huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CÂY CẦN CÂU.

Go down 
+2
ngoc lan
nguyenngocson
6 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 5:25 am

CÂY CẦN CÂU.
Thật không hiểu nổi anh bạn Bán phổi của tui! Cù rủ tay Thảo khấu Quận Tư đánh xe về nhà Lý Xè một hai đòi cho bằng được sự có mặt Mệ Lý mới nói rõ mục đích chuyến viếng thăm bất ngờ này…
Khi đã đủ mặt hai bên bốn phía, thầy mới thủng thẳng mở cốp xe lôi ra một cây cần câu từ từ giao cho Mệ Lý chậm rải xúi Mệ tự tay trao cho Lý tui nhận và trịnh trọng  xin phép Mệ cấp phép cho Lý tui được… đi câu.
Thực sự tui vui cười ngoài mặt mà lòng quặn đau … hơn quan thái giám! Bởi vì đã hơn hai năm qua Lý tui không còn là câu thủ, do không đủ lực cầm cần, mắt mũi lại lem nhem, nhìn trắng hóa đen, nhìn vịt cứ ngỡ thiên nga, thấy bánh bao tưởng là bưởi… thêm vào đó tay chân lại run rẩy, móc mồi trật ra trật vô, đôi lúc thấy cá chà bá lửa ngậm đắng nuốt để tuột mất, khoanh tay đứng nhìn và đành nuốt nước bọt nhịn thèm…
Khôn hiểu thầy La có buồn giận chi Lý khôn mà chơi khăm kiểu ni, giao cho Lý của quý này trong khi Lý thể trạng yếu kém chẳng còn câu kéo chi được nữa… thiếu chi những câu thủ trứ danh, đầy đủ sức để mỗi lần cá mắc câu mặc cho nó lượn lờ thấm mệt rồi từ từ dìu lên bờ tha hồ thưởng thức thành quả…, thầy lại không giao.
Có Ôn mô trong số các Ôn cảm thấy thích Lý tui xin bàn giao lại chứ Lý tui bó phép chịu sầu thôi… Hy vọng ngoài Huế có Út Hòm, anh 0,9, Ôn Bốc Lũm, Cụ Siêu Lẫy…, ở  Đè Nẽng có anh Dzinh Điệu, Bác DonLoi…Trong Sè Gènh có Lão chèo đò… Đặc biệt bên phương Tây có chàng Cao bồi Giang Hồ… toàn là những câu thủ lừng danh một cõi, xin Quý Tiên Ông nào nhận mà đi… câu cho với!
Một vài hình ảnh buổi nhận cần:
CÂY CẦN CÂU. DSC09484
Thầy từ từ, chậm rãi giao cần, trịnh trọng xin phép Mệ Lý cho Ôn đi...câu

CÂY CẦN CÂU. DSC09487
Tươi cười mà lòng đau khổ...

CÂY CẦN CÂU. DSC09478
Dẫu thế lào cũng mần vài dĩa để rửa cần chứ!

CÂY CẦN CÂU. DSC09479
Ai cũng vui chỉ có một người buồn
CÂU THỦ HẾT THỜI.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Wed Sep 10, 2014 5:06 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 11:29 pm

CHUYỆN CÁI CẦN CÂU
Không biết mấy anh em nghĩ mần răng chứ thằng tôi chỉ muốn mang cái sự tốt lành đến cho ôn Lý nhà mềnh rứa mà chừ đâm ra lại bị trách và oán. Thiệt đúng là cái sự đời nó ... tréo cẵng ngỗng.
Rằng thì là mềnh thấy ôn ni đi lại cũng nhiều làm Mệ phiền lòng. Dù sao thì cũng mọi thứ ôn đều có: nhà cửa, xe cộ, vợ con, cháu nội - cháu ngoại, đâu thiếu thứ gì? Bản thân tui so ra thì cũng không bằng được. Rồi thì nào là laptop, nào là facebook, nào là bạn gái trên face, nào là bạn gái bán chè, bán hủ tíu, bán cháo, bán ... đủ thứ ... Ôn có thiếu cái chi mô!
Bởi rứa cho nên tui bèn nghĩ rằng thôi thì thông qua Mệ, cho ôn được hưởng tí nhàn nhạ lúc chiều về, bớt phải "mót" đi để giử sức khoẻ đặng còn lo phục vụ Mệ. Do rứa mới có chuyện mang cần câu đi biếu ôn để ôn sắm vai "Khương tử Nha" cho vui lòng Mệ và vui lòng ôn.

CÂY CẦN CÂU. Cacircuca_zps458ca5f3

Rứa mà ôn lại nghĩ tùm lum tá la ra đủ thứ chuyện. Nào là câu cá .. 45kg, nào là câu gà 50 cân, .... Chưa hết, ôn lại còn tính chuyện lôi luôn mọi người từ 0.9 đến Giang Ho, từ Vinh ròm đến lão chèo đò, từ Vãi dù đến DonLoi tứ lung tung vô câu chuyện cái cần câu. Thiệt .. hết biết! Hay là ôn ni định giả mù sa mưa đây? Tui đoán ôn ni định thành lập một câu lạc bộ "Câu đủ thứ" quá! mấy ôn bạn già có dám nhào vô không?

NGƯỜI LÀM ƠN MẮC .. CỤC TỨC
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeWed Sep 10, 2014 8:47 am

Kính gởi thầy Lân
    Thật không ngờ thầy là một người từng trải, đi đây đi đó rất nhiều, mọi sự đời có ai dám qua mặt thầy đâu? Thế nhưng thầy lại "thiệt thà" nghe và tin vào một người bạn mà thầy rất tâm đắc. Hắn chỉ giả vờ "Khù khờ" để qua mặt không những Mệ hắn, thầy mà cả Vũ thảo khấu, lão chèo... đó thôi.
   Cái vụ CẦN CÂU do thầy tặng làm hắn mừng hết lớn, nhưng biết rút kinh nghiệm từ vụ LAPTOP (sẽ giải thích sau), hắn đã dùng kế "Kim thiền thoát xác", và "Di họa Giang Đông" để đánh lừa "tô cơm nguội" của hắn đó.- nào là "Thực sự tui vui cười ngoài mặt mà lòng quặn đau … hơn quan thái giám!... " - "Khôn hiểu thầy La có buồn giận chi Lý khôn mà chơi khăm kiểu ni, giao cho Lý của quý này trong khi Lý thể trạng yếu kém chẳng còn câu kéo chi được nữa… thiếu chi những câu thủ trứ danh, đầy đủ sức để mỗi lần cá mắc câu mặc cho nó lượn lờ thấm mệt rồi từ từ dìu lên bờ tha hồ thưởng thức thành quả…, thầy lại không giao.
   Có Ôn mô trong số các Ôn cảm thấy thích Lý tui xin bàn giao lại chứ Lý tui bó phép chịu sầu thôi… Hy vọng ngoài Huế có Út Hòm, anh 0,9, Ôn Bốc Lũm, Cụ Siêu Lẫy…, ở  Đè Nẽng có anh Dzinh Điệu, Bác DonLoi…Trong Sè Gènh có Lão chèo đò… Đặc biệt bên phương Tây có chàng Cao bồi Giang Hồ… toàn là những câu thủ lừng danh một cõi, xin Quý Tiên Ông nào nhận mà đi… câu cho với!".

   Trở lại vụ Laptop, Facebook của hắn..., thầy thử kích xem bạn bè của hắn mà coi : Chèng đét ơi, hơn một nửa bạn của hắn là NỮ  thật là xinh xắn, dể thương..., chính vì điều này hắn đã bị bỏ đói hơn môt tuần và chính thầy là người đã đi năn nỉ, giải hòa và chở Mệ hắn "quy Thục", có thêm Phước Nổ đế thêm vào nên thầy mới chở được Mệ hắn từ Bình Dương về lại Xà Bang giao cho hắn đó sao. (Cũng còn may là đến lúc đó "kho hàng" độc của hắn chưa bị Mệ phanh phui như sau này).
   Nhờ vậy mà diễn đàn của mình có thêm một bài thơ "Bút Tre" của DonLoi rất hay và vui nhộn mà em xin trích lại sau đây:

------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhân ngày ra mắt đặc san ở Đà Nẵng, Phước Nổ vừa đi thám thính phương Nam trở về có báo cáo chuyện Lý trưởng Sơn và cái láp tớp. Trưởng nhóm Vinh ròm ra lệnh: Mi phải lên In tẹt nét tìm ngay bài thơ bút tre đưa ngay lên pho rum để  cảnh báo đến bạn bè có biện pháp đẹp nhất nhằm đối phó với vợ khi ôm láp tờn, tránh tình trạng xẩy ra như thằng Lý trưởng Bà Rịa đã bị nghe chưa !

Lý trưởng ôm Láp tớp
Từ khi có cái láp tờn (laptop)
Suốt ngày anh chát với người trong mơ
Em ni mông má căng tròn
Em tê vú đẹp như là Sơn đôi (núi đôi)
Quên ăn quên uống quên ngù (quên ngủ)
Mặt mày rũ rượi như là Bùi Giang (nhà thơ Bùi Giáng)
Vợ anh tinh ý tân trang
Phấn son lòe loẹt áo quần ngắn cun (ngắn cũn)
Lượn lờ qua lại trước anh
Chả thèm liếc mắt để nhìn đến vơ (vợ)
Vợ điên vợ bỏ ra đi
Về  nhà con ở, để anh một mình
Sơn ôm láp tớp một tuần
Không cơm, không nước không người sờ mo (sờ mó)
Tay run chân bước không nồi (nổi)
Gậy tre anh chống như là ông lao (ông lão)
Ước gì trời đổ mưa dâm (dầm)
Vợ về trở lại cho anh cơm ngòn (cơm ngon)
Donloi
Người tức giùm thầy

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeWed Sep 10, 2014 8:51 am

Cái anh Lý xè ni đúng là không biết kinh doanh, loại cần "câu đủ thứ" ni mà đem cho thuê thì có khối kẻ tranh nhau thuê! 
Thằng sắp "da dập" Hội câu...
 0.9
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeWed Sep 10, 2014 2:37 pm


   Trở lại cây cần câu, sao Thầy lắm trò nhiều chiêu, Thầy tặng cho Lý Xè có nhiều ẩn ý, lần trước cây đàn lão cũng cảnh báo, bi chừ thêm cái ni nữa lão thấy hơi rối, khôn biết Mệ có hiểu khôn nữa chớ Lý Xè ni còn câu với kéo chi nữa, mà có câu được cũng chẳng xơ múi được chi. Thôi thì nghe lời Ô 0.9 lập Hội Đi Câu, còn lão nấu chè cúng 12 mụ bà phù hộ cho Hội mần ăn được khôn Lý Xè? Ai vô hội phải đóng hội phí, mặc sức mà ngồi thu bạc... cắc, ai câu được phải đóng...đóng thuế.

LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeThu Sep 11, 2014 5:42 am

Hoan nghênh anh Không phẩy Chín "da dập" vào hội Câu đủ thứ... Hy vọng anh là một câu thủ lừng danh nhất trong làng câu sẽ "truyền nghề" cho anh em trong Hội... thành tích vang dội nhất của anh là anh đã đã ôm cần rảo khắp đầm phá Tam giang và thu hoạch những M cá lớn...
Hội viên cần gảy.
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitimeThu Sep 11, 2014 12:01 pm


CU CỨ CÂU !!
CÓ CẦN CU CỨ CÂU !
CÂU CON CÁ CŨNG CÂU !
CÂU CON CÓC CŨNG CÂU !
CẢ CON CHIM CŨNG CHÍCH !
CẢ CON CÒ CŨNG CHƠI !
CÓ CẦN CÂU CỨ CÂU !
CÂU CHO CẦN CONG CÁN !
CÂU CHO CHÁN CUỘC CHƠI...
VUTHAOKHAU
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÂY CẦN CÂU. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÂY CẦN CÂU.   CÂY CẦN CÂU. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CÂY CẦN CÂU.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Họp mặt-
Chuyển đến