huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.

Go down 
+3
Nguyễn Văn Phúc
nguyenphuocvinhhoa
nguyenngocson
7 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 3:19 pm

PHỐ NÚI CAO!
Tạm gác mọi chuyện, tôi lại được cùng Ngọc Lân, Tuấn Vũ và Nguyễn Thôi hành trình lên vùng cao hội ngộ cùng anh em bạn học và du lịch tham quan  thành phố Hoa Dã Quỳ…
Không vội vã chen lấn như Sài Gòn... trầm lắng như ở Huế…Đà Lạt! nơi lần đầu tôi được đặt chân đến lại mang một nét rất riêng…Đầu tiên khi xe vào trung tâm đã thấy cái riêng là các nơi giao lộ, ngã tư không cần có đèn xanh đèn đỏ mà trật tự giao thông vẫn rất tốt.. kế đến là con người nơi đây với lối cư xử rất ư là dể mến và đáng yêu  (điều này cũng nhờ lắng nghe bạn Tuấn Vũ giao lưu với một O Đà Lạt mà mình cảm nhận được...)
Giờ đây về lại nhà có quá nhiều cảm xúc nên chẳng viết nên lời đành ghi lại một vài hình ảnh kỷ niệm đáng nhớ cho một chuyến đi của mình…
Sau đây mình chỉ post lên lịch trình từ Tánh Linh lên Bảo lộc và Đà Lạt thôi, trước đó Ngọc Lân đã viết về nơi đón Thôi và gặp Đăng Tuấn
Chiều ngày 06/8/2014:
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09284
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09291
Rời Tánh Linh xe leo đèo Bảo Lộc đi tìm nhà bạn Tú
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09294
Thăm nhà bạn Hồ Ngọc Tú lớp 12A1
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09299
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09300
Gia đình bạn Tú "níu chân" tiếp nhiên liệu và chụp hình lưu niệm.
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09374
Gấp rút tới Đà Lạt, sợ anh 0,8 lẫy
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09302
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09301
Quan Ngũ đoãn mời nhậu thế cơm tối
Ngày 07/8/2014:
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09304
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09306
Uống café sáng chuẩn bị đi Thung lũng Suối Vàng
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09360
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09334
Thung lũng Suối Vàng
(còn tiếp)





Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 3:34 pm

Những hình ảnh từ Thung lũng Suối Vàng và tiếp theo :
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09337
Bốn chàng Ngự lâm
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09346
Bên bờ Suối Vàng
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09353
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09350
Bếp trưởng và phụ bếp
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09355
Quan Ngũ đoản khai đao
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09359
Vui thú cùng thiên nhiên.
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09361
Vũ Thảo khấu quẹo chấu
(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 4:53 pm

Từ Thung lủng Suối Vàng về nhà hàng Ớt Đỏ chiến đấu tiếp vì Ngự Lâm Vũ chưa đủ "đô":

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09363

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09364
Vũ thảo khấu với Ớt Đỏ

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09366

------------------------------------------
Đi tìm Bác sỉ


MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09376

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09378
Gặp mặt bạn Lê quý Bền(Sơn):

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09387
Hiếu và con trai Thầy Phạm hửu Hiệp

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09388
Vợ chồng Phạm hửu Hòa con thầy Hiệp
--------------------------

Sáng ngày 08/8/2014
Vợ chồng Hiếu Vy mời uống café và ăn sáng để tạm biệt Thành phố Hấp Hôn của anh chị:

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09393

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09395

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09396

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09399
Lòng chợt buồn khi ngày vui qua mau và "hấp hôn" chưa đủ
(còn tiếp)





Được sửa bởi nguyenngocson ngày Sun Aug 10, 2014 8:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 5:47 pm

Ngày 08/8/2014
Thời khóa biểu do anh Nguyễn đình Hòa(anh của Lân) lên lịch: sáng uống café quán Bích Câu bên bờ hồ Xuân Hương...thả cho Thôi Vũ Sơn tham quan và đi chợ mua quà lưu niệm...trưa ăn cơm nhà anh Hòa với lời đề nghị bửa ăn phải kéo dài 15 tiếng đồng hồ...MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09329

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09321

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09324

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09418

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09408
Lý Xè mua quà tặng Mệ

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09431
Cơm trưa ở nhà anh Hòa

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09433
Chuyện hơi hy hữu:Lê văn Thành, người bạn trên Face book của Sơn Lân lại là "dân"huequochoc6774 lớp Thất 4, dạy chung trường anh Hòa.

