huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI

Go down 
+5
nguyenvannhan
huu trung
tranvanhieu
Nguyễn Văn Phúc
anhdung1954
9 posters
Tác giảThông điệp
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 1:01 am


Bài viết của Nguyễn Văn Phúc ( Truồi )
CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI
            Một ngày nắng hạ  xứ Huế, nhóm học sinh Quốc Học 6774 trong niềm vui lớn sau 40 năm, nay  được đón  tiếp quý Thầy giáo nguyên là giáo sư Trường Quốc Học Huế trước 1975, quý Thầy nay tuổi đã bước vào độ tuổi “ thất thập cổ lai hy “ dáng vẻ vẫn còn tinh anh, bước đi còn vững chắc, con tim còn nồng ấm tình cảm yêu thương các thế hệ học sinh Quốc học đã được quý Thầy dạy bảo, có người thành danh, có người thành đạt, có người trôi dạt khắp bốn phương trời, lại có người nay đã trở thành người thiên cổ … tất  cả là học sinh cũ của quý  Thầy, có đứa nhớ có đứa quên làm sao mà quý Thầy nhớ hết được ?
     Một niềm vui lớn tiếp theo sau 40 năm rời xa mái trường Quốc Học thân yêu, hôm nay các bạn đồng môn cùng khóa 1967-1974  lại quy tụ về Huế để gặp nhau, đứa trong Nam , đứa ở miền Trung, Tây nguyên, đứa ở miền quê, đứa ở phố thị  .. Tất cả chúng ta là bạn học  của một thời đáng nhớ nhất trong đời học trò. Gặp lại nhau trong cái nắng hạ của mùa hè, mùa của bao kỷ niệm tuổi học trò  nay  lại ùa về trong ký ức tuổi 60, làm chúng ta  được trẻ lại như những ngày xưa, được gặp lại Thầy giáo xưa,  bạn học cũ làm cho niềm vui được nhân đôi, còn gì  quý  hơn nữa của cuộc đời  hôm nay các bạn hí .
    Một hạnh phúc  lớn “ 3 trong 1  “ không thể bỏ qua, sau một thời gian ôm ấp mơ ước của nhiều bạn trong nhóm Huequochoc 6774 ra được một  Đặc  san “ Quốc học một thời  để nhớ … “ kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của nhóm học sinh Quốc Học khóa 1967-1974. Có nhiều bài viết, nhiều thể loại, nhiều hình ảnh thân thương, nhiều kỷ niệm không thể nào quên của một thời đi học, nhiều bài vượt cả thời gian và không gian càng đọc càng thôi thúc đọc nữa đi, đọc hết đi, đọc cho tan hết nổi nhớ của một thời được tôi luyện dưới mái trường Quốc Học mến yêu của chúng ta, ngôi trường đã cho chúng ta đôi chân vững chắc, một tâm hồn lành mạnh, một trái tim yêu thương, một cái đầu ngẩng cao trong  bước đường mưu sinh, dám vượt qua tất cả để lớn thành người .
    Một ước mơ nhỏ nhỏ đã trở thành hiện thực, cầm trong tay Đặc san Quốc học một thời để nhớ, Thầy xưa, bạn cũ tất cả đều vui sướng và tâm đắc rằng từ nay chúng ta sẽ không còn để lạc mất nhau nữa vì hôm nay chúng ta đã có một nơi để đi về, có địa chỉ, có bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc bể dâu .
   Một  việc làm thân thương trong ngày ra mắt giới thiệu Đặc San Quốc Học một thời để nhớ .. các bạn đã về Làng An Nong, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế  cách TP Huế 25 KM để ghé thăm nhà bạn Nguyễn  Tường Lân
   Một chủ rừng thời @, có rừng cao su bạt ngàn đang trong mùa thu hoạch, trong nhà đầy đủ tiện nghi phục vụ sản xuất và vui chơi giải trí  .
   Một niềm tự hào nho nhỏ của chúng ta, dù bạn làm nghề lao động phổ thông hay lao động trí óc tất cả chúng ta đều đứng vững trên đôi chân của mình, vẫn tự hào Ta là học sinh Trường Quốc Học của hôm qua, hôm nay và cả ngày mai phải không các bạn ?
        Một vài hình ảnh  ngày gặp mặt quý Thầy  xưa và bạn đồng môn Quốc Học  ngày 26/6/2014  tai TP HUẾ .


CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 10r4c40

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 350tqno

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Amsjnc

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI R0b7df


Được sửa bởi anhdung1954 ngày Fri Jun 27, 2014 1:26 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 1:11 am






Được sửa bởi anhdung1954 ngày Tue Jul 29, 2014 11:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI " 3trong 1 "   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 8:32 am

MỘT CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI " 3 trong 1 "
CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI <a href=CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Dsc_0110
Thầy trò chụp hình lưu niệm
      Một ngày "nắng hạ " 26 tháng 6 năm 1974 khi "cuộc chiến... tương tàn" đi vào giai đoạn cuối, cũng là lần đầu tiên và cuối cùng của khóa học sinh năm học 1967-1974 bước vào thi Tú Tài IBM ở miền Nam Việt Nam,trong đó có học sinh Quốc Học của chúng mình (có bạn đã rời bỏ cuộc thi này trước 1972 & 73 do hoàn cảnh "lệnh Đôn quân").
      Một cuộc "chia tay " tròn 40 năm lưu lạc, lưu đày của nhóm học sinh Quốc Học 1967-1974, kể từ ngày ấy đến nay như đàn chim rời tổ ấm Quốc Học, xa mái trường thân thương, chia xa Thầy cô và bạn học, dòng thời gian vẫn trôi chảy, cuộc sống mưu sinh vẫn đong đầy nổi khổ và nhớ thương nhau, có bạn rời xa xứ Huế, có bạn vào Nam, có bạn lên rừng núi Tây nguyên, có bạn về quê rời xa phố thị lại có bạn bôn ba lưu lạc xứ người ở trời Tây, có bạn đi vào cõi Thiên Thu. Bao nẻo đường mưu sinh trong cuộc bể dâu, nhưng chắc chắn một điều tất cả chúng mình đều có chung một niềm ước mơ, có một ngày hội ngộ bên nhau ở vùng trời xứ Huế mến thương này. Ngày hội ngộ đã đến với tất cả chúng ta, đó là lúc 8h ngày 26 tháng 6 năm 2014 tại một quán coffee đơn sơ, ấm áp tình cảm Thầy trò sau 40 năm gặp lại. Hạnh phúc ngập tràn trên từng khuôn mặt mỗi phận người, mỗi tính cách nhưng có chung một nụ cười đã mãn nguyện ước mơ cả Thầy trò chúng ta hôm nay .

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI <a href=CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Dsc_0010
      Một " niềm vui lớn " sau 40 năm, nay được gặp lại Quý Thầy giáo xưa, nguyên là giáo sư Trường Quốc Hoc trước năm 1975, quý Thầy ( không có cô do hoàn cảnh tuổi lớn và ở xa, xin thông cảm) vẫn còn tinh anh nhớ nhiều tên cũ của học trò xưa, bước chân còn vững chắc, tuy quý Thầy đã bước vào độ tuổi xưa nay hiếm trên 80, nhưng ánh mắt và con tim của quý Thầy vẫn nồng ấm như xưa dạy bảo học trò Quốc Học .
      Một " hạnh phúc lớn " sau chặng đường dài 40 năm rong ruổi kiếm ăn, dựng nghiệp lớn, nuôi sống gia đình, phục vụ xã hội, tất cả chúng ta vẫn còn lưu giữ phẩm chất và nhân cách của một người học sinh Trường Quốc Học xưa, dù bạn làm nghề gì và ở đâu luôn có dấu ấn của người học trò trường Quốc học, trong lời nói, miếng ăn giữa chợ đời luôn ý thức Danh Dự và Trách nhiệm của một con người mà quý Thầy Cô đã gieo trồng vào tâm hồn mỗi đứa học trò chúng ta. Còn hạnh phúc nào hơn !

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI <a href=CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Dsc_0011
      CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI <a href=CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Dsc_0111
     Một "tự hào nho nhỏ " sau 40 năm lưu lạc, nay chúng ta lại tìm gặp lại nhau, cùng đứng xếp hàng chung với nhau, không phân chia màu áo chổ ngồi, không lên lớp dạy đời nhau, không kèn cựa so bì nhau sang hèn. Tất cả đều có chung một niềm vui lớn, một niềm tự hào thiêng liêng cao cả vì chúng mình là một cậu học trò của trường Quốc Học xưa (chỉ có con trai mà thôi) làm cho mấy  "o " Đồng Khánh (trường em ) ấm ức tức tối mỗi khi bị chọc ghẹo.
      Một "tự trào " đáng có khi nhìn lại cuộc đời của mỗi con người chúng ta hôm qua, hôm nay và ngay cả ngày mai nữa, chúng ta vẫn là một học trò của mái trường Quốc Học xưa đã được quý Thầy cô dạy bảo chuẩn mực của một nền giáo dục cơ bản đúng chuẩn, nên chúng ta mới có được cuộc sống ngày hôm nay chính trên đôi chân của mình, có trái tim yêu thương, có tâm hồn cao thượng, có lòng tự trọng cao , (có nhiều ôn hay lẫy) xem cuộc sống là phù du tạm bợ, nên sẵn lòng ra tay giúp bạn khi gặp khó khăn trong đời sống, không tính toán thiệt hơn, rất khiêm nhường kín kẻ trong việc làm phúc đức của các bạn đúng như câu nói trong Thánh kinh " Tay trái làm phúc đừng để tay phải bạn biết " .

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI <a href=CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Dsc_0112
     Một "cuộc chơi " không có điểm dừng, mong sao sau 40 năm chúng ta lưu lạc nay tìm gặp lại nhau xin nắm tay nhau thắt chặt tình Đồng môn Quốc Học 6774 ngày một lớn khôn, đi hết chặng đường cuộc sống Nhân sinh và gieo hạt nảy mầm cho tương lai con cháu chúng ta. Rằng ba mình, ông mình ngày xưa là MỘT HỌC TRÒ CỦA TRƯỜNG QUỐC HỌC xưa 6774 .
     Vài suy nghĩ và cảm nhận của Phúc Truồi trong một ngày hội ngộ nhớ suốt đời, trong cái nắng nóng của xứ Huế, trong cái tình đồng môn Quốc Học 6774, trong trái tim yêu thương của Thầy xưa, trong hạnh phúc xưa cũ bất chợt ùa về trong mỗi trái tim của tình bạn, tình Thầy trò xưa cũ sau 40 năm ngủ quên nay sống lại. Đọng lại trong tôi, trong bạn, trong quý Thầy đến tham dự ngày hội ngộ đáng yêu, ngày ra đời đứa con tinh thần của nhóm Huequochoc6774. Đó là " Đăc san  Quốc hoc một thời để nhớ ..." kỷ niệm 40 năm ngày ra trường nhóm học sinh Quốc học khóa 1967-1974. Nhiều thể loại, có nhiều tính cách, có bài vượt cả thời gian và không gian của ký ức. Đọc đi... thôi thúc mình đọc hết, đọc không bỏ lở bài nào, đọc cho vơi nỗi nhớ của một thời lìa xa nhau cái tổ ấm mái trường Quốc Học mến yêu.
     Xin mời các bạn hãy đọc và nâng niu đứa con tinh thần của nhóm huequochoc6774. Xin đừng thờ ơ và nguội lạnh với nó. Vì đó là nơi để mỗi chúng ta đi về có nhau, chia ngọt sẻ bùi cho nhau, kết nối nhau trong duyên nợ là ĐỒNG MÔN QUỐC HỌC 6774. Một địa chỉ rất đáng tự hào phải không các bạn ?

