letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: " CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ " Mon Feb 25, 2013 10:46 pm | |
|
" CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ "
Ngày xưa Huế chỉ có ba quận nội thành, so với các tỉnh thành khác thì quả là quá nhỏ, thế mà để phục vụ cho việc đi lại, Huế lại có một hệ thống xe buýt ( xe đò) khá hiện đại... Số 1 An cựu,2 Bao Vinh,3 Bến Ngự,4 Chợ Dinh,5 Từ Đàm,6 Cầu kho, 7 Long Thọ,8 Kim Long,9 Thuận An,10 Văn Thánh,11 Dạ Lê,12 An hòa,13 An Lăng,14 Tây Lộc. Thời Áo trắng chắc ai cũng đã từng một lần đi trên những chuyến xe đó...Riêng Tôi lại không thường được như vậy. Nhà Tôi ở mé tả ngạn sông Hương ( xóm Chùa Trịnh Minh Thế), ngày hai buổi đến trường chỉ biết băng qua công viên, xuống bến đò Thừa Phủ, Tôi còn nhớ rất rõ những khuôn mặt nghịch ngợm của các bạn..Lê Dũng, Huệ Đức, Ngọc Lân, Vui (bóng chuyền),Quý Trọc...cùng Tôi thường chia nhau ngồi hai bên mạn thuyền, rồi cố lắc theo nhịp chèo của cô lái, nhiều khi làm các Em Đồng Khánh sợ xanh mặt. Nhưng rồi cái bến đò xưa ấy cũng dần trôi vào quên lãng...Khi mà chiếc cầu Phú Xuân (hồi đó hay gọi là cầu mới) được đưa vào sử dụng. Không biết chị Năm, bác Đẩu những người đã từng chèo đưa tụi mình đi học năm nào, nay vẫn còn đó hay đã mất.... Một vài trong những chiếc xe đò ấy, Tôi thích nhất những chuyến xe số 3 Bến Ngự, 5 Từ Đàm, 7 Long Thọ, cứ đúng giờ tan trường là đỗ xịch ngay ngã ba Quốc Học-Đồng Khánh, rất đông nam nữ học trò của hai trường chen chúc đứng kín cả thùng xe, khiến Anh lơ xe phải đứng ló ra bên ngoài...Có ai trong số chúng mình vẫn như còn nghe thấy mùi Bồ Kết nồng nàn, phảng phất hay cay cay đôi mắt vì vướng phải những sợi tóc thề... Đã hơn bốn mươi năm rồi còn gì..Ôi..thời gian.! Thân ái
Lê Tuấn Vũ
Được sửa bởi letuanvu ngày Thu Mar 14, 2013 8:16 am; sửa lần 1. | |
|
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: GIỎI THẬT Thu Feb 28, 2013 4:53 pm | |
| GIỎI THẬT Nói như Duyên Anh thì bạn Vũ đúng là tuyệt cú mèo. Làm sao mà có thể nhớ hết các số của từng chuyến xe đó nhỉ? Tớ thì thấy lạ ở chổ, tại sao ở Huế lại gọi xe bus là xe đò nhỉ? Xe mà kết hợp được với đò thì thật là hay. Mà thật ra trong miền Nam cũng chẳng mấy ai biết đò và thuyền khác nhau thế nào. Theo ý các bạn thì sao? Vụ ni là một thùng ken đó nha! Nguyễn Đình Ngọc Lân | |
|
Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: BẠN TRẦN VĂN HIẾU TRẢ LỜI NGỌC LÂN Fri Mar 29, 2013 7:12 pm | |
| | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: " CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ " | |
| |
|