LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ | |
|
+3tranvanhieu nguyenvanmui ngoc lan 7 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ Wed Aug 27, 2014 7:20 am | |
| CHIA LY Trong những năm gần đây có điều kiện đi thăm bạn bè nhiều nên tôi cũng đã có những buổi chia tay để tạm biệt anh em. Những lúc đó, bây giờ nghĩ lại tôi chợt nhận thấy không có buổi chia tay nào giống nhau cả. Kỳ lạ! Có lúc chia tay mà lòng nghẹn lại không nói được gì, chỉ bắt tay thật chặt, nhìn nhau thật lâu, rồi thôi. Lại có khi chia tay mà lòng lại vui như Tết, nói năng ào ào, cười không ngưng nghỉ, thậm chí không thèm “see you again!”. Cũng có lúc âm thầm chia tay không gặp gỡ - có chăng chỉ nhắn tin qua điện thoại. Thời điểm chia tay cũng ảnh hưởng không ít đến cái không khí “thiêng liêng” của buổi chia tay. Chia tay lúc sớm mai mang một trạng thái khác chia tay lúc hoàng hôn, chia tay lúc 12g trưa lại khác hẳn chia tay lúc nửa đêm. Mọi thứ hình như tôi đều đã được nếm trải. Tôi nhớ lần chia tay gần đây nhất với anh chị Tám ở Đà Lạt – cả tôi và anh chị đều là khách của Đà Lạt, song tôi lại có dáng dấp của một anh chủ nhà hơn. Sáng sớm hôm ấy, sau một đêm lai rai với anh em ở Đà Lạt tôi chập chờn ngủ trong trạng thái không mấy thoải mái do hai anh bạn đi cùng tôi dở chứng: Vũ thì: “tau nhớ Diệu quá không ăn uống chi được”? Còn Sơn thì trùm chăn buồn vì không gặp được cô bạn “hẹn mà không thấy tới!” để rồi lẫy luôn. Anh Tám điện báo là sẽ ghé mời mọi người đi café – điểm tâm để rồi chia tay về lại đất thần kinh. Chúng tôi dậy sớm đi uống café đợi anh Tám, Vũ và Sơn ngồi chồm hổm oánh cờ tướng cho đỡ nhớ vợ và bớt lẫy với “người yêu tưởng tượng”, còn tôi thì trầm ngâm qua khói thuốc và ... chờ anh chị Tám. Thế rồi anh chị cũng đến, mọi người vui vẻ chuyện trò nhắc lại những thời khắc vui vẻ những ngày qua và trao đổi về lịch làm việc trong ngày. - Ri nì! Chừ vợ chồng tui mời anh em đi ăn sáng, uống café “ba tầng” rồi tạm biệt anh em để trưa ni tụi tui về Huế. Anh Hoà giới thiệu giùm chỗ ăn cho với! Anh Tám ngõ lời. - Ừ! Rứa thì để tau giới thiệu cho mấy đứa chỗ ni. Đẹp nhất Đà Lạt đó! Anh Hoà nói. - Anh Tám tiếp lời: Rứa còn thầy có ý kiến chi khôn? - Ý kiến ý cò gì! Sáng nay điểm tâm xong tui phải đưa mấy ôn thần ni đi chợ đặng lo làm nghĩa vụ với vợ của mấy ông chồng đi chơi hoài ni. Không thì làm sao tui dám đến nhà mấy ôn ni lần nữa? Tôi đáp. Thế là mọi người lên đường. Cái không khí buổi sáng ở thành phố mộng mơ thật tuyệt, cái không gian của đồi Palace quá đẹp nên buổi điểm tâm thật đầm ấm, thật vui và ... thật trọn vẹn nếu không có cái gọi là “sự nhớ vợ” nên không ăn uống gì của thằng “Vãi dù”. Xong! Tôi đưa anh chị Tám, Thôi và Sơn đi tới chợ Đà Lạt thả Thôi và Sơn xuống rồi chạy về khách sạn nơi anh chị Tám ở để chia tay. Cũng chỉ vài câu hỏi vu vơ trên xe và khi xuống xe tôi bắt tay chúc anh chị thượng lộ bình an, anh Tám chỉ nói: “cám ơn! Tạm biệt, hẹn gặp lại”. Chúng tôi chia tay mà lòng thanh thản chi lạ! không thấy buồn mấy mà còn thấy lòng ấm áp vì được sống chan hòa với nhau trong ngày qua. Buổi chia tay thật đáng nhớ! Năm rồi tôi có dịp đi Huế vào thời điểm không bình thường giống như mọi năm. Tôi được mời dự buổi họp mặt với Thầy, Cô cùng bạn bè cùng khoá nhân ngày kỷ niệm thành lập trường Quốc Học. Khác với mọi lần ra Huế bằng ô tô, lần này tôi đi máy bay; ngồi trên máy bay tôi cứ nghĩ ngợi miên man về buổi gặp mặt sắp đến. Cứ liên tưởng đến một ngày vui trọn vẹn, một diễm phúc mà lâu lắm rồi tôi không được hưởng. Thế nhưng mọi sự lại không như ý. Thầy, Cô đến dự rất đông khiến tôi thoáng hoảng sợ. Ngược lại, bạn học tôi lại không có bao nhiêu, chỉ 1/3 số lượng so với số lượng Cô, Thầy tham dự. [?] Tôi hân hoan trong lặng lẽ ngắm nhìn quý Thầy, Cô. Thầm chiêm ngưỡng cái sắc thái điềm đạm ẩn chứa một lượng kiến thức khổng lồ bên trong, thầm kính phục về sức khỏe của quý người và ... thầm mơ ước được sống lâu như quý người. Sau phần nghi lễ tôi âm thầm ra về, âm thầm tạm biệt Thầy, Cô và các bạn mà không có những giây phút bắt tay chào hỏi, nói lời tạm biệt. Tôi ra về mà lòng buồn bực khó tả. Tôi buồn vì công tác tổ chức thiếu chu toàn, thiếu đồng bộ và nhất là thiếu sự đồng tâm của các bạn đồng môn. Tôi bực là bực cho tôi vì tôi không giúp được gì cho công tác tổ chức ngày gặp mặt, bực vì cái suy nghĩ trong tôi không thể đồng pha được với những suy nghĩ của ban tổ chức .... có lẽ tôi đã quá già! Một buổi chia tay thật không đáng nhớ. Năm nay, công tác nhiều tôi khó thu xếp để tham dự ngày gặp mặt nói trên được. Đành gởi lời xin lỗi đến các bạn trong ban tổ chức, đến quý Thầy, Cô về sự lỗi hẹn này và mong mọi người tha thứ. Có nhiều buổi chia tay rất cảm động mà tôi muốn viết song đã đến lúc phải đi “mót” nên tôi tạm dừng ở đây, hẹn gặp các bạn ở bài viết sau. Đêm qua, tôi nằm mơ thấy trong một buổi gặp mặt trao đổi về thơ văn với chủ đề: “Tống biệt hành” để nói về những tình cảm giữa những người thân, những người bạn khi chia tay và khi gặp mặt. Tôi bắt gặp hai nhân vật quen thuộc của chúng ta trên bục diễn để nói lên những tâm tưởng của mình mà tôi thấy rất, rất hay. Xin giới thiệu với các bạn để các bạn suy gẫm và ...
Thân chào, hẹn gặp lại. Thủ Đức, một đêm nhiều mộng mị.
NGỌC LÂN | |
| | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ Wed Aug 27, 2014 1:57 pm | |
| Thân gởi : Ban Biên Tập Đặc San Quốc Học ....
Một bài viết rất hay, diễn tả thực tâm trạng, tâm tư nguyện vọng của bạn Ngọc Lân qua bao cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các bạn học cũ. Đề nghị Ban Biên Tập xem xét nên đưa vào Đặc San Quốc Học Một thời để nhớ ... số 2.
Chân thành cám ơn. Nguyễn Văn Mùi.
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ Wed Aug 27, 2014 5:44 pm | |
| Thầy NGỌC LAN kính mến, Rất cảm ơn thầy đã có lòng sắm sửa một bộ vía mà suốt cả cuộc đời 0.8 tui chưa một lần được mặc. 0.8 tui chỉ e rằng thầy chỉ uổng công cho, vì rằng thân phận dưới 1.2 như tui thì sẽ bị loại ngay từ vòng …gửi xế!! kể cả làm đơn trình xin (mà xin ai?!, có BTC đâu mà xin!!!). Ước mơ được mặc áo đẹp, được lên diễn …trò … (xin lỗi) …diễn đàn để …múa mõ…(lại lộn)…để đọc chắc không thành hiện thực. ...(tui tự kiểm duyệt đoạn này vì đang thấy có người chuyển TONS) Chiều nay, chắc 0.8 tui cũng đi lùng sục trong vườn nhà tui bắt cho được một …”con cóc” như anh Lý mót từng làm để tối nằm ôm nó may sao làm được, hay ít nhất hiểu được những bài thơ văn mà quí thi sỉ (?) đã loạn bình. Một lần nữa xin cám ơn thầy đã tặng áo mà không một lần được mặc (vì mặc vô tui sợ "mệ" nhà tui huyết áp lên 100 - 180 quá).
Thân chào tay nghịch. # 0.9
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Mon Sep 01, 2014 6:02 pm; sửa lần 1. | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ Wed Aug 27, 2014 7:12 pm | |
| Bớ Lý Xè, tau hỏi mi có phải đồng phục của trường Quốc Học là áo trắng quần xanh phải khôn? Tau bị thiên lôi mời lên thiên đình hỏi tội tại sao Lý Xè và 0m8 xử dụng áo màu đỏ, dám nói là áo truyền thống của trường. Tau khôn biết trả lời ra răng khi Ngọc Hoàng hỏi? -Thưa, thưa con cũng khôn biết nữa... Ngọc.. Ngọc Hoàng hỏi 2 đứa nớ, con.. con vô số tội. Mi còn một tội nữa, mi mần răng nhà mi ngủ khôn đóng cửa sổ để chúng nó rình 2 vợ chồng mi Mèo Chuột, để tụi hắn la làng làm tau ngồi trên cao dòm xuống ốt dột quá đi. - Dạ thưa con đóng cửa sổ chứ, tại Thần Gió thổi, Long Vương làm mưa, Mệ nỗi giận Mệ mần luôn ngày Ôn tha Mụ khôn tha... Mà con Mèo Chuột với vợ con, ai khiến hắn dòm lén chi rùi la lên, chứ con nào biết con nào có hay chi mô, chắc tại thằng "Mủ lLu CuSu". Ngọc Hoàng nghe tâu bớt giận và noái : về duới đó "BỚT GIỠN ĐI", cho mi về dưới, hết hồn vì Ngọc Hoàng đã xá tội, tau xin quỳ 2 gối chống hai tay mệ hỉ.
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ Wed Aug 27, 2014 8:43 pm | |
| | |
| | | ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| | | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| | | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 68 Đến từ : Đà Nẵng
| | | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ Sun Aug 31, 2014 7:16 pm | |
| Chà! mấy chục năm rùi mà áo còn mới như ri à?! Giữ kỹ như rứa răng? Hề.hề... Lý Móc Lò. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ | |
| |
| | | | CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|