn cơm, Võ Ngọc Châu ngồi sau, đội mũ đen, đưa chén đũa lên trời.
     Thầy Bùi Hữu Bính ngồi ăn cơm cùng các học trò mình và hai con. Đã hơn 40 năm rồi, còn gì.

Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeSat Oct 11, 2014 7:52 am

Bắt liên lạc với con trai của Thầy Bùi Hữu Bính
     Sáng sớm hôm qua 10/10/2014, trên diễn đàn có thêm một thành viên mới đăng ký mang tên tribui. Mình cứ phân vân mãi không biết tên của ai mà lạ như ri. Rồi mình cũng kích hoạt để tribui gia nhập thành viên mới của diễn đàn mà không hề biết lai lịch. Khoảng hơn 10 giờ mình lại nhận một cuộc điện thoại lạ gọi đến.
    - Alo, Vinh Hồ nghe đây.
    - Chào anh, anh còn nhớ thầy Bính và em không? Em là Trí con trai thầy Bính cùng tham dự trại tại Tân Mỹ, Thuận An năm 1971 cùng lớp các anh đó.
    - Ồ, chào em, thầy cô có khỏe không? Trước đây thầy ở 11B đường Hòa Bình, đi vào con hẻm nội bộ là đến nhà thầy đó. Tụi anh Vinh, Sĩ Hanh, Ngọc Châu, Khắc Thành,Tuấn Vũ ..., thường đến nhà thầy chơi, đánh bóng bàn, ăn cơm và quậy thầy cô nhiều lắm mà ...
    - Dạ, em nhớ chứ, lúc đó em mới 7 tuổi, à anh Hồ Văn Lương nay ở đâu?
    - Hồ Văn Lương đã "đi họp" cách đây hơn 10 năm rồi. Em đang làm gì ở đâu?, có mấy cháu...
    Em Trí đã ngỡ ngàng và rất buồn khi nghe tin Hồ Văn Lương đã "giã từ gác trọ".
    - Tại sao em biết Diễn đàn này vậy. Tháng trước tụi anh có gởi cho thầy một đặc san Huế Quốc Học ... một thời để nhớ, không hiểu thầy đã nhận được chưa?
    -Tình cờ em biết được trang này, nhìn thấy hình ảnh của các anh, ba em, hai đứa em đã qua hơn 40 năm với những cảm xúc dâng trào. Ai đã giữ được những hình ảnh đó vậy anh? Em vẫn còn lưu giữ những ảnh này, để em Scan lại rồi gởi cho anh nhé. Em ở tận Long Xuyên lâu lâu mới về thăm gia đình nên em không biết (vụ đặc san).
    - OK.
    Rồi mình nhận được những ảnh của em đã lưu giữ hơn 40 năm cùng những tâm sự qua email
    -" Thật vui và nhiều cảm xúc khi gặp các anh qua mạng đã hơn 40 năm rồi. Em có 1 cháu đang học Y khoa Saigon. Em là BS khoa tim mạch tại BV Long Xuyên, sẽ dự hội nghị tại Đà Nẵng từ 11-14/10 sắp tới. Chắc chắn sẽ gặp anh để nói chuyện ngày xưa".
     Em Trí

Ảnh của em Trí đã lưu giữ hơn 43 năm
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_9610
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_9612
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_9611
    Cu Trí năm xưa nay đã là một Bác Sĩ khoa Tim mạch ở tuổi 50 tại bệnh viện Long Xuyên, có con là SV trường đại học Y Khoa Sài Gòn. Ôi! thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã hơn 43 năm rồi.
    Nhất định sẽ gặp lại em để Ôn lại ngày cũ - những ngày của một thời học sinh tươi đẹp đã qua.

Hồ Văn Vinh.
Về Đầu Trang Go down
tribui

tribui


Tổng số bài gửi : 2
Join date : 10/10/2014

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeSat Oct 11, 2014 10:44 am


     Như vậy là châu về hợp phố anh nhỉ? Cô em gái của em trong hình là Minh Hà lúc đó 6 tuổi. Hà định cư ở Mỹ (Houston) với gia đình chồng từ 1998. Em vừa gửi thêm mấy hình đợt đi Tân Mỹ năm đó. Có bao giờ mình hẹn gặp nhau tại Tân Mỹ một lần nữa không nhỉ?
     Trưa qua em có gọi anh Châu (em ruột anh Châu học tiểu học chung lớp em, cũng vừa gặp lại từ 1977 - 37 năm !!!) để hỏi số admin anh Vinh mà chưa được nên gọi anh Dũng (Huế) và biết số anh Vinh đó. Ba em sẽ đi Huế từ 19-26/10 có việc gia đình, hy vọng sẽ gặp mấy anh.
     Chúc diễn đàn nhiều niềm vui.

