Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
Tiêu đề: BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ... Wed May 28, 2014 8:07 pm
Chiều nay 28/5/2014 lúc 17 giờ trưởng đồn Lợi, theo sự ủy quyền của Vinh Ròm, đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp sau khi nghe tin tình báo: Ngày 31/5/2014 Hồ Giống (đệ nhị băng "Tứ Quậy") sẽ thị sát Đà Nẵng. Lòng vô cùng lo sợ khi bị "kẻ thù cũ" tìm Lợi này để hành hạ như những ngày xưa. Một phiên họp khẩn cấp được triệu tập,với sự hiện diện của bè lũ bốn tên : La Nguyện, Trần Tiễn thắng, Hồ Văn Vinh, Ngô Đình Lợi -với tư cách là trưởng đồn . Những phương sách để đối phó sẽ được thông báo sau (mong các bạn thông cảm- vì đã say ) Vài hình ảnh tạm thời để minh chứng
Trưởng Đồn Lợi
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
Tiêu đề: Re: BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ... Thu May 29, 2014 10:35 am
KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ
Theo nguồn tin nóng mới nhận được sáng nay thì Hồ Giống không đi một mình mà có thêm cả một "đám lâu la" của đất Thần Kinh hộ tống với vũ khí trang bị tận răng. Để ứng phó với tình hình rất nghiêm trọng này tôi trưởng đồn đã quyết định: 1/ Giao cho Hồ Văn Vinh, La Nguyện, Trần Tiễn Thắng bằng mọi cách : Năn nỉ, thuyết phục, hăm dọa...chặn đường hầm, đèo Hải Vân không cho Hồ Giống cùng đám đệ tử quay về trong ngày. -Trong trường hợp bị thất bại thì phải chuyển qua phương án 2. 2/ Dùng "Mỹ nhân kế".-Giao cho anh Phước Nổ, Đỗ Văn Đức lo tuyển chọn Mỹ Nhân và sân bãi để thi hành mật kế này, không được chậm trể. 3/ Vinh Ròm phải lo di lý một khách hàng đặc biệt từ nơi xa đến (bí mật). 4/ Yêu cầu anh Hồ Giống không nên chọn anh Hiếu lùn 0.6 theo áp tải anh lần này. Lý do: Ở Đà Nẵng không thể tìm đâu ra một Mỹ nhân chân ngắn như hắn được.-Hiện Đà Nẵng đang có một anh "Nguyện Nhón" cũng đã mệt bở hơi tai lắm rồi. Yêu cầu các thành viên phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh đã được ban ra.
Đã ký :Trưởng đồn Ngô Đình Lợi
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ... Thu May 29, 2014 2:36 pm
Kính gời: Ông Đồn trưởng Lợi, Ông không cần kiếm chân dài hay chân ngắn làm gì cho nhọc, chỉ cần ông kiếm cho 0.59 tui loại chân dày dày chút để ...kẹp là tốt rùi. Vì không ai lại đi đo chiều cao mà lại đo ngang bao giờ. Mong ông đồn xét lại. Nay kính
0.59
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Fri May 30, 2014 9:51 am; sửa lần 1.
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: BỚT HƯNG PHẤN ĐI BẠN ƠI! Thu May 29, 2014 6:50 pm
BỚT ĐÙA ĐI Các bạn ở Đà nẵng ơi! các bạn đang có một diễm phúc rất lớn mà hình như các bạn lo nhậu nhiều quá nên không nhớ gì cả! Các bạn đang ở một thành phố lớn, rất lớn. Một thành phố trẻ, rất trẻ. cho nên, các bạn phải tỉnh táo, bình tĩnh khi tiếp nhận một sự kiện đơn giản, bình thường đó là sự viếng thăm của một ngừơi bạn hay một nhóm bạn từ lâu chưa gặp. Thành phố Đà Nẵng mến yêu ơi! thành phố trẻ ơi! hãy vững tin rằng: dù có nhiều âm mưu đen tối, dù có nhiều kế hoạch không như ý song chúng ta: những người điếc không sợ súng, những người không biết làm thơ vẫn cứ làm thơ, những người rất yêu vợ vẫn cứ thích ngắm hoa, những người tim dù đau song vẫn ưa thổn thức vẫn cứ sống, vẫn cứ yêu và ... vẫn cứ thích làm cho người phương xa đến đất ĐN cứ phải suýt soa, cứ phải tiếc hùi hụi rằng: giá mà mình là dân Đà Nẵng nhỉ ?. Bởi thế cho nên không việc gì phải âm mưu, không có gì phải lên kế hoạch. Hãy cứ tự nhiên vui và hưỡng lạc khi đón bạn từ phương xa. Dân Nam bộ có một câu nói rất dễ đi vào lòng người, đó là: "có nhiêu, chơi nhiêu". Vì lẽ như thế nên tui mạnh dạn góp ý với mấy anh ở ĐN rằng: hãy cứ vui như mọi ngày .... dù cho Hồ Giống, Hồ văn Tam, Hồ văn Vinh, Trần văn Ngầu, Lê Phước VH, NVN, .... có ý đồ muốn gây sự gì đi nữa thì cũng như "xe ngựa về ngủ say" thôi! chỉ cần một cô gái, đúng vậy. Chỉ cần một cô em "áo vàng", học trò thầy LANODE là đủ. Bớt căng thẳng đi! bớt đùa đi! nhé. Một vài hình ảnh để nhắc nhở các bạn ĐN:
Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẽ, hanh thông trong mọi công việc (vụ ni lại bị lây nhiễm anh Tam rùi! kệ nó). NGUYỄN ĐÌNH ÍT NGẦU
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ... Fri May 30, 2014 9:02 am
Anh ÍT NGẦU ơi! Thấy cái hình cuối của anh ngồi với cô học trò song tấu bài Romantic vừa ngầu ngầu vừa rất ư lãng mạn làm 0.59 tui vừa thèm vừa nhớ cái dạo lần đầu 0.59 tui cùng anh Sonmot diện kiến cô í và sau đó cô í theo anh Sonmot xuôi Nam. May mắn làm sao, khi đang còn chân ướt chấn ráo ở thành phố hoa lệ thì gặp được minh sư. Hy vọng lần vào Đà Thành ngày mai, tui cùng anh Giongho sẽ tái ngộ cùng cô í (không biết anh Dzinhrom cùng anh Ductay có truy lùng cô í ra không?) Tặng anh bài song tấu guitar ni:
Thân ái chào anh Nguyễn Đình Ngầu Ngầu.
À! Có một điều tui lấy làm lạ là...anh thì THUẬN TAY TRÁI mà anh lại ngồi phía bên nớ thì...mần ăn gì được nữa!? Anh làm ơn giải thích cho 0.59 tui biết với.
Trần Văn Nhiều Ngầu
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ... Sat May 31, 2014 7:35 am
Ông chủ đồn điền Bình Thuận đã có mặt ở Đà Nẵng
Sponsored content
Tiêu đề: Re: BÈ LŨ BỐN TÊN BÀN KẾ SÁCH "DIỆT BĂNG TỨ QUẬY" ...