 Nguyễn văn Phúc (Truồi).
Một buổi sáng mùa hè 2014
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 11:21 am

Sau nhiều lời mời tha thiết của ông chủ đồn điền An Nông, Lộc Bổn,Thừa Thiên Huế, các quí ôn DL, ôn GL, và mấy ôn ở thiềng phố đã ...lên rừng kiếm hoa ...cao su. Ông chủ đồn điền cao su Nguyễn Tường Lân cùng vợ đã tiếp đón nồng hậu, không thiếu thứ gì, có lẽ còn hơn chốn phồn hoa, đặc biệt là gà đồi ...móng không đỏ tuyệt cú mèo.
Tuy nhiên, khi vào tiệc bà chủ vườn đã dọn món khai vị cây nhà lá vườn khỏi chê:
CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 2uzxkt5
CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 2vbsbrn

Ôn Vĩnh Hòa sau món khai vị đã ...như thế này đây:
CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Dboyt3

Cũng xin thông báo đến quí vị lời mời của ông chủ đồn điền TT Huế là sẵn sàng đón tiếp quí ôn huequochoc6774 bất kể ngày cũng như đêm.
Ngudoan#0.7
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 11:58 am


    Dị chưa tề, người ta mời về Truồi để đãi mấy món ăn, chỉ thấy một món khai vị mà Vĩnh Hòa đã quẹo culát còn nổ chi được nữa, như rứa đã loại một tên ra khỏi vòng chiến đấu, chỉ còn lại ÔDL và Dũng Hòm ngồi đói ẩm cảm ơn lời mời của ông chủ đồn điền. Có dịp Lão và Cu Mót sẽ về thăm hí

LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 5:22 pm

ODL ĐÍNH CHÍNH : ÔN MỆ NGUYỄN TƯỜNG LÂN RẤT HIẾU KHÁCH . ĐÃ MỜI ANH EM VỚI 3 CON GÀ RỪNG BÉO NGẬY LUỘC XÉ CHẤM MUỐI TIÊU XANH , 1 CON NƯỚNG MỌI , 1CON NẤU CHÁO , 4 THÙNG BIA HUDA .CÁC BẠN Ở XA THÈM VÀ KHIẾP CHƯA . NHỜ PHÚC TRUỒI ĐƯA ẢNH ĐỂ LÀM CHỨNG .
ODL
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: ÔN đưới làng ơi   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 7:35 pm

ÔN đưới làng ơi!
    Sao Ôn lại thơ ngây lắm vậy. Ôn khôn biết tụi quỷ sứ ni hay răng?. "Mọi hành động phải được chứng minh bằng hành động cụ thể". Noái tốt thì ai noái chẳng được!. Gà luộc ư ?, Gà nướng mọi ư ? Gà nấu cháo ư?. Toàn là "Lai vô ảnh khứ vô hình".
    Làm sao bịp được tụi quỷ sứ ni? Khà, khà, khà.

Vinh bực tức
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 9:01 pm

VINH BỰC TỨC LÀ ĐÚNG VÌ KHÔNG BAY RA ĐỂ THAM DỰ NÊN KHÓ CHỊU, KHI THẤY MẤY ÔN ĐƯỢC ĂN, ĐƯỢC UỐNG, ĐƯỢC VUI CHƠI. ODL THAM DỰ TỪ ĐẦU TỚI CUỐI THI KHÔNG THỂ BỊP ĐƯỢC. ĐÚNG RA LÀ CÒN ĐI TẮM SÔNG TỒNG NGỒNG ĐỂ CÒN ĐỌ NHƯ THỜI TRẺ, SƯỚNG LẮM ! ! ! ODL LÀ NGƯỜI " ĂN CỤC NÓAI HÒN ĂN TÔ NOÁI ĐOẠI " KHÔNG BAO GIỜ NÓI HAI, BA ĐOẠI .
ODL


Được sửa bởi nguyenvannhan ngày Sat Jun 28, 2014 11:20 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 7:43 am

THƯA ÔN DƯỚI LÀNG!

Em nghe noái tới gà là em lại nổi da gà...nổi vì thèm cái mùi của gà, cái đùi múp rụp của gà và cái mào đo đỏ của gà mặc dù bộ đồ nghề của em chẳng còn nhai nuốt gì được nữa mà vẫn cứ thèm...gà. Ở đây Ôn lại "khoe" tới ba con gà...luộc, nướng, nấu nhưng tất cả đều vô hình. Noái như Cu Vinh cũng đúng "Mọi hành động phải được chứng minh bằng hành động cụ thể". Noái tốt thì ai noái chẳng được!. Gà luộc ư ?, Gà nướng mọi ư ? Gà nấu cháo ư?. Toàn là "Lai vô ảnh khứ vô hình". Cho nên em đề nghị với Ôn lần sau những gì Ôn noái nên cho chộ luôn mới thấy sướng ODL hí!...

ĐỨA THÈM GÀ.
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 11:25 am

ĐỀ NGHỊ ÔN PHÚC TRUỒI VÀ ÔN DŨNG HÒM CHO MẤY TẤM HÌNH, KHÔNG THÌ TUI CHẾT VỚI MẤY CON GÀ BƯƠI MÓT. CÁM ƠN HAI ÔN TRƯỚC .
ODL
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:09 pm


     Bởi noái chi thì noái chộ mới tin, mấy Ô noái nào gà nướng mọi, gà muối tiêu chanh, gà nấu cháo ÔGL biện minh khôn có hình ảnh khôn ai thèm tin, chỉ thấy trên bàn dĩa ớt cọng với tiêu mần răng Vĩnh Hoà (Nổ) khôn quẹo CuLát mới lạ. Ô mần răng cho tui chộ mấy món nớ tui mới tin Chào ODL

LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 2:43 pm


Những hình ảnh chứng minh cho ODL .

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 301q5pl

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 24pxlhs


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 3:07 pm


   Chà chà, nhìn những món GÀ thật là hấp dẫn nhưng mình lại cứ thắc mắc rằng : Bạn Anh Dũng quảng cáo các món ăn cho nhà hàng mô rứa, cho mình biết để có dịp ghé lại với nhé.

Gởi anh Hiếu # 0.7.
    Lần sau mong anh mở két chi ra chút ít tiền lẻ để mua tặng cho các bạn mỗi người một cái Caravat đẹp như các thầy trong ảnh ni nì.

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI <a href=CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 10r4c410
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 5:10 pm


                                                GỬI ÔN DƯỚI LÀNG
                      Tụi em thấy các ôn chơi gà nướng, gà xé, cháo gà cũng thường thôi.
                      Tui thích nhất cái khoản các ôn tắm tiên kết hợp Hội thi chim
                      Nhưng em đề nghị ÔN DƯỚI LÀNG phải công bố công khai
                      Các giải thưởng, cụ thể
                      + ÔN MÔ đạt giải nhất về “CHIM DÀI”
                      + ÔN MÔ đạt giải nhất về “CHIM TO”
                      + ÔN MÔ đạt giải nhất về “CHIM DÀI VÀ TO”
                      + ÔN MÔ đạt giải nhất về “CHIM NHỎ VÀ NGẮN”....
                      ÔN DƯỚI LÀNG bố cáo photo và video clip để tăng tính
                      hấp dẫn. Việc ni với thằng VINH RÒM là rất quan trọng lắm.
                      Để khi các Ôn đi kinh lý Đà Nẵng nó tiện bề sắp sếp bố trí lồng chim
                      vừa kích cỡ với từng ôn môt để tránh phạm thượng.
                                                      DONLOI
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 5:53 pm


Theo lời đề nghị của anh Vinh Ròm
# 0.7.đã mở két chi tiền lẻ ngay để mua tặng cho các bạn
mỗi người một cái Caravat đẹp như anh Vinh mong muốn .



CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 20trl09

Bạn Vinh hỏi rằng
"Bạn Anh Dũng quãng cáo các món ăn cho nhà hàng mô rứa
cho mình biết để có dịp ghé lại với nhé."
Đó là nhà hàng Tường Lân theo địa chỉ hình bên dưới .

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI 2r6iijk


Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSun Jun 29, 2014 10:28 am


     Hồ  VZinh ơi đừng có chọc giận Triều đình nghe, Quan ngũ đoản mà ra án lệnh cho Đô ty vô Đà Nẵng di lý ra Huế trình diện thì chỉ còn phát lệnh "lưu đày biệt xứ  ", Phúc Truồi chạy lên Kinh đô thăm nuôi không kịp mô ! Các Quan Triều đình lúc ni tay kiếm, tay computer photosop tuyệt cú mèo lắm, ưa chi có ngay ! đừng có múa kiếm trước mặt Quan ! nghe  Vzinh !
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSun Jun 29, 2014 12:12 pm

Kính gởi: Quan trung hạng Phúc Truồi.
       Rất cám ơn lời nhắc nhở và lo lắng về sự sự an toàn cho Dzinh này của quan ông, nhưng quan ông cũng đừng quá bạn tâm bởi lẽ Triều Đình Huế, quan Ngudoan thượng thư lúc này quá yếu, bại xuội lắm rồi, các quan tại địa phương "cứng đầu cứng cổ" mà không "làm chi nỗi" thì làm răng mà "trị" Dzinh này được.

Thân Chào
Dzinh cứng đầu
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSun Jun 29, 2014 6:13 pm

ÔI THÔI ! XIN LẠY CÁC CỤ QUAN XA GẦN, CHO QUAN THỪA TƯỚNG ODL TÔI NGHỈ XÃ HƠI MỘT CHÚT, RỒI LOẠN BÀNG TIẾP. ĐỌC CÁC SỚ TÂU CỦA CÁC CỤ, QUAN THỪA TƯỚNG TÔI GẦN XỈU .
THỪA TƯỚNG ODL
Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitimeSun Jun 29, 2014 8:27 pm

Bác Trùng thân kính,
     Được bác nhắc khá nhiều lần làm em thấy ít ra phải viết cho Bác một lần.
     Sự thật là đoàn về Nong, Phú Lộc được một bửa nhớ đời như bác Phúc đã kể. Số bia gà đúng như bác Nhân đã đếm đủ. Và cũng tiếc thay, 2 bác (chuyên gia) phó nhòm hoặc do bất cẩn hoặc do bị các chị gà mê hoặc nên quên khuấy đi việc lấy hình ảnh của các chị. Em thú thật, hôm đó em được một bửa đánh chén no nê giữa gió mát cây thanh, lại được miễn dùng bia do cầm lái, nên nặng bụng mà xin lại chiếc võng của bác Dũng phó nhòm. Ngã lưng chưa lâu là em ngáy liền. Có lẽ bác Dũng đổi vị trí và cầm lại máy ảnh nhưng thấy bát đĩa đã lưng nên không lấy hình các chị gà nữa. Lại quay sang em mà bấm cái võng để tiếc giấc ngủ của bác ấy. Nên tiện đây em cũng đính chính là em không uống nhiều, lấy đâu mà quẹo cu. À, culát.
     Việc bác Lợi đề nghị xếp giải thì em có thêm ý kiến (vì em không thể đoạt các giải bác Lợi đã nêu), là nên trao thêm giải "độ giản nở lớn nhất, nhanh nhất và nhiều lần nhất", nếu không thì 6 người đi mà em sẽ không có giải nào đem về, sẽ buồn cho em.

Cảm ơn các bác nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI   CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CUỘC HỘI NGỘ NHỚ ĐỜI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.
» MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI
» HẬU QUẢ CUỘC CHIẾN KÉN RỄ
» RE:TUẤN VŨ CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
» VĂN MÙI HỘI NGỘ NGỌC SƠN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến