LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Fri Aug 15, 2014 10:50 pm | |
| Chiều nay 15 tháng 08 năm 2014 một số anh em đã gặp bạn Vinh & Phước tại nhà hàng ỚT XANH . Huế Gặp nhau tay bắt mặt mừng , nhưng mờ không biết khi mô lẫy đây | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Fri Aug 15, 2014 11:09 pm | |
| | |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Fri Aug 15, 2014 11:35 pm | |
| Không biết bửa ni răng mà mấy ôn thích ăn cay quá hí, Ớt đỏ rồi tới Ớt xanh à.....mà ớt xanh ở mô????
Ớt đỏ | |
| | | nguyenphuocvinhhoa
Tổng số bài gửi : 71 Join date : 14/10/2013 Age : 67 Đến từ : Huế
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Sun Aug 17, 2014 9:12 am | |
| Mấy Ôn nghe nói, ăn chi bổ nấy, ăn Ớt thì bổ Ớt... chỉ thiên. ỚT HAI HỘT
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Sun Aug 17, 2014 2:46 pm | |
| Rứa đó, gặp nhau vui vẻ lắm nhưng lẫy thì cứ lẫy chứ chết thằng Tây mô, bạn Giống ơi lúc ni ngoài nớ thích màu lắm, xanh, xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Ô Vinh ra ngoài nớ khôn nhờ Ớt Hai Hột chèo đò ngao du sơn thủy hí, kẻo trách nhất bên trọng, nhất bên khinh. Thôi lão đi chèo đây
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Tue Aug 19, 2014 2:16 pm | |
| Buổi gặp mặt bất đắc dĩ.
Hàng năm cứ vào ngày này là mình lại có dịp ra Huế để dự đám giỗ và năm này cũng thế. Vì không có đủ thời gian lưu lại Huế như Ngọc Sơn nên mình đã cố ý “trốn” anh em QH. Khi chạy ngang nhà Phúc Truồi, mình đã ghé thăm bạn ấy để xem bạn ấy sửa nhà ra sao rồi lên Huế. “Xui” cho mình là bị Hiếu ngudoan 0.8 chộ được khi mình tà tà đi qua nhà sách Lạc Việt của hắn, vậy là phải ghé thăm hắn khoảng 20 phút cho có lệ kẻo hắn mà Lẫy thì nguy. Khi biết được mục đích ra Huế của mình, hắn có ý thông báo anh em để họp mặt chiều hôm đó, nhưng mình đã ngăn lại. -Không được, đám giỗ 4 giờ chiều mới cúng rồi sau đó mới “cấp”, lúc đó đã tối, không nên làm phiền anh em, sáng mai gặp mặt uống cà phê cũng được, rồi mình vào ĐN luôn, hắn đã đồng ý. Lúc 2 giờ chiều mình chỉ ghé thăm Lê Xương Đạt rồi cùng hẹn khoảng 7 giờ tối : mình, Phan Khắc Thành, Đạt, Phước Nổ (đã ra Huế 4 ngày trước đó mà không ai biết) – 3 tên này nằm trên trục đường Nhật Lệ, Thành Nội - sẽ uống cà phê cho vui mà thôi. Nhưng mới 5 giờ 30 chiều mình lại nhận điện thoại khẩn cấp của Hiếu 0.8, lòng có phần bực bội khi phải buông đũa và “trốn” khỏi bàn tiệc để nghe điện thoại của hắn, hắn lệnh: -6 giờ chiều ni, mi (Vinh) phải có mặt tại nhà hàng Ớt Xanh để anh em gặp mặt cho vui. -Không được, tau đã nói rồi, bỏ đi nửa chừng đâu được, đừng làm phiền anh em, hẹn dịp khác. - Ai ngờ hắn hăm dọa: -Ôn đưới làng (Nhân Hương Cần), ôn Siêu Lẫy…., trên đường đến địa điểm, mi mà không tới thì đừng bao giờ vác cái mặt mo của mi về Huế nữa. Chà, hắn làm như xứ Huế ni là của hắn và tưởng rằng mình thèm về Huế lắm… Lòng lại thầm nghĩ : Ôn Nhân từ Hương Cần đã lặn lội vô Huế để gặp mình mà không đến gặp ôn thì mình thật là tệ (mình thật nể và sợ mất lòng ôn Nhân ni mà thôi), vả lại hơn 6 tháng sau nữa mình mới có dịp trở về Huế, vậy là mình phải thu xếp để “chuồn”. Khi đến nơi (gần 6 giờ 30 tối) đã thấy Ôn dưới làng, Hiếu cùng vợ, Quý Tri, Trường Chính, Vĩnh Hòa, Anh Dũng rồi Phước Nổ (do mình điện) cùng tà tà đến. Đang ngồi nhâm nhi chuyện trò vui vẻ thì đột nhiên thấy anh Long55 xuất hiện và đang dáo dác như tìm ai đó. Mình rất ngạc nhiên, lòng băn khoăn tự hỏi : không lẽ hắn tìm mình - hắn đã tẩy chay mình từ lâu lắm rồi mà. Quay qua hỏi Hiếu 0.8 - “Chắc hắn hẹn mấy thầy cô ở trường hắn, chớ anh em đâu có báo cho hắn”-, mình cũng nghĩ y như vậy. Vậy mà cuối cùng hắn cũng tìm ra mình và sà xuống ngồi sát bên cạnh, mình lập tức tránh chỗ cho hắn ngồi giữa Nhân và Hiếu còn mình thì qua ngồi với Tri. Khi đã yên vị, Hiếu gọi điện cho Ngọc Sơn và tuyên bố hôm nay tổ chức mừng sinh nhật cho Sơn tại Huế ở nhà hàng Ớt Xanh với các thành phần tham dự, đã điện cho Ngọc Quỳnh nhưng hình như bị Lẫy vì mình không báo cho Quỳnh khi đã ra Huế. Tất cả đều vui vẻ nâng ly chúc mừng Ngọc Sơn đã bước qua tuổi 61. Hóa ra không phải anh em tiếp đón mình mà chỉ là kết hợp. Rồi cái gì đến phải đến, anh Long55 đột ngột nhờ cậu Út Hòm chụp chung cho mình với hắn một tấm hình có ôm nhau nữa chớ. Vẫn biết quàng vai thì quàng vai, ôm thì ôm, một hai tháng sau Lẫy thì vẫn cứ Lẫy. Thôi kệ, cứ để cho hắn quàng vai còn hơn là để cho hắn Lẫy bỏ về lập tức thì anh em mất vui, hơn nữa quàng vai thì có chết ai đâu.
Ôm thì cứ ôm, khi cần Lẫy thì cứ Lẫy Cuối cùng cuộc gặp mặt cũng diễn ra vui vẻ và tốt đẹp mặc dù trong bụng mình không được hài lòng cho lắm khi thấy đội hình đón tiếp mình hơn một nửa quân số là “Bất khiển dụng”- một ôn mới mổ mắt còn đang uống thuốc, một thì dị ứng với bia rượu, hai thì bị đau bao tử (có xòe thuốc chứng minh), một ôn thì bị tim lạnh-. May mà còn có ôn Tri, Phước Nổ…, nếu không thì…
Hơn nửa đội hình là "Bất khiển dụng"
còn tiếp
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Wed Aug 20, 2014 12:38 pm | |
| Đội hình như rứa là tốt lắm rồi còn đòi hỏi chi nữa, hỡi Ô Vinh bươi móc, có Ô Tri là tốt lắm rồi, đừng có tham lam. LÃO CHÈO ĐÒ
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Wed Aug 20, 2014 8:43 pm | |
| LẢO CHÈO ƠI! Tui thì ưa noái giọng Huế, lão thì xài tiếng Nam nhưng có một điểm chung là hể gặp được anh em là vui là mừng, bất cứ nơi đâu và lý do gì... không như Cu Bươi nhiều chuyện... lão nghe hắn noái khôn: nào là bực bội "trốn" nhậu để nghe điện thoại của anh em... nào là ngày ni nâng ly chúc mừng thằng Sơn bước qua tuổi 61 chứ không phải đón tiếp hắn... rồi thì hắn chẳng thèm về Huế... (vì sao thì đèo Hải Vân mới hiểu) v.v.và v.v...lão thấy tay Vinh Bươi này không phải lẫy mà hờn trách còn hơn ông cố của lẫy...lão chộ chưa?! Ước chi tui mà gặp hắn tui cho hắn ăn một bửa Ớt Tím cho hắn... tỡn. Lý Xè.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Thu Aug 21, 2014 10:56 am; sửa lần 1. | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Thu Aug 21, 2014 10:12 am | |
| Buổi gặp mặt bất đắc dĩ tt.
Mặc dù cuộc tiếp đón này là bất đắc dĩ, ngoài ý muốn của mấy ôn nhưng cũng vui vẻ và chân tình với những cuộc chuyện trò thân mật và vui nhộn cho đến giờ chia tay – 22 giờ 30 – Ôn Nhân xin cáo từ vì đường xa lúc 21 giờ 20. Chân thành cám ơn ôn dưới làng và các ôn ở trung tâm chốn phồn hoa đô hội ni rất nhiều. Đêm đã khuya, không còn nơi dung thân nên mình phải giao cái thân già ni cho Tây độc ngudoan 0.8 mãi tận xứ Ngọc Anh, Lại Thế muốn mần chi thì mần. Mới 6 giờ sáng lại có điện thoại đến, tưởng ai té ra là Ngọc Quỳnh với lời lẽ có chút trách móc, hờn lẫy : “Mi ra hồi mấy giờ, răng không điện cho tau biết …” và mời đi uống cà phê.-“ Điện nước mà làm gì, tau ra đám giỗ, sáng ni vô luôn, làm chi có thì giờ rảnh rỗi để đi “rượng” như mấy ôn ở phía Nam, chờ thằng Hiếu “thí” cho cà phê ở quán mô rồi điện sau hí”. Cuối cùng cũng được Hiếu 0.8 “thí” cho ly cà phê ở quán gì đó, có phần sang trọng nhưng mang tiếng Tây tiếng U gì mà mình không đọc được, ở sát bờ sông Hương với các ôn Huỳnh Phước, Lê Như Dũng, Phan Khắc Thành, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trần Văn Hiếu
Mình cũng có ý chờ ôn Vĩnh Hòa đem “chiếc đò” tới để đi đây đi đó cho oai, nhưng không được mặc dù ôn Quỳnh có điện, nghe đâu “đò” của ôn bị xẹp hai bánh. Cuối cùng mình vẫn chưa được vinh dự trải nghiệm, để so sánh “đò” ôn Hòa với “đò” Thủ Đức, xem “đò” bên nào êm hơn bên nào. Mình cũng đã la cà cho đến chiều, chờ xem thử có quà cáp chi để đem về ĐN không, đợi đến 4 giờ chiều vẫn không nghe, không thấy gì, đành phải hậm hực từ giã lên xe, phóng một lèo về Đà Nẵng mà không khỏi có chút gợn buồn khi nhớ lại đống quà cao như núi của các ôn Phương Nam được tặng. Vẫn còn có chút an ủi khi mình “hạ cánh an toàn”, được Mệ chăm sóc ân cần, vui vẻ (không bị lạnh lùng như ôn Xà Bang), làm mình như trút bỏ hết mọi ưu phiền sau khi tự an ủi – Ừ, dù sao mình cũng là hàng con cháu ngoại gần (Đà Nẵng-Huế đâu có xa xôi gì), mà chính ông bà xưa đã từng nói “Ở xa thương, gần thường” đó sao. Một giấc ngủ dài và thanh thản kéo dài mãi đến tận sáng hôm sau .,.
Hồ Văn Vinh
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC Thu Aug 21, 2014 11:38 am | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC | |
| |
| | | | GẶP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH & HUỲNH PHƯỚC | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|