huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.

Go down 
+5
lequytri
huu trung
letuanvu
Hồ Văn Vinh
nguyenngocson
9 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 7:51 pm

HUẾ NGÀY TRỞ LẠI.

Đừng tính tới thời gian đi về, chỉ nói về khoảng hơn một trăm giờ khắc trở về thăm quê trong tôi…
Với những cảm xúc vui buồn thương giận đang xen vào nhau như một mớ hổ lốn lởn vởn mãi trong đầu làm chao nghiêng tâm trí trong mấy ngày qua.
Trên đường về trở lại đất phương Nam, tôi không được vô tư như anh bạn nhìn thì râu ria bặm trợn mà chân chất thật thà đến tội nghiệp…không như anh bạn to con ưa bực bội chỉ vì chuyện bé như cây tăm rồi cũng chóng quên và thích đùa ấy…
Tôi lại khác, chướng kỳ hơn, trầm tư hơn…cũng có lúc vở òa tan chảy hòa vào niềm vui chung trong âm vang rộn rãcủa ngày gặp lại anh em, có lúc muốn đi khẻ nói nhẹ thậm chí không thích bàn luận chi nhiều mà chỉ lắng nghe và cố hiểu…
Trở lại mớ bòng bong vui buồn thương giận trong tôi:
*Vui thật nhiều khi được về thăm lại trường xưa, được chung vui, được nâng ly mừng ngày hạnh ngộ cùng bằng hửu…được rảo bước trên đường xưa lối củ một thuở dấu yêu, được lắng nghe tâm sự của bạn trong cơn mưa chiều đột ngột cuối Hạ…và hạnh phúc ngập tràn cùng bạn học chung vui của cả ba nơi Huế-Truồi-Đà Nẵng.
*Buồn vì có những gam màu làm nhạt đi chử Tình trong bức tranh đẹp của tình bằng hữu…hay buồn vì có những mảng màu hơi tối cần được điểm sáng lên…
*Thương cho một số phận bạn mình từ thuở ấu thơ cho tới tận bây giờ qua lời tâm sự: nhiều khi rất muốn và thích gặp gở anh em nhưng ai cũng có đóng góp mà mình thì quá nghèo…nghe sao mà quá đổi nao lòng...
*Giận mình vì chẳng làm được một cái gì đó thiết thực để sẻ chia an ủi cùng bạn, đành khoanh tay đứng nhìn một dòng đời, một thân phận đi qua…
Cuối cùng tôi cũng xin chân thành cám ơn những tình cảm ưu ái của các bạn trong huequochoc6774  đả dành tặng cho tôi và những phần quà đầy ý nghĩa: món quà hạt sen, đường phèn làm mát lòng dịu ngọt của tình bạn của một người ở trên đầu dốc…mặn mà thắm đậm nghĩa tình của món mắm của người bạn bên tê sông…quà hiếu học cho cháu ngoại, quà làm điệu cho vợ bạn của anh chàng thấp người mà cao lòng ấy…và thưởng thức món ngon ưng ý của người bạn từ thuở ấu thơ còn cởi truồng tắm chung một dòng sông ở xứ Đà…Xin cám ơn và cám ơn các bạn rất…rất nhiều trong chuyến về quê lần này…


HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. DSCN0480
Quà của nhóm huequochoc6774 tặng các bạn phương Nam.

NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeFri Aug 01, 2014 10:39 am

Ngọc Sơn đã viết:
       "Đừng tính tới thời gian đi về, chỉ nói về khoảng hơn một trăm giờ khắc trở về thăm quê trong tôi…
       Với những cảm xúc vui buồn thương giận đang xen vào nhau như một mớ hổ lốn lởn vởn mãi trong đầu làm chao nghiêng tâm trí trong mấy ngày qua".
      Bạn chỉ nghĩ đến "vui buồn thương giận" mà lại không hề biết đến bị ai đó "vui buồn thương giận". Chỉ vì "chờ" cho bằng được đống quà tặng đó mà bạn phải lưu lại Huế những hơn 100 giờ, chỉ còn hơn 4 giờ (từ 19 đến 23 giờ 30) để "THÍ" cho bọn Đà Nẵng ni rồi lên đường. Bạn đã quên: "Chuyến ni tau phải ngủ với mi một đêm để tâm sự,... Mi phải dành cho tau hơn một buổi để chở tau thăm bà con, thăm thằng Hữu Hoà ở Hội An...".
      Vậy mà..., Khi Vinh, Lợi vào thăm Hữu Hoà và tặng Đặc San cho bạn ấy (vào trể do chờ đợi Sơn vào để đi luôn thể), khi mới gặp mặt Vinh và Lợi, Hoà đã hỏi :"Thằng Sơn đâu?, hắn không vào à?"- "Hắn quên mi rồi, hắn về Nam luôn từ hôm kia lận" -Vinh trả lời-. Với ánh mắt đượm buồn bạn ấy chỉ trách nhẹ: "Rứa mà hắn đã chủ động điện cho tau hứa hẹn chắc chắn sẽ ra thăm tau sau hơn 40 năm không gặp, hắn đã "PHỈNH và XÙ"...".
      Nhưng dù ít, dù nhiều cũng có ghé lại ĐN, đại diện các bạn ở Đà Nẵng cũng cám ơn các bạn còn có chút chút ít tình nhớ lại "đám lưu vong" này.

Vinh bực tức... giùm.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeFri Aug 01, 2014 5:43 pm

HỒ VĂN VINH!

Hơn 100 giờ khắc… một thời gian quá ngắn ngủi, ít oi đối với tôi! Anh có biết tôi đã cố thu vén từng chút môt thời gian để chạy quanh những nơi cần đến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu như ý muốn…bởi vì không chủ động được thời gian theo ý mình…điều này với tôi thât tệ hại.
Giờ đây ngồi một mình tôi lại ray rức, ấm ức về chuyến đi của mình…
Tôi tuy nghèo, nhưng không Chỉ vì “chờ” cho bằng được đống quà tặng đó mà phải lưu lại Huế những hơn 100 giờ…như anh nói. Anh đã làm lòng tự trọng của tôi đau đớn quá, tổn thương nặng quá…khi đọc dòng chử này từ anh…
Và với những gì tôi chưa và không thực hiện được như đã hứa trong chuyến đi vừa qua vậy cho tôi xin lổi... nghìn lời xin lổi cùng các bạn mà mong một sự cảm thông để tâm tư mình được cảm thấy nhẹ nhàng …
Xin chào!

NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeSat Aug 02, 2014 12:37 pm

HỠI MẤY ÔN HAY LẪY !?
        Thương nhau lắm cứ cắn nhau đau. Một Ôn hay lẫy ở Đà Nẵng thì: "Tụi hắn thì tới 100 giờ còn phận tui thì chỉ 4 giờ, hẹn ngủ với tui rồi lại không tới, để tui phải trằn trọc suốt đêm một mình ôm gối mộng". Một Ôn siêu lẫy ở Xà Beng thì: "Thân tui nghèo nên đừng đụng đến vật chất, quà cáp chứ đụng tới nó thì cái cục tức cứ thượng lên cái cần cổ làm tui thở không được, tội tui lắm". Thôi thì bớt lẫy đi mấy Ôn! Tụi mình thì cứ méo méo với nhau vậy mới vui, chứ tròn lắm thì mệt, có khi mấy thằng cầu thủ bán độ tưởng là trái banh lấy đem ra đá không chừng... Thôi nhé mấy Ôn...HÌ..HÌ.

THẢO KHẤU
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeSat Aug 02, 2014 1:34 pm

Kính gởi Ô Vinh Ròm
       Lão chèo đò có đôi lời noái với ôn, tội nghiệp Lý Xè đừng trách hắn mà tội nghiệp chỉ có lão và chủ đồn điền lên kế hoạch, Lý Xè cứ thế mà làm. Tội nghiệp hắn về quê vợ thăm chưa ngồi nóng đít để mấy đứa cháu vợ chiêu đãi hải sản bị kêu về gấp, hắn bực bội khôn biết mần răng phải về vì nghe phỉnh bị mất trộm đồ, lão phải theo ô Ngũ đoản lên công an trình báo. Hắn về ngay đến nhà hắn hiểu ra... đành chửi thề.
       Mấy lời lão trần tình mong Ô thông cảm hí... hẹn gặp lại năm sau

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeSat Aug 02, 2014 4:56 pm

Xin thưa với mấy ngài hay giỡn.
       Suốt cả tuần rồi- kể từ ngày các bạn Sơn, Trùng, Thôi rời Huế- tôi cứ như người mất hồn, trong người cứ bần thần khó chịu. Nói ra thì sợ đụng chạm người này, người khác vì chưa chắc chắn, mà không nói thì cứ ấm ức trong lòng.
       Các bạn cũng biết, tính tôi vốn luộm thuộm, đồ đạc thì để lung tung. Sau khi mấy bạn ấy rời Huế được mấy ngày thì tôi phát hiện bị mất một cục khá to mà tôi đã sở hữu hơn một năm trời. May nhờ có bạn Vinh Ròm "điều-tra-mánh" tôi mới phát hiện "tang vật" đang ở tại Xà Beng và người đang sử dụng nó là bạn Sơn, tên thường gọi là Lý Xè.
       Lý Xè ơi, nếu bạn muốn mượn tạm để "xài ít bữa" cho vui thì được, chứ bạn mà "xài dài ngày" CỤC LẪY của mình hết pin thì rắc rối to.
       Vì vậy, mình rất mong bạn trả CỤC LẪY lại cho chủ cũ của nó càng sớm càng tốt.

KHỔ CHỦ: CỤ ÔNG SIÊU LẪY
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeSun Aug 03, 2014 9:17 am


          Ê Lý Xè, Lão nghe cụ Ô Siêu Lẫy mất đồ, lỡ cầm nhầm thì trả lại gấp cho khổ chủ chứ lấy đem về xài thì mang tiếng lắm hỉ, nội ngoại chỉ còn một mình Lý Xè mà thôi, Lý xè phải mang trả gấp, đừng để người ta vô đòi xấu hỗ ông bà lắm.

LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: “Tan vỡ một cuộc tình”.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeSun Aug 03, 2014 11:41 am

“Tan vỡ một cuộc tình”.
       Hiếu tui đọc chuyện của 2 ôn già ni mà không khỏi ôm bụng cười bò. Tất cả chẳng qua chỉ là hờn mát rồi LẪY đó mà. Tui xin tường trình những diễn biến liên quan đến dzụ ni theo trình tự thời gian mà tui được biết.
       Trước khi Trùng, Sơn ra Huế khoảng nửa tháng, thằng Dzinh ròm điện thoại cho tui hí hửng bảo: “Ê , thằng Sơn ,Trùng sắp ra Đà Nẵng rồi ra Huế đó, mi cố gắng thu xếp vô chơi với tụi tau cho vui, hắn sẽ ở lại ăn cơm, ở lại với tau hơn một ngày đêm rồi mới ra Huế, tụi mi lo chuẩn bị”(Nguyễn Thôi chỉ chen ngang cùng đi lúc sau này). Mọi việc chỉ rắc rối khi có Thôi cùng đi, hắn rủ 2 đứa kia đi thẳng ra Huế luôn để có nhiều thời gian “Cu Gà”. Tội cho thằng Ròm không hề biết dzụ ni (Cu Gà) nên Ròm đã chở Đôn Lợi, rủ La Nguyện cùng ra Nong để thăm tụi hắn rồi trở về Đà Nẵng trong ngày (đi, về khoảng gần 190 km). Hắn (Vinh ròm) cũng đã ba hoa khoe với vợ :”Chuyến ni thằng Sơn Xà Bang sẽ ghé nhà mình ăn cơm và ở lại …) với một niềm tự hào : có bạn ở xa, cùng học từ tiểu học,…ghé thăm nhà… Nhưng thật không ngờ tụi hắn chẳng thèm ghé nhà lấy một phút gọi là, chớ nói chi ở lại ăn cơm, ở lại, mặc dù xe đã chạy ngang nhà hắn chỉ cách 500 mét.
       Rứa là hắn nổi cơn tam bành khi nghe chef  hắn thắc mắc : “Chắc ông vô Xà Bang 2 lần quậy phá quá xá cở nên bạn của ông tẩy chay không thèm ghé lại chớ gì?”. Hắn chỉ còn biết “Ngậm bồ hòn làm ngọt” để chờ thời cơ “trút giận”, (sau thời điểm này máy vi tính của hắn bị hư nặng). Do hắn mù tịt chuyện ở Huế nên chỉ còn một cách là khai thác đề tài từ đống quà.(cũng may là hắn không hề biết chuyện “Cu Gà” ở Huế, nếu không thì hắn mỉa mai chắc phải đinh tai nhức óc).
       Hắn cũng ý tứ về việc dùng chữ trong vụ đống quà ni, - đống quà là của các bạn Huế gởi tặng các bạn phương Nam như Sơn đã viết, và chữ “CHỜ” nằm trong ngoặc kép lại mang một ý nghĩa khác và nhẹ nhàng, vả lại quà tặng chỉ mang một ý nghĩa tình cảm, cho nhiều người chớ không hề mang một giá trị vật chất nào-.
       Tiếc rằng Lý xè (Sơn) không suy nghĩ kỹ khi đọc câu đó, thế là “CỤC LẪY” (mới “ăn trộm” của ôn Siêu Lẫy) được đem ra xử dụng nên xảy ra cớ sự ni.
      Dù sao tờ đơn Ly Dị cũng đã được ký, Đạn cũng đã “bay ra khỏi nòng súng”. Hiếu tui xin chúc mừng hai đứa hắn đã “Tan vỡ cuộc tình duyên”.
      Từ nay sẽ không còn thấy cảnh thằng Vinh ròm ghé thăm Xà Bang mỗi lần có dịp đi Sài Gòn và cũng không còn cảnh Lý Xè ghé Đà Nẵng mỗi lần về thăm Huế, và cũng sẽ không còn cảnh ôm hôn, bắt tay thắm thiết như ngày xưa -

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. 15ck7xg
Còn đâu và ... còn đâu...
HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Z1ilv
HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. 2uze32s
HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. 25a0zef
HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. 20ghc35
Xin chúc mừng.
Ngudoan 0.8



Được sửa bởi tranvanhieu ngày Mon Aug 04, 2014 9:25 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeSun Aug 03, 2014 9:56 pm


      Lúc đầu tôi cứ nghĩ, mình tham gia nhảy vào chữa cháy cho có phong trào, ai dè lửa cháy to quá! Mà hình như năm nay lửa nóng hơn năm ngoái hay sao ấy! Mới ló mặt vào đã thấy rát cả mặt. Cũng rất may, anh em rất nhiệt tình tham gia chữa giúp. Đặc biệt là Cu 0,6, dù rất bận rộn để chuẩn bị cho chuyến đi Dalạt nhưng thấy lửa cháy  phừng phừng cũng dũng cảm nhảy chúi vào. Hoan hô tinh thần vì  bạn quên thân của Cu 0,6!
     Tối nay buồn, ngồi nhìn lại những tấm ảnh của Cu 0,6 gởi, tôi lại nhớ đến một tấm ảnh của Vinh gởi trước đây chụp hai đứa đứng ôm nhau tình tứ, với lời chú thích của Vinh: "Tay bắt mặt mừng", mà trong lòng ngậm ngùi khôn xiết. Nên có thơ rằng:

Biết đến bao giờ được như xưa
"Tay bắt mặt mừng" lúc đón - đưa,
Thương mối tình già, trời nhỏ giọt
... MƯA!!!

      Tội cho Vinh Ròm bị ngứa nướu mới ra cớ sự. Nên có thơ rằng:

Vinh Ròm vốn có tính lau chau
Được cái nhiệt tình thích bươi nhau,
Ngứa nướu, ngứa răng lỡ cắn bạn
... ĐAU !!!

      Cũng tội cho Cu Mót bị bạn lỡ cắn đau. Nên có thơ rằng:

Cu Mót xưa nay vốn thân gầy
Mỡ, thịt tiêu hết có chi đây,
Tủi thân đã thế còn bị " khới"
... LÂY !!! ( đọc là LÂY, hiểu là LẪY)

      Thương cho Vũ Thảo Khấu, thấy cháy đã dũng cảm nhảy vào trước tiên và rất xứng đáng là bậc đàn anh. Nên mới có thơ rằng:

Dẫu sao chuyện cũng xẩy ra rồi
Hai em tình như răng với môi,
Ngồi yên nghe anh bảo một tiếng:
... THÔI !!!

      Cũng thương cho Lão Trùng, buồn quá bỏ chèo, uống cafe. Nên mói có thơ rằng:

Buồn quá bỏ chèo, uống cafe
Nhìn Cu Mót LẪY thấy thương ghê
Có thương mới cắn đau như thế,
... KÊ !!! ( hiểu ý của Lão khuyên Cu Mót: KỆ)

      Càng thương cho thầy Lân, buồn quá, bỏ rượu, chỉ uống bia. Nên có thơ rằng:

Thầy Lân cũng rầu mấy bữa ni
Tưởng đùa một tí chẳng can chi,
Từ nay phải nhớ lời thầy dặn:
... BỚT GIỠN ĐI !!!

... TRI !!!


Được sửa bởi lequytri ngày Sat Aug 09, 2014 6:23 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeMon Aug 04, 2014 5:24 pm

TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG
Đọc những gì các bạn viết tự dưng ly cafe mà mụ vợ mới "thí" cho (nói như thằng Xinh đã từng nói) bỗng dưng thấy đắng chi lạ.
Mấy ôn bạn ơi! bớt giỡn đi! và cố mà đọc cho kỹ những gì thằng Sơn 2014 viết - tâm sự nhiều lắm đó! cũng như những gì ôn Vinh ròm viết - thương nhiều lắm đó. Phàm ở đời: "thương cho lắm thì cắm càng đau", có lẽ ôn Vinh ở Đà Nẵng ít có điều kiện gặp gỡ bạn bè quá (vì lý do gì thì chỉ có cây tre mới biết) nên cứ thích cu Sơn nhà ta ở ĐN chơi càng lâu càng tốt (vì sao tốt thì chỉ có bốn bức tường mới biết). Cho nên chỉ 4 giờ gặp gỡ không làm tan cái "cục tức" vì mãi chờ mãi đợi 3 thằng bạn quỷ sứ ở Huế vô và do đó mới than thở vậy thôi chứ cũng chẳng có gì quá trầm trọng. Thôi thì mấy ôn chịu khó nghe lại bài hát ni để hiểu thêm lòng nhau hí!



Nói về những ngày ở Huế tôi lại thấy thời gian sao qua mau thế. Bạn Sơn 2014 nói cũng đúng, xa Huế những 40 năm mà chỉ có 100 giờ để tìm lại "Những ngày thơ mộng" thì rõ là không thấm vào đâu. Dù rằng ôn cũng được đi tìm cái gọi là "con đường tình ta đi", cũng có những giây phút ngồi trầm tư ôn lại ký ức bên ly cafe với thằng bạn già "đường sắt" bên dòng sông Hương thơ mộng, cũng có những giây phút thoải mái với những tấm lòng tràn đầy tình cảm của các bạn ở Huế. Không biết Sơn 2014 nghĩ sao chứ riêng tôi - khi xe vừa tới hầm Hải Vân là tôi lại nghĩ đến ngày trở lại Huế, trở lại để hít thở cái không khí "là lạ" không nơi nào có, trở lại để được nhận những nụ cười thân ái của nhiều người, trở lại để được nói những điều mà khi ở trong Nam không biết nói với ai, và cái quan trọng nhất trong tôi là trở lại để được nhớ mình là một học sinh của trường Quốc Học, ngôi trường mà mình rất tự hào khi nhắc đến nó với bạn bè và với học trò của mình.
Trở về lại Sài Gòn - những ngày qua công việc lại bắt đầu cuốn hút lấy tôi, đầu tiên là những buổi học chính trị, ngồi học mà tâm trí cứ lang thang đâu đó, bổng chợt thức tỉnh khi báo cáo viên tặng cho giáo viên theo học một bài hát - một bài hát làm tôi lại nhớ về Huế, nhớ về những người bạn của tôi, những người bạn làm tôi ghen tị vì có được "tà áo tím" mà tôi thì không có và cũng sẽ không bao giờ có bởi một lẽ rất đơn giản: tôi .. già rồi!



Chiều cafe một mình,

NGỌC LÂN
Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyến thăm quê không trọn vẹn   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeTue Aug 05, 2014 12:26 pm

Thân gởi Ngọc Sơn.
Chuyến thăm Huế không trọn vẹn,
"Huynh đệ tương tàn"

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. 28becz5
Trần Tiễn Thắng
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Trần tiễn Thắng   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeTue Aug 05, 2014 9:13 pm

Thắng thân mến .
        Từ lâu mình thường xuyên theo dõi, tìm đọc bài viết của mấy anh em trên diễn đàn mỗi khi đi làm về và xem đây là món ăn tinh thần cho mình - quên đi mọi nhọc nhằn sau một ngày làm việc .
        Tuần qua, mình thấy việc hờn trách của thằng Vinh đối với Sơn đã làm cho thằng Sơn buồn lòng ( theo suy nghĩ của mình ) nhưng dù sao đi nữa cũng có mấy anh em như Hiếu, Vũ, Lân, Tri nhảy vào chữa cháy với những lời lẽ rất hay .
        Mình nghĩ rằng : Xuất phát từ tình cảm quá đậm đà của thằng Vinh đối với Sơn, mong muốn Sơn lưu lại Đà Nẵng nhiều hơn để nó tâm sự nhưng thời gian không đủ nhiều để thằng Sơn đáp ứng theo yêu cầu trọn vẹn của Vinh và cuối cùng thằng Vinh đã hờn trách Sơn hơi lố nhưng dẫu sao, chuyện cũng đã xảy ra rồi - anh em cũng đã chữa cháy rồi và mình nghĩ cuối cùng rồi cũng qua đi thôi, Thắng không nên tiếp tục đùa giỡn như mấy lời của Thắng trên hình .
        Qua đây - Mình cũng đề nghị Vinh nên xem lại cách đùa giỡn của mình mỗi khi đưa lên diễn đàn và Sơn loa cũng nên vui vẽ chuyện qua đi nghe - Tau rất mong mi sớm vui vẻ trở lại -viết nhiều bài hay cho tau đọc cho đở buồn nghe Sơn .

Hy vọng mi nghe tau .
Thân mến  : TAM
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeThu Aug 07, 2014 7:42 am

Tam thân mến,
       Đọc những lời tâm huyết của Tam, mình rất thông cảm về những lo lắng của bạn về chuyện tình cảm của mấy thằng bạn già và cũng hiểu Tam muốn gởi  gắm điều gì.
      Tuy nhiên, riêng về chuyện của hai nhân vật khá nổi tiếng này thì mình lại có những suy nghĩ riêng. Đó là:
      Không thể nhầm lẫn giữa đùa và thật được.
       Những lời Tam viết rất thật, rất chân thành, xuất phát từ một tấm lòng luôn lo lắng vì  bạn bè, anh em. Nhưng đây là một chuyện đùa ! Đùa thật 100% !  Không một chút bóng gió và không có một chút ẩn ý nào. Và đặc biệt hơn là câu chuyện xuất phát từ một sự hờn dỗi rất dễ thương của một thằng bạn thân, đã từng "tay bắt, mặt mừng" khi hai đứa gặp nhau.
       Có thể nói, Vinh Ròm đùa không khéo nhưng nếu Cu Mót biết rằng đây là chuyện cà khịa 100% thì mình nghĩ Cu Mót cũng không để Ròm phải ray rứt, ân hận vì chuyện lỡ đùa và mất ăn, mất ngủ mấy bữa nay vì sợ mất một thằng bạn già sau 40 năm mới gặp lại. Mình nghĩ, Mót cũng chẳng thèm chờ đợi một lời xin lỗi từ Ròm. Đùa thôi mà!
       Các bạn thử hình dung, nếu vào trang huequochoc6774 mà chỉ đọc toàn những bài viết" chính luận", không có lấy một bài "cà khịa" và không kiếm được một nụ cười cho đời bớt khổ thì tiệm "chạp phô" này cũng đóng cửa sớm vì ế khách !! Ngay cả những tờ báo chính thống cũng phải có trang vui cười, huống gì đây là sân chơi của chúng ta.
      Thầy Lân cũng đồng quan điểm với mình, khi thầy nói : BỚT GIỠN ĐI ! có nghĩa là thầy muốn các bạn cứ giỡn nhưng giỡn vừa thôi, chứ thầy không nói : Không được giỡn!
       Mình rất thích câu nói của đàn anh Thảo Khấu : "Tụi mình cứ méo méo dzậy mới vui, chứ tròn thì mệt lắm" ! Hoặc câu nói triết lí của cựu lớp trưởng Lộc Xồi : "Đừng thèm đếm tuổi, chỉ đếm niềm vui".
      Tụi mình già rồi, nên để dành thời gian mà cười đùa cho thoải mái, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Vì nghĩ như vậy nên mình đã vất CỤC LẪY của mình lâu rồi. Nói thật với Tam, chuyện mình "lẫy" cách đây hơn một năm là một chuyện xúc phạm thật 100%, chứ không phải chuyện cà khịa như Cu Mót đâu. 
      Mình luôn mong rằng, mọi chuyện sẽ qua đi để " con tim sẽ vui trở lại".

Chúc bạn vui- khỏe.
Thân:TRI.
      Nhắn với Thắng Đầu Đà: Cứ giỡn tiếp đi ! Mình mới hồi sinh làm sao quên mất nụ cười.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitimeFri Aug 08, 2014 6:27 pm


"MẶT TRẬN PHÍA NAM VẪN YÊN TĨNH"
Phúc đáp Công Văn.
Lúc 15 giờ 20 ngày 07/08/2014
Nơi nhận : Nguyễn Ngọc Sơn, Xà Bang, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nơi gởi : Hồ Văn Vinh - 82, Trần Nguyên Đán, Liên Chiểu - Đà Nẵng.

HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. 2q3uich
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.   HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.
» SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI
» Nhớ những ngày...
» 270 NGÀY TUYẾN LỮA
» NHÂN NGÀY GIỖ - KỴ CỦA MẠ !

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến