huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CÁM ƠN CÁC BẠN

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

CÁM ƠN CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: CÁM ƠN CÁC BẠN   CÁM ƠN CÁC BẠN Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:34 pm

     Hồ Giống tôi là người rất may mắn, chuyến đi này tôi đã may mắn gặp lại các bạn, những người bạn tôi không bao giờ quên và luôn cả những người chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức  của tôi. Từ Sài Gòn, đến Huế, rồi Đà Nẵng với những buổi họp mặt thật đầy đủ, thật vui vẻ, thật thân mật và tràn đầy tình cảm, biết bao nỗi vui mừng, bao nhiêu cảm xúc không thể kể hết.  Cám ơn các bạn đã tiếp đón tôi, cho tôi niềm vui, cho tôi nhớ lại những ngày cùng nhau đến trường, mái trường Quốc Học mến yêu mà tôi đã xa cách mấy chục năm rồi.
     Đặc biệt nhớ đến bạn HV Vinh đã đón tôi ở Phi trường. Ngày đầu tiên ở Việt Nam ở nhà Ngọc Lân và buỗi họp mặt các bạn phương nam ở nhà hàng Vọng Cát, Tuấn Vũ bạn đã chở tôi đi khắp Thủ-Đức, Sài Gòn. Ngọc Sơn Xà Bang với bữa tiệc mừng ngày hội ngộ đặc biệt với dĩa Vả Ruốc đầy hương vị quê hương, Gặp lại Hồng Hà, Trần Anh Dũng trong băng Tứ quậy  tràn đầy cảm xúc, làm tôi nhớ đến Lê Khắc Xinh  người bạn với nhiều hứa hẹn trong ngày hội ngộ nay thất lạc ở đâu?,  Nguyễn Thôi theo tôi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, những ngày đầu ở Huế bạn TV Hiếu, TA Dũng, LQ Tri, VĐ Hòa ..., Trương Ngọc Anh (từ Sài Gòn ra) đến tận nhà vùng quê hẻo lánh dưới cơn gió lốc để thăm tôi, rồi ngày họp mặt ở Ngự Viên Xanh các bạn đến thật đầy đủ, thật vui, tôi đã uống cạn bao nhiêu ly bia và đã say sưa trong tình bạn. Cám ơn Hồ Văn Tam đã gọi hỏi thăm từ Mỹ, và Lê Khắc Huệ Đức từ Úc.  
      Buổi họp mặt ở Đà Nẵng cũng là một sự kiện lịch sử, cũng đầy đủ như ở Huế, những món ăn thật ngon cọng với mấy chai rượu Tây của Đỗ Văn Đức và chai rượu Ta đặc biệt chế tạo của Nguyễn Văn Phúc mà Ôn Dưới Làng đã lè kè trên xe và những lon bia Heineken tiếp tục mở, nghe tiếng hát, tiếng đàn của bạn Trần Tiễn Thắng, La Nguyện, Nguyễn Văn Nhân… tuy đã say nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi "Cô gái áo vàng" xuất hiện, nhưng em đã như "Mây" bay mất, thay vào đó tôi lại may mắn gặp được bạn Lê Khắc Thọ từ Sài Gòn ra, Nguyễn Hữu Hoà từ Hội An đến, tôi cũng rất hân hạnh được gặp Anh Ấn (bạn Đức) và bạn Lê Văn Hùng.
     Những cuộc vui vẫn tiếp tục cho đến ngày tôi vào lại Sài Gòn, buổi tiệc chia tay ở Huế không kém phần long trọng, những cái bắt tay hẹn ngày gặp lại làm lòng tôi buồn man mác.
     Cho đến gần ngày sắp sửa ra đi tôi lại may mắn gặp được bạn Viễn Đông, một người bạn cả mấy chục năm chưa gặp, với tay bắt mặt mừng, với giọng cười tiếng nói thân thiện làm tôi có cảm tưởng như vừa tìm thấy được người thân, bạn đã mời tôi cũng như tất cả các bạn học phương Nam dự tiệc, buổi tiệc chia tay nhớ đời làm tôi bây giờ ngồi đây và vẫn nhớ "Thương" Sài Gòn.
     Hy vọng sẽ gặp lại các bạn một ngày gần đây.

HG


Được sửa bởi hogiong ngày Fri Jun 20, 2014 7:36 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CÁM ƠN CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁM ƠN CÁC BẠN   CÁM ƠN CÁC BẠN Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 7:14 pm

ANH GIONG HO ƠI!

Em là Thương Sai Gòn đây! chắc chắn một điều là anh chưa thể quên em như hình bóng anh vẫn khó phai mờ trong trái tim em...
Thời gian gần gũi bên anh tuy ngắn ngủi, vòng tay anh chưa đủ làm ấm em trong cái se lạnh của cơn mưa chiều thành phố này...Nhưng giờ đây em lại nghĩ tới anh với vô vàn luyến ái...Bạn anh vẫn thường nói về anh là con người đầy cá tính và sôi nổi, ấy vậy mà sao bên em trông anh "hiền" đến thế (?) Có lẽ anh buồn vì hôm ấy anh sắp sửa  chia tay em và tạm biệt các bạn nên tâm tư của anh xáo trộn giữa niềm vui và nỗi buồn, phải thế không anh?!
Anh đi rồi, trống vắng và cô đơn lại ùa về với em, lại nhớ tới anh nhiều hơn...anh vội vã từ giã em và để lại trong em vết thương lòng mà anh nào có biết, anh nào có hay. Anh còn nhớ hay đã quên hẹn ngày trở lại, riêng em em vẫn chờ đợi anh cho dù tháng tháng năm năm lúc nào em cũng rộng lòng chờ đón người em yêu...
Vài hàng viết vội đến anh, em dừng đây, thỉnh thoảng anh nhớ gọi cho em nhé! em sẽ chờ phone của anh...
Hôn anh 1001 cái!

CÁM ƠN CÁC BẠN 6-19-2014+4-47-21+AM



THƯƠNG SAIGON.

Về Đầu Trang Go down
 
CÁM ƠN CÁC BẠN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến