Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Sun Mar 30, 2014 8:38 am
MỪNG SINH NHẬT VINH RÒM
Chỉ còn đúng 72 giờ nữa thôi là thời khắc kỷ niệm ngày chào đời của một nhân vật hiền hoà, dễ thương và .. nhát như thỏ cách đây 59 năm (02/4/1955). Ngọc Lân xin thay mặt cho mình và các cô gái từ 1.0 đến 10.5 chúc mừng bạn Vinh, xin được chúc bạn một năm nhiều sức khoẻ, nhiều đam mê và nhiều ước vọng. Biết bạn luôn canh cánh một điều vốn hiện hữu ở Gò Vấp tớ xin gởi đến bạn một bức tranh diễn đạt những gì mà bạn ngày đêm ấp ủ và hy vọng giấc mơ .. không chỉ là giấc mơ.
Và để bạn vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật tớ mời bạn nghe một bài hát mà tất cả chúng ta nên nghe và hát lúc này.
Chúc bạn nhiều hạnh phúc! Thân ái, NGỌC LÂN
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Sun Mar 30, 2014 2:04 pm
Hưởng ứng hướng về ngày 2/4 của thầy Ngọc Lan
Mừng ngày sinh nhật của "Vinh Bươi Móc" Chúc Ô vui vẻ,khỏe mạnh và bươi móc nhiều hơn để diễn đàn huequochoc6774 thêm phần sinh động hỉ
ÔN LÁI ĐÒ
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Mừng sinh nhật HỒ DZINH Sun Mar 30, 2014 2:34 pm
Mừng sinh nhật HỒ DZINH
Ui chà mới đó mà đã tròm trèm 59 tuổi rồi hí được gọi là u60.Nhân ngày sinh nhật 02 tháng 4, Phúc -Truồi mến chúc bạn một cái sinh nhật gặp gỡ và trao bạn cho mọi người niềm vui sinh nhật.Hẹn ngày ra Huế 5/4 /2014 nhé,bạn ưa chi được nấy,các bạn sẽ dong tay nhất trí 100%
Nguyễn Văn Phúc
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Sun Mar 30, 2014 9:21 pm
Chúc bạn sinh nhật thật Vui Vẻ, dồi dào Sức Khỏe, tràn đầy Hạnh Phúc.
võ văn chính
Tổng số bài gửi : 74 Join date : 28/09/2013 Age : 68
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Mon Mar 31, 2014 5:52 am
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỒ VĂN VINH HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY - NIỀM VUI TRỌN VẸN Võ Văn Chính
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Mon Mar 31, 2014 7:40 pm
MỪNG SINH NHẬT BẠN.
Nhân ngày sinh nhật bạn mừng U60, Sơn chân thành chúc bạn có một sức khỏe tốt, an lành và tươi vui cùng anh em bằng hữu...
Thân ái! NguyengocSon.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Wed Apr 02, 2014 11:19 am; sửa lần 2.
nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Mon Mar 31, 2014 8:09 pm
Chúc bạn Vinh sinh nhật vui vẻ... dồi dào sức khỏe... và hồng hào tươi trẻ... Rất mong ngày gặp lại bạn hiền.
Mui De.
doluong1953
Tổng số bài gửi : 74 Join date : 04/08/2013 Age : 70 Đến từ : TP Hue ĐT 01.265.866.029 Gmail : luongdo1953@gmail.com
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Mon Mar 31, 2014 10:50 pm
Chúc bạn Vinh SINH NHẬT VUI VẼ VÀ HẠNH PHÚC
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
Tiêu đề: Happy birthday Tue Apr 01, 2014 11:44 am
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 59 CỦA VINH GÀ
Long55
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Tue Apr 01, 2014 8:33 pm
Nàng bên tả, Nàng bên hữu....Còn đòi hỏi chi.
HAPPY BIRTHDAY
HG
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Wed Apr 02, 2014 10:43 am
SINH NHẬT VINH RÒM
Hắn với tui có nhiều "ân oán" quá, chưa có dịp Rửa... Tẩy thì có rồi! Nay không lẻ ngày hắn xuất hiện trên cỏi đời này mà không nói một tiếng! Thì thôi,cứ chúc nhau KHỎE MẠNH,VUI TƯƠI,YÊU ĐỜI cái đã.Chuyện chi vài mươi năm sau tính sổ lại cũng không muộn!!!
Hiếu 0.4
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Wed Apr 02, 2014 11:33 am
THƯA NGÀI TÁN SĨ.
HỒ DZINH mới a lô cho hạ thần than thở rằng:quà anh em mừng cho hắn thứ gì cũng tốt cả, chay mặn đều dùng được... duy chỉ có món quà đặc biệt của ngài có khả năng làm bại xuội thân thể hắn mà ngày đám cưới con Ôn Siêu Lẫy gần kề,nếu không đi được sẽ bị tẩy trần và nghe chưởi tắt bếp cho mà thấy.Hiện giờ hắn đang lưỡng lự: thấy thì thèm nhưng có nên thò đủa vô gắp hay không đây...
GSTA.
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Thu Apr 03, 2014 12:53 am
GSTA ơi, mình nghe hắn nói “ Mình ở giữa, bên tả nàng số 1, bên hữu NÀNG số 2 ” thấy hắn mơ mộng như vậy mình mới tặng hắn món quà đặc biệt này không ngờ hắn nuốt không vô, thôi để hắn nhìn vô tấm hình này và tưởng tượng đến năm tới lúc hắn vô lại Sài Gòn gặp lại người xưa tạo ra cảnh tay ba này và làm ÔNG TÁO THỜI HIỆN ĐẠI của hắn. HG
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Thu Apr 03, 2014 9:30 am
Chân thành cám ơn
Vinh ròm ni chân thành cám ơn các bạn đã nhớ và quan tâm chúc mừng sinh nhật của mình với nhiều quà tặng hấp dẫn,đặc biệt ấn tượng nhất là quà của bạn Hồ Giống-Không ngờ bạn ấy lại biết đúng tim đen của mình,chỉ có điều là quá muộn màng và không thể làm gì khác hơn là đứng ...nhìn. Cám ơn các bạn lần nữa. TB. Mình đón nhận sinh nhật lần này với hai tình cảm trái ngược : Rất vui khi được các bạn quan tâm chúc mừng và gởi quà.Cùng với nỗi lo buồn vì rất có thể đây là lần sinh nhật cuối cùng của đời mình - Nhớ lại lơì "phán quyết" của bạn Tôn Thất Pháp năm xưa mà bây giờ mình mới công bố. Ngoài chuyện hắn "phán" về "Con đường học vấn" của mình -đã đúng tuyệt đối, hắn còn "phán" thêm " Số mi chỉ thọ tới 60 tuổi là cùng, không thể bước qua tuổi 61 mô". Lúc đó mình OK ngay vì mình chỉ mới 17 tuổi (năm 1972) còn những 43 năm thì lo gì.Không ngờ thời gian như " bóng câu qua cửa sổ", nay thời điểm đó đã cận kề. Nếu điều đó xảy ra thì rõ ràng là không có gì phải bất ngờ cả và đúng là định mệnh đã an bài.
Thân chào các bạn -Hồ Văn Vinh.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Thu Apr 03, 2014 10:45 am
VINH ƠI!
Bạn lại bi quan nữa rùi! đồng ý với bạn con người có vận mệnh nhưng biết đâu tài đức thắng số, bạn cứ sống sao cho tốt, lấy đạo đức làm chuẩn, lấy lương tri làm thước đo cho mình...cuối cùng bạn sẻ gặt hái kết quả tốt thôi...Hà tất bạn phải ưu tư những lời tiên đoán của bạn Tôn Thất Pháp, tiếc lúc đó bạn không hỏi hắn: rứa mi có tiên đoán hậu vận của mi chưa ?!...chắc chắn hắn sẻ tịt ngòi! Tớ đây vẫn sống tàn tàn... hơi mô mà bận tâm suy nghĩ, tớ làm việc chi không hổ thẹn với lương tâm, ăn no ngũ kỷ, khỏe re như bò kéo xe..."đời việc gì đến nó đến..."tớ chỉ sợ tuy còm cỏi, ốm o nhưng sống dai quá tới một ngày nào đó lại phải sai con cầm búa đập cho ngũm củ tỏi, chết quách đi để đở gai con mắt cho rùi... Thôi, bỏ đi tám những suy nghĩ vớ vẫn đi! Vui lên, yêu đời lên đi Cu Ròm trong khi có một người trông ngóng từ đây đến sang năm nữa đó...
Thằng chết hụt mấy lần.
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Thu Apr 03, 2014 5:41 pm
DIÊM VƯƠNG LỆNH !
Đang thao thức không ngủ được,bỗng thoáng nghe như có ai đang khóc nỉ non,choàng dậy lật sổ "bụi đời".Thì ra trên trần thế có một tên chuyên đi bươi móc,chỉ còn 365 ngày nữa phải xuống đây để kiếp tới đầu thai làm kiếp gà.Thấy cũng tội cho nó,nên kêu Tả,Hữu Đầu trâu Mặt ngựa lại phán: - Pháp "Đầu trâu". - Dạ! - Lời nguyền của ngươi năm xưa như thế nào? - Con phán cho thằng ròm này sống tới năm 60. Ngẫm nghĩ một hồi lâu Diêm vương mới buột miệng: - Vũ "Mặt ngựa" chờ lệnh. - Dạ! có thần. - Ngươi mài mực và sửa lại lời nguyền cho ta. - Dạ!. Và Vũ "Mặt ngựa đã sửa: "Thằng ròm này sống tới năm 2060" !!??. Thôi! bớt buồn đi,ráng dộng cho hết mấy món quà mà bạn bè đã chúc tụng,còn sống lâu lắm đó và nhớ bớt bươi móc đi,để sức cho kiếp sau.
VŨ DIÊM VƯƠNG
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Thu Apr 03, 2014 7:35 pm
Ê Vinh Ròm, răng mà mi bị quan rứa,mỗi con người đều có số cả, mi không thấy Lão đây lăn lóc ở dãy Trường Sơn hơn 1000 ngày mà không bị mần răng cả,vậy ôn hãy yêu đời lên vì bên cạnh còn có gia đình,và gia đình huequochoc6774.Ôn hãy vui lên mà bươi mà móc cho thiên hạ đại loạn hỉ.
ÔNG LÁI ĐÒ
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: HƯỚNG VỀ NGÀY 02/4 Fri Apr 04, 2014 2:38 pm
HỒ VĂN VZINH ƠI ? sinh nhật nhận nhiều quà vậy mà còn chê không muốn nhận há ? lo lui,làm bộ tin thằng thầy bói năm xưa,thăng Vũ đã xin " đổi số " cho cụ mi rồi còn sợ chi nữa,nhận quà Hồ Giống ngon rứa mà còn chê nữa.Mình tặng bạn thêm chút. .. chút quà ni nữa có nhận không ? Hãy đón nhận từng giây phút hiện tại với hân hoan,cảm mến Hãy làm công việc trong giây phút hiện tại như là công việc quan trọng nhất Hãy tiếp đón người trước mặt như một người quan trọng nhất Hãy chấp nhận mọi người với cảm thông,tha thứ và lạc quan Hãy chấp nhận chính bản thân với sự bằng lòng,thoải mái : Đó là tất cả bí quyết của hạnh phúc mà chúng ta cần phải nắm lấy . Mình còn nhớ câu kiều : " Xưa nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều " Chúc Hố văn Vzinh " tự hủy nổi ám ảnh " của thầy bói họ Tôn ngày xưa đi nhé . Khi mô có dịp mình sẽ cho Vinh xem tờ Số Tử Vi mà ông Thầy bói nghe đâu giỏi nhất ở ngoài Quảng Trị đã chấm cho mình cách đây 55 năm do ba mẹ mình xin ông chấm cho mình,khi đó ông bố mình là lính của VNCH đóng quân ở ngoài QT ( Ba mình đã qua đời cách đây 12 năm ),mẹ mình vẫn còn sống nay đã 92 tuổi vẫn còn khỏe mạnh và mình vẫn còn sống để đối chiếu với tờ mệnh số mà ông thầy bói dã phán làm mình lo sợ và đau khổ một thời gian dài,thầy bói nói thế nầy . Thằng" quý tử " mạng tuổi Rồng (mình sinh năm 1952 ),sinh vào mùa Thu rất tốt số có nắng có mưa,nên vận mệnh về sau sẽ như ri : Nó sẽ chết năm 20 tuổi,còn nếu không chết nó sẽ làm vương tướng trong triều đình,giàu có nhất nhì VN ( Đường công danh ) Nếu nó còn sống đường vợ con nó sẽ như sau : ít nhất 5 vợ đẹp con nhà quan,nhà giàu quý tộc.không kể đào nương mỹ nữ vũ trường,con trai con gái trên 20 đứa chính thức.( Đường gia đạo ) Nếu nó không chết tai sản của nó ăn 10 đời không hết,ruộng rẫy trâu bầy,thầy tớ đầy nhà ....xe pháo mã dùng không hết . Ba mạ mình vùa mừng vừa lo cho mình.Năm mình 19 tuổi mạ mình làm mình cũng sợ và ám ảnh lời ông thầy bói.Đi mô bà cũng không cho đi sợ mình chết ( Thời chiến tranh ),lại còn xúi mình lấy vợ lở có chết còn để lại giống cho dòng dõi tổ tông,mình ốt dột ơi là ốt dột.Hồi đó mình đang học lớp đệ nhị trương Văn Hóa QĐ trong Thành Nội ( Học ban đêm ),ngày học QH lớp 10.Mạ mình tin ông thầy bói làm mình cũng khiếp sợ và hận ông thầy bói ghê . Nay mình đã 63 tuổi rồi vẫn sống còn,còn tất cả những điều thầy bói nói năm xưa đều trật lất 100% , không có % mô hết.Xin chào bói toán,buồn ơi ta chào mi ! PHÚC TRUỒI Kính gởi Hồ Vzinh ( Chiều 4/4/2014 )