huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 LỜI CÁM ƠN.

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỜI CÁM ƠN. Empty
Bài gửiTiêu đề: LỜI CÁM ƠN.   LỜI CÁM ƠN. Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 8:10 pm

LỜI CÁM ƠN.

Chân thành cám ơn Ngài Giám đốc C/ty TNHH LACVIET đã giúp đở phương tiện đi lại và bố trí phòng nghĩ hạng Vip cho chúng tôi trong những ngày lưu trú và ăn chơi tại đất Thần Kinh nhân chuyến về quê vừa qua…
Trong lúc vui vẻ nếu có điều gì không hài lòng mong Ngài niệm tình bỏ qua cho.Xin cám ơn và cám ơn rất nhiều…

LỜI CÁM ƠN. DSCN0340

LỜI CÁM ƠN. DSCN0342

LỜI CÁM ƠN. DSCN0336

LỜI CÁM ƠN. DSCN0331

THÔI-TRÙNG-SƠN
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

LỜI CÁM ƠN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỜI CÁM ƠN.   LỜI CÁM ƠN. Icon_minitimeWed Jul 30, 2014 5:49 pm

Này anh Lý mót,
Tui kể anh nghe một chuyện của tui: Tui có một số bạn, tụi hắn không biết sao cứ thích mời mình tham dự hết việc ni đến việc nọ (cứ làm như không có mình là bửa tiệc không được sang trọng hay sao ấy, mặc dù tụi hắn đúng là đại gia thứ thiệt). Mời thì mời nhưng có lúc có đứa lại nói ngược: "Không có khi mô thằng Hiếu mời tụi mình thử một lần". Tui trả lời: "Bọn bây nợ tau từ...kiếp trước, tau không đòi một lần là may lắm rồi, còn nói  nổi chi!". Tụi hắn "tắt đài".
Chừ anh lại bày chuyện "cám ơn cám iết" tui dzị quá trời. Tui đang tìm cách trả nợ mấy anh từ kiếp trước tui đang còn nợ đây. Anh đừng để tui bị mang tiếng là bắt anh cám ơn để lên báo đài, vi déo để ... giải ngân thì tui ắt bị tụt xuống 0.1, 0.2 chắc khó ngóc đầu lên lại quá!
Anh tha cho tui nhờ.
Gần 0.8
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỜI CÁM ƠN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỜI CÁM ƠN.   LỜI CÁM ƠN. Icon_minitimeWed Jul 30, 2014 8:06 pm

TRẢ NỢ-NỢ TRẢ

Chuyện đời anh khéo lo, ai mà chả nợ ai...Riêng chuyện hôm nay, tui có cái tính kỳ lạ:hể ai giúp hay cho tui thứ gì tui hay áy náy, nói lời cám ơn thì sợ nhạt nhẻo sáo ngữ, không nói sợ cho là không hiểu biết, nên chi đôi lúc phân vân...
Trên đường trở vô Nam cả ba đứa tui lấy làm tâm đắc nơi ngơi nghĩ sau những lần vui, nên tui đại diện bày tỏ ít lời rứa thôi nào có buộc anh trả nợ chi mô mờ anh dẩy nẩy lên như đỉa gặp phải vôi như rứa!
Ờ mà anh ưa trả nợ thì cứ trả đi hay anh cứ gộp hết lại để trả một lần cho tụi tui được sướng và anh cũng được lên thẳng 1,2 cho mau...
Chào anh, hẹn gặp anh ở Đà Lạt để được anh trả...

LỜI CÁM ƠN. 30-07-2014%2B19-16-45

Lý Xè.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





LỜI CÁM ƠN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỜI CÁM ƠN.   LỜI CÁM ƠN. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
LỜI CÁM ƠN.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến