huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Empty
Bài gửiTiêu đề: ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014   ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Icon_minitimeWed Oct 22, 2014 9:38 am

ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014
Ảnh do anh Trần Quang Mua chụp & chú thích.
ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 <a href=ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Img_7410
Cổng trường Quốc Học
ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 <a href=ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Img_7411
Bia chiến sĩ trận vong
ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 <a href=ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Img_7413
Sân trường Quốc Học bây chừ
ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 <a href=ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Img_7510
Bình phong long mã
ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 <a href=ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Img_7511
Con đường của bên ni và bên nớ
Về Đầu Trang Go down
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014   ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Icon_minitimeSun Oct 26, 2014 8:26 am

CẢM NHẬN TỪ NHỮNG TẤM HÌNH
      Trước hết rất cám ơn bạn Trần Quang Mua và bạn Hồ Văn Vinh đã cho mình được nhìn lại những hình ảnh quen thuộc, nơi mà một thời mình đã gắn bó và in sâu nhiều kỷ niệm. Tuy đã hơn 40 năm nhưng những hình ảnh này luôn in đậm trong ký ức, dù đang ở đâu và bất cứ lúc nào khi nhìn nó, nghĩ đến nó thì trong mỗi chúng ta đều dâng lên niềm xúc động khôn nguôi. Quang Mua với tay nghề amateur nhưng sắc sảo đã chọn những khung cảnh thật tiêu biểu, đẹp, rõ nét để ghi lại trong dịp kỷ niệm thành lập trường, khi nhìn mỗi tấm hình mình liên tưởng đến những gì đã xảy ra và cảm thấy thật thú vị. Không biết các bạn - nhất là các bạn ở xa Huế - có được cái cảm giác như mình không?
       Mình sẽ viết về những cảm nghĩ của mình khi được nhìn lại những hình ảnh hiện tại nhưng lại có dấu ấn của một thời để các bạn thư giản, cùng suy ngẫm và có thể cùng bày tỏ tâm trạng riêng lên diễn đàn này. Bài viết của mình sẽ gởi cho Admin Hồ Văn Vinh đăng tải. Một lần nữa xin cám ơn và thân chào các bạn.            

VÕ VĂN CHÍNH
Về Đầu Trang Go down
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014   ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Icon_minitimeSun Oct 26, 2014 12:08 pm

CẢM NHẬN TỪ NHỮNG TẤM HÌNH tt

    Với mình ấn tượng nhất là tấm hình “Bia chiến sĩ trận vong ” mà chúng mình thường gọi là Bia Quốc Học, hoành tráng, uy nghi, vẫn còn giữ được nét cổ kính cả về hình dáng lẫn màu sắc, nhìn lại nó bao nhiêu kỷ niệm như ùa về, lòng phơi phới như đang trở lại thời xuân sắc, đứng trước bia vẫn còn nhận ra cái cảm giác linh thiêng, trân quý ngày nào.
   Phấn chấn hơn là tấm hình về đoạn đường Nguyễn Trường Tộ nối dài, là ranh giới địa lý giữa hai ngôi trường nhiều duyên nợ và có bề dày truyền thống nhất đất kinh kỳ: Quốc Học - Đồng Khánh. Một con đường rất Huế, rất thơ, dịu mát và ấm lòng, mình cố hình dung những lần len lén bước chân theo một bóng hồng một cách vô vọng hay một lần liều lĩnh đứng chặn trước bánh xe đạp mini của một một cô học trò Đồng Khánh lớp 10 đang dấu mặt trong vành nón với vẽ e thẹn cọng thêm một chút giận dữ và sợ hãi, vội vàng dắt xe ra khỏi cổng bên của trường vào giờ tan học.
   Giờ đây ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa mà thấy luyến tiếc, đã có lúc mình  đặt cho mình câu hỏi “giá như” để tự trả lời : giá như ngày xưa mình bạo gan hơn một chút, giá như ngày xưa mình mạnh miệng như hôm nay, giá như ngày ấy không có những biến động vì chiến tranh… nhiều hình ảnh đã được vẽ ra để trả lời cho các câu hỏi trên, nhưng tất cả chỉ như là giấc mơ.!
   Thưa các bạn, cảm nhận nhiều lúc cũng thật trớ trêu, nếu ấn tượng nhiều về hai tấm hình trên thì mình lại có cảm nhận trái ngược về 3 tấm hình còn lại, vẫn nét tài hoa của người nhiếp ảnh, vẫn trung thực và sắc nét như hiện hữu nhưng mình thấy có một chút gì đó hụt hẫng, một chút gì đó mất mác và thậm chí là không thật. Không biết có phải vì cái tuổi U60 của tụi mình đã lẫn thẫn, hay vì sự khắt khe, ích kỷ, thái độ hoài cỗ và thiếu dũng cảm thích nghi với cái mới !?...
      Vẫn cái cổng trường quen thuộc bề thế ngày xưa nhưng nay sao lại thấy như mỏng mảnh và pha chút màu mè, màu nâu đó không phải là màu của vách tường Quốc Học xưa, những lá cờ nhiều màu sắc, những đường viền, hoa văn và những mảng tường sơn màu trắng không làm tăng thêm vẻ đẹp của cổng trường thậm chí còn làm lu mờ đi 3 chữ “TRƯỜNG QUỐC HỌC” rất đổi tự hào. Ngày xưa là học sinh của trường nhưng không dễ lúc nào cũng được đi qua cái cổng này, mỗi lần được đi qua nó là mỗi lần nhận ra ta đang bước vào một không gian đáng tự hào. Không biết các bạn trẻ chúng ta bây giờ có được những cảm nhận đấy không?
       Tấm hình về cái sân trường cũng vậy, không gian khoáng đảng và rộng rãi của sân trường như bị gián đoạn và thấy nhỏ bé hơn vì tầm nhìn đã bị chắn ngang bởi khu nhà 2 tầng được xây trên nhà chơi trước đây, cột cờ cũng được xây thêm một cái đối xứng. Mình cũng nhận ra những điều mới mẽ, có thêm, có được nhưng trong tâm thức, ký ức và cảm nhận mình thấy như đã thiếu và mất đi những hình ảnh không thể xóa nhòa của ngày xưa.
       Với tấm hình Bình phong Long Mã, hình như ngày xưa ít bạn quan tâm đến mặc dù đây là một dấu tích quan trọng, bây giờ bình phong đã được phục chế và tôn tạo hoành tráng hơn, tạo ấn tượng cho người xem và biết nó, thế nhưng với mình ấn tượng này không thật mạnh mẽ bởi sự cầu kỳ quá mức từ hình dáng đến màu sắc, nó khác xa với bức bình phong nguyên thủy làm cho những ai xưa kia đã một lần tìm hiểu và mục sở thị thấy xa lạ và không thật. Tiếc lắm thay!!
   Các bạn thân mến, mình bày tỏ tâm trạng của mình khi được xem những tấm hình của ngôi trường xưa nhân ngày thành lập khi đang ở xứ người xuất phát tự đáy lòng, có thể có những ý kiến trái chiều nhưng mong các bạn cảm thông mà bỏ qua cho hoặc cho mình lãnh giáo những cảm nhận riêng của các bạn.
   Với mình Quốc Học luôn là niềm tự hào, Quốc Học không thể mất đi trong lòng mỗi chúng ta, tình bạn của chúng ta cũng vậy tri kỷ và bất biến, tình bạn không thể thiếu trong lúc chúng ta đang ở đoạn cuối của cuộc đời. Niềm vui của tuổi già là những ký ức thời son trẻ, những kỷ niệm học đường, là tình đồng môn, tình bằng hữu. Hãy chung sức vì tình bạn cao cả, góp một phần dù chỉ là một tiếng nói, một cái bắt tay, một nụ cười … nhưng tràn đầy niềm tin và hạnh phúc để cùng nhau xây dựng, vun đắp cho ngôi trường có truyền thống hơn 100 năm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ từ giã cõi trần tạm bợ và mang theo tấm thân cát bụi nhưng những ký ức, những kỷ niệm của một thời nhất là thời son trẻ sẽ còn ở lại trong tâm tưởng của con cháu chúng ta.


VÕ VĂN CHÍNH
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014   ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Icon_minitimeMon Oct 27, 2014 11:12 am

Chính thân mến,
     Mình hoàn toàn đồng cảm với những suy nghĩ của bạn qua bài viết này. Nhất là những nhận xét hết sức sắc sảo về cái cổng trường Quốc Học hiện nay và dãy nhà hai tầng án ngữ làm hạn chế tầm nhìn từ ngoài vào. Mình cũng có suy nghĩ như bạn, chính dãy nhà này đã cắt vụn và phá vỡ không gian, cảnh quan thoáng đãng vốn có của trường Quốc Học xưa. Chưa nói đến thuật phong thủy, ngay cả về mặt thẩm mỹ thì cái dãy nhà này cũng không hợp một chút nào.
    Còn một điều cực kì lạ nữa là hình như từ xưa đến nay, từ  nhỏ đến lớn, qua thực tế cũng như được xem qua rất nhiều hình ảnh các ngôi trường tiểu học và trung học phổ thông ở trong nước và cả ở nước ngoài, mình chưa từng thấy có ngôi trường nào xây dựng khu vực kỳ đài mà có tới... hai cái cột! Hay là có mà mình chưa được "chộ"? Đúng là trường Quốc Học hiện nay có một "kỳ đài kỳ quái" thật!  
     Cám ơn bạn đã nói giúp mình những suy nghĩ mà từ rất lâu, mình muốn chia sẻ cùng tất cả.
    Thân chào và chúc bạn mạnh khỏe.

Thân: LÊ QUÝ TRI
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014   ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC - NHÂN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐẠI QUÃNG DIỄN NHÂN NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC."TỨ DÂN" Lớp 12A1
» ĐẠI QUÃNG DIỄN NHÂN NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC 26/12/1973."TAM GIÁO",LỚP 12B1
» ẢNH TRƯỜNG QUỐC HỌC NGÀY NAY
» THƯ MỜI GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
» NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Trường, Lớp-
Chuyển đến