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09437
Lại là bạn ngồi chung lớp với Thôi, nhà ở gần nhau lúc còn thiếu thời...
(còn tiếp)

Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 6:39 pm


     Có một Ôn bạn của mình, Ôn mang theo cục lẫy, Ôn lên Suối Vàng, và Ôn tìm được cục Vàng. Sắp tới đây nếu mình có điều kiện, mình mang theo cục quý, mình nhờ các bạn dẫn tới chỗ có cái cục vui, cho mình tìm cục sướng với.
     Hic!! Chừ mình vẫn giữ tạm cục pin này cho bà xã.

Hòa Hóm
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 7:04 pm

Ngày 09/8/2014
Năm giờ sáng! sau khi uống café, nước trà được chị Hòa ưu đải pha chế... cả bọn thu vén hành lý để lên đường trở về miền xuôi:

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09450

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09449

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09447
Ghé Di Linh nơi Khương(em Lân) ở và vô quán Hương xưa nghe nhạc xưa.

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09250
Về Tánh Linh trả Thôi lại cho cô sơn nử

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09453

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09455
Những chiến binh bại trận trở về

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. DSC09456
Cô sơn nữ tươi cười bên quà hối lộ của Cu Mập.

THAY LỜI KẾT
Giã từ thành phố ngàn hoa, tôi đã trở về trong luyến tiếc...Có lẻ do lần đầu tôi mới đến đây nên có những cảm nhận thế thôi...
Được bạn Vũ nhường chổ cho ngồi trước nên tôi tha hồ ngắm và ngắm không mệt mỏi suốt đường đi phong cảnh tuyệt vời, hùng vỷ của miền cao nguyên...Thú vị lắm, dể mến quá ơi người Đà lạt...Ôi thôi! nhiều cảm xúc lắm lắm, làm sao nói hết...
Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm...nếu có duyên xin một lần gặp lại...
Cũng sẻ không quên nhờ bạn Lân chuyển lời cám ơn anh chị Hòa đã ân cần, vui vẻ với tấm lòng rộng mở đối với tôi và các bạn...Xin thay mặt rất cảm ơn anh chị.
Tạm biệt Đà Lạt! thành phố tình yêu và nổi nhớ...

NguyengocSon.

Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Mến gởi Sơn Lý Xà Bang    MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeMon Aug 11, 2014 10:00 am

Mến gởi Sơn Lý Xà Bang
      Ngày gặp nhau ở Huế mình biết Sơn có những nỗi niềm chen - lấn , ngày Sơn về lại phương Nam mình không có cơ duyên cùng bạn vô Đà Nẵng để hàn huyên tâm sự như mong đợi, nhưng mình vẫn theo bước chân các bạn trong tâm tưởng, nhưng rồi đâu lại vào đó, vẫn lo toan như mọi ngày.
      Mấy hôm nay công việc nhà bề bộn, lên diễn đàn đọc qua để biết thông tin là chính, không có thì giờ để gõ  bàn phím, hôm nay đọc thiên phóng sự ảnh và lời văn của Sơn mình như vất bỏ được cái gì  "nằng nặng" trong lòng, thấy vui lây cùng các bạn phương Nam, có  "Lão ông " lái đò điêu luyện, nhiệt tình như thầy Lân, có các  "bến đợi" thân thương dễ mến như "Gấu Tánh Linh cao su @", quản Giáo phụ "Tuấn" chờ đón, có món ăn của vùng Tánh Linh hiếu khách "đáo để". Lên vùng cao nguyên xứ sở hoa anh đào có " bến đỗ " vững chắc và ấm áp, còn gì sướng hơn nữa cho một chuyến đi.
      Nhìn thấy mà thèm quá không biết Quan Hiếu ngudoan của Triều đình có vui lây không ? Mình nằm mơ một ngày nào đó có một cuộc hội ngộ Huế - Sài Gòn ở Đà lạt  như rứa .. Lý Sơn có mơ vậy không ? ?