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_9615
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_9617
Ảnh các thầy
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_9618


Cu Trí.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeSat Oct 11, 2014 7:21 pm

Một cuộc hội ngộ trên huequochoc6774 thật độc đáo và tuyệt vời. Biểu dương thành tích của anh Vinh ròm, Thân  chào "cu Trí" trại sinh của trại lớp 9/1 năm nào. Mong "bác sĩ tim mạch" liên hệ anh Vinh để kết nối cùng học trò của thầy Bính tại Huế trong đó có "bệnh nhân tim lạnh" Hiếu 1.0 này.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeSun Oct 12, 2014 10:35 am

VÀI LỜI CÙNG BÙI TRÍ.

Trước tiên cho anh gởi lời kính thăm Thầy, cầu mong thầy sức khỏe vẫn mãi tốt, kính chúc thầy an khang trường thọ để vui vầy cùng con cháu trong những năm tháng về chiều.
Anh và nhóm bạn hữu trong nhóm huequochoc6774 rất vui mừng khi thấy em tham gia trên diễn đàn, qua đó để được biết về người Thầy Hướng Dẩn lớp mình bây giờ của ngày ấy...
Thân ái chào em! chúc em và gia đình vui khỏe hạnh phúc, thành đạt trong công việc.

NGUYENGOCSON.
(Trong hình chụp ở Tân Mỹ, thằng nhỏ con đứng sau Lê xương Đạt và Duy Bang là anh đó Cu Trí!)
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeSun Oct 12, 2014 6:17 pm

CÁM ƠN "CU TRÍ"
     Đã hơn 40 năm, ký ức của chuyến dã ngoại hôm nào vẫn còn trong Anh. Cám ơn Em đã khơi lại bếp lữa hồng, hâm nóng lại những trái tim U60 này. Mong Em thường xuyên ghé thăm diễn đàn.
     Cho Anh gửi lời thăm hỏi tới Thầy Cô, cầu chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe. Hẹn gặp Em giữa Sài Gòn.

LÊ TUẤN VŨ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeMon Oct 13, 2014 6:56 am

Cuộc hội ngộ thật đặc biệt.
  Chiều 12/10/2014 "Cu Trí" đã đến thăm mình tại nhà chứ không chịu hẹn gặp ở một nơi thuận tiện khác. Thật cảm động khi em ôm chầm lấy mình cùng nỗi hân hoan vui mừng của hai người. Vài lời thăm hỏi, ôn lại chuyện cũ. Mình cũng được nói chuyện với thầy Bính hơn 20 phút, sau cùng em nói :"Em gởi anh chai rượu ni để khi các anh gặp mặt uống mừng chúc sức khỏe các anh, đây là chút tình của em nhớ đến các anh...". Mình tặng em cuốn đặc san Quốc Học một thời... làm em bất ngờ và cảm động. Thầy Bính cũng rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhóm đã thực hiện được cuốn đặc san.

Hình ảnh lưu niệm tại nhà.
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_2128
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_2129
Cu Trí năm xưa
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Cu_try11
"Cu Trí" hôm nay - chiều 12/10/2014
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Try11
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- R10
Rượu, nhưng ... chưa được mở. Chờ,..., Chờ ...
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Img_2130
Vinh ,Trí và Phước Nổ cùng hàn huyên tâm sự chuyện ngày xưa.
  Lực lượng tại Đà Nẵng hiện tại quá mỏng do Tây Đức và Don Lợi đã "quẹo chấu" 2 ngày trước đó, đành phải "triệu tập" Phước Nổ từ Huế vào để tiếp khách .

Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeMon Oct 13, 2014 8:01 am


      Ê Vinh ròm. Chai riệu của Cu Trí Long Xuyên tặng cho các anh để chúc mừng sức khỏe sau 40 năm mới gặp lại, Lão và Lý Xè đề nghị để chai riệu lại để nhớ thằng em lưu lạc phương xa vẫn tìm lại thời tuổi thơ.

LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeMon Oct 13, 2014 9:15 am

DUYÊN KỲ ...LẠ!
    Sáng nay, 1.0 tui nhận một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe như thường ngày của Lão chèo đò, lại nghe Lão noái thêm: - "Nhớ để lại CHAI RIỆU chia 3 phần cho 3 miền...". Tui chả hiều đầu cua tai nheo chi. Đến khi mở máy mới phát hiện CHAI RIỆU của TRI BUI tặng.
    Cũng ngày hôm trước một ngày, 1.0 tui cũng nhận được 01 CHAI RIỆU của một người đem tới rồi noái sẽ có người đến nhận nhân dịp sinh nhật...của con chuồn chuồn, theo tui được biết chai riệu ni có xuất xứ từ xứ sở của con Kan-gu-ru. Tui nghĩ rằng thằng HENNESSY và thằng CHIVAS ni có vẻ KHÔNG HỢP nhau mà lại GẶP nhau một cách lạ kì, âu đó cũng là một cấy DUYÊN, noái theo ngôn ngữ hiện đại gọi là "HỢP CẠ". Tui tự quyết là phải để lại không cho ai nhận cho tới lúc mô thằng Hen và thằng Chi ni đối đầu nhau.
    Lão chèo! Lão với tui có vẻ cũng...HỢP CẠ nhau nhẩy.
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Zleyaf
1.0    
Về Đầu Trang Go down
tribui

tribui


Tổng số bài gửi : 2
Join date : 10/10/2014

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeWed Oct 15, 2014 9:51 pm

Kính gởi các anh qh6774
     Mấy ngày ở Đà Nẵng qua nhanh như chớp mắt. Trời thì mưa sụt sùi nhưng lòng thì ấm áp bởi cuộc hội ngộ lạ lùng, phải nói là nhờ internet nên "như không hề có cuộc chia ly". Cứ như sống lại năm 1971, dù ký ức cậu bé 7 tuổi ít nhiều đã nhạt nhòa theo năm tháng. Thật cảm động khi anh Vinh đã ra tận sân bay đưa tiễn cậu em hậu sinh. Xin gửi lại các anh tấm hình tại sân bay. Tam biệt ĐN. Hẹn gặp lại Tân Mỹ-Thuận An một lúc nào đó

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- <a href=CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Sanbay10
Em Trí
Về Đầu Trang Go down
trquangmua

trquangmua


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 24/10/2014

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: cắm trai Tân Mỹ   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeFri Oct 24, 2014 4:27 pm

Anh Hồ Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Sơn ,Trần Văn Hiếu những "chuyên gia soi rọi"
tìm cho ra tui đang ở chổ nào trong tấm hình nầy

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 2vaz4av

LONG55
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeFri Oct 24, 2014 5:28 pm

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 35je6p1
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeTue Nov 04, 2014 8:53 pm

Giỏi! không hổ danh Vinh Bươi, tui cố tìm nhưng thấy bí không lên tiếng ấy vậy mà anh này moi ra được mới hay chứ! Tui cũng tìm cho ra cái thằng tui trong tấm hình kỷ niệm khó quên này nhưng lờ mờ khôn biết có phải khôn? vậy nhờ anh Bươi tìm giúp được không? Có phải hắn đang thò đũa gắp đồ ăn khôn rứa Cu Bươi?!
Cu Son.
Về Đầu Trang Go down
trquangmua

trquangmua


Tổng số bài gửi : 68
Join date : 24/10/2014

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Cắm trại Tân Mỹ ( Thuận An )   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeTue Nov 04, 2014 9:33 pm

Chú Sơn ơi ! Vinh Ròm đoán sai bét rồi...Tấm hình nầy mình nhớ rõ lắm :
- Nguyễn Văn Hữu, Lê Duy Bang , Ngọc Sơn, Trần Quang Mua ...ở cùng một tổ.
- Cái quần tắm mình mua ở Đà nẵng trước khi đi trại có màu xanh sọc trắng

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- 2dc5md1


CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- V4qgz5
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeTue Nov 04, 2014 9:42 pm

Rứa là xí lộn! té ra Cu Bươi khôn bươi đúng à? mừng cho Sondi đã nhận ra được thằng ưa thò đũa... nếu đúng cám ơn Eng Long55. Ước chi Eng vô thôn Xè tui đãi ngộ một chầu.........
Lý Xè.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeWed Nov 05, 2014 3:01 pm

Thân gởi chú Ngọc Sơn
      Về việc tấm hình của em "Quang Mua đang ở đâu trong tấm hình này" không phải là mình không biết hắn ở đâu, nhưng mình giả bộ chỉ qua đứa khác để hắn tức mà lên tiếng đó thôi, vì có chỉ đúng hắn cũng không thưởng gì cả (hắn đã từng xù nhiều lần rồi). Nhân đây mình lại có dịp kể lại câu chuyện xưa, chuyện về hai cái quần này. (Hắn đã kể rõ vụ này cho mình biết từ dạo đó và hắn tưởng mình đã quên)
     Hơn 43 năm về trước khi mới vào lớp 9/1, hai tháng đầu không hiểu sao mà hắn học hành bị sút kém hẳn so với lớp 8/1, từng bị bác Nhuận "tẩn" cho nhiều trận vì tội không chịu lo học mà thường thường tò tò trên những chiếc xe đò số 8 cùng Tuấn Vũ để chọc ghẹo các em Đồng Khánh (hắn ranh mương quá sớm). Một lần, nhân dịp bà chị cùng ông anh rể của hắn (đại úy quân đội đóng quân ở Đà Nẵng) ghé thăm, nghe ông già than phiền về việc học hành  quá tệ của hắn nên đã an ủi ông già cùng động viên và đã hứa với hắn :
     - "Em phải ráng mà học cho giỏi ..., nếu em mà đứng vị thứ từ 1 đến 5 thì anh chị sẽ thưởng cho một chuyến đi Đà Nẵng chơi cho biết"
     - Hắn đã tự biết mình đang ở đâu rồi buồn rầu than thở : "Em làm răng mà rớ tới những vị thứ đó được, tụi bạn em nó học giỏi lắm em không dám mơ tới mô"
     - Ông anh rể của hắn đành "hạ giá" :"Rứa thì ráng trụ lại ở vị trí thứ 5 đến 10 cũng được", hắn cảm thấy có chút ánh sáng le lói ở tận cuối đường hầm.
     Dù sao hắn cũng suýt được sớm hưởng phần thưởng do anh chị hắn đã hứa. Nhưng ...
     Qua tháng 12 và 1, kết quả học tập của hắn tiến bộ rõ rệt và có cơ sớm được toại nguyện (Hắn học hành không đến nỗi tệ, chỉ vì cái tội ham chơi và ranh sớm mà thôi).
     Nhưng khi còn 5 ngày nữa để cọng điểm thì sổ điểm đột nhiên biến mất. Công bằng mà nói cả lớp 9/1 năm đó ai ai cũng biết là thằng Xinh tặc đã nhúng tay vô nhưng làm sao mà tìm ra chứng cớ. Lúc đó hắn đã tức tối và "oán hận" thằng Xinh đến tận xương tủy - đã làm hắn mất đi một dịp đi Đà Nẵng trong tầm tay mà anh chị hắn đã hứa.
     Hắn không sờn lòng, qua hai tháng tiếp theo rồi hai tháng sau nữa hắn đã đạt được vị trí thứ 7 rồi 8 chi đó (khá đó nghe).
     Sau lễ Hùng Vương, trường Quốc Học tổ chức cho học sinh (8 lớp) đi cắm trại tại Tân Mỹ 2 ngày. Trước khi đi Tân Mỹ, anh chị hắn mới có dịp để thực hiện lời hứa của mình, rồi chính anh rể hắn đích thân lái xe Jeep quân đội chở hắn cùng bà chị đi Đà Nẵng như đã hứa, nhưng hắn là một đứa quá ba lém - Nhân dịp này hắn lại đòi "CÂU" thêm 2 chiếc quần tắm thật đẹp và phải mua từ Đà Nẵng để làm quà kỷ niệm thì hắn mới chịu.  Thị Xã Đà Nẵng lúc đó không có gì đặc biệt, lại có phần dơ bẩn (con đường Nguyễn Tri Phương bây giờ - đi vào phi trường - lúc đó là bãi rác vô tận của quân đội Mỹ) nhưng cũng đã làm cho hắn thích thú và tự hào để khoe với bạn bè - đi một ngày đàng, học một sàng khôn - nên khi trở về hắn cùng anh chị quên hẳn chuyện mua quần. Khi xe đã lên tới gần đỉnh đèo Hải Vân hắn mới sực nhớ là anh chị đã quên mua quần cho hắn. Thật là nan giải, không lẽ phải quay lui. Vậy là hắn đành phải xử dụng chiêu "KHÓT", báo hại anh rể hắn phải bấm bụng quay xe trở lại Đà Nẵng để mua quần cho hắn, chỉ đến lúc đó hắn mới cười tươi như "Nghé".
     Đó, "sự tích" của chiếc quần tắm mà hắn đã mặc (trong hình) là như vậy đó và làm răng mà thằng Ròm ni không nhớ cho được, đúng vậy không chú Mua của tui.

Thằng ưa bị LẪY
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeWed Nov 05, 2014 8:34 pm

Hai cháu Bươi, Long 55 nghe Chú Sơn noái đây!
Chú rất mừng khi chộ hai cháu đã trưởng thành, đã biết kính trọng bậc bề trên mà lể phép gọi ta bằng Chú… Chú hứa khi mô chú đi Dinh về chú thưởng cho hai đứa cục cốm, cục kẹo gừng…Ở nhà hai đứa đừng gây lộn rồi đập bậy nhau nữa nghe chưa?
Chú noái với Cu Bươi như ri: chuyện thằng Cu Long lúc còn đi học chuyên môn chen lấn trên xe buýt số 8 để hửi mùi hương của mấy em ĐK thì ngày bửa chi mờ ai khôn biết, về chuyện ni chú đã cảnh cáo hắn trước cột cờ trường mình rùi, chỉ còn thiếu trên Phây nữa thôi… nên chi cháu đừng chọc hắn nữa, lỡ hắn lẫy rồi trốn vô rừng bẫy cu, bẫy chim thì tội nghiệp vợ con hắn nghe cháu!
Chừ thì chú xây qua Cu Long 55 mà noái luôn: Cháu cũng dư sức biết Cu Bươi là đứa thích moi móc thiên hạ, ưa "ganh ghét" lại thù dai… như chú đây mờ cho tới bây chừ hắn vẫn còn hậm hực vì hồi xưa đi học tiểu học, mấy con nhỏ cho chú mút cà rem còn hắn đứng trơ mỏ, huống chi cháu có tới hai cái quần anh rể cho để tắm xong thay cái khác, còn hắn chỉ có một cái tắm xong phải vô trong lùm lột ra vắt cho ráo nước rồi mặc lại biểu hắn khôn ganh răng được.
Thôi chừ ri nì! Hai đứa chơi với nhau cho hòa thuận nghe chưa? đừng có mờ như sừng với đuôi nữa nghe khôn hai đứa! chú mờ thấy hai đứa lộn xộn nữa là chú tống cổ cả hai vô thôn Xè cho đi tu luôn đó nghe! Chú noái rứa mờ hai đứa có hiểu chi khôn?!.
Chú Thọt.
Về Đầu Trang Go down
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitimeFri Nov 07, 2014 9:51 am

Thân gởi anh Trần Quang Mua cùng các bạn.
        Đã lâu Mùi tôi mới có dịp truy cập diễn đàn với cảm xúc vui buồn trái ngược : Buồn vì diễn đàn lúc này sao vắng vẻ quá mà không hiểu lý do vì sao. Vui vì cách thể hiện tình bạn trong việc đón tiếp và dự sinh nhật của Ngọc Lân, đặc biệt là sự hội ngộ của em Bùi Trí và tình bạn hơi gắn bó từ bài viết của ôn Ròm với anh Mua. Nhưng tôi cũng không khỏi có chút nghi ngờ về chi tiết anh đã "KHÓT" khi ông anh rể quên mua quần tắm cho anh - một người đã biết chọc ghẹo mấy O Đồng Khánh - mà không thấy anh xác nhận hay phủ nhận vấn đề này. Tui từng biết anh Hồ Giống đã từng khen hắn "có óc tưởng tượng phong phú" đó sao.
      Mong anh cho biết ý kiến để giải tỏa mối nghi ngờ này. Thân chào anh và các bạn, chúc diễn đàn có thêm nhiều bài viết hay và nhộn nhịp hơn.

Nguyễn Văn Mùi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-   CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN- Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CẮM TRẠI TÂN MỸ THUẬN AN-
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HỘI NGỘ SÀI GÒN, BÀ RỊA, BÌNH THUẬN, PHÚ YÊN, ĐÀ NẴNG, HUẾ
» Võ Đăng Tuấn (Bình Thuận) về Huế
» HUẾ, ĐÀ NẴNG & BÌNH THUẬN GIAO LƯU HỘI NGỘ
» GẶP MẶT VỢ CHỒNG BẠN ĐĂNG TUẤN BÌNH THUẬN
» ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Trường, Lớp-
Chuyển đến