huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MẪU CHUYỆN VỀ CÔ LIÊN DẠY SỬ ĐỊA NĂM LỚP 8/1 NIÊN KHÓA 1969-1970

Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

MẪU CHUYỆN VỀ CÔ LIÊN DẠY SỬ ĐỊA NĂM LỚP 8/1 NIÊN KHÓA 1969-1970 Empty
Bài gửiTiêu đề: MẪU CHUYỆN VỀ CÔ LIÊN DẠY SỬ ĐỊA NĂM LỚP 8/1 NIÊN KHÓA 1969-1970   MẪU CHUYỆN VỀ CÔ LIÊN DẠY SỬ ĐỊA NĂM LỚP 8/1 NIÊN KHÓA 1969-1970 Icon_minitimeThu Feb 07, 2013 10:35 am




MẪU CHUYỆN VỀ CÔ LIÊN DẠY SỬ ĐỊA NĂM LỚP 8/1 NIÊN KHÓA 1969-1970


Đã từng học tại trường Quốc Học đúng 7 niên khóa.Hơn 60 thầy cô giáo đã giảng dạy cho tấc cả
học sinh đồng học chúng ta thời đó.Mỗi thầy,mỗi cô đều có cách giảng dạy,một phong cách riêng .
Tấc cả đều cùng một mục đích là làm sao cho học sinh của mình tiếp thu cao nhất tấc cả những
kiến thức mà thầy cô đã dạy.Đơn cử một trong các vị thầy cô đó là cô Lê Thị Liên dạy môn Sử Địa.
Nhắc đến cô Liên,một điều chắc chắn là: không một học sinh nào trong trường là không biết đến,
cho dù có học cô hay không?Chính cô là biểu tượng ”Chân,Thiện,Mỹ” mà các học sinh sau nầy cố
noi theo,trong đó có Vinh nầy là một.Đứng trên bục giảng,cô oai phong lẫm liệt trong tà áo dài
(đa số màu trắng),quần trắng,tóc ngắn uốn cong công phu,kiểu cách,với khuôn mặt đẹp,sáng ngời
phúc hậu.Chính cô đã làm cho các học sinh mới gặp lần đầu (lớp 8/1) năm đó phải ngỡ ngàng.
Là người chuộng cái đẹp,ưa làm điều tốt,rất ghét gian dối.Khi dạy học biết bao học sinh phải khốn
khổ khi không thuộc bài,bài vỡ luộm thuộm,hoặc đi học trễ.
Trong kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt môn Sử địa lớp 8/1 niên khóa 1969-1970 có một câu hỏi không
nằm trong chương trình giảng dạy.Mục đích của cô là xem kiến thức của học trò của mình có biết gì
thêm những điều cô đã dạy.Câu hỏi đó là: Tên bà vợ hiện tại của Chủ tịch Mao Trạch Đông là ai?
Các bạn thử nghĩ xem, mới học sinh lớp 8 ,khi mà phương tiện thông tin đại chúng đâu có gì,hơn
nữa Mao Trạch Đông là chủ tịch nước Trung Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa ,học sinh làm sao mà biết được
tên vợ của ông ta chứ.Thật may là lớp 8/1 của Vinh thi sau lớp khác một ngày nên có điều kiện tra
cứu tài liệu và hôm sau cùng một số bạn khác làm bài ngon ơ (đạt điểm gần 20/20).
Đây là một sơ xuất của cô.Sau này có một số bạn than phiền là cô không công bằng vì lớp thi trước bị thiệt thòi.
Đã hơn 42 năm trôi qua,nay nhớ đến cô ,nên ghi vội những cảm xúc của mình cho các bạn được biết.
Thân ái.



Về Đầu Trang Go down
 
MẪU CHUYỆN VỀ CÔ LIÊN DẠY SỬ ĐỊA NĂM LỚP 8/1 NIÊN KHÓA 1969-1970
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» VỤ ÁN MẤT SỔ ĐIỂM CỦA LỚP 9/1 NIÊN KHÓA 1970-1971--LỜI THÚ TỘI
» RE:THỦ PHẠM VỤ ÁN MẤT SỔ ĐIỂM LỚP 9/1 NIÊN KHÓA 1970--1971
» NHẤT QUỶ,NHÌ MA, THỨ BA HỌC TRÒ-VỤ ÁN MẤT SỔ ĐIỂM CỦA LỚP 9/1 Niên Khóa 1970-1971.
» HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG - LỚP 9/1 Niên Khóa 1970- 1971
» ẢNH LỚP 11B2 TRƯỜNG QUỐC HỌC NIÊN KHÓA 1972-1973

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến