nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: ĐI QUĂNG CỤC LẪY. Sun Aug 10, 2014 1:38 pm | |
| CÁC BẠN TÔI ƠI! Hôm từ Huế vô! Chưa kịp lấy lại thăng bằng lại vội vã leo lên mái nhà sửa lại giàn tôn do mưa và gió dử quá (ảnh hưởng của bão). Trưa ! Ăn chưa hết chén cơm lại nghe điện của Bố vợ kêu vào nhà có chút chuyện…Bị “Ông Gia” phàn nàn về chuyến ra Huế của mình chưa làm Ổng thỏa mãn những gì theo yêu cầu khi về làng vợ… Đội mưa về mang theo nổi ấm ức, dọc đường lại nghe “chuông đổ chùa xa” lật đật tấp xe vô hiên nhà bên đường móc điện thoại nghe, Cu Ròm gọi : Mi lên Diễn đàn chưa? Tụi nó nói chi mi tề…Lại chuyện gì nữa đây?! vừa đi vừa suy nghĩ, rà soát lại mình xem chuyến đi vừa qua mình đã làm gì để các bạn buồn… tuyệt đối không thấy vấn đề gì. Đẩy vội xe vào nhà, khởi động Laptop, vô Diễn đàn, đọc… Bực mình thằng Bươi ni thật, cả ngày đủ thứ ba dồn bảy dập, chưa kịp hoàn hồn nghĩ ngơi giờ thêm thằng này cắn thêm một phát đau điếng… điên tiết, giận thiệt. Ngồi xuống, gõ ngay phang lại cho nó một gậy… Mấy ngày sau! Đọc những lời chân tình góp ý, can thiệp từ mọi phía của Tri, Hiếu, Vũ, Tam… nghe lòng hơi lắng xuống, dịu lại… Nghĩ lại, mình là đứa luôn luôn muốn giữ gìn tình cảm anh em bằng hữu, là đứa thường lo sợ đánh mất những gì tìm lại được sau những mấy mươi năm, khi nào cũng muốn anh em xích lại gần nhau… giờ không lẽ vì một câu nói mà vội vàng chia xa, “li dị” sớm như rứa! Lại có đứa ganh ăn tức ở, thấy sướng khi nhìn và những tưởng nội bộ lủng củng, sắp có chia rẽ… của tụi này. Không ngờ sau khi "cào cấu", "cắn nhau" thì tình cảm lại tình cảm hơn… Có chuyến du lịch, hội nghị ”cấp côi” ở Đà Lạt, từ lời mời hấp dẫn của thầy La, Vũ Thảo khấu… nghe lời dụ khị của Ông chủ đồn điền TaLi cù rủ. Lại nghĩ từ nhỏ tới lớn chưa biết Đà Lạt ra sao, hơn nữa đây là dịp lên trên cao nguyên gởi luôn "Cục Lẫy" trên nớ chắc được… thế là xin phép Mệ kèm thêm tí bạc dằn túi và lên xe đi ... quăng ...
Xách Cục Lẫy đi quăng.
Vừa quăng xong Cục Lẫy xuống hồ Xuân Hương. Lý xè.
| |
|
trantienthang
Tổng số bài gửi : 47 Join date : 28/04/2013
| Tiêu đề: Re: ĐI QUĂNG CỤC LẪY. Sun Aug 10, 2014 4:55 pm | |
| Yêu cầu Sơn Lẫy xác nhận. Mong bạn tái xác nhận một lần nữa :
Bạn đã quăng "CỤC LẪY" thật, hay không?. Bạn có dám chắc là thầy Lân, Vũ thảo khấu không lén lượm lại đem về xài chớ ?. Nếu bạn xác quyết đúng như rứa thì Thắng này sẽ xúi thằng Vinh lau chau kể lại chuyện "Lẫy" của thầy Lân, Ngọc Anh, Vũ thảo khấu .v.v. cho các bạn cùng biết. Hay lắm đó.
Thắng hồi sinh.
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: ĐI QUĂNG CỤC LẪY. Thu Aug 14, 2014 3:17 pm | |
| Bạn Thắng ơi, khôn thấy Lý Xè quăng cục lẫy xuống Hồ Xuân Hương hí, chứ lão nghe một cái "TỦM", như rứa ai lượm thì lượm chứ Lý Xè quyết khôn xài nữa. Lão xác nhận thay cho việc ký tên và đóng dấu.
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐI QUĂNG CỤC LẪY. | |
| |
|