ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: GỬI QUAN THƯỢNG THƯ BỘ CÔNG LÊ QUÍ TRI Mon Jun 09, 2014 11:45 am | |
| GỬI QUAN THƯỢNG THƯ BỘ CÔNG LÊ QUÍ TRI Hạ dân là Đồn Lợi đang trấn thủ ở Đồn Đà Nẵng Đầu đội đơn này kính xin quan ông Lê Quí Tri xét việc như sau:
Hạ dân ngày lo việc đồn, tối nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến cuộc đời của con mà thấy buồn thê thảm lắm. Vợ sinh con thì toàn bướm, khi gặp mặt với bạn bè, mặt các thằng đồng môn có con trai nối dõi tông đường, thằng nào cũng vênh váo, chưa hết khi ngồi nhậu chúng nó chỉ thẳng vào mặt con bảo rằng : mi không đủ tư cách ngồi đây, đi xuống ngồi mâm dưới để tụi tao bàn chuyện đại sự, tủi hổ lắm quan ông ơi. Để tiện bề đối phó với chúng nó, hạ dân Đồn Lợi kinh xin quan ông trình tấu lên Hoàng Thượng cho chúng con thành lập Câu Lạc Bộ những thằng học sinh Quốc Học 67-74 ngồi chiếu dưới (chỉ toàn là bướm) để có nơi sinh hoạt, bàn bạc và kế sách đối phó với chúng nó khi ngồi nhậu, đặng vớt vát một phần nhỏ sỉ diện. Hạ dân cắn cỏ xin quan ông cứu xét. Để quan ông mồm mép ước át dễ bề tâu lên quan Tể tướng Nguyễn Văn Nhân và Hoàng Thượng Hiếu Lùn chuẩn tấu. Hạ dân Đồn Lợi hối lộ cho quan ông bài vè sau:
Mở mắt ra đã thấy rất lo Nhà thì nhiều bướm một bướm to Rồi đây bướm nhỏ bay đi hết Chỉ còn lại ta với bướm bà
Đồn Lợi cũng được biết quan ông có hai bướm, vừa rồi bướm nhỏ của quan ông đã bay đi Buôn Mê để lại một mình quan ông với con bướm già đang hồi xuân, con biết quan ông rất buồn, nên con đề nghị quan ông kiêm luôn chức Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ những thằng ngồi mâm dưới luôn nhé.
Kính đơn: Hạ dân Đồn Lợi
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: GỬI QUAN THƯỢNG THƯ BỘ CÔNG LÊ QUÍ TRI Mon Jun 09, 2014 3:43 pm | |
| Đang neo đậu ghe dưới gốc bần, Lão mở In Tẹc Net để thư giãn, thấy thư gởi cho Quan Thượng Thư Bộ Công do Ô Đồn Lợi, Quan trấn thủ Đồn Đè Nẽng. Tiếng kêu thống thiết đòi mở "CLB chiếu dưới" để sanh hoạt, Lão nghĩ Ô nên quỳ hai gối chống hai tay, họạ chăng sẽ được ngồi chiếu trên hỉ; cớ sao Ô lại lôi thêm nỗi đau của Quan Thượng Thư Bộ Công vô đó là phạm thượng biết khôn. Nhắc tới Bướm Lão có câu thơ: Bướm rừng chưa đụng đã bay, Bướm nhà mới đụng lăn quay ra giường - Hay : gió đưa bụi chuối sau hè, giỡn chơi chút xíu ai dè có con... trai, hi hi, thôi Lão chèo khách gọi hí
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ | |
|