Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA. Wed Jul 23, 2014 6:21 am
Một vài hình ảnh ghi lại Sơn Trùng Thôi về thăm lại trường xưa:
Hửu Trùng "dò tìm đồng đội"...
Thiếu tá Thôi chào cờ.
Lảo học trò ba trợn.
Phòng học vụ vẫn còn đây(chưa cháy)
Nhà chơi.
Nơi để tủ kem của dì cai Ly.
Dảy lớp Đệ Nhị,Đệ nhất ngày xưa
NguyengocSon.
.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA. Wed Jul 23, 2014 6:29 am
NHỚ.
Bâng khuâng ghế đá sân trường Nhớ thầy nhớ bạn vấn vương một thời...
NguyengocSon.
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA. Sun Jul 27, 2014 7:53 pm
CẢM NGHĨ CỦA LÃO.
Lâu lắm mới về lại trường xưa, nhớ lại tuổi học trò, thuở cắp sách đến trường ở tuổi nghịch ngợm hồn nhiên phá phách... Vào trong trường lại nhớ bạn nhớ thầy nhớ bác cai Ly,cai Thậm nhớ chè bột lọc, đậu xanh, nhớ những buổi nghĩ 2 giờ sau cả bọn rủ nhau xuống bãi tắm trước bia Quốc Học "cuỗng trời" tắm hồn nhiên không mắc cỡ, hay lên nhà thằng Tuấn chơi... Bây giờ tuổi đã 60 vào lại trường, kí ức ùa về lòng Lão thấy lâng lâng bùi ngùi không ngờ có ngày mình bước vào trường cảm giác lạ lắm. Đến khi Lý Xè gọi mới tỉnh hồn nhìn lại đành chụp vài tấm hình để nhớ hồi nhỏ không có điều kiện lưu lại hình ảnh như các bạn.Thôi như rứa lão thấy an ủi lắm rồi, còn những bạn chưa được về thăm lại ngôi trường năm xưa mình đã học như rứa mình cũng vui trong chuyến đi nầy.
Bên dòng Hương Giang.
Nơi nghĩ ngơi hạng Vip do Quan ngũ đoản chiếu cố.
Muốn về thăm biển.
Ngồi buồn khi phải trở về chèo đò.
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA. Tue Jul 29, 2014 9:09 pm
Sao các quan trở về chốn cũ xưa có tìm lại chút gì để nhớ và để quên ko ? Vô lại sài gòn trở lại công việc đời thường có gì vui ko ? Chúc các quan lạc quan trong cuộc sống, in tiếp tiền để trở về Huế lại cho vui nhé, Phúc Truồi luôn nhớ mãi các bạn Lý Sơn, Huyện Thôi, Lão chèo đò Hữu Trùng. Mến chúc vui khỏe . Tối nay ngồi nhớ bạn phương xa / 29/7/2014
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA. Wed Jul 30, 2014 2:02 pm
XIN TẠM BIỆT.
Sau chuyến về thăm Huế, nhớ nhớ thương thương nhiều kỷ niệm đẹp...ký ức tuổi thơ lại ùa về, gặp lại cảnh củ bạn xưa, nét hồn nhiên vẫn như thuở nào mặc dù bây giờ các bạn lên hàng ông nội ngoại cả rồi nhưng vẫn tinh nghịch như xưa... Cháu nội của lão xem hình nói bạn của ô nội ác lắm chụp hình chèn ép ông của nó, một câu nói dễ thương.Rời Huế Đà Nẵng về Sài Gòn tiếp tục công việc hàng ngày nhưng lòng vẫn nhớ các bạn tiếp đãi ân cần nồng ấm đễ lại lưu luyến năm sau nếu có dịp ba thằng già này lại rủ nhau ra Huế chơi cho hết những ngày tháng còn lại mà khi xưa mình không có điều kiện.cảm nghĩ của lão lúc nào cũng nhớ thương Huế...
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
Tiêu đề: Re: VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA. Sun Aug 03, 2014 4:00 pm
KÍNH GỬI 3 ÔN Trong 3 ôn thăm trường QH, Don Lơi thấy thằng Lý trưởng Sơn ra dáng em học sinh QH ngơ ngác, áo trắng quần xanh, còn 2 ôn Đại địa chủ Thôi và lão chèo đò Hữu Trùng trong giống như 2 lão giám thị đang rình bắt cậu học trò lý trưỡng chuồn học đang ăn chè đậu xanh ở nhà cai trường...