huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI

Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI  Empty
Bài gửiTiêu đề: SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI    SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI  Icon_minitimeFri Jun 13, 2014 7:31 pm

SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI
     Sài gòn với mình là nơi đáng quên, đừng đến nửa vì  cách đây 39 năm, mình  đã vùi chôn một cuộc tình cho vào dĩ vãng, rồi cách đây 15 năm mình tự hứa với mình sẽ không vô Sài gòn nữa khi đưa con mình vào Sài gòn chửa trị bệnh. Nhưng không biết vì sao cái gì thôi thúc mình quay lại Sài gòn hôm nay ? Sau vụ "gặt đầy kho lúa" ( từ của Vinh Móc ban tặng ) Phúc Truồi trao chìa khóa cho Mệ, Vơ vét của để dành và nhận sứ điệp Hành Phương Nam
     Vào Sài gòn khi trời chập tối, từ trên máy bay nhìn xuống ánh đèn điện sáng rực cả trời Nam, mình choáng ngợp với độ cao và ánh sáng của Sài Thành ( cảm giác đầu tiên ).Thương cho Huế của mình quá nhỏ bé và chưa được đánh thức để tỏa sáng như Sài Thành. Đúng là đất lành chim đậu .
     Vô thành phố Sài gòn mình về Thủ Đức gặp Pilot Ngọc Lân chào xã giao, lên xa mã 4 chổ về Xà Bang, dọc đường nhìn "xà ích Ngoc Lân " hát vi vu rất hứng khởi, hỏi ra mới biết có bạn ở Huế vô chơi nên cho Mệ đi nghĩ mát Vũng Tàu ngày mai mới về .
     Về Xà Bang lúc 13g30, Lý trưởng Sơn dọn yến tiệc sẳn đón chờ, sau "thủ tục nhập cảnh " xuất trình " chiếu chỉ Triều đình Huế " Quan hạng bét Phúc Truồi được Lý Trưởng Sơn " hả -hê, hàn -huyên, học -hỏi, hát-hò, hành -hiệp , hương- hoa " trọn gói một ngày.
     Quay trở lại Sài gòn lúc nữa đêm, mình suy nghĩ Xà bang của Lý Sơn nó có cái gì mời gọi mà ai vào Sài gon cũng phải về Xà Bang. Đúng là:

Xà Bang đi dể khó về
Khi đi lo sợ, khi về lại mê
Vì ở nơi đó, không có giận hờn
Và nơi đó, không có buồn phiền
Chỉ có tấm lòng mến thương nhau
Rất vô thường, phải không Sơn ?
     Ngày thứ 2 mình quay về Đồng Nai tìm thăm bà con .
     Ngày thứ 3 về lại Sài Gòn lúc 14 giờ, nghĩ một chút lên xe đến nhà hàng Sơn Ca 3 trên đường Phan Xích Long Phú Nhuận gặp bạn huequochoc6774. Ở Huế vào có Phúc Truồi, Xương Đạt, Hồ Giống,- Nguyễn văn Dzu xin vắng mặt,
     Sài thành có : Ngoc Lân, Tâm, Vũ, Mai, Thanh Lâm, Ngoc Châu, Hồng Hà, Viễn Đông, Vui, Mùi ....
     Bạn cũ sau 40 năm gặp lại, tay trong tay hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, và mong ngày gặp lại  
     Trở lại sài gòn lần này mình gẩm ra rằng có ai đó đã nói với mình rằng :
     Tình bạn có những lần tình cờ gặp nhau rồi nhanh chóng lãng quên nhau, nhưng có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời không phải là sự ngẫu nhiên mà là có nhân duyên sắp đặt của ông Trời,
     Vài cảm nhận bâng quơ sau một chuyến đi, ghi lại những cảm xúc ngày xưa chợt ùa về làm trái tim mình hạnh phúc hơn, xua tan cái nóng của mùa hè xứ Huế

Nguyễn Văn Phúc
Về Đầu Trang Go down
 
SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.
» Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU
» HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.
» 270 NGÀY TUYẾN LỮA
» NHÂN NGÀY GIỖ - KỴ CỦA MẠ !

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến