huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: CUỘC GẶP GỠ LONG VƯƠNG Mon Oct 20, 2014 1:40 pm | |
| CUỘC GẶP GỠ LONG VƯƠNG Lão đang nghỉ mệt để tiếp tục chèo, gác mái chèo lim dim bỗng có 2 quỷ Dạ Xoa nhảy lên thuyền của Lão, lần ni tụi hắn khôn dám hỗn hào với Lão mà cung kính mời Lão xuống Thủy Cung đàm đạo với Long Vương. Lão rẽ nước theo 2 tên quỷ xuống thủy cung, đến nơi Long Vương mời uống nước, xong tuần trà Long Vương bắt đầu: - Răng mi có đi dự phó hội do tau tổ chức khôn? Lão thành thật trả lời : "Long Vương mà tổ chức thì Lão thuê tàu KILO chở các ngài trong ni ra tham dự" - "Nhưng tau noái năm ni tau kẹt, có lẽ về tham dự khôn được" - "Long Vương nên nhớ cái ngày Ôn tha mà Mụ khôn tha, Long Vương đã tổ chức thì Long Vương phải có mặt" - "Nhưng tau nói tau kẹt" - "Nhưng mà kẹt cái chi ? - "Răng mi hỏi nhiều rứa" - "Phải hỏi Long vương thôi, Lão thuê tàu ngầm chở tụi hắn đi mà khôn gặp mặt được Long Vương, tụi hắn đâu có chịu đi" - "Phải có tau mới được hỉ, nhưng tau có đám đệ tử lo cũng được rùi" - "Thôi, đám đệ tử của Ôn lôm côm lắm, Ôn biết khôn tụi hắn đi mời cho có lệ, ra đường tụi hắn đã nói 'ĐI KHÔNG ĐI KỆ CHÓ HẮN', như rứa, hỏi khôn có Long Vương thì đi mần chi BẰNG MẶT CHÓ KHÔN BẰNG LÒNG" Nói đến đây Long Vương vểnh râu trợn mắt hét lớn : "có thiệt vậy khôn?" - "Lão đâu dám noái điêu" - "Thôi để tau đi năn nỉ Lão Bà Bà, chứ Bà Bà hăm dọa tau, nếu tau đi thì phải đi luôn, tau cũng khôn biết mần răng, thôi Lão lên bờ chờ tin của tau" - Nhưng lão lại ra tối hậu thư :"chiều ni phải cho Dạ Xoa biết tin hí" Cuối cùng Lão chào tạm biệt, hẹn chờ để biết tin sau.
LÃO CHÈO ĐÒ ''HO'' | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CUỘC GẶP GỠ LONG VƯƠNG Mon Oct 20, 2014 8:36 pm | |
| Lý Xè tui cũng có vé tham dự, luôn cả chi phí tàu xe... Quá ưng cái bụng nhưng ngặt nỗi y như tình hình của Long Vương, Mệ dứt khoát khôn cho đi... có lẽ khí hậu ngoài nớ khôn được ôn hòa, mát mẻ nên chi Mệ noái đã đi thì đừng về... Lý tui buồn ghê! Xè. | |
|