Phúc Truồi - sáng cuối hè 11/8/2014
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeMon Aug 11, 2014 1:50 pm


      Khôn biết Ô Ngũ Đoản đi Đà Lạt hấp hôn ra răng mà bặt vô âm tín, Lý Xè đi lên cao nguyên vứt cục lẫy như rứa mới phải, đeo bên mình nặng lắm. Vũ thảo khấu như lính bại trận, thấy hắn hầm hừ rứa đó chớ đụng trận là quẹo culát, yếu đừng ra gió hỉ. ôn chủ đồn điền Cusu khéo nịnh vợ, mua đồ cho "sơn nữ", dụ khị để tháng 10 ni ra Huế chứ chi.  
      Lý Xè về nhà nên coi bài vở để trã bài cho Mệ, khôn thuộc lần sau Mệ khôn cho đi mô. Cả tháng 8 ni Lão muốn mời Lý Xè đi Cần Thơ một chuyến, nhưng sợ hắn đi khôn nỗi bởi Cần Thơ có câu :"Cần Thơ đi dễ khó về, Ô đi có vợ Gái về có con". Bởi rứa lão đang suy nghĩ có nên rủ hắn đi khôn, lỡ có bề gì thì chết luôn.
     Nói vậy chuyến đi Huế và Đà Lạt chắc đễ lại cho Lý Xè nhiều niềm vui hỉ. Mong có ngày gặp lại trong các chuyến đi sắp tới.

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeMon Aug 11, 2014 8:17 pm

LÃO CHÈO ĐÒ ƠI!

Ai thương tui nhờ
Ai rủ tui đi
Ai thích tui chìu
Ai buồn tui chịu...

Lý Xè.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Aug 11, 2014 9:04 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeMon Aug 11, 2014 9:03 pm

PHÚC MẾN!

Chuyến ra Huế vừa qua, ghé Truồi cùng các bạn chung vui nhà bạn và Tường Lân mình rất vui...Làm sao mình quên được bửa ăn sáng nhà bạn...Chà! cái hương vị "đoại" bún bò xứ Truồi nào thua kém chi bún bò "trên Huế", không chừng còn đậm đà hơn và...rẻ hơn nữa tề!
Chắc bạn đang bận rộn thi công xây dựng lại nhà sau chứ gì?!Ừ! cố gắng hoàn thành tốt để anh em ghé chơi có chổ rộng rải, thoáng mát ngồi thưởng thức Bún bò Truồi nghe Phúc!
Mình đi Đà Lạt được thầy LaDe thuyết trình về quá trình và chỉ cho mình thấy nơi ngôi trường ngày xưa bạn dạy học...đẹp lắm bạn ơi! một ngày nào đó bạn nên trở lại một lần để tìm về kỷ niệm đi Phúc nhé!
Chuyện về giấc mơ hội ngộ Huế-Đà Nẵng-Sài Gòn của bạn mình thấy cũng chẳng có chi là khó (chính mình cũng đang mơ đây sau khi từ Thung lủng Suối Vàng Đà Lạt về)Không khó nếu chúng ta lên kế hoạch trước như: chọn thời gian, chung ý tưởng và...mót bạc.Thế thôi và lên đường.
Thôi thì hai đứa mình cứ mơ và mơ như rứa Phúc hí!...
Chào thân ái!

NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeThu Aug 21, 2014 4:38 pm


THÊM ẢNH NỮA ĐÂY
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Fnfq4y
Coi chừng cháy thịt
Don Loi
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 6:46 am


Thêm ảnh nữa đây
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. 2ry3sdf
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 11:49 am


          Đúng y chang, khôn hổ danh là Vinh bươi móc, người ta nướng thịt rừng coi bộ thơm lắm, thơm hơn múi mít mà hắn cho Lý Xè chộ, thầy sợ Lý Xè chộ rùi quên nướng thịt, để thịt khét là xong om

LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 9:18 am


Thêm một ảnh đây.

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. 2j1pr1t

Ủa ? Lý Xè dẫn Cô Nàng đi đâu mà để thầy nướng thịt một mình rứa ?
HVV
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 5:44 pm

Ôn đi Ôn chẳng hẹn về
Để tui ngồi nướng một mình đơn côi.

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. 2

LyDe.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitimeWed Aug 27, 2014 8:00 am

Hồ Văn Vinh đã viết:

Thêm một ảnh đây.

MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. 2j1pr1t

Ủa ? Lý Xè dẫn Cô Nàng đi đâu mà để thầy nướng thịt một mình rứa ?
HVV

Tên Hồ Văn Vinh bươi móc càng ngày càng tân tiến hơn, ý của hắn không phải Lý Xè dẫn Cô Nàng đi đâu hay là thầy nướng thịt một mình mà là Đầu tóc "gió thổi ngược chiều" của thầy đó thầy ơi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.   MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHUYẾN LÊN THÀNH PHỐ CAO.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH
» CHUYỆN KỂ VỀ MỘT GIẤC MƠ
» TẢN MẠN CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
» NHỚ CHUYỆN CŨ
» CHUYỆN MỘT BÀI CA DAO CỔ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến