huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG   CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG Icon_minitimeFri May 30, 2014 1:04 pm

CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG
 Các bạn đồng môn thân mến,
   Hôm nay mình không ngủ được vì trời Cali mùa này đang nắng nóng, lướt trang forum của nhóm nghe Huế mùa này cũng nắng gay gắt không kém , ngồi một mình nghĩ miên man, đọc tin tức nghe  giá vàng lên cơn sốt ,mình chợt nghĩ không biết có gì quý hơn vàng không? Thôi thì tản mạn đôi điều chia sẽ cùng các bạn vừa để có bài gởi đến forum của nhóm cho vui.
   Nói đến vàng thì chắc ai trong chúng ta đều biết , vàng là một kim loại quý hiếm, mọi người đều luôn mơ ước, luôn mong muốn được sở hữu nhiều vàng, vàng được dùng để trang sức, để làm của để dành, để bảo chứng cho giá trị đồng tiền… Mình còn nhớ năm 1979 lúc ấy mình đang là một giảng viên khoa Địa lý  trường ĐHSP Huế , vừa mới lập gia đình chỉ mong sao có được 2 chỉ vàng để mua một ngôi nhà đơn sơ cho tổ ấm nhỏ của mình nhưng vẫn vô vọng. Thế mà khi trở thành một chủ doanh nghiệp trong tay sở hữu hàng chục cây vàng ,đến lúc hết thời chẳng mấy chốc vàng bạc và danh vọng đều tan biến để quay trở về với bàn tay trắng . Thế mới biết để có được vàng và giữ  nó cũng đều không dễ.
    Bươn chải và lặn lội mấy chục năm trời, cuộc đời như một dòng sông , lúc đục lúc trong , khúc lồi khúc lõm, khi đầy khi vơi , bây giờ đầu tóc đã ngã hai màu, tuổi đã chuyển từ hưởng dương sang hưởng thọ mới nhận ra một điều thật đơn giản : Nếu xem vàng là phương tiện thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thanh thản; nếu xem vàng là cứu cánh thì trở thành gánh nặng không cùng cho cả thể xác lẫn tinh thần.
   Vàng thì quý thật, nhưng có những thứ còn quý hơn vàng, mình thử liên tưởng một vài thứ ,mong các bạn cùng chia sẽ với mình.
    Về vật chất có một thứ quý hơn vàng đó là kim cương, nhưng  xét cho cùng kim cương cũng chẳng khác gì vàng về bản chất và ý nghĩa như đã nói trên, nó cũng chỉ là một khoáng chất quý hiếm, cũng chỉ là thứ trang sức thời thượng ,đắt tiền , nó cũng sẽ như vàng đến rồi đi , có khi nó còn là nỗi lo, nỗi ám ảnh khi phải phụ thuộc vào nó.
     Các bạn ạ, mình muốn nói đến những thứ khác thật sự quý hơn vàng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các bạn xem thử mình nghĩ như vậy có đúng không?
    Đầu tiên mình vu vơ liên tưởng đến một sự kiện mới xãy ra gần đây trong môn bóng đá , môn mà mình rất yêu thích kể từ hồi nhỏ cho đến bây giờ.Chắc nhiều bạn còn nhớ và đã được sống trong không khí sôi động , hấp dẫn đến ngột thở của trận cầu chung kết cúp C1 Châu Âu năm 2014 diễn ra ngày 25-05-2014 tại sân Estadio Da Luz , thành phố thủ đô Lisbon- Bồ Đào Nha  giữa 2 đội cùng thành phố Madrid nước Tây Ban Nha: Real và Aletico. Bàn thắng của Ramos ghi vào lưới Aletico vào phút 90+3 san bằng tỉ số 1-1 cho Real , bàn thắng đã cản Aletico chỉ còn một bước lên thiên đàn . Từ bàn thắng quý hơn vàng này để rồi sau đó trong hai hiệp phụ lần lượt Garenth Bale (phút 110),Marcelo (phút 118)và Ronaldo (phút 120) ghi liên tiếp 3 bàn vào lưới Aletico đưa đội bóng trong mơ của huấn luyện viên Ancelotti trổi dậy ,thực hiện cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục và làm nên kỳ tích trong lịch sử :  Một Decima – 10 lần đạt danh hiệu vô địch cúp C1 Châu Âu. Bàn thắng xứng đáng với số tiền đầu tư hơn 1 tỷ Euro cho danh hiệu cao quý .
    Sắp tới đây trong trung tuần tháng 6 này tại đất nước Brasil sẽ là vòng chung kết World Cup 2014 , chắc chắn rồi sẽ có những bàn thắng quý hơn vàng như thế để cống hiến cho người hâm mộ môn thể thao Vua ,đem đến cho hàng triệu con tim những giây phút  hào hứng, những tình cảm trái chiều có cả hạnh phúc lẫn đắng cay.
     Mình lại nghĩ đến một điều khác quý hơn vàng đó là “tình bạn”.Nói đến tình bạn thật khó mà miêu tả đầy đủ chân tướng của nó, cũng không thể định tính và định lượng một cách rạch ròi, bởi vì nhiều hay ít , lớn hay nhỏ , thật thà hay dối trá ,chân thành hay lợi dụng…đôi khi lẫn lộn và lầm tưởng. Nhưng có một chân lý đã được mọi người thừa nhận đó là tình bạn luôn được con người trân trọng , đáng quý và quý hơn vàng. Chúng ta đã có những câu chuyện lịch sữ về tình bạn như Lưu Bình-Dương Lễ, chúng ta đã nghe nhiều về những tấm gương cỏng bạn bị tật nguyền đi học, chúng ta đã được học các câu châm ngôn từ thuở thiếu thời: Học thầy không tày học bạn; Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ ….Biết điều đó để thấy rằng nhóm bạn chúng ta ra đời là một việc làm hữu ích và đáng quý.Có thể chỉ là bước đầu nên còn nhiều trắc trở , nhiều hạn chế nhưng chúng ta cũng nên tự hào về những gì đã làm được trong thời gian qua . Sự kết nối những người bạn cũ sau hơn 40 năm đang ở đoạn cuối của cuộc đời thật vô cùng ý nghĩa, đó là nguồn động viên , là động lực tinh thần , là viên thuốc quý làm hồi sinh , hồi xuân cho nhiều bạn hữu . Những lời thăm hỏi ân cần; những cuộc gặp gở tâm tình bên ly trà chén rượu;những cuộc hội ngộ tương phùng sau nhiều năm bặt tin; những cuộc lặn lội truy tìm tông tích những người bạn cũ; những hỗ trợ về vật chất và tinh thần một cách thiết thực và kịp thời cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn;những sự tận tâm tận lực giúp bạn và con cái bạn tìm kiếm công ăn việc làm; những cuộc thăm viếng tang ma, cưới hỏi , chia buồn, chung vui đều mang lại không khí thắm tình bạn hữu  và những lợi ích lớn lao trong cuộc sống đời thường mà không dễ gì có được…
      Không ấn tượng sao được khi chứng kiến những hình ảnh về cuộc thăm viếng ,truy niệm và đưa tang bạn Lê Chiêu Nết.Có hạnh phúc nào bằng khi nhìn thấy những người bạn học cùng thời nay ở Sài Gòn, ở Bình Thuận, ở Đà Nẵng, ở Huế …tổ chức đón tiếp bạn Thân Trọng Quỳnh, bạn Hồ Giống …sau hơn 40 năm gặp lại. Có sự xúc động nào hơn khi biết được những tấm lòng vì bạn của Hồ Văn Tam , Lê Khắc Xinh…đã vừa góp phần của mình, vừa vận động anh em chung tay giúp đở một cách kịp thời và thiết thực những người bạn đang chống chọi với bệnh tật, với những hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Trân trọng biết bao tâm huyết của nhiều người bạn với tấm lòng luôn đau đáu cho sự đoàn kết và tổ chức liên kết những bạn bè Quốc Học 67-74. Rất nhiều người bạn đồng môn đã góp phần mình cho sự hình thành, duy trì và lớn mạnh của nhóm ái hữu như Lê Anh Tuấn, Thân Trọng Quỳnh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Võ Đăng Hòa, Lê Quý Tri ,Trần Văn Hiếu, Hồ Văn Vinh, Trần Quang Mua, Trần Anh Dũng, Nguyễn Văn Nhân, Ngọc Lân…
    Rồi đây chúng ta sẽ xếp hàng và lần lượt trở về với cát bụi , nhưng  tình bạn của chúng ta sẽ ở lại với thời gian,với con cháu của chúng ta ,tình bạn sẽ không mất đi như vàng đã có và mất đi trong tay ta. Âu tình bạn không quý hơn vàng đấy sao?
    Các bạn thân mến,
Theo dòng thời sự, chắc các bạn cũng như mình đang rất quan tâm đến sự kiện đang nỗi cộm trong những ngày gần đây (từ đầu tháng 5/2014),đó là việc Trung Quốc đem giàn khoan Hai Duong- 981 đến đặt sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta ,bất chấp luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử .Trung Quốc không còn quý trọng và tuân thủ những gì mà họ đã thường nói và ký kết về “4 tốt và 16 chữ vàng” trong mối quan hệ Việt Trung.
   Chúng ta luôn yêu chuộng và đấu tranh cho hòa bình, chúng ta không muốn chiến tranh vì chiến tranh đã gây ra cho chúng ta biết bao đau thương, mất mác và chia lìa, nhưng chúng ta không bao giờ khuất phục sự bạo tàn, không chịu làm thân nô lệ. Khi độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải bị xâm hại thì chúng ta không thể làm ngơ. Thế đã rõ, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quý hơn vàng!
  Thưa các bạn,
  Như mình đã thổ lộ, những suy nghĩ của mình bâng quơ và tản mạn, chắc chắn rằng vẫn còn nhiều thứ nữa quý hơn vàng nhưng mình xin tạm dừng tại đây ,mong các bạn cảm thông và chia sẻ. Để kết thúc mình muốn nói rằng : Vàng thật cũng còn có cái quý hơn huống gì là vàng giả. Tình bạn, tình yêu con người và tình yêu đất nước quý hơn vàng nhưng phải xây dựng một tình bạn và cao hơn là tình yêu một cách chân thật và son sắt đừng sống bằng sự giả dối để rồi phải miệng tiếng với đời và xót xa, ân hận khi ta nhắm mắt lià đời./.
                                                                  VÕ VĂN CHÍNH



Được sửa bởi võ văn chính ngày Sun Jun 01, 2014 2:14 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG   CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG Icon_minitimeFri May 30, 2014 8:02 pm


Đọc bài của bạn mình rất tâm đắc cái gì cũng quý nhưng quý nhất là tình bạn,
mong các bạn nắm chặt tay nhau như hồi chúng mình còn đi học
LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
 
CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"
» VỘI VÀNG THƠ.
» Nhớ những ngày...
» Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"
» LỚP ĐỆ THẤT BA ,NHỮNG "CÁI TÊN" CÒN SÓT LẠI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến