Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Tue Dec 31, 2013 12:46 pm
CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Nhân ngày sinh nhật của hai ôn,Vinh cầu chúc hai ôn luôn được sức khỏe,trọn vẹn niềm vui. Quà của hai ôn đây khỏi phải thi đấu chi cho "huynh đệ tương tàn"
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: MỪNG SINH NHẬT ODL. Tue Dec 31, 2013 1:09 pm
HAPPY BIRTHDAY TO YOU. Hôm nay kỷ niệm ngày Ôn chào đời, Cu Mót gởi lời chúc Ôn an vui khỏe mạnh, ngập tràn vui tươi hạnh phúc... Thân gởi chút quà chúc vui cùng ôn
Thân ái! Cu Mót.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH. Tue Dec 31, 2013 1:36 pm
HAPPY BIRHDAY TO YOU.
Mừng ngày bạn oe oe ra lò, mình cầu chúc bạn vui khỏe, bình an và thích chi được nấy... Gởi bạn tí quà mừng sinh nhật:
Thân ái! NguyengocSon.
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: MỪNG SINH NHẬT NHÂN HƯƠNG CẦN Tue Dec 31, 2013 5:41 pm
MỪNG NGÀY QUĂNG NÔI CỦA "ODL"
Sau mấy khắc đăm chiêu suy nghĩ đại cao thủ "ODL" đứng dậy tuyên bố với nàng tiên cá rằng ôn thích toàn diện: từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thích ... tất tần tật. Lý lẽ "ODL" đưa ra là nếu được nữa này thì lại suy tư nghĩ ngợi đến nữa kia, rứa là không toàn mỹ. Thế là phạm qui, nàng tiên cá tuyên bố đại cao thủ "TET" thắng cuộc và được quyền sở hữu nàng. Tuy vậy, để động viên và an ủi "ODL" nàng bèn gọi đến cho ôn một số "Mỹ nhân ngư" để "ODL" thỏa chí bình sinh, tha hồ ngắm nghía và .. lựa chọn.
Cao thủ "ODL" đang vận công để đối phó với 5 "Mỹ nhân ngư"
Kết quả cuối cùng như thế nào thì chỉ có một mình "ODL" biết. Chỉ biết rằng sau đó, khi ra về ôn hí hửng tíu tít gọi điện thoại mời các anh hùng đất Thần kinh về hội tụ, gặp mặt tại nhà hàng Xanh để mừng ngày quăng nôi của mình. Xin chúc mừng! Chúc mừng!
Nhân ngày sinh nhật của "ODL" thay mặt tập thể của môn phái "Mỹ nhân ngư TĐ", chưởng môn phái xin gởi tặng "ODL" một món quà nhiều ý nghĩa: "Đàn và Nàng" kèm theo lời chúc: "Chúc cho ôn một năm tràn đầy sinh lực, tâm thân hợp nhất, ngũ khí triều nguyên, vạn sự như ý."
Cung hỉ ! Cung hỉ !
Chưởng môn nhân phái "Mỹ nhân ngư TĐ"
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Tue Dec 31, 2013 6:51 pm
Tuyệt Chiêu Này Tui Xin Tặng Đại Võ Sư ODL
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Tue Dec 31, 2013 6:58 pm
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ KHẮC XINH
nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Tue Dec 31, 2013 8:40 pm
THẬT SUNG SƯỚNG KHI THẤY BÊN MÌNH CÒN CÓ CÁC BẠN GIÀ VÂY QUANH . MAY CÒN MẤY CỘI MAI VÀNG NỞ HOA MỚI BIẾT XUÂN ĐANG TRỞ VỀ TỪ NGÀY BỎ PHỐ VỀ QUÊ GIỮA NGÀY ĐỐT ĐUỐC NHIÊU KHÊ BỎ NGOÀI ODL
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH & VĂN NHÂN Tue Dec 31, 2013 10:17 pm
Nhân ngày sinh nhật của Khắc Xinh & Văn Nhân Dũng chúc hai ôn an lành trong cuộc sống và năm mới an khang thịnh vượng.
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Wed Jan 01, 2014 3:58 am; sửa lần 1.
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ KHẮC XINH Tue Dec 31, 2013 10:24 pm
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN XINH
Thật là một ngày sinh hiếm có phải không bạn già. Bởi vậy nên hình như mọi thứ gì trên đời được gọi là "New" đều thuộc về bạn. Sau khi nàng tiên cá tuyên bố ôn Nhân phạm qui và lẽ đương nhiên là bạn được "ngư ông hưởng lợi", thế là quá tuyệt nhé! Chúc mừng bạn. Không biết rồi sau đó bạn làm gì? Thôi thì miễn sao vui được trong mấy ngày đầu năm là tốt bạn hí!
Nhân dịp sinh nhật của bạn và cũng nhân dịp bạn được "Mỹ nhân ngư" lựa chọn, tớ xin gởi đến bạn món quà này đây. Rán theo dõi cho hết 4phút 54giây nhé. Chúc bạn luôn sức khỏe tốt, yêu đời, yêu người, yêu gia đình và .. yêu bản thân.
Hẹn gặp,
NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Wed Jan 01, 2014 12:15 pm
KHẮC XINH MÔ RỒI !!?? Bớt lẫy đi !! Bớt lẫy đi !! Hởi thằng em yêu quý Bình tâm đi !! Bình tâm đi !! Hởi bạn nơi chân trời ? Có nhớ chăng ngày xưa ! Khi chân bước tới trường Câu đầu tiên học đươc Học lễ trước học văn Sao hôm nay lặng lẽ Chẳng thốt được nên lời Trước những lời chúc tụng Của bạn bè thân thương Hay lòng bạn đang nghỉ Tụi bây cứ ráng chờ ?! Vì ngày về đang tới Chúng mình lại thêm vui.... THI SĨ MÓC HỌNG.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Wed Jan 01, 2014 6:28 pm
Chiều ni tình cờ đứa cháu gái của tui xem mấy cái hình của ODL & TET cùng quí Mỹ nhân ngư, cháu nó ...khoái lắm nhưng nó lại nhận xét như thế lày: - Đẹp và ngon như rứa mà thấy mấy ÔN ôn mô cũng "ngó lơ"...lạ thiệt! Hiếu tui hoàn toàn không dám có một ý kiến gì. Mấy ôn khác có ý kiến gì thì cho tui biết với.
1.2
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Mừng sinh nhật ( 01 - 01 ) Wed Jan 01, 2014 11:48 pm
Hôm nay 01- 01 mừng ngày hai bạn " KHẮC XINH - VĂN NHÂN "được sinh ra - Mình thấy các bạn đã gởi nhiều món quà đặc sắc để chúc mừng -món quà nào cũng tuyệt vời cả ,nhưng mình thấy món quà của Vinh ròm gởi tặng Văn Nhân là hoàn hảo nhất . Quà của anh Nhân (ODL) mà mình cứ ngắm hoài,ngắm mãi mà không thấy chán -thôi thì của ai cũng được -mình cứ ngắm cho đã đời gọi là chung vui đó các anh ạ . Anh Hiếu lùn ơi ! Anh im lặng không trả lời cho cháu là đúng đó -đừng để cho cháu suy nghĩ lung tung về mấy ÔN mà không tốt bởi lẻ bản chất của mấy ôn đều giống nhau -ôn nào cũng đạo đức giả cả mà thôi ,bên ngoài thì làm bộ điệu không ưa nhưng bên trong thì thật là quỷ sứ .
Mừng sinh nhật -Mừng năm mới đến hai bạn . TAM
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Fri Jan 03, 2014 4:59 am
Danke các bạn đã "nhịn xài" mà tặng "xinh nhật" cho tui.
Tam Siêu Xúi bậy lần này "xúi" sai rồi, Cu Tam viết."...bởi lẻ bản chất của mấy ôn đều giống nhau -ôn nào cũng đạo đức giả cả mà thôi ,bên ngoài thì làm bộ điệu không ưa nhưng bên thì thật là quỷ sứ...". 1.2 ơi, bảo với Cháu, mấy ôn "ngó lơ" vì chê...ít đó.
Thích...Làm Người Lớn
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Fri Jan 03, 2014 5:47 am
Dưa hấu đây ôn thích hạt tiêu!
Ngày càng ...cao
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Fri Jan 03, 2014 8:28 am; sửa lần 4.
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Fri Jan 03, 2014 5:58 am
Gởi Hiếu 1.05 và Đệ Tử Super Xúi Bậy,
Coi chưng đứa cháu lại hỏi: "Răng mà lần ni không chộ Bưởi,Táo, Dưa Hấu,... mà chỉ thấy toàn lạ đậu xanh,đậu đỏ,đậu đen không hà.May lắm là có ...đậu nành. Hu...Hu...".
Thích...Hạt Tiêu
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: gởi Hiếu Lùn Fri Jan 03, 2014 1:53 pm
Anh Hiếu Lùn ơi ! Tui thấy trình độ của anh mỗi ngày một tệ - Anh làm ăn cái chi mà sư phụ tui chê anh quá trời -chê đến nỗi từ 1,2 mét xuống còn 1,05 -Anh không biết sư phụ tui dạo này khó tính lắm không ? Tui nói cho anh biết ,sư phụ tui lúc này nói không ra lời nữa -nói yêu " EM " thì nó ra một lần mười " EM " . Do vậy ,em kia nghe vậy tưởng là sư phụ tui có mười " EM " cho nên hoảng sợ mà cao chạy bay xa ,cuối cùng thì sư phụ tui chẳng có một em nào cả -tức tối quá cho nên sư phụ mới quơ từ trái sang phải,anh thấy đó không -đã vậy thầy Lân còn trêu chọc,đưa ra chiêu pháp đấu mồm với cao thủ ODL.mồm miệng đầy văn hoa,bóng bẩy thì làm răng mà sư phụ tui thắng nỗi,trong khi sư phụ tui thì ......em ....em .....emmmmmmm. Là đệ tử trung thành với sư phụ -Tui đề nghị anh nên vào ĐÀ NẴNG mà học thêm VINH RÒM -anh nhìn cho rỏ món quà mà hắn tặng cho ODL có tuyệt vời không ? trong lúc đó anh biếu cho sư phụ toàn đồ tầm bậy cả -tiêu chẳng ra tiêu ,mà ớt chẳng ra ớt - Tức quá,từ nay trở đi anh đừng lên diễn đàn nữa,không có anh may ra sư phụ tui mới nói được dăm ba câu cho anh em đọc đở buồn -mong anh thông cảm -vì lợi ích chung của toàn thể anh em trong nhóm,anh có thể chấm dứt việc tham gia trên diễn đàn này nghe . Rất cảm ơn anh .
TAM
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Sat Jan 04, 2014 7:33 am
Tui thì không thìch cá, hay nàng tiên cá, hay là mermaid nhưng tui nghe A Xinh và A Tam thích thành tui tìm kiếm và đăng lên cho 2 anh coi chơi. Chớ đẹp, xấu, to, nhỏ thì không đặc thành vấn đề vì có làm được chi mô, cá chỉ là cá. 2 anh cũng đừng khắc khe với anh mét hai quá, A Hiếu làm như thế cũng vì có lòng tốt muốn cho anh em ta coi cho vui đó mà. A Hiếu anh cứ tự nhiên quậy trên diễn đàn này đi hí, không có anh tui buồn lắm, không có anh tui biết chọc ai.
Cá Chép tóc vàng
Cá Chép tóc nâu
Cá Chép vàng Á Châu
HG
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Lời chia chân tay với anh HAM TO, anh GIONG HO, ngài TET Sat Jan 04, 2014 4:59 pm
Trước hết cám ơn anh GIONG HO đã có lòng bảo bọc che chở cho 1.05 tui. Cũng chỉ vì hấp tấp không đắn đo nên 1.05 tui lỡ dâng tặng cho Đại sư phụ của đại siêu xúi mấy loại đậu. 1.05 tui cứ nghỉ là đại sư thích ... everything chỉ cần số lượng thôi, còn đậu mè tiêu ớt chì cũng chơi tuốt. Ai ngờ... Thôi thì từ nay 1.05 tui "cũng vì lợi ích chung của toàn thể anh em trong nhóm,anh có thể chấm dứt" (như anh Siêu xúi đọc lệnh vì phạm húy đại sư của anh). Và tui lo rằng chỉ cần dâng tặng thêm một vài lần nữa chắc là lần hồi tui còn 0,9 rồi 0.75, 0.6 ...đến khi thích hái cam quýt bưởi đậu mè thì ...trèo cũng không được, nhón vói cũng không xong chắc là tui "tự vặn" cho xong, mấy ôn hí! Hu hu
Thích cao dài
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Khắc phục hậu quả cho Hiếu 1.05 Sat Jan 04, 2014 5:35 pm
Khắc phục hậu quả cho Hiếu 1.05
Anh Hồ Giống,anh Tam Hồ,Hiếu lùn ơi.Thật không ngờ anh Xinh trai nhà mình lại còn phông độ và còn thích nhiều thứ như rứa.Thôi để em "khắc phục hậu quả" cho,kẻo anh ấy giận lẫy chừ.
Anh lùn khỏi "tự vặn" chi cho phí
Quà tặng bổ sung
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN Sat Jan 04, 2014 5:48 pm
A Hiếu, A Tam, A Vinh Đừng có lo, A Xinh không giận vì mấy con cá đó đâu tại vì tui đang đóng thùng gửi qua cho hắn đây nè.
HG
Sponsored content
Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN