Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: Một " GHI NHẬN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ! " Sun Jun 29, 2014 1:18 pm | |
|
Một " GHI NHẬN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ! "
Mấy hôm nay mình như được "nghĩ phép " tại nhà, đảo lộn hết mọi nề nếp gia phong của Phúc Truồi, việc nhà có vợ sắp đặt và lo liệu hết, mình ngồi luôn trong phòng không đi ra ngoài như mọi ngày trước, (trừ phi đến giờ cơm trưa và tối khi nghe tiếng vợ ... lệnh mình ra.. ăn cơm). Thú thật dù mình rất mê sách và thích đọc sách nhất nhà của mình (vì đọc sách là cách lánh xa lệnh của bà), nhưng chưa bao giờ mình đọc ngấu nghiến, đọc một mạch cho một cuốn sách nào, dù cuốn sách đó là " hot " nhất " bán chạy nhất " mình cũng đọc từ.. từ ..càng lâu càng tốt. Trung bình là 1 tuần mới xong, vì còn bao việc phải làm, vã lại sức đọc ngày càng xuống cấp, mắt lem hem... Thế mà hôm nay lần đầu tiên cuốn " Đặc San Quốc học một thời để nhớ..." mình đọc liền một mạch hết 223 trang trong một buổi chiều, sau khi ôm từ Huế về nhà khoe với vợ con. Trong lúc đang đọc mình vẫn biết các bài đã gặp trên diễn đàn huequochoc6774 rồi, nhưng không hiểu sao vẫn thôi thúc mình đọc lại một cách say mê, như đang mới chưa đọc bao giờ, một điều khó hiểu ghê. Rất hay, câu văn rất bình dị, không trau chuốt, không hoa mỹ, rất thật với cuộc sống đời học trò ngày xưa, nay viết lại bao kỷ niệm một thời đã đi qua tuổi thơ, có những câu chuyện đời thường rất dễ đi vào lòng người đọc, rất phong phú nhiều thể loại, nhiều câu chuyện vui buồn của cuộc đời mỗi phận người của mỗi chúng ta. Vâng một cuốn đặc san đầu tay của chúng ta tuy bé nhỏ, còn nhiều khoảng lặng, nhưng có nhiều nét chấm phá rất độc đáo. Tất cả là của chúng ta, đứa con đầu tay là của chúng mình . Nhưng mình muốn nói một cảm nhận từ con tim của mình, từ " mắt thấy tai nghe " của mình tại Huế. Rằng để sinh được đứa con tinh thần của chúng ta, cuốn Đặc san mà các bạn đang đọc và đang nâng niu nó trong tay, phải nói rằng là một nổ lực không biết mệt mỏi của nhiều bạn ở xa có, ở gần có, trong nước có, hải ngoại có, " cố đô " có , "Thành đô " có, "Tây đô " có và có cả đô la nữa. Vâng rất cảm ơn những bạn hữu đã góp tay bằng nhiều cách : tinh thần và vật chất. Tuy nhiên nếu không nhắc đến một công việc bếp núc, nấu nướng, chiên xào, sắp đặt mâm cổ và dọn ra mâm ra chén cho sạch và đẹp mắt, dễ đọc, dễ lấy dễ nhìn ... và còn biết bao công việc không tên không tuổi nữa, tất tần tật đều do một bàn tay cụ Hiếu cu Tri nhà ta . Riêng mình chỉ biết đứng ngước mặt lên nhìn và thầm cảm ơn các bạn và đặc biệt chúc riêng bạn TRẦN VĂN HIẾU một câu mượn lời quảng cáo bia SaiGon " Có thể bạn không cao, nhưng mọi người phải ngước mắt nhìn bạn " ô hô đúng thế không Hiếu "ngũ đoản # 0,7 " ? Phúc Truồi một buổi đọc lại lần thứ 3 cuốn "Đặc San Quốc Học một thời để nhớ ... " lúc này là 12h30 ngày 29/6/2014
| |
|