huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG

Go down 
+3
lequytri
hovantam
ngoc lan
7 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeFri Mar 14, 2014 9:43 am

ĐẾN, ĐI .. Ở LẠI
Đến .. rồi đi.
        Trong cuộc sống của mỗi một người trong chúng ta luôn hiện hữu những sự kiện, những hiện tượng xảy ra mà có ít nhiều ảnh hưởng đến bản thân ta – nhưng chúng đến rồi ra đi mãi mãi – không để lại chút lắng đọng gì trong tâm hồn ta. Ví như sự cãi cọ với một người đi đường khi có va quẹt. Như một bài hát nhạc “sến” nghe được trong một lần uống café dọc đường gió bụi. Như sự giận dữ của cô gái trên một chuyến xe đò mà mình lỡ buông lời chọc ghẹo ....
Đến .. và ở lại.
         Thế nhưng, trong quá trình sống của mình lại cũng có những hình ảnh, âm thanh, hoạt động đến với mình rồi ngự trị mãi trong tâm hồn mãi cho đến khi ta rời ra cõi tạm. Đó là những kỷ niệm.
Kỷ niệm.
         Nói về kỷ niệm đối với một người sống trên dưới 60 năm thì thật vô vàn. Kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng cũng có, kỷ niệm đáng quên cũng có. Tất cả những kỷ niệm đẹp có trong ta, đến với ta trong phần lớn thời gian sống của ta tôi nghĩ có lẽ là ở thời niên thiếu – thời cắp sách đến trường – nhất là ở những năm học cấp trung học.
          Những Thầy Cô,những người bạn của chúng ta,những lớp học,bàn ghế ... . Những sự kiện xảy ra trong thời kỳ đó ít nhiều hình thành trong ta một nhân sinh quan,một cách sống kéo dài đến tận bây giờ.
          36 năm làm nghề dạy học bây giờ ngồi nhìn lại tôi mới thấy mình đã “bắt chước” quý Thầy, Cô rất nhiều – những người đã ghi sâu vào tâm trí tôi hình ảnh khi lên lớp, phong thái khi giảng bài ... không thể quên được và tôi đã lấy của người làm thành cái của riêng tôi. Đó là sự tự tin, phóng khoáng từ Thầy Ninh (Toán-đệ II cấp), sự vui vẽ từ Thầy Đệ (Toán-đệ I cấp), tính hài hước đáng yêu từ Thầy Hiệp (Công dân GD), sự giản dị và chậm rãi từ Thầy Châu Tăng (Sữ Địa). Từ sự dịu dàng quyến rũ ở Cô Liên (Địa) đến tính nghiêm khắc ở Cô Thanh Toàn (Vạn vật) .... rất nhiều và rất nhiều. Các bạn tôi ơi!
         Nhắc đến các bạn thì ôi thôi! có quá nhiều kỹ niệm và hình ảnh đầy ấn tượng.Ngồi viết những dòng chữ này mà chúng cứ ào ào hiện ra trong ký ức – chẳng có thứ tự trước sau gì cả. Một Bá Thuận luôn ồn ào, học thì ít mà hoạt động thì nhiều. Một Phước Duy cứ sừng sửng như chú voi rừng. Rồi thì Hồng Hà loăng quăng ưa đùa giỡn, Ngọc Hoài luôn cố tỏ ra là một tay hài hước, Sĩ Tuý thì gương mặt luôn trầm trọng .... Các bạn và tôi như một đàn chim sắp trưởng thành trong khu vườn kín, bay nhảy tự do – người thích hoa, kẻ thích trái – người ham học, kẻ ham chơi – cứ thế mà lớn lên. Chẳng có bạn nào là thần tượng của tôi cả.
       Tuy vậy,vẫn có những hình ảnh và sự kiện rất ấn tượng, khó quên.Một anh chàng Tri sặc nước sông mém chết – một anh Hiếu lùn nắng mưa lầm lũi cuốc bộ đi về quanh năm - Trận đánh nhau ở chân cầu Phú Cam để rồi chạy hụt hơi và để bị cấm túc – Ngày bỏ học kéo nhau đi xem trao trả tù binh ở Quãng Trị ..... Thật là ! không thể quên được.
       Tiếc ! tôi tiếc một điều mà rất nhiều bạn có riêng tôi thì không – đó là một mối tình Huế với một cô nữ sinh nào đó. Bây giờ sau khi đi đây đó nhiều tôi mới nghĩ thầm: giá mà hồi xưa, khi còn ở Huế mình có một người yêu để được hẹn hò, được cùng ngồi ngắm nhìn vẽ đẹp xứ Huế để rồi cùng ước nguyện thề nguyền và được ... hôn nhau thì tuyệt cú mèo làm sao!
        Làm sao để tìm lại được những kỷ niệm như thế? Tôi chợt nhớ đến lời bài hát “Những ngày thơ mộng” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ:


Tìm đâu, những ngày thơ ấu qua?
Tìm đâu, những ngày xinh như mộng?
Tìm đâu, những ngày thơ?
Tìm đâu, những chiều mơ?
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
...............





        Rời Huế tôi đi – ngoài những hoài bão về tương lai mang theo,trong ba lô của tôi chỉ có những kỷ niệm như thế, còn những kỷ vật thì để lại ở Huế. Rồi 30/4/75 đến – có một sự xáo trộn ghê gớm trong tôi – tôi cứ loi choi giữa đời để tìm một sự sống, một hướng đi .... và rồi cứ loanh quanh mãi đến tận hôm nay.
        Và bây giờ thì .. chỉ biết ngồi ôm kỷ niệm, những kỷ niệm chợt như thoáng mây và ... cũng chỉ biết ngồi nhớ đến những người bạn Huế.




Sài Gòn, café một mình. 14/3/2014
NGỌC LÂN
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Ngọc Lân   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeFri Mar 14, 2014 8:01 pm


        Đọc bài viết của Ngọc Lân mình thấy rất hay -nội dung có ý nghĩa,đơn sơ nhưng mang nhiều dấu ấn kỷ niệm của tuổi học trò.Mình thấy nên đưa vào tập san kỳ này được không ? hởi mấy anh trong ban biên tập.

Thân mến   :  TAM


Được sửa bởi hovantam ngày Sat Mar 15, 2014 7:49 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeSat Mar 15, 2014 11:21 am

Lân thân mến,
          Đọc bài viết của Lân,sao nghe trong lòng bồi hồi khó tả.
          Một chút buồn man mác khi nhớ về những kỉ niệm thuở học trò,nhớ thầy cô,nhớ bạn bè,nhớ trường nhớ lớp... một thoáng tiếc nuối về một thời trai trẻ đã qua đi mà chưa kịp yêu một o gái Huế nào...,một chút bâng khuâng khi nghe lại bài hát " Những ngày thơ mộng",làm gợi nhớ về những kỉ niệm xưa...
          Cám ơn Lân đã cho mình những cảm xúc mới trong một ngày vốn rất bình thường của những người mất trí...à quên... những người hưu trí.
          Anh Tam thân mến,lúc mới đọc xong bài viết của Lân,mình cũng có suy nghĩ như Tam,nhưng theo mình thấy thì bài viết này rất hay mà về nội dung thì không bao giờ cũ,nếu được nên làm "của để dành" cho tập sau.Anh có đồng ý không?

LE QUY TRI.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 68
Đến từ : Đà Nẵng

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeMon Mar 17, 2014 10:42 am

Gởi Ban biên tập Đặc San Quốc Học một...
       Mình đồng ý với bạn Tam là nên đưa bài viết này vào Đặc San kỳ này, chưa cần làm "của để dành",vì Đặc San sau cũng cách một hai năm thì lo gì thiếu bài viết tiếp theo. Mong ban biên tập nghiên cứu lại.

Chào thân ái.
HVV
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: GỬI SƯ PHỤ NGỌC LÂN   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeWed May 28, 2014 10:19 am

TẶNG THẰNG RÂU DÊ THƠ CON CÓC VÀ HÌNH
CÁC EM VÙNG SƠN CƯỚC SỮA CÒN RIN ĐỂ DÊ CHỌN

Muốn tu mà Phật chẳng cho
Rằng mi đã trót tục duyên cỏi phàm
Kiếp trần phải sống hết lòng
Lưu linh chẳng ngại em thời chẳng chê
Ngọc mài với nhũ càng trong
Lân tu dòng nhựa  sáng lên bừng bừng
Phật từ cái ấy mà ra
Niết Bàn là đó chớ đừng đi tu

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Lan_de10

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG 33v0rd1
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeWed May 28, 2014 11:59 am

BÀI VIẾT CỦA ÔN LÂN THIỆT LÀ HAY . NHƯNG ĐẶC SAN TÂP 1 LẦN NÀY ĐÃ ĐƯỢC NHÀ XUẤT BẢN KIỂM DUYỆT VÀ ĐANG NẰM TRÊN BỆ PHÓNG . THÔI QUÝ ÔN THÔNG CẢM CHO TẬP 2 NHÉ .
ODL
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeWed May 28, 2014 12:15 pm


Mấy ôn lộn rồi. Bài viết của thầy L.NODE đã được chọn đăng từ lâu và
chắc chắn nó sẽ có trong tập san Quốc Học I - Một thời để nhớ.
Yên chí đi!
Hiếu # 0.6
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitimeWed May 28, 2014 3:33 pm

BÀI CỦA ÔN LÂN ĐÃ CÓ RỒI
ODL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG   NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» NGÀY CỦA QUÝ BÀ MỒNG TÁM THÁNG BA
» NHỮNG CON TEM NGÀY ẤY.
» Nhớ những ngày...
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến