huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NGÔI TRƯỜNG,THẦY CÔ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LẠI- Viết cho Đặc San

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

NGÔI TRƯỜNG,THẦY CÔ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LẠI- Viết cho Đặc San Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÔI TRƯỜNG,THẦY CÔ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LẠI- Viết cho Đặc San   NGÔI TRƯỜNG,THẦY CÔ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LẠI- Viết cho Đặc San Icon_minitimeThu Mar 06, 2014 9:03 am

NGÔI TRƯỜNG,THẦY CÔ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LẠI
      40 năm! Thời gian thấm thoát!
      40 năm! Dài suýt soát thời gian đất nước chúng ta vừa được hòa bình.
      40 năm! Ngày chúng ta rời xa mái trường Quốc Học,và nay,một số anh em đã nghỉ hưu,một số đã xa chúng ta mãi mãi.Một số khác có cháu nội ngoại cũng đã sắp rời xa mái trường này.
      40 năm! Thời gian dài đối với lịch sử của một đất nước, và cả lịch sử của một con người.  
      40 năm,tôi muốn cùng các bạn nhìn lại những tháng ngày tại ngôi trường này,giữa chúng ta,với thầy cô và với ngôi trường.
      Nay tôi và các bạn đã khác hẳn xưa. Khác cả ngoại hình lẫn nội tâm.Khác cả những ngày tháng chỉ biết đọc những gì người khác viết, và nay chúng ta đã viết.
      Và tôi muốn viết về những gì tôi có được từ các bạn,từ thầy cô và từ mái trường này.
      Tất nhiên,đó là điều tôi muốn cảm ơn tất cả.
      Ngày bước chân vào trường,tôi vẫn còn thật ngây ngô.Tôi chẳng biết phải học hành thế nào.Tôi lúng túng cả trong cách nói năng và cử chỉ của mình.Tôi cứ thấy ao ước được như các bạn thật nhiều,tôi thấy mình thật thua kém.
      Và từng ngày trôi qua,từng lớp học tiếp theo tôi đã gặp được nhiều thầy cô.Tôi không thể nhớ hết những lời khuyên nào là của các thầy cô nào,nhưng tôi nhớ rất rõ những lời khuyên đó.Và tôi đã đổi khác.Ý tôi không muốn nói rằng,tôi quá thành công,và tôi cũng không muốn nói rằng tất cả những lời khuyên dưới đây tôi chỉ đón nhận được từ ngôi trường Quốc Học này.Nhưng trong những tháng ngày học tập,phải nói rằng,những điều chúng ta ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là thời trung học.Chắc cũng như tôi,các bạn có thể thấy rằng,trong các nhóm cựu học sinh,thời trung học là giai đoạn chúng ta thấy đáng nhớ nhất,dễ thương nhất và hồn nhiên nhất.Đó cũng là nhóm sinh hoạt kéo dài nhất và đầy kỷ niệm hơn cả.
       Với tôi,ngoài ký ức hoài niệm thì đây cũng là thời gian tôi được học nhiều nhất.Những điều tôi muốn tri ân,nay tôi xin được lưu lại bằng những bài học lớn mà các thầy cô thường nhắc và giúp tôi thành công như sau:
      - Trước khi học lịch sử,học tập các vĩ nhân,học tập những người cứu quốc,chúng ta nên học những con người gần chúng ta nhất,học những người bạn thành công,học tập công khó của cha mẹ,học tập sự cần cù của những người lao động nghèo,chúng ta cần học những cái nhỏ trước và cái lớn sau,nếu không học được cái nhỏ thì làm sao học được những điều lớn.
      - Học tập phải có động lực và nhu cầu.Nếu có “thành kiến” đang “bị” học,hãy chuyển cảm nhận ngay và xem như mình đang đọc truyện,xem sách,và thấy rằng cái này thật mới,thật lạ và thật hay.Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn khi tiếp nhận bài học.
      - Khi học hay làm bất cứ điều gì,hãy nghĩ đến cách học hay cách làm trước.Không dành thời gian nghĩ ra bước đi hay phương pháp, chúng ta sẽ phải mất thời gian làm công việc đó nhiều hơn và thiếu hiệu quả hơn.
      - Sách luôn là người thầy gần gũi nhất,dễ gặp nhất,và không khó chọn lựa.Phải biết học từ sách để chủ động học được mọi lúc mọi nơi,ở mọi lứa tuổi và học được những điều gì mình cần.Muốn phát triển kiến thức và chuyên môn,không thể nào không biết tự dùng sách.
      - Khi học bất cứ một điều gì,phải luôn để tâm và ấp ủ điều đó.Các phát minh trên thế giới đa phần đều đến từ ngẫu nhiên chứ không phải từ trong phòng thí nghiệm.Và nếu các nhà nghiên cứu không luôn ôm ấp những điều cần suy nghĩ,nhiều phát minh trên thế giới sẽ không trở thành hiện thực.
      - Nếu muốn nhớ một số nguyên nhân của một hiện tượng,muốn nhớ những điều của một nội dung,hãy mang theo nó và suy ngẫm khi có vài phút rãnh rổi đang ngồi một mình,nếu nhớ thiếu 1, 2 yếu tố,khi lật lại sách vở,nó sẽ giúp chúng ta nhớ rõ và nhớ rất lâu.
      - Chúng ta có thể học bất cứ lúc nào,và những người thành công nhất là những người biết học mọi lúc mọi nơi.Đừng bao giờ phải đợi đến giờ học mới ngồi vào học.Không một ngày nào chúng ta không có thời gian rãnh không hoặc phải chờ đợi.Hãy luôn mang bên mình một cuốn sách nào đó,nhân tiện để giết thời gian.Và tất nhiên,đã học thì phải có hành,hãy nghĩ mình cần truyền đạt lại những điều mới biết cho người khác chưa học,và hãy hình dung mình đang làm điều đó.Khi làm được người thầy giả tưởng thế này,bạn sẽ được trở thành người thầy thực sự,khi cần.
      - Không làm trái tự nhiên về giờ giấc sinh hoạt.Tôi còn nhớ rất rõ,dù sắp thi tốt nghiệp,các thầy đã nhắc chúng tôi tuyệt đối không thức quá khuya,đến giờ ngủ là phải đi ngủ,không mượn trước hoặc ăn gian giờ của tạo hóa,vì làm thế là chúng ta đang đi vay,phải trả lãi nặng cho ngày hôm sau,khi chúng ta ngủ bù bao nhiêu cũng không đủ cả.Tất nhiên phải ngoại trừ những người ít ngủ,như một số nhà khoa học quá say mê và họ không cần ngủ nhiều.
      - Ngược lại,mọi việc cần được làm đúng lúc hoặc sớm hơn càng tốt.Một mũi khâu đúng lúc cho chiếc áo rách sẽ tiết kiệm được nhiều mũi khâu về sau.Nếu cứ chờ đến lúc ôn thi mới học bài thì chúng ta sẽ bị sức ép thời gian,phải học để “trả bài” và sau đó thì quên gần hết do căng thẳng và mục đích không “lành mạnh”.Ở đây,chúng ta có thể rút kinh nghiệm trong cuộc sống rằng,áo quần không giặt sớm sẽ khó giặt,chén bát không rửa sớm sẽ dơ hơn,tỏa mùi hôi hơn,sẽ nhiễm trùng,thiếu vệ sinh và khó rửa,lấy đá trong tủ lạnh không thay nước vào liền sẽ có lúc chúng ta phải sống thiếu đá dù tủ lạnh liên tục chạy.Đó là những việc trước sau gì chúng ta cũng phải làm,nhưng nhiều người vẫn trì hoãn để phải chịu khổ hơn.Và như vậy,lười học từ lúc nhỏ sẽ khiến chúng ta phải khổ nhiều hơn và thực sự phải làm nhiều hơn.
      Từ một số lời khuyên nhận được trên và nhiều lời khuyên khác không ghi ra hết được,tôi xin gởi nơi đây lòng tri ân các thầy cô nay đã không còn đứng lớp và sự quý thương những ngôi trường cũ,trong đó có trường Quốc Học của chúng tôi.Mong rằng một số lời khuyên mà chúng tôi đã từng nhận được trên cũng sẽ bổ ích cho các em đang cắp sách đến trường,và những giá trị của các thầy cô để lại qua bao thế hệ sẽ tiếp tục tồn tại mãi.


Nguyễn Phước Vĩnh Hòa
Về Đầu Trang Go down
 
NGÔI TRƯỜNG,THẦY CÔ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LẠI- Viết cho Đặc San
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NGÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG KỶ NIỆM
» THẦY CÔ VÀ NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI.
» MÙA XUÂN - NHỚ THẦY - NHỚ BẠN - NHỚ TRƯỜNG XƯA
» NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY
» NGỒI BUỒN NHỚ BẠN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Trường, Lớp-
Chuyển đến